DNews

Xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: "Ánh sáng nơi cuối đường hầm"

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Quỳnh Anh nghẹn ngào cho biết, mức án mà Viện kiểm sát đề nghị với hội đồng xét xử khiến bản thân như được nhìn thấy "ánh sáng nơi cuối đường hầm".

Xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: "Ánh sáng nơi cuối đường hầm"

Sau 4 ngày làm việc liên tục, phiên xét xử phúc thẩm xét kháng cáo của 25 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bước vào thời gian nghị án kéo dài. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội thông báo, sẽ tuyên án vào 8h30 ngày 26/6. Trước khi tuyên án, các bị cáo được nói lời sau cùng. 

"Ánh sáng nơi cuối đường hầm"

Đứng trước bục khai báo nói lời sau cùng, bị cáo Lê Công Điền, cựu Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kính mong HĐXX xem xét bối cảnh, hành vi phạm tội tuyên phạt bị cáo mức án thấp nhất có thể. 

Ông Điền trình bày, trong vụ án này bản thân không được hưởng lợi gì và điều này đã được ghi nhận trong kết luận điều tra. 

Liệt kê các tình tiết để xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo cho biết, bản thân vi phạm lần đầu, gia đình có công với cách mạng; quá trình công tác, có nhiều đóng góp cho xã hội,...

"Bị cáo đáp ứng được các điều kiện để có thể được hưởng án treo nên kính mong HĐXX  xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước để tuyên mức án đầy nhân văn, khoan dung", bị cáo Lê Công Điền trình bày.

Bị cáo Nguyễn Quỳnh Anh, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS (án sơ thẩm 24 tháng tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán) giãi bày, kể từ ngày vụ án bị khởi tố đến nay đã hơn 3 năm. Trong khoảng thời gian này, bị cáo luôn sống trong nỗi ân hận, lo lắng. 

Xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: Ánh sáng nơi cuối đường hầm - 1

Bị cáo Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm năm 2024 (Ảnh: Minh Đức).

"Phiên sơ thẩm tuyên bị cáo mức án 2 năm tù giam, đến phiên phúc thẩm lần này bị cáo vô cùng cảm ơn Viện kiểm sát đã chấp nhận kháng cáo và đề xuất mức hình phạt vô cùng nhân văn là chuyển từ án phạt tù sang phạt tiền. Điều này khiến bị cáo thấy mình như được nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm", bị cáo Quỳnh Anh nghẹn ngào nói. 

Nữ cựu Tổng giám đốc mong HĐXX phúc thẩm xem xét các tình tiết trong vụ án, chấp thuận đề nghị của VKS là chuyển từ án phạt tù sang phạt tiền để bị cáo có thể ở bên gia đình chăm sóc các con nhỏ và mẹ già.

Mặc dù những vi phạm mà bị cáo Trịnh Văn Quyết gây ra là vô cùng lớn, ảnh hưởng, liên lụy, làm khổ nhiều người nhưng bị cáo Nguyễn Quỳnh Anh cũng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của gia đình cựu Chủ tịch FLC khi đã khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án và còn có chung trách nhiệm đối với những người làm công ăn lương bị liên lụy trong vụ án.

Xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: Ánh sáng nơi cuối đường hầm - 2

Bị cáo Nguyễn Quỳnh Anh, cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào năm 2024 (Ảnh: Vũ Phương/Bảo vệ pháp luật).

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quỳnh Anh 24 tháng tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Tại phiên tòa phúc thẩm, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Quỳnh Anh 2 tỷ đồng tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Nói lời sau cùng, bị cáo Hương Trần Kiều Dung, Cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC, nghẹn ngào cho biết, hơn 3 năm bị tạm giam là vô cùng dài. Khoảng thời gian này bị cáo đã thấm thía, ân hận vì những sai phạm của bản thân.

Bị cáo cho rằng, việc làm của mình và những người khác chỉ là mong muốn đóng góp vào Tập đoàn FLC và cũng là đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Khi chứng kiến tập đoàn lớn mạnh, thực hiện nhiều những dự án lớn của các địa phương, đem lại công ăn việc làm cho hàng vạn người vùng dự án bị cáo cảm thấy vô cùng vui mừng, tự hào,...

Xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: Ánh sáng nơi cuối đường hầm - 3

Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga, em gái Trịnh Văn Quyết được dẫn giải đến phiên xét xử (Ảnh: Minh Trung).

Cựu Phó Chủ tịch FLC giãi bày, bản thân đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe do 2 lần bị nhiễm Covid-19 nặng, khi ở trại tạm giam phải dùng thuốc thường xuyên,... nên kính mong HĐXX xem xét tuyên phạt mức án thấp nhất có thể.

Các bị cáo đều giúp sức tích cực 

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Lê Hải Trà, cựu Phó Tổng giám đốc thường trực, Thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM - HoSE tha thiết thỉnh cầu HĐXX xem xét, chấp nhận những luận cứ và đề nghị của các luật sư bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa này.

Bị cáo mong muốn được sớm trở về chăm sóc 3 con nhỏ dại, bởi hơn ai hết ông hiểu cảm giác vắng bóng người cha.

Cựu Phó Tổng giám đốc HoSE cho biết, bố hy sinh khi ông mới 2 tuổi nên kể từ ngày bị bắt, tâm trí luôn mong ngóng từng ngày có thể sớm trở về để thực hiện di nguyện của người mẹ quá cố là tiếp tục tìm thi hài của cha,...

Trước đó, tại phần tranh luận, đối đáp lại quan điểm của luật sư cho rằng, đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản một số bị cáo có thể hưởng án treo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao khẳng định, vai trò của các bị cáo trong vụ án có thể khác nhau nhưng đều có vai trò tích cực.

Xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: Ánh sáng nơi cuối đường hầm - 4

Bị cáo Lê Hải Trà, cựu Phó tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM được dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm ngày 17/6 (Ảnh: Minh Trung).

Hậu quả của vụ án do các bị cáo có từng vai trò khác nhau giúp sức cho Trịnh Văn Quyết để nâng khống giá cổ phiếu và sau đó chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư. 

"Nếu không có các bị cáo tác động, ký vào tài liệu thì không thể nâng khống vốn điều lệ niêm yết trên sàn chứng khoán để sau đó Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đại diện Viện kiểm sát nói.

VKS cũng lưu ý, thời điểm diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vào năm 2024, hậu quả của vụ án chưa được khắc phục nhiều.

Đến phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Quyết và 2 em gái (Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga) mới khắc phục được toàn bộ hậu quả vụ án là gần 2.500 tỷ đồng.

Từ đó, cơ quan công tố mới có cơ sở đề nghị giảm sâu mức án đối với cựu Chủ tịch FLC từ 18 năm tù án sơ thẩm xuống còn 7-8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; áp dụng phạt tiền thay hình phạt tù đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Trịnh Văn Quyết) cũng được Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao đề nghị giảm án sâu. Mức án mà VKS đề nghị là 4 năm 6 tháng - 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (án sơ thẩm 11 năm 6 tháng tù); phạt 3,5 tỷ đồng đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán (án sơ thẩm 30 tháng tù).

Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga VKS đề nghị phạt 3 năm 6 tháng - 4 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phạt 3 tỷ đồng tội Thao túng thị trường chứng khoán (tổng hình phạt án sơ thẩm 8 năm tù).

Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên các đề xuất trước đó đối với các bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về phần kháng cáo của các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, VKS giữ nguyên quan điểm trước đó là bác kháng cáo của những người này.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 5/2017 đến tháng 1/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng để lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.

Các bị cáo sau đó thực hiện chuỗi hành vi thao túng thị trường đối với 5 mã cổ phiếu là AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Sau khi giá cổ phiếu tăng, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS), các công ty thuộc Tập đoàn FLC và người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, để thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, qua đó nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.