PhotoStory

Lễ khai giảng đầu tiên trong đời của bé trai 8 tuổi bị bỏ rơi

Thực hiện: Hoàng Lam

(Dân trí) - Sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương, ngành giáo dục và hỗ trợ, giúp đỡ của độc giả báo Dân trí, bé Trần Tuấn Anh đã được đến trường, dự lễ khai giảng đầu tiên trong đời.

Lễ khai giảng đầu tiên trong đời của bé trai 8 tuổi bị bỏ rơi - 1

Sáng nay, bé Trần Tuấn Anh (8 tuổi, trú phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An) dậy sớm, vệ sinh cá nhân để đến trường dự lễ khai giảng. Ông cố ngoại Trần Xuân Nghĩa (73 tuổi) giúp Tuấn Anh mặc đồng phục. 8 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên Tuấn Anh được đi dự lễ khai giảng năm học mới. 

Tuấn Anh có hoàn cảnh rất đặc biệt. Bé không biết bố là ai, mẹ bỏ đi khi Tuấn Anh mới 4 tháng tuổi. Bé được ông cố ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng. Ông Trần Xuân Nghĩa làm nghề xe ôm, chỉ có thể lo cho cháu ngày 3 bữa cơm. Cảnh nghèo, ông cố già cả, nên 8 tuổi, Tuấn Anh vẫn chưa được đến trường.

Lễ khai giảng đầu tiên trong đời của bé trai 8 tuổi bị bỏ rơi - 2

Sáng nay, ông Trần Xuân Nghĩa dạy rất sớm, chuẩn bị cặp sách cho cháu tới trường trong tâm trạng rất phấn khởi. "Từ hôm báo Dân trí đăng bài, nhiều người tới cho cháu tiền đi học, cặp sách, quần áo...", ông Nghĩa chia sẻ. 

Sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp của bé Tuấn Anh, UBND phường Cửa Nam đã chỉ đạo các đơn vị liên quan có phương án hỗ trợ cháu. Chính quyền địa phương đã làm việc với nhà trường để cháu Tuấn Anh được đi học ngay trong năm học này. 

Lễ khai giảng đầu tiên trong đời của bé trai 8 tuổi bị bỏ rơi - 3

Năm học này, Tuấn Anh được nhận vào lớp 1B, Trường Tiểu học Cửa Nam 2 (phường Cửa Nam). Trường gần nhà nên sau khi chuẩn bị hành trang cho Tuấn Anh, ông Trần Xuân Nghĩa dắt cháu đi dự lễ khai giảng năm học mới.

Lễ khai giảng đầu tiên trong đời của bé trai 8 tuổi bị bỏ rơi - 4

Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Cửa Nam 2 được tổ chức trang nghiêm nhưng ngắn gọn, vui tươi. Dù hơn các bạn cùng lớp 2 tuổi nhưng dường như giữa Tuấn Anh và các bạn không thấy sự chênh lệch về chiều cao, cân nặng...

Lễ khai giảng đầu tiên trong đời của bé trai 8 tuổi bị bỏ rơi - 5

Lần đầu tiên được tham dự lễ khai giảng năm học mới khiến Tuấn Anh không khỏi hồi hộp nhưng cậu bé tỏ ra chững chạc hơn các bạn.

Trong khi một số bạn cùng lớp mếu máo, thậm chí khóc đòi bố mẹ nhưng Tuấn Anh vẫn ngồi nghiêm chỉnh, háo hức theo dõi các tiết mục văn nghệ, nghe cô hiệu phó đọc thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chứng kiến thầy hiệu trưởng đánh hồi trống khai giảng năm học mới...

Lễ khai giảng đầu tiên trong đời của bé trai 8 tuổi bị bỏ rơi - 6

Kết thúc lễ khai giảng, Tuấn Anh và các bạn vào lớp, nghe cô giáo chủ nhiệm dặn dò cho buổi học chính thức đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày mai (6/9).

Cô Lô Thị Mỹ, giáo viên chủ nhiệm lớp 1B, Trường Tiểu học Cửa Nam cho biết, qua 1 tuần gặp gỡ, chuẩn bị cho năm học mới, tôi thấy cháu Trần Tuấn Anh ngoan, lễ phép, nhanh nhẹn. Cháu chịu khó quan sát và hòa đồng với các bạn.

Lễ khai giảng đầu tiên trong đời của bé trai 8 tuổi bị bỏ rơi - 7

Cháu Tuấn Anh tự giới thiệu về bản thân với cô giáo và các bạn trong lớp. Được đi học, cháu đã mạnh dạn hơn so với trước.

"Lễ khai giảng rất vui, con rất thích", cậu bé chia sẻ sau buổi lễ khai giảng đầu tiên trong đời.

Lễ khai giảng đầu tiên trong đời của bé trai 8 tuổi bị bỏ rơi - 8

Tuấn Anh, cô giáo chủ nhiệm và các bạn cùng lớp. Niềm vui đến trường của Tuấn Anh đã trở thành hiện thực dù muộn hơn các bạn cùng trang lứa 2 năm. Niềm vui ấy được thắp lên từ sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương, của nhà trường và của những tấm lòng nhân ái của báo Dân trí

Ông Phạm Vũ Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cửa Nam 2 chia sẻ: "Nhà trường hỗ trợ toàn bộ kinh phí học tập, đồng phục, sách vở, miễn giảm các khoản đóng góp để em Trần Tuấn Anh yên tâm học tập. Trường cũng giao cô giáo chủ nhiệm quan tâm, hỗ trợ, ngoài giờ học chính khóa dành thời gian để hướng dẫn thêm cho em".

Sau khi trường hợp của bé Trần Tuấn Anh được đăng tải, độc giả báo Dân trí thông qua chương trình Tấm lòng nhân ái, đã giúp đỡ bé hơn 170 triệu đồng. Số tiền này, theo nguyện vọng của ông Trần Xuân Nghĩa, đã được lãnh đạo UBND phường Cửa Nam giao tổ chức Mặt trận Tổ quốc phường và cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phường mở sổ tiết kiệm, hỗ trợ gia đình trong việc quản lý và sử dụng, phát huy hiệu quả sự hỗ trợ, giúp đỡ của độc giả Dân trí.