DNews

Ronaldo gây thất vọng ở tuyển Bồ Đào Nha: Khoảnh khắc của sự thật

Ngọc Trung

(Dân trí) - Các ứng cử viên vô địch Euro 2024 dần xuất đầu lộ diện, đội tuyển Bồ Đào Nha không phải là ngoại lệ. Điều đáng nói, vấn đề lớn nhất của Seleccao lại là huyền thoại Cristiano Ronaldo.

Ronaldo gây thất vọng ở tuyển Bồ Đào Nha: Khoảnh khắc của sự thật

Trong trận ra quân ở bảng F Euro 2024 tại Leipzig (Đức) rạng sáng 19/6, Bồ Đào Nha đặt mục tiêu giành 3 điểm trước CH Séc. Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Roberto Martinez khiến người hâm mộ đội bóng này không thể an tâm.

Seleccao chỉ có được chiến thắng vào những phút bù giờ nhờ bàn ấn định tỷ số 2-1 của tài năng trẻ Francisco Conceicao, con trai cựu danh thủ Sergio Conceicao. Không chỉ vậy, cả hai bàn thắng của Bồ Đào Nha đều đến từ những sơ suất của hàng thủ CH Séc thay vì những tình huống dàn xếp tấn công sắc nét.

Lời khen hiếm hoi dành cho HLV Roberto Martinez là những quyết định thay người chính xác. Bàn thắng hoàn tất cú lội ngược dòng đến từ tình huống đột phá và căng ngang của Pedro Neto, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị.

Hậu vệ Robin Hranac của CH Séc có một trận đấu đáng buồn. Mặc dù góp công không nhỏ vào hệ thống phòng ngự dày đặc của đội nhà, cầu thủ này lại mắc lỗi trong cả hai bàn thua. "Đóng góp" của Hranac cho Bồ Đào Nha cũng phản ánh vấn đề của đội bóng này: Khả năng săn bàn.

Cristiano Ronaldo cần học thêm về sự khiêm tốn

Trách nhiệm săn bàn chính của Seleccao được giao cho Ronaldo. Lão tướng 39 tuổi này chơi trọn 90 phút song không thể tận dụng những cơ hội được đồng đội tạo ra. Người ta vẫn nói các vận động viên xuất chúng nhất luôn không ngừng học hỏi. Trong trường hợp của CR7, có lẽ anh cần học thêm sự khiêm tốn.

Ronaldo gây thất vọng ở tuyển Bồ Đào Nha: Khoảnh khắc của sự thật - 1

Chiến thắng của Bồ Đào Nha trước CH Séc không mang đến sự thuyết phục (Ảnh: Getty).

Ý chí bất phàm của Ronaldo thật đáng nể. Nỗ lực khôn cùng là phẩm chất quan trọng để siêu sao người Bồ Đào Nha chinh phục vô vàn vinh quang rực rỡ trong sự nghiệp. Nhiều thời điểm CR7 bị cho là đến tuổi sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng thực tế anh vẫn tồn tại sừng sững trên đỉnh cao thách thức thời gian.

Ronaldo có thể được ví là tấm gương cho mọi vận động viên thể thao, qua khẩu hiệu nổi tiếng: "Nhanh hơn, cao hơn và mạnh hơn". Tuy nhiên, khẩu hiệu này được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) điều chỉnh tại Olympics 2020, khi thêm từ "Cùng nhau" để nêu cao sức mạnh của sự đoàn kết. Phương châm mới là: "Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn - Cùng nhau". Và CR7 không còn phù hợp với khẩu hiệu mới.

Từ World Cup 2022, giải đấu lớn gần nhất tại cấp đội tuyển quốc gia Ronaldo tham gia, anh không phải là "lão chiến binh tận tụy và toàn thân hoàn hảo". CR7 trở thành vấn đề hơn là giải pháp của đội tuyển Bồ Đào Nha và cuối cùng bị đẩy lên băng ghế dự bị. Đáng nói, Ronaldo cảm thấy bất mãn thay vì chấp nhận để trao cơ hội cho đàn em.

Đó là lý do tại sao hành trình của Ronaldo trong màu áo Seleccao sắp đến đoạn kết. Dù muốn hay không, HLV Fernando Santos buộc phải gạt CR7 ra khỏi đội hình chính tại World Cup 2022.

Khi Ronaldo là vấn đề của Bồ Đào Nha

Tuy nhiên, bây giờ Ronaldo một lần nữa trở lại vị trí trung phong, với huấn luyện viên mới và dường như 10 pha lập công tại vòng loại, tạo nên sức sống mới. Tuy nhiên, Ronaldo không còn là mặt trời với các vệ tinh xung quanh.

Tuyển Bồ Đào Nha không còn vận hành để "phục vụ" CR7. Những người trong cuộc tiết lộ Ronaldo "chấp nhận" hạ cái tôi của bản thân để được đá chính.

Đêm qua, rõ ràng lão tướng 39 tuổi này không còn là ngôi sao của Bồ Đào Nha. Bruno Fernandes là bộ não trong lối chơi của Seleccao và mối đe dọa sắc bén nhất là một Rafael Leao rất xuất sắc.

Ronaldo gây thất vọng ở tuyển Bồ Đào Nha: Khoảnh khắc của sự thật - 2

Ronaldo gây thất vọng khi phung phí quá nhiều cơ hội trước CH Séc (Ảnh: Getty).

Những nỗ lực hết mình của hệ thống phòng ngự của CH Séc để ngăn chặn Leao đều vô ích. Vladimir Coufal cố gắng bám chặt lấy cầu thủ chạy cánh này như keo dính nhưng tốc độ và kỹ thuật của anh khiến Coufal liên tục bị vượt qua. Tất cả những gì Bồ Đào Nha cần sau đó là Ronaldo tận dụng cơ hội dứt điểm từ những pha bóng đẹp ấy.

CR7 không tận dụng được, cũng không hỗ trợ gì cho việc phòng thủ. Ronaldo chẳng hề di chuyển phối hợp với đồng đội để pressing (gây áp lực) tầm cao, cho dù cường độ pressing của Bồ Đào Nha không quá cao.

Những gì Seleccao nhận được từ Ronaldo là một "ông lão" bám riết lấy hàng thủ đối phương và tận dụng 20 năm kinh nghiệm chơi bóng để biết khi nào cần chạy chỗ.

Khi đã chọn CR7, HLV Roberto Martinez phải chấp nhận giới hạn của vận động viên đã 39 tuổi và đặt cược vào tay săn bàn ngày càng trở nên đơn điệu, khi chỉ có một "chiêu" là chớp thời cơ, hay gọi một cách dân dã là "vét cơm cháy".

Khoảnh khắc của sự thật

Nếu tuyệt chiêu "vét cơm cháy" này thành công là đủ. Nhưng 2 lần trong 5 phút đầu tiên của trận đấu, chiêu thức ấy thất bại. Một quả tạt tinh tế từ Bernardo Silva nhưng Ronaldo không đứng đúng chỗ. Sau đó là cú căng ngang bóng đi sát khung thành và CR7 thì ở phía sau.

Đến phút thứ 8, mọi thứ tiến triển hơn. Ronaldo đứng đúng chỗ để nhận quả tạt từ cánh trái của Leao. CR7 bật rất cao đánh đầu như hàng trăm lần khác từng ghi bàn từ những pha không chiến. Đáng tiếc, lần này, bóng sượt qua đầu và rơi vào vai. Cú dứt điểm ấy đi ra ngoài.

Ronaldo gây thất vọng ở tuyển Bồ Đào Nha: Khoảnh khắc của sự thật - 3

Ronaldo cần làm quen với sự thật là anh không còn là trụ cột của đội tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

Khoảnh khắc của sự thật đến ở phút 31. Pha bóng cho thấy lý do tại sao Ronaldo vẫn được sử dụng. Bruno Fernandes cầm bóng, CR7 di chuyển giữa hàng hậu vệ đối phương và sẵn sàng tăng tốc. Tiền vệ sáng tạo của Man Utd tung đường chuyền. Sự ăn ý, thời điểm, quỹ đạo trái bóng đều hoàn hảo. Ronaldo băng xuống đối mặt thủ môn.

Đây là cơ hội tốt nhất của Ronaldo trong cả trận đấu. Đáng tiếc, tiền đạo này không thể đánh bại thủ thành Jindrich Stanek. Pha xử lý cho thấy CR7 không còn đủ sức rướn và tốc độ để dứt điểm tốt hơn. Ronaldo chỉ biết tự trách bản thân, khi anh đã 39 tuổi. Thời gian đã bắt kịp "cỗ máy" này.

Highlight Bồ Đào Nha 2-1 CH Séc

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tận hưởng trọn vẹn Vòng chung kết UEFA Euro 2024 miễn phí trên TV360 tại: https://tv360.vn/