DNews

Giới trẻ lên phố cổ Hà Nội "săn" gió mùa, chi 500.000 đồng để có ảnh đẹp

Tiến Bùi

(Dân trí) - Tranh thủ những ngày thời tiết mát mẻ, nhiều bạn trẻ không ngại vượt đường xa, chi tiền thuê trang phục và đến các địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội để bắt kịp trào lưu đón gió mùa.

Giới trẻ lên phố cổ Hà Nội "săn" gió mùa, chi 500.000 đồng để có ảnh đẹp

Có mặt trên con phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) lúc 14h, phóng viên Dân trí bất ngờ khi thấy nhiều bạn trẻ đứng xếp hàng, liên tục chụp ảnh check-in bên cạnh những gánh bán hoa dạo rực rỡ màu sắc.

Thậm chí, một số nơi khác ở Hà Nội như Nhà thờ Lớn, hồ Tây, ngõ Đặng Thái Thân… vốn là điểm đến yêu thích của nhiều Gen Z (những người sinh năm 1997-2012) nay càng trở nên nhộn nhịp hơn khi thời tiết chuyển lạnh, dễ chịu hơn những ngày trước đó.

Tình cờ biết đến địa điểm check-in mùa thu Hà Nội đang gây sốt thông qua các video ngắn trên nền tảng TikTok, Nông Thị Hoan (SN 2004, Tuyên Quang) quyết định nghỉ làm buổi chiều, đi từ quận Cầu Giấy lên phố cổ để kịp đón đợt gió mùa đầu tiên.

Nhiều khu vực ở Hà Nội nhanh chóng trở nên đông đúc, tấp nập khi thời tiết chuyển sang mát mẻ, chiều lòng người (Video: Tiến Bùi).

Chi 450.000 đồng thuê thợ chụp ảnh, trang điểm riêng để "sống ảo"

"Ban đầu, mình và các bạn dự định ghé qua các địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội từ tháng trước nhằm tránh tình trạng đông đúc. Tuy nhiên thời điểm đó, Hà Nội liên tiếp có những đợt mưa to, chịu ảnh hưởng sau bão nên tất cả kế hoạch đều bị lùi lại.

Đến hôm nay khi thời tiết mát mẻ, tạnh ráo hoàn toàn, mình quyết tâm quay trở lại đây một lần nữa. Đoán trước được sẽ đông đúc nên mình và bạn bè rủ nhau thuê riêng thợ chụp ảnh để họ căn chỉnh góc, chỉnh sửa màu ảnh đẹp nhất cho mình", Nông Thị Hoan bộc bạch.

Với tâm lý đã đi là phải có ảnh đẹp mang về, nữ sinh Tuyên Quang chủ động đặt lịch trang điểm, làm tóc, thuê quần áo và thợ chụp ảnh riêng. Tổng chi phí phải bỏ ra cho tất cả dịch vụ này là khoảng 450.000 đồng.

Giới trẻ lên phố cổ Hà Nội săn gió mùa, chi 500.000 đồng để có ảnh đẹp - 1

Bỏ ra 450.000 đồng để chụp ảnh, Nông Thị Hoan khá ưng ý với những gì mình nhận lại.

Cô nàng sinh năm 2004 không cho rằng, thời gian và số tiền bỏ ra là vô nghĩa. Bởi mục tiêu lớn nhất của cô là có những bức ảnh đẹp tại các địa điểm nổi tiếng trong thời tiết lý tưởng này.

Theo Nông Thị Hoan, không phải chủ gánh hoa nào cũng có thái độ niềm nở, thân thiện với khách đến chụp hình. Nếu muốn chắc chắn có vị trí đẹp và không bị nhắc nhở khi đứng quá lâu ở xe bán hàng thì bạn nên mua một bó hoa nhỏ ủng hộ họ với giá dao động 80.000-200.000 đồng/bó.

"Do lượng người đổ về cung đường này rất đông nên việc chụp ảnh thường phải chờ đợi khá lâu. Các bạn cần chủ động, tranh thủ chụp nhanh để tránh làm phiền đến những người chụp sau", nữ sinh nói.

Biết tin thời tiết ban ngày hạ nhiệt, mát mẻ, Đinh Giang (SN 2001, Thái Bình) háo hức rủ bạn bè tìm đến khu vực Nhà thờ Lớn để dạo phố, ngồi trà chanh vỉa hè và chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Sinh sống ở Hà Nội hơn 5 năm nhưng lần nào đón gió mùa cũng mang lại cảm giác hoàn toàn mới với cô nàng.

Khi có mặt tại đây, Đinh Giang cảm thấy khá sốc trước khung cảnh đông đúc, tấp nập của các bạn trẻ và khách du lịch nước ngoài. Sau khoảng 20 phút chật vật giữa đám đông, chờ đợi để chụp ảnh ở vị trí đẹp như mong muốn, Giang vẫn không thể có được tấm ảnh ưng ý.

"Để có diện mạo chỉn chu, tự tin nhất, mình đã bỏ ra hơn hai tiếng cho phần trang điểm và làm tóc. Không thể có được tấm ảnh đẹp như ý nhưng mình đã mất công đi đường xa lên đây rồi nên sẽ ngồi tạm một quán trà chanh, thưởng thức xôi cốm và tận hưởng bầu không khí mát mẻ này", Đinh Giang buồn bã chia sẻ.

Giới trẻ lên phố cổ Hà Nội săn gió mùa, chi 500.000 đồng để có ảnh đẹp - 2
Giới trẻ lên phố cổ Hà Nội săn gió mùa, chi 500.000 đồng để có ảnh đẹp - 3

Do quá đông đúc, Đinh Giang khó có được bức ảnh chụp ưng ý.

Vượt 10km lên phố cổ đón gió mùa nhưng... "vỡ mộng"

Ở cách trung tâm thành phố gần 10km, Hoàng Thị Xuân (SN 2004, Lai Châu) và chị gái vẫn cố gắng tranh thủ thời gian nghỉ trưa đi lên phố tận hưởng trọn vẹn không khí giao mùa mát mẻ.

Xác định rõ tâm lý là nơi chụp ảnh sẽ rất đông khách nên Xuân chủ động chuẩn bị mọi thứ từ sớm. Tuy nhiên, cô nàng sinh năm 2004 cảm thấy khá tiếc nuối khi chưa thể có những bức ảnh ưng ý nhất. Vì đằng sau lưng có nhiều người nên rất khó để bắt trọn những khoảnh khắc tự nhiên hay linh hoạt đổi góc mặt khác.

Bản thân Xuân không có kế hoạch hay một địa điểm cụ thể nào, chủ yếu tham khảo từ mạng xã hội và những bạn bè đi trước. Muốn thoải mái chụp ảnh mà vẫn tiết kiệm, nữ sinh lựa chọn hình thức thuê lại hoa của các gánh hàng rong với mức giá 100.000 đồng cho 3 bó hoa.

"Mình chọn đi vào đầu giờ chiều của ngày trong tuần vì nghĩ sẽ bớt đông và thoải mái lựa chọn các góc chụp ảnh. Thật bất ngờ, mọi chuyện không theo đúng dự tính của mình, vắng hơn cuối tuần một chút nhưng lượng người đổ về con phố Phan Đình Phùng vẫn khá đông.

Cứ từng nhóm đến rồi lại đi, thậm chí nhiều bạn còn sẵn sàng đứng dưới lòng đường chỉ để chụp được tấm ảnh ưng ý. Hôm nay, bỏ ra 100.000 đồng để thuê hoa nhưng mình không có nổi một tấm ảnh đẹp đúng nghĩa", Hoàng Thị Xuân bộc bạch.

Giới trẻ lên phố cổ Hà Nội săn gió mùa, chi 500.000 đồng để có ảnh đẹp - 4

Chủ động đến từ sớm nhưng Hoàng Thị Xuân vẫn ngậm ngùi khi không có "sản phẩm" đẹp mang về.

Không thích sự ồn ào, náo nhiệt của phố Phan Đình Phùng hay Nhà thờ Lớn trong những ngày thời tiết mát mẻ, Khánh Huyền (SN 2001, Nam Định) lựa chọn đến quán cà phê nổi tiếng trong một con ngõ trên phố Đặng Thái Thân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để cùng bạn bè nhâm nhi ly cà phê, chụp ảnh và trò chuyện.

Cô nàng cho biết: "Khi đi qua phố Phan Đình Phùng và chứng kiến cảnh các bạn trẻ chờ đợi, chen lấn nhau chụp ảnh, mình và bạn thân quyết định chuyển hướng sang tìm một địa điểm khác để đón gió mùa theo cách bớt ồn ào hơn.

Thay vì tìm những nơi chụp ảnh miễn phí, được nhiều người quan tâm, mình lựa chọn bỏ ra 60.000-80.000 đồng cho một ly nước tại các quán cà phê để thoải mái tận hưởng thời tiết mát mẻ, vừa không mất thời gian, vừa thoải mái di chuyển".

Giới trẻ lên phố cổ Hà Nội săn gió mùa, chi 500.000 đồng để có ảnh đẹp - 5
Giới trẻ lên phố cổ Hà Nội săn gió mùa, chi 500.000 đồng để có ảnh đẹp - 6

Khánh Huyền lựa chọn phương án đến quán cà phê để đón gió mùa.

Vào những ngày thời tiết mát mẻ, một số khu vực nổi tiếng tại thủ đô sẽ không tránh khỏi khung cảnh "biển người", Khánh Huyền khuyên các bạn trẻ nếu muốn check-in theo trào lưu mạng xã hội thì nên đến từ sớm, khoảng 9h-10h là đẹp và vắng nhất.

Đặc biệt, cô nàng sinh năm 2001 khuyên mọi người nên tìm kiếm và học trước một số dáng đứng cơ bản, biểu cảm khuôn mặt để khi đến các khu phố nổi tiếng sẽ không mất quá nhiều thời gian loay hoay chụp ảnh.

Trào lưu "săn" gió mùa không mới nhưng vẫn trở thành hoạt động thú vị, thu hút đông đảo Gen Z. Với sự đầu tư từ thời gian đến trang phục, nhiều bạn trẻ mong muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong khoảng thời gian mát mẻ, dễ chịu của mùa thu Hà Nội.

Ảnh: Tiến Bùi