Rơi điểm đau đớn, U22 Campuchia tạm vươn lên dẫn đầu

H. Long

(Dân trí) - U22 Campuchia đã đánh rơi 2 điểm đáng tiếc khi bị U22 Philippines gỡ hòa ở phút 90+3. Dù sao, với trận hòa 1-1, U22 Campuchia vẫn tạm vươn lên dẫn đầu bảng A với 4 điểm.

Campuchia hòa 1-1 đáng tiếc trước Philippines

Sau chiến thắng hủy diệt với tỷ số 4-0 trước U22 Timor Leste ở lượt trận đầu tiên bảng A SEA Games 32, U22 Campuchia tự tin đón tiếp U22 Philippines ở lượt trận thứ hai.

Thực tế, đoàn quân của HLV Honda thi đấu khá hợp lý. Họ biết cách bùng lên ở từng thời điểm và tạo ra sự uy hiếp lên khung thành của U22 Philippines. 

Rơi điểm đau đớn, U22 Campuchia tạm vươn lên dẫn đầu - 1

Ky Rina ghi bàn mở tỷ số cho U22 Campuchia (Ảnh: Anh Khoa).

Ngay ở phút 24, U22 Campuchia đã có bàn thắng mở tỷ số sau pha dứt điểm từ xa của Ky Rina. U22 Philippines dồn lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng trong phần lớn thời gian trận đấu, họ gặp bế tắc cùng cực trước hàng thủ của đội chủ nhà.

Thế nhưng, bất ngờ xảy ra ở phút 90+3 khi U22 Philippines có được bàn thắng gỡ hòa. Họ đã tận dụng điểm yếu không chơi tốt bóng bổng của U22 Campuchia để có được bàn gỡ hòa quý giá do công của Dov Carino.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Với kết quả này, U22 Campuchia vẫn đứng đầu bảng A với 4 điểm, nhiều hơn U22 Indonesia và U22 Myanmar 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Ở lượt trận tiếp theo, U22 Campuchia sẽ được nghỉ.

Rơi điểm đau đớn, U22 Campuchia tạm vươn lên dẫn đầu - 2

Bảng xếp hạng bảng A SEA Games 32 sau hai lượt trận.

Chiến thắng áp đảo với tỷ số 4-0 trước U22 Timor Leste trong trận ra quân SEA Games 32, U22 Campuchia nhận được kỳ vọng lớn. Họ được đánh giá cao hơn so với U22 Philippines, đội bóng đã thua 0-3 trước U22 Indonesia trong trận mở màn.

Với những gương mặt quen mặt như Sieng Chanthea, Lim Pisoth… U22 Campuchia đang sở hữu lứa cầu thủ ấn tượng và ăn ý khi ăn tập cùng nhau trong nhiều năm qua. Honda và cộng sự có triết lý kiểm soát bóng, chơi tấn công trước bất cứ đối thủ nào.

Trong khi đó, U22 Philippines chưa bao giờ được đánh giá cao ở lứa trẻ. HLV Rob Gier cũng triệu tập 4 tuyển thủ quốc gia là Yrick Gallantes, Santiago Rublico, Dennis Chung và Pocholo Bugas. Tuy nhiên, trận thua trước U22 Indonesia cho thấy trình độ hạn chế của U22 Philippines.