Ông chủ nội thất Hà Nội bỏ phố về quê, khởi nghiệp lại từ hai bàn tay trắng
(Dân trí) - Từng có một công ty riêng giữa lòng Thủ đô, anh Sơn cùng vợ con lựa chọn quay về quê Kim Sơn (Sơn Tây cũ, nay là xã Đoài Phương, Hà Nội) để bắt đầu một cuộc sống mới.

Từ ông chủ doanh nghiệp đến lựa chọn về quê
Anh Phan Thanh Sơn (38 tuổi) rời quê xuống Hà Nội học đại học từ năm 2005, sau đó ở lại lập nghiệp. Năm 2014, anh quen chị Nguyễn Phương Mai (34 tuổi), một năm sau hai người kết hôn cùng nhau thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực nội thất.
Từ năm 2015 đến 2018, công việc kinh doanh diễn ra thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho cả hai vợ chồng. Họ nhanh chóng đón chào con trai đầu lòng. Cuộc sống gia đình những tưởng vẹn tròn, tuy nhiên, áp lực từ việc điều hành doanh nghiệp và lo toan cuộc sống tại thành phố khiến anh Sơn gặp căng thẳng kéo dài, rơi vào tình trạng kiệt sức, stress nặng, nhiều lần nghĩ đến việc dừng lại tất cả để về quê.
Nhưng ý nghĩ “bỏ phố về quê” khi đó chỉ trong tâm trí, bởi cả hai đều đặt mục tiêu bám trụ Hà Nội để lo cho con cái có điều kiện học tập và phát triển sự nghiệp sau này.
Khi tâm sự với vợ, chị Mai khuyên anh nên tiếp tục cố gắng bởi cả hai đã đi được một chặng đường đáng kể, có được những thành quả nhất định.
Việc bắt đầu lại với một công việc hoàn toàn mới là điều không dễ dàng và chưa thể chắc chắn về sự thành công.
Chị Mai – vợ anh Sơn – khi đó hoạt động trong lĩnh vực thiết kế thời trang, công việc ổn định và mang lại nguồn thu nhập khá. Dù kinh tế gia đình khá giả, song hai vợ chồng vẫn chưa đủ khả năng mua nhà tại Hà Nội, nên phải thuê một căn nhà nhỏ để kết hợp làm văn phòng và nơi ở.
Cuối năm 2018, một loạt biến cố bất ngờ ập đến cùng lúc khiến công việc và cuộc sống gia đình anh Sơn rơi vào khủng hoảng. Doanh nghiệp nội thất do anh điều hành gặp khó khăn về tài chính, nhiều khoản công nợ không thể thu hồi, dẫn đến tình trạng thiếu vốn hoạt động nghiêm trọng.
Các nhà cung cấp lần lượt ngừng hợp tác vì anh không thể thanh toán đúng hạn. Trong khi đó, công việc của chị Mai – vợ anh – vẫn ổn định và phát triển.
“Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, tôi quyết định một mình về quê sống, đều đặn trở lại Hà Nội mỗi cuối tuần để thăm vợ con”, anh Sơn nói.

Ước mơ có một khu vườn trĩu quả của anh Sơn đã thành hiện thực.
Cuộc sống tại quê nhà bên sân vườn
Với nền tảng chuyên môn hơn 5 năm trong lĩnh vực thiết kế, thi công công trình, anh Sơn nhận ra mình cần phát triển một công việc gắn với thế mạnh và phù hợp với điều kiện địa phương.
Từ sự gần gũi với thiên nhiên nơi quê nhà, anh nảy ra ý tưởng phát triển dịch vụ thiết kế và thi công cảnh quan sân vườn, đặc biệt là các công trình hồ cá koi – mô hình đang dần được ưa chuộng ở những ngôi biệt thự có sân vườn rộng.
Những ngày đầu khởi nghiệp tại quê không hề dễ dàng. Không vốn, không thương hiệu, anh Sơn phải bắt đầu từ con số 0, chấp nhận làm đủ loại công việc nhỏ để tiếp cận khách hàng: Từ trồng cây, cắt tỉa, chăm sóc vườn, đến vệ sinh hồ cá. Sau khoảng một năm kiên trì, công việc bắt đầu có tín hiệu tích cực, lượng khách hàng tăng dần, thu nhập cũng ổn định hơn.
Thấy được tiềm năng từ mô hình mới, anh Sơn nhiều lần thuyết phục vợ sắp xếp công việc để cùng mình về quê. Phải sau nhiều lần đắn đo, chị Mai mới đồng ý. Giữa năm 2019, cả gia đình chính thức đoàn tụ dưới mái nhà trên mảnh đất tổ tiên để lại.



Không gian sống của gia đình anh Sơn ở quê được bao bọc bởi cây xanh, hồ cá.
“Dù có sẵn đất và nhà, nhưng công việc thì phải bắt đầu lại hoàn toàn từ con số 0”, anh Sơn chia sẻ.
Thách thức lớn nhất trong những ngày đầu trở về không chỉ là kinh tế mà còn là sự đứt gãy các mối quan hệ xã hội. Công việc mới của anh Sơn dù có dấu hiệu phát triển nhưng chưa thực sự ổn định. Trong khi đó, vợ anh – chị Mai – cũng phải làm lại từ đầu, khiến bài toán tài chính càng thêm áp lực. Cuối năm 2019, đại dịch Covid-19 bùng phát, kéo theo hàng loạt khó khăn trong suốt hai năm sau đó.
Sau 14 năm xa quê, cả hai vợ chồng gần như không còn mối liên hệ nào với hàng xóm láng giềng. Sự trở về ban đầu diễn ra trong im lặng, không có nhiều tương tác cộng đồng, khiến cuộc sống vợ chồng anh Sơn rơi vào trạng thái cô lập, buồn bã.
Dù vậy, anh Sơn cho biết gia đình và người thân đều ủng hộ quyết định trở về quê hương của anh chị. Sự động viên ấy là chỗ dựa tinh thần vững chắc để cả hai vợ chồng kiên định với lựa chọn của mình.
Hiện tại, cuộc sống của gia đình anh Sơn và chị Mai dần ổn định. Chị Mai chuyển sang làm việc online, kinh doanh tour du lịch và vé máy bay. Tuy chưa thể gọi là dư dả về tài chính, nhưng cuộc sống ở quê mang lại cho cả gia đình sự an yên và thoải mái. Với vườn rau, ao cá và cây trái tự trồng, gia đình anh Sơn tự cung tự cấp được phần lớn thực phẩm hằng ngày.
Năm 2023 khi cuộc sống ổn định, anh chị sinh thêm một cô con gái, con trai của anh chị cũng dần thích nghi với nhịp sống mới. Các bé được học cách chăm sóc vườn, cùng cha mẹ lao động, vui chơi giữa thiên nhiên – điều hiếm thấy trong cuộc sống phố thị.
“Nhờ sống ở quê sức khỏe của bé út nhà tôi ổn định hơn, ít ốm so với con trai đầu”, anh Sơn chia sẻ.

Từ ngày về quê sức khoẻ của các con anh được cải thiện, có thêm bạn bè mới.
Điều mà anh Sơn từng mơ ước, một khu vườn trĩu quả giờ đã trở thành hiện thực. Khi mới chuyển về, khu vườn chỉ là một mảnh đất trống, được ông bà tận dụng để trồng rau và hoa màu. Hai vợ chồng từng đứng nhìn khoảng đất rộng mênh mông mà thầm nghĩ: “Không biết bao giờ mới phủ kín cây xanh”. Vậy mà chỉ sau 6 năm, nơi ấy đã trở thành một không gian sống sinh thái với đủ loại cây trái, hoa lá rực rỡ bốn mùa.
Mỗi ngày, anh Sơn bắt đầu buổi sáng bằng việc dạo quanh vườn, vừa hít thở không khí trong lành, vừa kiểm tra sâu bệnh cho cây.
Trong khi đó, chị Mai tranh thủ dọn cỏ, trồng rau, tỉa cây. Buổi chiều và tối, cả gia đình quây quần bên nhau, dạo quanh khu vườn, ngắm hoa, ngắm cá, chia sẻ những câu chuyện thường nhật, xua tan căng thẳng và những suy nghĩ tiêu cực không đáng có.
Nhìn lại hành trình 6 năm qua, anh Sơn khẳng định chưa một lần hối hận với quyết định của mình. Nói về những tiếc nuối khi rời thành phố, anh Sơn chia sẻ rằng đó là cảm giác chỉ xuất hiện trong thời gian đầu – khi phải chia tay với 14 năm gắn bó, với bạn bè, thói quen và nếp sống đô thị.
"Dù ở đâu, làm gì, mỗi thời điểm trong đời đều mang đến cho ta những giá trị riêng. Chính những sóng gió ấy khiến tôi hiểu rõ hơn điều mình thực sự mong muốn và điều gì là phù hợp với mình", anh nói.

Anh Sơn cùng vợ con thấy hạnh phúc với cuộc sống ở quê nhà, dù không nhộn nhịp như phố thị.
Chia sẻ về hành trình của mình, anh Sơn nhấn mạnh, anh không cổ súy cho trào lưu “bỏ phố về quê”, mà chỉ mong câu chuyện của gia đình anh có thể phần nào giúp ích cho những ai đang băn khoăn giữa hai lựa chọn: Tiếp tục bám trụ thành phố hay trở về quê lập nghiệp.
Theo anh, “bỏ phố về quê” chưa bao giờ là điều dễ dàng. Mỗi người có hoàn cảnh, điều kiện và xuất phát điểm khác nhau, nên không thể áp dụng một công thức chung. Sự lựa chọn này đòi hỏi ý chí, sự kiên trì và cả may mắn.
Quan trọng nhất, theo anh Sơn, là phải có kế hoạch rõ ràng, đặc biệt là với công việc phù hợp với điều kiện địa phương. Anh cũng từng chứng kiến nhiều trường hợp rời thành phố trở về quê nhưng chỉ sau chưa đầy một năm đã quay lại vì không thể thích nghi hoặc chuẩn bị chưa kỹ lưỡng.
Với anh, hiện tại là thời điểm để tiếp tục phát triển công việc và ổn định cuộc sống tại quê nhà. Còn việc quay lại thành phố, nếu có, sẽ dành cho các con – khi chúng trưởng thành, học đại học hoặc tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới. Còn với riêng anh, mảnh vườn trĩu quả và mái ấm bình yên nơi quê hương chính là hành trình ý nghĩa mà anh lựa chọn, và chưa từng hối tiếc.
Ảnh: Nhân vật cung cấp.