PhotoStory

Cái cúi đầu tiếc nuối của Keisuke Honda khi Campuchia bị cầm hòa phút cuối

Thực hiện: Khoa Nguyễn

(Dân trí) - HLV Keisuke Honda thẫn thờ khi U22 Campuchia đánh rơi chiến thắng vào phút bù giờ cuối cùng trong trận hòa 1-1 trước U22 Philippines tại trận đấu thứ 2 bảng A SEA Games 32.

Cái cúi đầu tiếc nuối của Keisuke Honda khi Campuchia bị cầm hòa phút cuối - 1

Dù thi đấu nổi bật hơn Philippines, U22 Campuchia đành phải ngậm ngùi chia điểm với đối thủ do bàn gỡ hòa vào phút bù giờ cuối cùng. HLV Keisuke Honda đã không thể giấu được nỗi thất vọng khi chứng kiến đội nhà đánh mất chiến thắng.

Cái cúi đầu tiếc nuối của Keisuke Honda khi Campuchia bị cầm hòa phút cuối - 2

Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Keisuke Honda không cùng các học trò đi chào khán giả ở sân, vị HLV người Nhật ngồi thẫn thờ cùng dàn cộng sự cho đến khi toàn đội đi vào đường hầm.

Cái cúi đầu tiếc nuối của Keisuke Honda khi Campuchia bị cầm hòa phút cuối - 3

Sau lần xuất hiện cùng quần ngắn và mang dép gây tranh cãi, HLV Keisuke Honda tiếp tục khiến khán giả bất ngờ với bộ trang phục cá tính và có phần lịch sự hơn.

Cái cúi đầu tiếc nuối của Keisuke Honda khi Campuchia bị cầm hòa phút cuối - 4

Trái ngược với phong cách trẻ trung và năng động, Honda tỏ vẻ điềm tĩnh xuyên suốt phần lớn thời gian trận đấu diễn ra.

Cái cúi đầu tiếc nuối của Keisuke Honda khi Campuchia bị cầm hòa phút cuối - 5
Cái cúi đầu tiếc nuối của Keisuke Honda khi Campuchia bị cầm hòa phút cuối - 6

Bắt đầu trận đấu, U22 Campuchia thi đấu nỗ lực và được đền đáp bằng bàn thắng mở tỉ số của Ky Rina. Phút 26, tận dụng tình huống phá bóng hỏng của hậu vệ phía U22 Philippines, cầu thủ số 16 tung cú sút một chạm, đưa bóng đi đập đất đánh bại thủ thành Kammerard, qua đó giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước đối thủ.

Cái cúi đầu tiếc nuối của Keisuke Honda khi Campuchia bị cầm hòa phút cuối - 7

Chứng kiến đội nhà có được bàn mở tỉ số, Honda đã không ăn mừng cùng các học trò. Thậm chí HLV người Nhật ngay lập tức cho gọi hai trung vệ khác đến để dặn dò chiến thuật.  

Cái cúi đầu tiếc nuối của Keisuke Honda khi Campuchia bị cầm hòa phút cuối - 8

Nhờ có được lợi thế từ sớm, U22 Campuchia liên tục ép sân và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của U22 Philippines. Tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đến khi hiệp 1 kết thúc. 

Cái cúi đầu tiếc nuối của Keisuke Honda khi Campuchia bị cầm hòa phút cuối - 9

Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, hai đội chơi ăn miếng trả miếng tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn. U22 Philippines dâng cao đội hình tấn công, khiến hàng phòng ngự đội chủ nhà phải liên tục phạm lỗi gần khu vực vòng cấm.

Cái cúi đầu tiếc nuối của Keisuke Honda khi Campuchia bị cầm hòa phút cuối - 10

HLV Keisuke Honda đã không còn giữ được thần thái lạnh lùng khi thấy học trò  phạm lỗi với đối thủ. Chiến lược gia người Nhật đã phải ra sát đường biên để chỉ đạo học trò phòng thủ tập trung hơn.

Cái cúi đầu tiếc nuối của Keisuke Honda khi Campuchia bị cầm hòa phút cuối - 11

HLV Honda đứng ngồi không yên khi thấy trọng tài ra hiệu đội khách được hưởng đá phạt.

Cái cúi đầu tiếc nuối của Keisuke Honda khi Campuchia bị cầm hòa phút cuối - 12

Tưởng chừng U22 Campuchia đã gần như nắm chắc 3 điểm trong tay ở trận đấu thứ hai bảng A môn bóng đá nam. Nhưng họ lại gục ngã vào phút 90+2 khi để Dov Carino đánh đầu gỡ hòa 1-1. Đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu. Các cầu thủ Philippines vỡ òa khi giữ lại thành công 1 điểm sau 2 lượt trận.

Kết quả của trận đấu này là chưa đủ để Campuchia giành được tấm vé đi tiếp vào bán kết. Trong khi đó với 1 điểm giành được, U22 Philippines nhen nhóm hy vọng  vượt qua vòng bảng.