DMagazine

Cô trò vùng cao đón niềm vui trong "ngôi trường hạnh phúc"

(Dân trí) - Nhờ bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, ước mong về một ngôi trường mới khang trang, không còn cảnh mùa hè nắng nóng, mưa dột đối với cô trò huyện vùng cao Thanh Hóa đã thành hiện thực.

Xây dựng trường học là một trong những hoạt động của Chương trình Nhân ái do báo Dân trí triển khai suốt 20 năm qua, để lại nhiều dấu ấn đậm nét về tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ với thầy và trò khu vực còn nhiều khó khăn trên cả nước.

Trong suốt 2 thập kỷ qua, báo Dân trí đã kêu gọi hỗ trợ xây dựng 48 phòng học, điểm trường. Qua đó trở thành cầu nối nhân ái để bạn đọc giúp đỡ, chắp cánh ước mơ cho hàng nghìn học sinh nghèo nơi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên cả nước.

Cô trò vùng cao đón niềm vui trong ngôi trường hạnh phúc - 1

Điểm trường Thành Lợp, Trường Tiểu học Tân Thành 2, xã Tân Thành cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 70km về phía Tây. Ngôi trường nằm lọt thỏm giữa những quả đồi ở huyện miền núi Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Cùng thời điểm này một năm về trước, hơn 100 học sinh và 4 giáo viên nhà trường phải chật vật dạy học trong các căn phòng xuống cấp trầm trọng, mùa hè nắng nóng, mùa mưa nước dột.

Cô Lò Thị Hằng, người đã có nhiều năm gắn bó tại điểm trường Thành Lợp chia sẻ, trước đây, có 4 phòng học thì mất 3 phòng bị xuống cấp, trang thiết bị, nhà công vụ, nhà vệ sinh hư hỏng khiến công tác dạy và học của cô trò nhà trường gặp nhiều khó khăn.

"Những ngày mưa bão, cô trò chúng tôi phải lấy xô, chậu để hứng nước. Tôi nhớ có thời điểm toàn bộ sách vở của các em bị ướt sau một đêm mưa lớn, sáng hôm sau, chúng tôi phải đi mượn quạt về để hong khô sách vở, mỗi lúc như vậy chỉ thấy thương các con", cô Hằng chia sẻ.

Cô trò vùng cao đón niềm vui trong ngôi trường hạnh phúc - 3

Theo cô Hằng, những năm học trước, vì thiếu lớp học nên toàn bộ học sinh khối lớp 5 phải ra điểm chính cách xa nhà hơn 5km để học. 

"Mỗi năm học có khoảng 20 em học sinh lớp 5 phải đi học xa nhà, việc đi học xa rất vất vả. Đa số các em di chuyển bằng xe đạp, những ngày mưa, đường trơn trượt, việc các em bị ngã xảy ra thường xuyên", cô Hằng nhớ lại,

Qua tìm hiểu, trước những khó khăn, vất vả của cô trò nhà trường, tháng 6/2023, từ nguồn hỗ trợ từ bạn đọc, báo Dân trí và Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khởi công xây dựng phòng học, tu sửa lại cơ sở vật chất tại điểm trường.

Công trình được đầu tư với mức kinh phí hơn 430 triệu đồng. Trước thềm năm học 2023-2024, công trình đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Cô trò vùng cao đón niềm vui trong ngôi trường hạnh phúc - 5

Những ngày đầu tháng 4, phóng viên Dân trí có dịp trở lại nơi đây. Khác hẳn với trước kia, các em học sinh và cô giáo của nhà trường được dạy, học trong ngôi trường mới, khang trang.  

Thầy Lang Trọng Hưng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Thành 2, chia sẻ, từ khi có trường mới, cô trò ở điểm trường Thành Lợp yên tâm dạy và học. Trong năm học 2023-2024, điểm trường có gần 100 em học sinh, đặc biệt có một em vừa xuất sắc đạt giải Nhất cuộc thi Trạng nguyên tiếng Việt.

Mặc dù chỉ là cuộc thi mang tính năng khiếu nhưng đó cũng là điểm sáng đối với một địa phương còn nhiều khó khăn như Thành Lợp.

"Mong muốn về một ngôi trường mới khang trang, kiên cố của học sinh, giáo viên và phụ huynh cũng thành hiện thực. Từ khi bạn đọc và báo Dân trí ủng hộ, tài trợ xây dựng điểm trường mới, cô trò đến lớp luôn trong tâm trạng phấn khởi", thầy Hưng chia sẻ.  

Cô trò vùng cao đón niềm vui trong ngôi trường hạnh phúc - 7
Cô trò vùng cao đón niềm vui trong ngôi trường hạnh phúc - 9

Dẫn chúng tôi đến từng lớp học, thầy Hưng cho hay, trước kia, khi điểm trường chưa được xây dựng, sửa chữa, thời điểm tháng 4 nắng nóng, nhiệt độ trong lớp học có hôm gần 40 độ C. Do cơ sở vật chất thiếu thốn, quạt điện bị hư hỏng nên cô giáo phải mang theo cả quạt để các em bớt nóng.

Kể từ khi được báo Dân trí đầu tư xây dựng phòng học mới, cải tạo, nâng cấp lớp học, các cô trò rất phấn khởi. Đặc biệt vào những ngày nắng, các em không còn chịu cảnh oi nóng, khó chịu khi ngồi học.

"Cơ sở vật chất hiện nay bảo đảm cho các học sinh học tập tại trường. Không chỉ vậy, các cô giáo cũng yên tâm cắm bản, nỗ lực, cố gắng tìm những phương pháp dạy học tốt nhất để nâng cao chất lượng giáo dục cho nhà trường", thầy Hưng tâm sự.

Cô trò vùng cao đón niềm vui trong ngôi trường hạnh phúc - 11

Em Vi Thị Ngọc Ngoan (học sinh lớp 5), chia sẻ: "Trước đây khi chưa có lớp học mới, chúng em gặp rất nhiều khó khăn, có hôm trời nắng, ngồi trong phòng học mà mồ hôi ra nhễ nhại. Khi được sửa chữa lại, phòng học đã mát mẻ hơn rất nhiều. Em cảm thấy ngôi trường xây mới khang trang hơn, đẹp hơn, giúp em cảm thấy hứng thú trong quá trình học tập".

Chung tâm trạng, em Lò Thị Phương (học sinh lớp 3B) cho hay, không chỉ lớp học khang trang, trong năm học mới này, các em còn có sân trường mới kiên cố, sạch đẹp.

"Mỗi giờ tập thể dục, giờ ra chơi, chào cờ, chúng em được nô đùa trong sân trường mới. Trước kia, khu vực sân trường bị xuống cấp, những ngày mưa nước đọng thành vũng lớn, chúng em không có sân vui chơi. Giờ có sân vui chơi như thế này, em cảm thấy rất thích thú", Phương nói.

Cô trò vùng cao đón niềm vui trong ngôi trường hạnh phúc - 13
Cô trò vùng cao đón niềm vui trong ngôi trường hạnh phúc - 15

Theo thầy Lang Trọng Hưng, kể từ ngày xây dựng, cải tạo ngôi trường mới khang trang, nhiều phụ huynh và người dân trên địa bàn cũng cảm thấy rất phấn khởi và mãn nguyện.

Anh Nguyễn Quốc Tùng (37 tuổi, phụ huynh học sinh) chia sẻ, thôn Thành Lợp là một trong những thôn còn rất khó khăn trên địa bàn xã Tân Thành. Nhiều năm qua, người dân địa phương luôn mong mỏi có một ngôi trường mới để con em đến trường đỡ vất vả, không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa bão về.

"Việc xây dựng điểm trường mới là điều mong mỏi bấy lâu của người dân. Tuy nhiên, do địa bàn huyện miền núi còn nhiều khó khăn nên không có kinh phí để xây dựng lại. Kể từ ngày khởi công, chúng tôi luôn mong chờ đợi giây phút ngôi trường được khánh thành.

Năm ngoái, được báo Dân trí hỗ trợ xây dựng lại điểm trường, chúng tôi quá phấn khởi. Giờ các con đến trường không còn lo cảnh mưa dột, nắng nóng nữa. Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của nhà hảo tâm, báo Dân trí. Hy vọng với ngôi trường mới, các con có thể yên tâm học tập, cố gắng đạt được thành tích cao để không phụ công giúp đỡ của nhà hảo tâm, quý Báo", anh Tùng tâm sự.

Cô trò vùng cao đón niềm vui trong ngôi trường hạnh phúc - 17

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Phương Ân, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, chia sẻ do đặc thù huyện vùng núi, đa số là đồng bào dân tộc Thái, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.

Địa bàn thôn Thành Lợp là nơi có khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra mưa lớn. Nhiều năm trước, địa phương cũng nhiều lần huy động các nguồn lực để tổ chức tu sửa lại điểm trường xuống cấp, nhưng do kinh phí hạn hẹp nên chỉ sửa chữa được một số hạng mục nhỏ.

Kể từ khi báo Dân trí tài trợ xây dựng, sửa chữa, điểm trường đã được khoác lên mình một màu áo mới, thay đổi lớn để các học sinh yên tâm học tập.

"Để có được diện mạo, sự "lột xác" như hôm nay là kết quả của tinh thần nhân văn, nhân ái, nghĩa tình của báo Dân trí và bạn đọc cả nước. Chương trình nhân ái của báo Dân trí là một trong những chương trình hết sức ý nghĩa, hy vọng, thời gian tới, quý Báo phát triển hơn nữa để tiếp tục hành trình nhân ái, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh, thay đổi nhiều số phận và mang niềm vui đến với nhiều học sinh cả nước", ông Ân chia sẻ.

Cô trò vùng cao đón niềm vui trong ngôi trường hạnh phúc - 19

Nội dung: Thanh Tùng

Thiết kế: Thủy Tiên