PhotoStory

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, dòng người và xe nhích từng mét rời Thủ đô

Thực hiện: Nguyễn Hải

(Dân trí) - Ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, ngay từ sáng sớm 31/8, nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội ùn tắc kéo dài; ô tô, xe máy nhích từng mét rời Thủ đô.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, dòng người và xe nhích từng mét rời Thủ đô - 1

Hôm nay (31/8) ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngay từ 6h đường Vành đai 3 trên cao đã ùn tắc kéo dài, đoạn từ ngã tư Khuất Duy Tiến đến hồ Linh Đàm.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, dòng người và xe nhích từng mét rời Thủ đô - 2

Một số thời điểm, ô tô xếp hàng dài hơn 3km nhích từng mét ở đường Vành đai 3 trên cao. Dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày (từ 31/8 đến hết ngày 3/9) nên lượng người đổ về quê và đi du lịch rất đông.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, dòng người và xe nhích từng mét rời Thủ đô - 3
Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, dòng người và xe nhích từng mét rời Thủ đô - 4

Nhiều ô tô đi vào làn khẩn cấp ở đường Vành đai 3 trên cao để tránh ùn tắc.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, dòng người và xe nhích từng mét rời Thủ đô - 5

8h30, đường Nghiêm Xuân Yêm, đoạn gần Tòa án nhân dân TP Hà Nội, ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, dòng người và xe nhích từng mét rời Thủ đô - 6

9h, đường Ngọc Hồi đoạn trước cổng bến xe Nước Ngầm chật kín ô tô, xe máy.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, dòng người và xe nhích từng mét rời Thủ đô - 7

Tình trạng ùn tắc kéo dài diễn ra tại đường Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Nghiêm Xuân Yêm, các phương tiện xếp hàng dài nối đuôi nhau hướng đi về quốc lộ 1 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, dòng người và xe nhích từng mét rời Thủ đô - 8

Ô tô, xe máy xếp hàng dài nhích từng mét trên phố Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 8h lượng phương tiện tăng cao, đặc biệt tại các tuyến đường, phố hướng về các tỉnh thành phía Nam của TP Hà Nội.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, dòng người và xe nhích từng mét rời Thủ đô - 9

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời thành phố để về quê nghỉ lễ 2/9. Người đi bộ phải luồn lách để sang đường, đoạn trước cổng bến xe Nước Ngầm.

Anh Minh Quân (31 tuổi, quê huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) cho biết, tối 30/8 do đặt xe muộn hết vé nên sáng nay anh cùng bạn đi xe máy về quê. "Nắng nóng đi xe máy mệt mỏi hơn nhưng chủ động được thời gian", Quân chia sẻ.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, dòng người và xe nhích từng mét rời Thủ đô - 10

Cảnh sát giao thông căng mình phân luồng, điều tiết giao thông trên đường Ngọc Hồi, đoạn trước cổng bến xe Nước Ngầm.

Sáng nay, tại Hà Nội có nắng nhưng nhiệt độ không quá cao, thời tiết thuận tiện cho người dân di chuyển.