DNews

Vòng 1/8 Euro 2024: Nỗi đau Ronaldo, ngạo nghễ Bellingham, cảm hứng sao trẻ

Ngọc Trung

(Dân trí) - Vòng 1/8 Euro 2024 kết thúc với những diễn biến hấp dẫn. Italy và Bỉ đã phải nói lời chia tay, Tây Ban Nha và Đức tiếp đà hưng phấn. Ronaldo thêm lần bất lực còn Bellingham thể hiện giá trị ngôi sao.

Vòng 1/8 Euro 2024: Nỗi đau Ronaldo, ngạo nghễ Bellingham, cảm hứng sao trẻ

Bỉ cùng Italy chia tay, Pháp lầm lũi tiến bước

Mở màn vòng 1/8 là cuộc chạm trán giữa Italy và Thụy Sĩ. Xét về tên tuổi, đất nước vốn được biết đến bởi đồng hồ nhiều hơn là bóng đá hẳn nhiên không thể sánh với các nhà đương kim vô địch, chủ nhân của 4 chiếc cúp vàng World Cup. Tuy nhiên, thực tế những gì diễn ra trên sân khiến người xem khó phân biệt được đâu là Italy, đâu là Thụy Sĩ.

HLV Luciano Spalletti, một nhà cầm quân theo đuổi triết lý tấn công, không hề có ý định áp dụng lối chơi phòng ngự đổ bê tông (Catenaccio) cho đội tuyển Italy. Dù vậy, trước sức mạnh áp đảo của Thụy Sĩ, Azzurri chỉ biết co cụm chống đỡ.

Granit Xhaka có một trận đấu thăng hoa trong vai trò người cầm trịch. Tiền vệ đang khoác áo Leverkusen này tung ra 98 đường chuyền với độ chính xác 95,9% (94 đường chuyền), bao gồm 37 đường chuyền được thực hiện ở phần cuối sân, trong đó có 36 đường chuyền đi trúng đích, đạt tỷ lệ 97,3%.

Dữ kiện khác rất đáng nể, Xhaka đã tung ra tới 25 đường chuyền xuyên qua các tuyến phòng ngự của đội tuyển Ý, nhiều ít nhất gấp đôi so với bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân. Tại Euro 2024, chỉ có duy nhất Toni Kroos thực hiện nhiều đường chuyền xuyên tuyến trong một trận đấu hơn Xhaka.

Vòng 1/8 Euro 2024: Nỗi đau Ronaldo, ngạo nghễ Bellingham, cảm hứng sao trẻ - 1

Italy gục ngã trước Thụy Sĩ sau 90 phút bị đối thủ áp đảo toàn diện (Ảnh: UEFA).

Nhờ khả năng cầm trịch của Xhaka, Thụy Sĩ làm chủ thế trận, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 91,8% và chỉ cho Italy tung ra một pha dứt điểm trúng đích. Kết quả dễ dàng định đoạt nhờ 2 bàn thắng đến từ khá sớm của Marco Freuler (37') và Ruben Vargas (46').

Italy không chút mảy may cơ hội lật ngược thế cờ và trở thành nhà cựu vô địch châu Âu. Thụy Sĩ lần thứ hai liên tiếp lọt vào tứ kết Euro, cho thấy quốc gia Trung Âu này không chỉ biết sản xuất đồng hồ mà còn đá bóng rất giỏi.

Ngoài Italy, một ứng cử viên sáng giá khác phải dừng bước ở vòng 1/8 là đội tuyển Bỉ. "Quỷ đỏ" không gây thất vọng như đoàn quân Thiên thanh, vì đối thủ của Kevin De Bruyne và các đồng đội là tuyển Pháp hùng mạnh.

Đội tuyển Bỉ có phần lép vế, đặc biệt trong hiệp 1, khi chỉ tung ra vỏn vẹn một pha dứt điểm và cầm bóng 40%. Pháp cũng tỏ ra bế tắc, nhất là ở đường chuyền quyết định hoặc các pha dứt điểm.

Vòng 1/8 Euro 2024: Nỗi đau Ronaldo, ngạo nghễ Bellingham, cảm hứng sao trẻ - 2

Pháp giành chiến thắng trước đội tuyển Bỉ sau 90 phút chơi trên cơ đối thủ (Ảnh: UEFA).

Bước sang hiệp 2, thế trận cởi mở hơn, nhưng ghi bàn vẫn là ước mơ xa xỉ của cả đôi bên. Đội tuyển Bỉ có Lukaku vẫn vô duyên như trước. Tiền đạo Pháp không biết ghi bàn nhưng họ vẫn biết cách nhờ đối phương đưa bóng vào lưới. Phút 85, Kolo Muani xoay người dứt điểm, bóng đập chân Vertonghen đổi hướng đi vào lưới.

Đó là cách bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi. Cho đến nay, Les Bleus mới chỉ ghi 3 bàn sau 4 trận tại Euro 2024, bao gồm một cú đá phạt đền thành công của Mbappe và hai bàn phản lưới. Tuy chưa bùng nổ nhưng sự lầm lũi của thầy trò Deschamps khiến nhiều đội phải e sợ.

Đội tuyển Anh loay hoay, Bồ Đào Nha lúng túng

Hai cuộc chạm trán giàu kịch tính nhất vòng 1/8 là màn ngược dòng 2-1 của Anh trước Slovakia và chiến thắng trong loạt đá luân lưu của Bồ Đào Nha trước Slovenia. Cả hai đội bóng cửa trên đã không phải chật vật như thế nếu các HLV không loay hoay vì các vấn đề nhân sự.

Sau khi bị chỉ trích thậm tệ vì màn trình diễn nhạt nhòa ở 3 trận vòng bảng, HLV Gareth Southgate cố gắng thay đổi cách tiếp cận. Ngôi sao Jude Bellingham dạt sang trái nhiều hơn để Phil Foden dâng cao dứt điểm. Tiền vệ của Man City đã tung ra 5 trên tổng số 12 pha dứt điểm của "Tam sư" trong trận đấu với Slovakia.

Ở khu vực giữa sân, vấn đề vẫn là tìm người đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Declan Rice. Thử nghiệm Alexander-Arnold thất bại hoàn toàn và bị cất vào hộc bàn, nhường chỗ cho phương án sử dụng Connor Gallagher, tiền vệ mang lại sự cân bằng nhiều hơn.

Vòng 1/8 Euro 2024: Nỗi đau Ronaldo, ngạo nghễ Bellingham, cảm hứng sao trẻ - 3

Bellingam và Kane vẫn là cảm hứng chiến thắng của đội tuyển Anh (Ảnh: Getty).

Sau đó, Kobbie Mainoo được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Tài năng trẻ của Man Utd phần nào ghi dấu ấn bằng tính cơ động và khả năng tạo đột biến hơn Gallagher.

Bất chấp như vậy, lối chơi tấn công của đội tuyển Anh vẫn vô cùng rời rạc. Cho đến khi Jude Bellingham thể hiện phẩm chất ngôi sao bằng pha ngả người móc bóng ngoạn mục quân bình tỷ số 1-1 ở phút bù giờ thứ 5, trong 6 phút bù giờ của trận đấu, các học trò của Southgate chưa có nổi một pha dứt điểm trúng đích.

Ngược lại, Slovakia tung ra 13 pha dứt điểm, tạo ra tổng cơ hội ăn bàn lên tới 2,09xG. Điều đó cho thấy thầy trò Southgate đã đến gần thất bại đến như thế nào. Chỉ có may mắn và khoảnh khắc lóe sáng của ngôi sao mới giúp tuyển Anh thoát khỏi ải Slovakia.

Sau khoảnh khắc bùng nổ của Bellingham, 50 giây sau khi hiệp phụ bắt đầu, Harry Kane định đoạt kết cục trận đấu bằng cú đánh đầu chéo góc chính xác.

Tuyển Anh giành vé vào tứ kết và đối thủ là Thụy Sĩ. Bellingham có thể ngạo nghễ dang rộng cánh tay ăn mừng tại vòng 1/8 nhưng nếu HLV Southgate không có những điều chỉnh kịp thời ở trận đấu thứ 100 dẫn dắt "Tam sư", có lẽ may mắn không lặp lại.

Không bị chỉ trích và chịu nhiều áp lực như người đồng nghiệp tại đội tuyển Anh, HLV Roberto Martinez của Bồ Đào Nha lại đau đầu vì những lão tướng. Trên hàng công, Cristiano Ronaldo, 39 tuổi, bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác. Dưới hàng thủ, Pepe, 41 tuổi, hai lần hụt hơi đẩy thủ thành Diogo Costa vào thế đối mặt tiền đạo đối phương.

Vòng 1/8 Euro 2024: Nỗi đau Ronaldo, ngạo nghễ Bellingham, cảm hứng sao trẻ - 4

Cristiano Ronaldo vẫn để lại nỗi thất vọng trong màu áo Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

Đối với trường hợp CR7, chưa bao giờ siêu sao này lại có màn trình diễn đáng thất vọng đến như thế. Đến chính bản thân Ronaldo cũng cảm thấy thất vọng với bản thân. Biểu hiện rõ nhất là hành động bật khóc sau khi bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m trong thời gian thi đấu hiệp phụ.

Suốt 120 phút, C.Ronaldo tung ra 8 pha dứt điểm, ngoài quả phạt đền còn giành quyền thực hiện cả 4 cú đá phạt hàng rào, chưa tính đến những tình huống dứt điểm hụt vì sự níu kéo của thời gian và chưa ghi được bàn thắng nào. Sau 4 trận tại Euro 2024, tung ra 20 pha dứt điểm, Ronaldo vẫn tịt ngòi.

May cho Bồ Đào Nha là đội bóng này vẫn có thể dựa vào thủ thành Diogo Costa. Sau khi thực hiện những pha cứu thua xuất sắc trong thời gian thi đấu, người gác đền này cản phá thành công cả 3 lượt đá luân lưu của Slovenia, qua đó đưa Seleccao vào tứ kết, với đối thủ là đội tuyển Pháp.

Không hẹn mà gặp, Đức, Tây Ban Nha tiếp đà hưng phấn

Hai ông lớn thi đấu thuyết phục nhất từ khi Euro 2024 khởi tranh đến nay là chủ nhà Đức và đội tuyển Tây Ban Nha. Sau khi đứng đầu bảng A với thành tích bất bại, giành 7 điểm, ghi 8 bàn, Die Mannschaft tiếp tục thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 2-0 trước "Những chú lính chì bất khuất" Đan Mạch, một đối thủ không hề dễ chơi.

Mưa gió và cơn bão công nghệ VAR khiến trận đấu giữa hai đội liên tiếp bị gián đoạn. Bước ngoặt của trận đấu đến vào những phút đầu hiệp 2, sau quãng thời gian tạm dừng vì thời tiết xấu. Phút 48, Joachim Andersen sút bóng tung lưới Manuel Neuer nhưng bàn thắng không được công nhận vì Delaney việt vị ở tình huống trước đó.

Vòng 1/8 Euro 2024: Nỗi đau Ronaldo, ngạo nghễ Bellingham, cảm hứng sao trẻ - 5

Đức thể hiện sức mạnh của chủ nhà Euro 2024 (Ảnh: Getty).

Chỉ ít phút sau, Andersen chịu bi kịch tiếp theo từ VAR khi các trọng tài xác định cầu thủ này để bóng chạm tay trong vòng cấm sau đường chuyền của David Raum. Đội tuyển Đức được hưởng phạt đền và Havertz tận dụng cơ hội mở tỷ số.

Nếu bàn mở tỷ số có những tranh cãi thì bàn thắng thứ hai của Die Mannschaft khiến tất cả phải tâm phục khẩu phục. Sau 28 đường chuyền, đến đường chuyền thứ 29, Schlotterbeck tung đường chuyền dài vượt tuyến xé toang hàng thủ Đan Mạch để Musiala bứt tốc băng xuống rồi sửa lòng điệu nghệ vào góc xa ấn định tỷ số 2-0.

Đây cũng là bàn thắng thứ ba của tài năng trẻ đang khoác áo Bayern Munich tại Euro 2024, cân bằng thành tích ghi bàn của Georges Mikautadze - chân sút dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Ngoài ra, còn hai cái tên khác cũng có 3 bàn thắng là Cody Gakpo (Hà Lan) và Ivan Schranz (Slovakia).

Nếu Musiala vẫn có thể nâng cao thành tích ghi bàn thì Mikautadze đã hết cơ hội. Đội tuyển Georgia của tiền đạo này đã phải chấp nhận bị loại khi phải đụng độ đối thủ quá mạnh như Tây Ban Nha, đội bóng duy nhất còn duy trì thành tích toàn thắng sau vòng 1/8.

Tương tự 3 trận vòng bảng, La Roja tiếp tục thể hiện sự áp đảo đối phương cũng như khả năng quần thảo của đôi cánh trẻ trung Nico Williams và Lamine Yamal khiến mọi hàng thủ phải tơi bời.

Vòng 1/8 Euro 2024: Nỗi đau Ronaldo, ngạo nghễ Bellingham, cảm hứng sao trẻ - 6

Tây Ban Nha đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu vô địch Euro 2024 (Ảnh: UEFA).

Bất ngờ chỉ đến chớp nhoáng vào đầu trận khi Georgia có bàn mở tỷ số nhờ tình huống phản lưới của Le Normand. Tuy nhiên, bàn thua này chỉ khiến "Cơn lốc đỏ", biệt danh của Tây Ban Nha, càng trở nên dữ dội.

Trong 45 phút đầu tiên, La Roja tung ra tới 17 pha dứt điểm, nhiều nhất trong lịch sử Euro. Ngược lại, Georgia chỉ có 29 đường chuyền ở phần cuối sân đối phương, số đường chuyền ít nhất từng ghi nhận trong một hiệp đấu tại cúp châu Âu.

Bước sang hiệp 2, Georgia vỡ vụn trước sức công phá khủng khiếp của Tây Ban Nha. Rodri, Fabian Ruiz, Nico Williams và Dani Olmo lần lượt ghi bàn đem về chiến thắng tưng bừng 4-1 cho đội bóng xứ sở bò tót. Và không hẹn mà gặp, Đức và Tây Ban Nha sẽ chạm trán trong trận tứ kết đầu tiên, trận đấu có thể ví như chung kết sớm của Euro 2024.

Hà Lan hóa cơn lốc, Áo dừng chân trước Thổ Nhĩ Kỳ

Vượt qua vòng bảng khá chật vật, Hà Lan may mắn khi chỉ chạm trán Romania tại vòng 1/8. Nếu như thầy trò Ronald Koeman đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất thì thật khó tin Romania lại có vé cùng vị trí đứng đầu bảng E.

Vòng 1/8 Euro 2024: Nỗi đau Ronaldo, ngạo nghễ Bellingham, cảm hứng sao trẻ - 7

Lối chơi tấn công tổng lực giúp Hà Lan thắng đậm Romania (Ảnh: Getty).

Chứng kiến màn trình diễn của Romania trước Hà Lan càng khó tin đội bóng này có thể đứng nhất bảng. Ngoại trừ những phút đầu thi đấu khá hứng khởi để tạo ra chút sóng gió trước khung thành thủ môn Bart Verbruggen, các học trò của Edward Iordanescu tỏ ra khá lép vế, bất lực trước "Cơn lốc màu da cam".

Chênh lệch rõ nhất được thể hiện qua tỷ số bàn thắng và tỷ số bàn thắng kỳ vọng. Cơ hội ăn bàn của đôi bên là 0,28xG cho Romania, 2,75xG cho Hà Lan và kết quả chung cuộc là 3-0.

Cặp tiền vệ trung tâm Schouten và Tijjani Reijnders vốn không được đánh giá cao nhưng vẫn có màn trình diễn kiểm soát thế trận hiệu quả, trong đó Reijnders tung ra 72 đường chuyền, 69 đi trúng đích.

Trên hàng công, Memphis Depay, Cody Gakpo hay cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Donyell Malen có dịp nhảy múa để giải tỏa. Tuy nhiên, đối thủ tại tứ kết sẽ không dễ dàng như thế. Tuy bóng đá không có tính bắc cầu nhưng cũng có thể so sánh một chút để dễ hình dung.

Vòng 1/8 Euro 2024: Nỗi đau Ronaldo, ngạo nghễ Bellingham, cảm hứng sao trẻ - 8

Thổ Nhĩ Kỳ là đội bóng cuối cùng vào tứ kết Euro 2024 sau trận thắng Áo (Ảnh: UEFA).

Tại cuộc đấu quyết định ở lượt trận cuối vòng bảng, Hà Lan đã để thua Áo một cách tâm phục khẩu phục. Đến vòng 1/8, thầy trò Rangnick phải chấp nhận dừng chân trước một Thổ Nhĩ Kỳ toan tính, lỳ lợm hơn. Và đối thủ của Hà Lan tại tứ kết chính là Thổ Nhĩ Kỳ.

Vòng 1/8 Euro 2024: Nỗi đau Ronaldo, ngạo nghễ Bellingham, cảm hứng sao trẻ - 9
Vòng 1/8 Euro 2024: Nỗi đau Ronaldo, ngạo nghễ Bellingham, cảm hứng sao trẻ - 10