PhotoStory

Người hâm mộ TPHCM tiếc nuối sau trận hòa của U23 Việt Nam

Thực hiện: Hoàng Giám

(Dân trí) - Tối 8/5, hàng nghìn người hâm mộ TPHCM tỏa ra thất vọng và tiếc nuối khi đội tuyển U23 Việt Nam bị U23 Philippines cầm hòa 0-0 ở lượt trận thứ hai bảng A SEA Games 31.

Người hâm mộ TPHCM tiếc nuối sau trận hòa của U23 Việt Nam - 1

Trận thi đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Philippines thuộc khuôn khổ bảng A của SEA Games 31 diễn ra tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) được truyền hình trực tiếp trên màn hình lớn ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM). Hàng nghìn cổ động viên đã đến theo dõi và cổ vũ cho đội nhà.

Người hâm mộ TPHCM tiếc nuối sau trận hòa của U23 Việt Nam - 2

5 màn hình led kích thước lớn được lắp đặt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 6/5, phục vụ người hâm mộ xem và cổ vũ từ xa các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam suốt kỳ SEA Games 31.

Người hâm mộ TPHCM tiếc nuối sau trận hòa của U23 Việt Nam - 3

Đầu hiệp 1, U23 Việt Nam khởi đầu tốt và dồn ép đối thủ. Tiến Linh, Huỳnh Công Đến... có nhiều cơ hội mười mươi nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Những tình huống đoạt bóng và triển khai tấn công của đội nhà khiến người hâm hộ TPHCM phấn khích, hò reo.

Người hâm mộ TPHCM tiếc nuối sau trận hòa của U23 Việt Nam - 4

Phi Long (áo đỏ) thường hò reo khi đội nhà đoạt được bóng và triển khai được các tình huống uy hiếp khung thành U23 Philippines.

"Tôi đồng hành, theo dõi lứa cầu thủ U23 Việt Nam từ nhiều năm nay. SEA Games 31 thật sự là sân chơi để các cầu thủ trẻ có cơ hội thể hiện đẳng cấp và tinh thần thể thao tuyệt vời", Phi Long nói.

Người hâm mộ TPHCM tiếc nuối sau trận hòa của U23 Việt Nam - 5

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam chơi nỗ lực và có thêm nhiều tình huống xuống biên đưa bóng vào trung lộ nguy hiểm. Tuy nhiên Tiến Linh và các đồng đội đều dứt điểm chưa chính xác. Nhiều cổ động viên TPHCM sốt ruột khi đội nhà chưa thể mở tỷ số.

Người hâm mộ TPHCM tiếc nuối sau trận hòa của U23 Việt Nam - 6

Một cổ động viên tiếc nuối trước tình huống ở hiệp 2 khi U23 Việt Nam tấn công trung lộ. Tiến Linh xâm nhập vào vòng cấm dứt điểm nhưng thủ môn U23 Philippines đã lao ra bắt được bóng.

Người hâm mộ TPHCM tiếc nuối sau trận hòa của U23 Việt Nam - 7

Bà Nguyễn Thị Lành (Bình Thạnh) cùng cháu ngoại đến phố đi bộ Nguyễn Huệ cổ vũ U23 Việt Nam.

"Tôi lần đầu đến đây xem bóng đá, cảm thấy rất phấn khích. Tôi mong đội nhà có bàn thắng nhưng các tình huống bóng đều bị ngăn chặn, thật đáng tiếc", bà Lành nói.

Người hâm mộ TPHCM tiếc nuối sau trận hòa của U23 Việt Nam - 8

Càng về cuối hiệp 2, U23 Philippines vẫn chọn đấu pháp phòng ngự chặt, lăn xả khiến U23 Việt Nam khó áp đặt lối chơi và ngăn chặn khá hiệu quả các đợt tấn công của đội chủ nhà. Thay vì reo hò, cổ động viên bắt đầu thể hiện sự lo lắng.

Người hâm mộ TPHCM tiếc nuối sau trận hòa của U23 Việt Nam - 9

"Nếu U23 Việt Nam không thắng vẫn còn cơ hội vào bán kết. Tuy nhiên em vẫn trông chờ một bàn thắng đến muộn cho đội nhà", Vy (quận 4) chia sẻ.

Người hâm mộ TPHCM tiếc nuối sau trận hòa của U23 Việt Nam - 10

Phút thứ 70, chị An (quận 4) tranh thủ cho con trai 14 tháng tuổi uống sữa. Trước đó bé quấy khóc khiến mọi người xung quanh mất tập trung.

"U23 Việt Nam chơi vẫn hay, các cầu thủ luôn thể hiện tinh thần thể thao tốt. Hi vọng đội nhà sẽ đạt thành tích tốt tại SEA Games 31 lần này", chị An chia sẻ.

Người hâm mộ TPHCM tiếc nuối sau trận hòa của U23 Việt Nam - 11

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 trong sự tiếc nuối của cổ động viên TPHCM. Cơ hội vào bán kết của U23 Việt Nam vẫn rất lớn bởi đối thủ của đội trong 2 trận đấu cuối vòng bảng là U23 Myanmar và U23 Timor Leste không phải đội mạnh.

Người hâm mộ TPHCM tiếc nuối sau trận hòa của U23 Việt Nam - 12

Sau hai lượt trận bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31, U23 Philippines dẫn đầu bảng với 4 điểm bằng U23 Việt Nam nhưng có hiệu số bàn thắng tốt hơn.

Do bảng đấu năm đội, ở lượt tiếp theo ngày 10/5 đội tuyển U23 Việt Nam tạm nghỉ thi đấu. Đến ngày 13/5, thầy trò ông Park sẽ chơi trận tiếp theo gặp U23 Myanmar.