DNews

Nước mắt Ronaldo, nỗi khổ Bồ Đào Nha tại Euro 2024

Ngọc Trung

(Dân trí) - Đối với Cristiano Ronaldo, giọt nước mắt khổ đau đã trở thành giọt nước mắt hạnh phúc khi Bồ Đào Nha vượt qua Slovenia trong loạt đá luân lưu để lọt vào tứ kết, mặc dù CR7 đá hỏng 11m ở hiệp phụ.

Nước mắt Ronaldo, nỗi khổ Bồ Đào Nha tại Euro 2024

20 cú sút, 0 bàn thắng

Bồ Đào Nha đã không thể đánh bại Slovenia trong 90 phút thi đấu chính thức lẫn 30 phút hiệp phụ trên sân Frankfurt Arena sáng 2/7, mặc dù họ tung ra tới 20 pha dứt điểm và tạo ra kỳ vọng bàn thắng lên tới 1,87xG. Một đêm vô cùng thất vọng đối với HLV Roberto Martinez và đặc biệt là C.Ronaldo, người bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn, 4 cú đá phạt và một quả phạt đền

CR7 vẫn thật sung mãn để cày ải suốt 120 phút ở vòng 1/8 Euro 2024, sau khi góp mặt trong đội hình chính cả 3 trận vòng bảng. Tuy nhiên, tuổi tác đang khiến tiền đạo lão tướng của đội tuyển Bồ Đào Nha phung phí cơ hội một cách khó tin hết trận này sang trận khác.

Chân sút vĩ đại bậc nhất lịch sử túc cầu, với gia tài ngót nghét 1.000 bàn thắng trong các trận đấu chính thức đã không còn nhạy bén và dẻo dai như trước. Ở tuổi 39 và sau 2 năm xa rời bóng đá đỉnh cao, các ngón nghề của tay săn bàn 39 tuổi đã bị bào mòn đi nhiều, cho dù sự ích kỷ thì không.

Sự vĩ đại của C.Ronaldo khiến ít ai dám đụng chạm, đặc biệt các thành viên đội tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn cháy bỏng khát khao chinh phục nên không chấp nhận lùi lại một chút để nhường chỗ cho các đồng đội trẻ hơn, khỏe hơn. CR7 vẫn là cầu thủ trung phong của Bồ Đào Nha.

Nước mắt Ronaldo, nỗi khổ Bồ Đào Nha tại Euro 2024 - 1

Cristiano Ronaldo gây thất vọng khi đá hỏng phạt đền ở hiệp phụ (Ảnh: Getty).

Và thống kê chỉ ra, Ronaldo là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất tại Euro 2024 tính đến thời điểm hiện tại. Sau 367 phút, 4 trận, CR7 tung ra tổng cộng 20 pha dứt điểm, bình quân mỗi trận có 5 pha dứt điểm, tổng bàn thắng kỳ vọng là 2,85xG… nhưng anh vẫn chưa có bàn thắng nào.

Nỗi lo từ hai ông lão Ronaldo và Pepe

120 phút vô duyên trước Slovenia là biểu hiện rõ nhất sự bất lực của C.Ronaldo tại kỳ Euro thứ 6 và là cuối cùng trong sự nghiệp, như chính anh tuyên bố sau trận.

Trong hiệp 1, Ronaldo khống chế hỏng đường kiến tạo của Rafael Leao rồi đánh đầu hụt trong thế không người kèm từ quả tạt của Bernardo Silva. Hai pha bóng này không được đưa vào thống kê dứt điểm nêu trên. Tiếp đến, anh thực hiện cú đá phạt hàng rào đưa bóng đi vọt xà và bỏ lỡ cơ hội khác từ góc hẹp.

Kịch bản tương tự xảy ra trong hiệp 2, khi C.Ronaldo dứt điểm vọt xà ngang và 2 lần sút trúng vị trí thủ thành Jan Oblak ở 3 tình huống đá phạt hàng rào. Phút 89, thủ quân Bồ Đào Nha có cơ hội đối mặt thủ môn đối phương nhưng một lần nữa sút bóng vào giữa người Oblak.

Mỗi khi bước lên chấm đá phạt, như thường lệ Ronaldo sải bước với chủ đích đo đà, hít thật sâu, phồng má, chạy đà rồi sút mạnh nhất có thể về hướng thủ môn.

Nước mắt Ronaldo, nỗi khổ Bồ Đào Nha tại Euro 2024 - 2

Không chỉ Ronaldo, lão tướng Pepe cũng gây ra nỗi thất vọng lớn (Ảnh: UEFA).

Không mạn đàm về chất lượng, nhưng những pha đá phạt của Bồ Đào Nha có thể trở nên biến hóa hơn với hai chuyên gia Bernando Silva và Fernandes, một thuận chân trái, một thuận chân phải, những cầu thủ đá phạt thiên về kỹ thuật và đã tạo ra không biết bao nhiêu đường cong mỹ miều. Nhưng không, cứ đá phạt hàng rào là Ronaldo bước lên dứt điểm.

Tất nhiên, đá phạt mới chỉ là khía cạnh nhỏ. Suốt 120 phút, xung quanh Ronaldo, các vệ tinh Rafael Leao, Vitinha, Bruno Fernandes hay Joao Cancelo hoạt động rất năng nổ và hiệu quả để nhồi bóng cho trung phong 39 tuổi này. Tuy nhiên, việc Bồ Đào Nha thiếu một cú chạm kết liễu trong vòng cấm địa, đã khiến đội bóng này suýt phải trả giá.

Nếu trên hàng công Ronaldo phung phí cơ hội thì dưới hàng phòng ngự, Pepe, người lớn hơn Ronaldo 2 tuổi, liên tiếp "tự hủy" hệ thống phòng ngự của Seleccao. Phút 60, khi Ruben Dias dâng cao, Pepe một mình ở lại án ngữ hàng hậu vệ và dễ dàng bị tiền đạo Sesko dùng tốc độ vượt qua cho dù trung vệ 41 tuổi này đã dùng đủ chiêu trò.

"Kinh hoàng" hơn là pha xử lý hỏng ở phút 115, dường như tuổi tác đã khiến Pepe đuối sức và chuyền hụt bóng, dù anh là người đứng cuối cùng trước thủ môn. Sesko một lần nữa đoạt bóng băng lên. Rất may cho Bồ Đào Nha khi tiền đạo Slovenia này dứt điểm kém duyên trong cả hai tình huống.

Nước mắt Ronaldo, nỗi khổ Bồ Đào Nha tại Euro 2024 - 3

Thủ thành Diogo Costa tỏa sáng với 3 lần cản phá phạt đền ở loạt luân lưu (Ảnh: Getty).

Đối thủ tiếp theo của Bồ Đào Nha là đội tuyển Pháp. Giả như Ronaldo cứ vô duyên và Pepe tiếp tục mắc sai lầm như thế, người kết liễu Seleccao không phải một chân sút Sesko vụng về của Slovenia nữa, mà là Kylian Mbappe.

Khi nước mắt Ronaldo không phải nước mắt Bồ Đào Nha

Suốt cả trận phung phí cơ hội, C.Ronaldo đã không còn kìm nén được cảm xúc sau tình huống đá hỏng phạt đền ở phút 105. Ban đầu chỉ là một giọt nước mắt, nhưng sau đó là dòng lệ tuôn ra. Ronaldo khóc ngon lành như cậu thiếu niên của 20 năm trước cùng Bồ Đào Nha gục ngã trước Hy Lạp.

Tại Euro 2004, Ronaldo khóc cho bản thân và khóc cho cả Bồ Đào Nha vì thất bại quá đau đớn trong trận chung kết trên sân nhà. Cánh cửa vinh quang đã ở quá gần. Thế hệ vàng Figo, Rui Costa không ai khóc nhưng đã có tài năng trẻ đang khoác áo Manchester United khóc giùm. Thật quá tiếc cho một thế hệ vàng đẹp đẽ.

Tuy nhiên, những giọt nước mắt đêm qua, có lẽ Ronaldo chỉ dành cho bản thân. Một lão tướng cố níu thanh xuân và lo sợ trôi vào quên lãng.

Gay gắt hơn, bình luận về những giọt nước mắt của C.Ronaldo sau khi đá hỏng phạt đền, cựu danh thủ Dietmar Hamann bình luận: "Một cầu thủ 39 tuổi thi đấu 120 phút và đá hỏng phạt đền.

Nước mắt Ronaldo, nỗi khổ Bồ Đào Nha tại Euro 2024 - 4

Bồ Đào Nha sở hữu đội hình chất lượng để tiến xa ở Euro 2024 (Ảnh: Getty).

Tôi phải nói rằng tôi từng tin Ronaldo phải thi đấu đồng đội hơn vì anh ta cần đồng đội hỗ trợ nhiều hơn. Tôi tin vào điều phi lý ấy, nhưng tôi nghĩ anh ta đã thể hiện bản chất một lần nữa vào đêm qua".

"Bỏ lỡ quả phạt đền, anh ta bắt đầu khóc trên sân, khóc trong thời gian nghỉ giải lao giữa hiệp phụ. Và tôi nghĩ anh ta chỉ khóc vì anh ta. Một đội bóng gồm 26 tuyển thủ, 20 nhân viên, 30.000 hoặc 40.000 người hâm mộ trên sân, Ronaldo phải biết cách kiềm chế cảm xúc. Một khi để cảm xúc tuôn trào, mọi thứ kết thúc".

"Đó là thời điểm HLV phải nói: "Cậu nên rời sân vì không còn đủ tỉnh táo để thi đấu". Ronaldo xứng đáng được khen ngợi vì dám thực hiện loạt đá luân lưu đầu tiên và sút rất tốt, nhưng như tôi đã nói, tôi từng tin Ronaldo đã trở nên đồng đội hơn nhưng không phải vậy.

Anh ta sẽ tiếp tục đá chính trong trận đấu tiếp theo và tôi không thấy kết quả nào khác ngoài chiến thắng cho đội tuyển Pháp".

Highlight Bồ Đào Nha 0-0 (3-0 pens) Slovenia

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tận hưởng trọn vẹn Vòng chung kết UEFA Euro 2024 miễn phí trên TV360 tại: https://tv360.vn/