1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao hơn 170 triệu đồng đến bé Trần Tuấn Anh trước thềm năm học mới

Hoàng Lam

(Dân trí) - Ông Trần Xuân Nghĩa đề xuất gửi toàn bộ số tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ vào sổ tiết kiệm để lo cho việc học của bé Tuấn Anh sau này.

Ngày 4/9, phóng viên Dân trí tới thăm và trao hơn 173 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ bé Trần Tuấn Anh, nhân vật trong bài viết "Thương bé trai bị bỏ rơi, 8 tuổi chưa được đến trường".

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An có mặt, chứng kiến buổi trao món quà của độc giả báo Dân trí tới cháu Tuấn Anh.

Tuấn Anh không biết bố là ai. Khi bé được 4 tháng tuổi, mẹ cũng bỏ đi. Tuấn Anh lớn lên bằng sự cưu mang của ông cố Trần Xuân Nghĩa và bà ngoại. Bà ngoại có gia đình riêng, Tuấn Anh ở với ông cố.

Ông Nghĩa năm nay 73 tuổi, mưu sinh bằng nghề xe ôm truyền thống. Một người già, một trẻ nhỏ, cái ăn còn chạy từng bữa nên ông Nghĩa không thể cho cháu đi học, bởi vậy, 8 tuổi Tuấn Anh chưa được đến trường.

Trao hơn 170 triệu đồng đến bé Trần Tuấn Anh trước thềm năm học mới - 1

Đại diện chính quyền phường Cửa Nam trao món quà độc giả Dân trí giúp đỡ tới bé Trần Tuấn Anh (Ảnh: Hoàng Lam).

"Sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp của cháu Tuấn Anh, chính quyền địa phương đã có phương án hỗ trợ để cháu được đến trường. Từ năm học này, cháu Tuấn Anh sẽ học tập tại Trường Tiểu học Cửa Nam 2. Phía nhà trường cũng miễn toàn bộ chi phí học tập cho cháu và hỗ trợ sách vở, đồng phục.

Một nhà hảo tâm có đăng ký tài trợ tiền ăn bán trú cho cháu Tuấn Anh trong năm học này", ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Cửa Nam cho biết.

Hoàn cảnh của cháu Tuấn Anh đăng tải trên báo Dân trí đã nhận được sự quan tâm của độc giả. Thông qua chương trình Tấm lòng nhân ái, độc giả báo Dân trí giúp đỡ cháu Tuấn Anh hơn 173 triệu đồng.

Đón nhận món quà của độc giả báo Dân trí, ông Trần Xuân Nghĩa hết sức xúc động. "Cả đời tôi chưa bao giờ được cầm trong tay quá 1 triệu đồng. Nay cụ cháu tôi được giúp đỡ hơn 170 triệu đồng, tôi không dám tin. Số tiền này, tôi nhờ chính quyền địa phương giúp quản lý để lo cho cháu Tuấn Anh ăn học", ông Nghĩa chia sẻ.

Trao hơn 170 triệu đồng đến bé Trần Tuấn Anh trước thềm năm học mới - 2

8 tuổi, bé Tuấn Anh bắt đầu vào lớp 1 (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Đặng Hiếu Lam, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam thay mặt địa phương và gia đình, gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và quý độc giả đã quan tâm, chia sẻ khó khăn cùng ông Trần Xuân Nghĩa và cháu Trần Tuấn Anh.

Chủ tịch UBND phường Cửa Nam giao lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc phường và cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phường phối hợp cùng ông Trần Xuân Nghĩa mở sổ tiết kiệm để quản lý, phát huy sự giúp đỡ của độc giả và các nhà hảo tâm dành cho cháu Tuấn Anh cho đến khi cháu 18 tuổi.

Ngay trong sáng 4/9, đại diện chính quyền phường Cửa Nam và ông Trần Xuân Nghĩa đã đến ngân hàng, thực hiện thủ tục mở sổ tiết kiệm cho cháu Tuấn Anh. 6 tháng một lần, khoản lãi suất tiền gửi sẽ được rút để ông Nghĩa trang trải chi phí sinh hoạt.