Nữ trưởng phòng Hà Nội lương trăm triệu đồng bỏ phố về biển sau biến cố
(Dân trí) - Từ một trưởng phòng kinh doanh sống giữa thủ đô, thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, người phụ nữ ở Hà Nội quyết định buông bỏ tất cả để đưa hai con nhỏ về Đà Nẵng bắt đầu cuộc sống mới.

Cầm 1 tỷ đồng rời Hà Nội
Cách đây hơn 1 năm, chị Phạm Thị Thúy Hà (SN 1990) vẫn là trưởng phòng kinh doanh của một công ty bảo hiểm danh tiếng, thu nhập có thời điểm vượt mốc 100 triệu đồng/tháng.
Hơn 10 năm sống và làm việc ở thủ đô Hà Nội, chị dần tự khẳng định được vị trí của bản thân. Thế nhưng, cũng chính trong giai đoạn đỉnh cao đó, hôn nhân đổ vỡ, chị Hà từ người phụ nữ có tất cả bỗng trở thành mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ.
"Tôi cảm thấy cuộc sống ở Hà Nội không còn phù hợp nữa, quá nhiều áp lực, bản thân cũng không còn thấy vui vẻ. Việc chuyển vào Đà Nẵng không chỉ là bắt đầu lại về công việc mà còn là hành trình chữa lành bên trong", chị tâm sự.

Trước khi rời Hà Nội, chị Hà từng là trưởng phòng kinh doanh của một công ty danh tiếng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Bước ngoặt đến vào giữa năm 2024, khi chị đưa hai con đi du lịch hè khắp đất nước. Dừng chân ở thành phố Đà Nẵng vài ngày, chị bắt đầu nảy sinh mong muốn gắn bó với mảnh đất này.
Chị kể: "Khi các con chỉ vào một căn nhà gần biển và bảo: Sau này, mẹ mua cho con căn nhà giống vậy nhé, tôi đã hạ quyết tâm đưa các con đến đây, xây dựng cuộc sống mới. Sau chuyến đi đó, tôi bán căn chung cư ở Hà Nội, giải quyết các vấn đề tài chính và quay trở lại Đà Nẵng mua một mảnh đất nhỏ như một cách ràng buộc bản thân phải trở lại".
Không có gia đình, người thân ở Đà Nẵng, cũng chẳng có sẵn công việc, chị Hà vẫn quyết liệt thực hiện kế hoạch rời Hà Nội.
Giữa tháng 8/2024, chị gửi con lại cho bố mẹ chăm sóc, mang theo chiếc vali đựng vài bộ áo quần và hơn 1 tỷ đồng tiền mặt để dồn toàn bộ vốn khởi nghiệp tại Đà Nẵng.
Với chị Hà, thách thức lớn nhất không nằm ở việc mua được đất hay nhà, mà là làm sao tạo ra nguồn thu nhập ổn định để sinh sống và nuôi con tại một thành phố mà chị đánh giá là “khó kiếm tiền hơn Hà Nội”.
Đối mặt với những khó khăn
Với số tiền mặt trong tay, chị Hà vay thêm 1,6 tỷ đồng để mua một mảnh đất và thuê liền 3 căn nhà, mỗi căn giá khoảng 20 triệu đồng/tháng. Sau đó, chị sửa sang lại và cho khách thuê theo mô hình homestay.
Từng làm trong lĩnh vực tài chính, chị Hà hiểu rõ rủi ro của việc “tất tay” khi chưa có nền tảng. Nhưng với chị lúc đó, đầu tư là con đường duy nhất. "Nếu chỉ giữ tiền và tiêu dần thì sẽ hết. Tôi chọn cách tạo ra dòng tiền, dù ban đầu biết là rất áp lực", chị chia sẻ.
Một mình xoay xở giữa công trường ngổn ngang, có đêm ngủ lại trong những căn nhà đang sửa dang dở, chị bật khóc vì nhớ con và nghĩ đến chuyện quay về Hà Nội.
“Nhưng tôi đã "đốt thuyền", tức là đã bán nhà ở Hà Nội và không còn đường lui. Nếu có quay lại, với tài chính khi đó, tôi cũng không thể mua lại được nhà ở Hà Nội nữa”, chị nói.


Các căn nhà thuê đều được chị cải tạo và sơn màu tím đồng bộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Lúc ấy, chị biết nếu không cố gắng để mọi thứ “chạy được”, mọi nỗ lực bứt khỏi cuộc sống cũ sẽ thành công cốc. Đó là động lực để chị tự học, tự làm, tận dụng từng đồng vốn, từng mối quan hệ mới, từng cơ hội nhỏ để gầy dựng lại từ đầu.
Tâm sự với phóng viên Dân trí, chị Hà cho biết, giai đoạn đầu là một cuộc vật lộn đúng nghĩa khi thị trường cho thuê ở Đà Nẵng chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch Covid-19, khách khan hiếm, giá thuê thấp. Các căn nhà lại nằm ở khu vực chưa sôi động về du lịch mà chủ yếu nhắm tới nhóm chuyên gia nước ngoài hoặc người thuê dài hạn.
Tự nhận là người "tay ngang", chị Hà phải học gần như mọi thứ từ đầu như cách thiết kế không gian, chọn nội thất phù hợp, quản lý hợp đồng, chăm sóc khách...
Mỗi tháng, chị phải cân đối tài chính cực kỳ chặt chẽ. Từ điện nước, chi phí dọn dẹp, đến quỹ sửa chữa, quỹ rủi ro. Những kỹ năng từng học trong ngành tài chính giờ được chị áp dụng vào điều hành mô hình nhỏ của mình.
Sau hơn một năm kiên trì bám trụ, bước sang đầu năm nay, mọi thứ dần khởi sắc: khách thuê đều đặn hơn, các căn nhà cũng bắt đầu mang lại dòng tiền ổn định.
Mảnh đất mà chị Hà mua từ trước khi chuyển hẳn vào Đà Nẵng, ban đầu chỉ như một cách “đặt cọc niềm tin” vào giấc mơ rời phố, sau thời gian ngắn, cũng đã sinh lãi. Giá đất tăng lên, chị quyết định bán để chuyển sang một bước ngoặt mới là mua cho mình một căn nhà nhỏ tại Đà Nẵng.
Căn nhà không chỉ là chốn an cư, mà còn là dấu mốc thể hiện sự gắn bó ngày càng sâu sắc với thành phố biển. Từ chỗ còn đắn đo “có nên quay lại Hà Nội”, chị Hà đã thật sự gắn mình vào Đà Nẵng bằng một tổ ấm rõ ràng, cụ thể.


Sau một năm, chị Hà đã có một tổ ấm đúng nghĩa ở Đà Nẵng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Thu nhập trung bình 200 triệu đồng/tháng
Cuộc sống của chị Hà dần đi vào ổn định. Từ một người “tay ngang” trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, chị đã xây dựng được nguồn thu nhập thụ động nhờ mô hình cải tạo - vận hành nhà cho thuê.
Công việc đã đủ vững để chị thuê người phụ trách từng khâu, không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn cho phép chị đón hai con vào sống cùng, bắt đầu hành trình mới như mong muốn ban đầu.
Trung bình mỗi tháng, doanh thu của chị từ mô hình này dao động trên dưới 200 triệu đồng. So với thời điểm còn làm trưởng phòng ở Hà Nội, thu nhập hiện tại có phần nhỉnh hơn. Nhưng điều quan trọng hơn cả là chất lượng sống đã thay đổi hoàn toàn.

Hai con của chị Hà có thể ngày ngày nô đùa ở bãi cát hay thỏa thích tắm biển (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Chị kể, điều khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm nhất chính là mỗi sáng được nhìn thấy các con hít thở bầu không khí trong lành, không còn cảnh chen chúc kẹt xe, khói bụi như trước kia.
Bên cạnh công việc vận hành mô hình nhà cho thuê, chị Hà còn âm thầm xây dựng một không gian kết nối những người cùng xuất thân.
Khi vừa vào Đà Nẵng, chị tạo một nhóm nhỏ kết nối những người Hà Nội tại Đà Nẵng, ban đầu chỉ vài chục thành viên, giờ đã lên đến gần 500 người hoạt động online. Đó là nơi để những người xa quê cùng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm sống, hỏi han và hỗ trợ lẫn nhau.
Không dừng lại ở đó, chị mở quán cà phê "Nhớ" để lưu giữ những ký ức về Hà Nội. Quán trở thành điểm hẹn ấm cúng của cộng đồng này, nơi những người từ Hà Nội vào có thể ghé chơi, trò chuyện, thậm chí cùng nhau ăn bữa cơm gia đình.
Hai con được chị sắp xếp cho theo học tại một trường tư thục tại Đà Nẵng. “Tôi chọn trường tư vì lịch học được sắp xếp cả ngày, không cần phải đưa đón con giữa ngày hay nhìn con "chạy show" sáng tối ở các lớp học thêm. Mỗi buổi tối là khoảng thời gian mẹ con dành trọn cho nhau, đó là cách tôi cân bằng giữa kiếm tiền và nuôi dạy con”, chị chia sẻ.
Khi phóng viên hỏi có điều gì còn nuối tiếc, chị Hà thẳng thắn: "Nếu vẫn ở Hà Nội, cứ mơ về một cuộc sống bên bờ biển cho các con nhưng lại không hành động, đó mới là điều khiến tôi day dứt".
Với chị, việc lựa chọn rời thành phố lớn để bắt đầu lại chưa bao giờ dễ dàng. Có những đêm con nhỏ hỏi: “Mẹ ơi, có đón bố vào đây không?” khiến chị thấy nghèn nghẹn.
“Thực sự, một năm qua tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Những trải nghiệm này, dù vui hay buồn, đều rất quý giá. Tôi tin chúng sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho các con sau này”, chị Hà bày tỏ.
Với những ai đang ấp ủ giấc mơ “bỏ phố về biển” nhưng còn ngần ngại, chị Hà cho rằng điều quan trọng nhất không phải là nghe thêm lời khuyên, mà là dám hành động.
“Trong một năm qua, rất nhiều người liên hệ với tôi, họ đọc bài viết, nhắn tin, gọi điện để hỏi về động lực, về quyết tâm để thay đổi cuộc sống. Tôi nhận ra, ai cũng có mong muốn cả. Nhưng để giấc mơ đó thành hiện thực, mọi người phải đứng lên và bắt đầu”, chị chia sẻ.
Theo chị, đừng chỉ ở thành phố rồi mơ tưởng về một cuộc sống bên bờ biển đầy nắng gió. Thay vào đó, hãy xách vali đi, sống thử một đến hai tháng ở nơi mình muốn đến, thuê nhà, trải nghiệm thực tế cuộc sống, con người, môi trường, công việc... để xem liệu nơi ấy có thật sự phù hợp.
"Đừng đợi đủ mọi điều kiện rồi mới khởi hành, vì nếu chỉ loanh quanh trong các hội nhóm, đọc những lời truyền cảm hứng mà không hành động, thì mọi thứ vẫn mãi chỉ là ý tưởng. Quan trọng nhất là hành động. Chỉ khi bạn thực sự bắt tay vào sống thử, trải nghiệm thật, thì bạn mới biết cuộc sống mới có xứng đáng để đánh đổi hay không", chị Hà nói.


























