GALLERY
8 ảnh


Sáng 24/3, NSND Tự Long bày tỏ trên trang cá nhân: "Tin nổi không? Quá yêu "gai" (người hâm mộ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai) Hà Nội. Tôi đã gặp những người yêu mến tại sân bay TPHCM lúc 4h sau ngày concert 4 của Anh trai vượt ngàn chông gai, kịp ngày thứ 2 làm việc đầu tuần - trân quý và biết ơn lắm".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ca sĩ Tuấn Hưng bày tỏ niềm vui khi chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai thành công rực rỡ với 2 đêm diễn đầy ắp khán giả. Tình cảm nồng nhiệt từ người hâm mộ khiến anh và tất cả nghệ sĩ tham gia đều hạnh phúc. Anh tự hào là một phần của chương trình và góp mặt trong hành trình đáng nhớ này.
"Khó mà diễn tả cảm xúc của tôi lúc này bằng lời. Sau mỗi đêm diễn, năng lượng trong tôi như được nhân đôi dù giai đoạn tập luyện không hề dễ dàng. Tôi cùng các nghệ sĩ phơi nắng, thức khuya, căng thẳng chỉnh sửa từng tiết mục để đạt độ hoàn hảo nhất. Và khi chứng kiến nụ cười, ánh mắt và sự cổ vũ, reo hò cuồng nhiệt từ khán giả, mọi vất vả, mệt mỏi dường như tan biến", Tuấn Hưng nói.
Với nam ca sĩ, tình yêu đó trở thành động lực lớn lao, giúp anh và các đồng nghiệp vượt qua thử thách để mang đến những màn trình diễn xuất sắc nhất.

"Có những khoảnh khắc chúng tôi tiến gần khán đài, ôm khán giả, nước mắt chẳng biết từ đâu cứ thế tuôn trào", anh bộc bạch.
Tình yêu khán giả dành cho chương trình quá lớn, khiến anh không kìm được xúc động. Đó là cảm giác hiếm có trong sự nghiệp gần 30 năm của Tuấn Hưng.
Gần 3 thập kỷ biểu diễn, Tuấn Hưng đã nhận được tình yêu thương từ khán giả khắp nơi. Song, khi bước lên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai, anh vẫn thấy hồi hộp như ngày đầu: "Hạnh phúc và tuyệt vời lắm".

Trên trang cá nhân, giọng ca Tìm lại bầu trời cũng chia sẻ những cảm xúc khó quên của mình: "Cả đời người nghệ sĩ ai chẳng ước ao được chơi trên những sân khấu hoành tráng với hàng vạn người yêu quý. Cảm giác đó khiến trái tim khô khan cũng phải thổn thức, đôi mắt cương trực cũng mềm oặt và rớm lệ trên khóe mi.
Chông gai ai cũng đều trải qua trong cuộc đời và bước qua rồi ta mới thấy được cảm xúc của những giọt mồ hôi".

MC Thành Trung cũng cho biết, concert 3,4 của Anh trai vượt ngàn chông gai đã mang đến những phần trình diễn xuất sắc nhất cho khán giả. Đặc biệt, từ đêm thứ 3 mới quy tụ đủ 33 nghệ sĩ, sau khi concert đầu thiếu Tăng Phúc, đêm thứ 2 vắng anh và Liên Bỉnh Phát. Sự đầy đủ ấy tạo nên năng lượng trọn vẹn cho cả nghệ sĩ, khán giả lẫn ê-kíp.
"Chúng tôi mệt, nhưng niềm vui thì không kể xiết", Thành Trung chia sẻ với phóng viên Dân trí. Anh và các nghệ sĩ đã có cơ hội đứng trên sân khấu hiếm có trong đời. Đó là nơi không chỉ dành cho một người mà cho rất nhiều con người gắn kết.

Trong khi đó, "anh tài" SOOBIN đăng ảnh kèm chú thích hài hước trên trang cá nhân: "Nữ chính này kỳ quá… Kỳ này phải khiêu vũ một đoạn trên sân khấu mới được".
Trong đêm 23/3, BB Trần hóa thân thành công chúa trong phần chơi xé túi mù nhưng bị các anh tài trêu là phù thủy, đồng thời SOOBIN từ chối "món quà" này. Cả 2 có màn rượt đuổi trên sân khấu khiến khán giả thích thú.

Trên trang cá nhân, Quốc Thiên gửi lời tri ân đến người hâm mộ đã đồng hành cùng chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.
"Cảm ơn các "gai con" và khán giả đã cùng anh em nghệ sĩ, ê-kíp để làm nên 2 đêm concert 3 và 4 ấn tượng, bùng nổ, tràn đầy cảm xúc", anh viết. Anh bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào khi được góp mặt trong chương trình.
Đêm diễn 23/3 trở nên đặc biệt khi Quốc Thiên nhận được cái ôm động viên từ đồng nghiệp. Anh đã nén nỗi đau mất bố vào ngày 16/3 để bước lên sân khấu. Sự kiên cường ấy khiến nhiều người xúc động và trân trọng.