(Dân trí) - Giải chạy đêm với quy mô lớn đầu tiên tại Hà Nội - VnExpress Marathon Hanoi Midnight (VMHM) đã diễn ra vào đêm 28/11 đến rạng sáng 29/11.

Thông điệp "Run to the light", các vận động viên (VĐV) sẽ xuất phát từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và lần lượt có những sự trải nghiệm về nhịp sống buổi đêm khi chạy qua các con phố nổi tiếng ở Thủ đô.

4 cự ly chính được các VĐV tham dự gồm 5km, 10km, 21km và 42km. Nhóm 5 và 10km sẽ xuất phát lúc 0h, cự ly 42km lúc 0:30 và cực ly 21km sẽ xuất phát cuối cùng lúc 1h15.

Vận động viên sẽ được cảm nhận những cảm xúc các nhau ở từng cung đường chạy, đó là sự trầm tĩnh, bình yên của Hà Nội khi chạy qua tuyến phố Phan Đình Phùng, được tiếp thêm tinh thần khi chạy qua các tuyến phố cổ đầy sự náo nhiệt, năng động như Hàng Cót, Hàng Lược, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng...

Đoàn người chạy qua khu vực Nhà hát lớn Hà Nội.

Cung đường chạy của VMHM đi dọc các tuyến phố đẹp nhất Hà Nội như Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi, Hùng Vương, Phan Đình Phùng... những tuyến phố gắn liền với lịch sử phát triển của Thủ đô Hà Nội.

VĐV nam với trang phục "Spider Man" thực hiện cự ly chạy của mình khi ngang qua cột cờ Hà Nội.

Khu vực Nhà thờ lớn là địa điểm không thể thiếu cho mỗi giải chạy.

Con đường Phan Đình Phùng với những hàng cây xanh là một trong những biểu tượng đặc trưng khi nhắc tới Thủ đô Hà Nội.

Khu vực Lăng Bác cũng là một trong những điểm đến mang tính biểu tượng mà các VĐV thực hiện nội dung chạy của mình.

VĐV Phạm Thị Hồng Lệ (áo hồng) trên đường chạy Hanoi Midnight.

Những trang phục mà những VĐV thể hiện một tinh thần lạc quan, phấn khởi và hào hứng tham gia buổi chạy.


Ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục là cái tên quen thuộc khi ông thường tham gia vào các giải chạy được tổ chức gần đây. Cự ly mà ông tham dự ở giải chạy lần này là 42km.


VMHM góp phần quảng bá hình ảnh con người và du lịch đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm tại Thủ đô Hà Nội.