PhotoNews

218.000 dân sơ tán, người Thái Lan, Campuchia mong mỏi được sớm về nhà

Thực hiện: Đức Hoàng

(Dân trí) - Sau vài ngày cuộc sống bị đảo lộn bởi xung đột biên giới, những người dân Thái Lan và Campuchia phải đi sơ tán đang mong mỏi được sớm về nhà, tiếp tục cuộc sống bình thường.

218.000 dân sơ tán, người Thái Lan, Campuchia mong mỏi được sớm về nhà - 1

Người Thái Lan di tản tới một cơ sở ở Surin (Ảnh: ST).

Nông dân Thái Lan Samrouy Duangsawai ngày 24/7 đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng với xôi thì bất ngờ bởi hàng loạt tiếng nổ lớn. Đó là thời điểm Thái Lan và Campuchia nổ ra xung đột sau nhiều ngày căng thẳng không thể giảm nhiệt.

Chưa kịp định thần, chính quyền địa phương đã ra lệnh sơ tán ngay lập tức toàn bộ người già và trẻ em. Ngoài hai đứa cháu, bà Samrouy chỉ kịp mang theo bộ đồ đang mặc và đôi dép cao su màu xanh đã mòn vẹt.

“Lúc đó tôi bất ngờ đến mức không biết đang là mấy giờ”, bà kể lại từ trung tâm sơ tán đặt tại khuôn viên Đại học Rajabhat Surindra, thành phố Surin, đông bắc Thái Lan, nơi hơn 3.000 người đã trú ẩn kể từ khi giao tranh giữa quân đội Thái Lan và Campuchia bùng phát.

218.000 dân sơ tán, người Thái Lan, Campuchia mong mỏi được sớm về nhà - 2

Những người di tản nghỉ ngơi bên trong một nơi trú ẩn ở tỉnh Sisaket, Thái Lan (Ảnh: Reuters).

Các cuộc sơ tán là một phần trong kế hoạch khẩn cấp được người dân Thái ở tỉnh Surin, giáp biên giới Campuchia, tập dượt nhiều lần kể từ khi căng thẳng leo thang, đặc biệt là trước ngày 28/5, khi một binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa hai bên. Tính đến nay đã có ít nhất 30 người thiệt mạng và khoảng 218.000 người phải sơ tán từ cả hai phía.

Lực lượng Thái Lan và Campuchia tiếp tục giao tranh sang ngày thứ 4 vào 27/7, trước khi Malaysia tối cùng ngày thông báo rằng hai nước đã đồng ý để Kuala Lumpur làm trung gian hòa giải.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai dự kiến đến Malaysia vào ngày 28/7, theo Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan. Đây là bước tiến cụ thể nhất hướng đến hòa bình kể từ khi xung đột nổ ra. 

218.000 dân sơ tán, người Thái Lan, Campuchia mong mỏi được sớm về nhà - 3

Nhiều người dân thường Thái Lan và Campuchia mong mỏi hòa bình sớm lập lại khi cuộc sống của họ bị đảo lộn do giao tranh (Ảnh: Reuters).

Nông dân trồng cao su Suwannee Yuenyong, 45 tuổi, tình nguyện viên y tế địa phương tại Surin, cho biết người dân rất nghiêm túc tham gia diễn tập sơ tán sau bài học từ đợt giao tranh biên giới năm 2011, khi hoảng loạn và kẹt xe lan rộng.

Ở huyện Phanom Dong Rak, nơi chị sống, kế hoạch là tất cả phụ nữ, người già và trẻ nhỏ phải sơ tán đến các trung tâm khẩn cấp định sẵn ngay khi có dấu hiệu căng thẳng leo thang. Nam giới khỏe mạnh sẽ ở lại để chăm sóc gia súc và bảo vệ tài sản.

Trong trường hợp xấu nhất, các hầm trú ẩn dã chiến, một số được xây bằng ống bê tông lớn phủ nắp dày, sẽ là nơi ẩn náu cuối cùng.

218.000 dân sơ tán, người Thái Lan, Campuchia mong mỏi được sớm về nhà - 4

Nhiều khu vực ở Thái Lan tổ chức sơ tán người cao tuổi, phụ nữ và trẻ nhỏ (Ảnh: Reuters).

Chị Suwannee nói rằng chồng chị là một trong khoảng 30 người đàn ông ở lại làng. Trong khi chị và ba con cảm thấy an toàn tại trung tâm sơ tán, cả nhà đều mong chiến sự sớm kết thúc và chị rất lo cho chồng.

Tại Surin, tin tức về đàm phán hòa bình qua trung gian Malaysia vẫn chưa lan đến các làng dọc biên giới vào ngày 27/7.

Ngoài một số người đàn ông và chó giữ làng, những ngôi làng hầu như trống vắng, chỉ còn tiếng pháo vọng lại từ xa.

218.000 dân sơ tán, người Thái Lan, Campuchia mong mỏi được sớm về nhà - 5

Người cao tuổi nghỉ ngơi trong một khu vực di tản ở Surin, Thái Lan (Ảnh: Reuters).

Pichayut Surasit, một kỹ thuật viên điều hòa không khí ở Thái Lan, cho biết cuộc giao tranh bùng phát bất ngờ đã buộc anh phải rời công việc ở Bangkok để quay về quê bảo vệ gia đình.

“Tôi không còn tâm trí nào để tiếp tục công việc khi nghe tin. Tôi muốn về ngay lập tức, nhưng phải đợi đến tối", anh nói. Hiện ở một trung tâm tạm trú tại tỉnh Surin, Pichayut lo lắng cho vợ và 2 con gái sinh đôi, hy vọng cuộc xung đột sẽ sớm chấm dứt để cả nhà có thể trở về nhà ở huyện Kap Choeng, một trong những khu vực bị pháo kích nặng nề nhất.

Bualee Chanduang, một người bán hàng địa phương chuyển đến trung tâm tạm trú cùng gia đình, đang trông chờ vào một cuộc đàm phán nhanh chóng để chấm dứt bạo lực. “Tôi cầu nguyện để hai bên đồng ý ngồi vào bàn đàm phán và kết thúc cuộc chiến này", bà nói.

Người dân Campuchia cũng mong mỏi hòa bình được lập lại.

218.000 dân sơ tán, người Thái Lan, Campuchia mong mỏi được sớm về nhà - 6

Người dân xếp hàng nhận thức ăn tại một nơi trú ẩn tạm thời tại tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia (Ảnh: Reuters).

“Tôi nhớ nhà”, Chheng Deab, một người dân Campuchia phải sơ tán, nói. Bà đã di tản khỏi ngôi làng của mình nằm cách biên giới Thái Lan khoảng 5km ở tỉnh Oddar Meanchey.

Chheng Deab đang trú ẩn cùng các con tại một trường tiểu học, cách xa khu vực giao tranh, cùng với hàng chục gia đình khác.

218.000 dân sơ tán, người Thái Lan, Campuchia mong mỏi được sớm về nhà - 7

Người dân sơ tán khỏi làng Pong Tuek, huyện Banthey Empel, cách ngôi đền tranh chấp Ta Moan Thom khoảng 20km, đang nghỉ ngơi tại một nơi trú ẩn tạm thời tại tỉnh Oddar Meachey, Campuchia (Ảnh: Reuters).

“Nếu tiếng súng còn tiếp tục, chúng tôi sẽ tiếp tục di chuyển”, bà nói.

Đối với những người sơ tán, lương thực đã bắt đầu cạn kiệt và sự bất an ngày càng lớn, khi nhiều người lo ngại đối với nhà cửa, gia súc và ruộng vườn của họ, những nguồn sống thiết yếu của các gia đình.

218.000 dân sơ tán, người Thái Lan, Campuchia mong mỏi được sớm về nhà - 8

Một người phụ nữ nấu ăn trên khuôn viên của một ngôi chùa ở tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia (Ảnh: AFP).

Salou Chan, 36 tuổi, đã vội vã gom một ít đồ đạc, quần áo và 2 đứa con nhỏ rồi rời khỏi nhà mình, cách các ngôi đền đang tranh chấp khoảng 20km. 

"Tôi không biết khi nào mới có thể quay về, nhưng tôi mong họ sớm ngừng bắn. Không ai trông nom ruộng lúa và gia súc của tôi cả", anh nói.

218.000 dân sơ tán, người Thái Lan, Campuchia mong mỏi được sớm về nhà - 9

Người Campuchia dùng bữa ở khu vực di tản (Ảnh: AFP).

Bà Yoeun Rai, 55 tuổi, người đã di tản cùng 10 thành viên gia đình, nói: "Tôi cầu nguyện cho mọi chuyện sớm chấm dứt để chúng tôi có thể trở về nhà". 

218.000 dân sơ tán, người Thái Lan, Campuchia mong mỏi được sớm về nhà - 10

Một cảnh sát quân sự và dân làng mang hàng cứu trợ tạm thời cho những người phải rời bỏ nhà cửa gần biên giới Campuchia - Thái Lan (Ảnh: AFP).