DMagazine

"Lady Mây" Myra Trần: "Ngày xưa có người nói tôi hát như đấm vào tai"

(Dân trí) - Lady Mây - cái tên thu hút sự quan tâm của khán giả trong "Ca sĩ mặt nạ" cũng chính là Myra Trần - người từng đăng quang "Nhân tố bí ẩn 2016" khi chỉ mới 17 tuổi. Suốt nhiều năm qua, cô gái này đã ở đâu, làm gì, trải qua những chuyện gì?

(Dân trí) - Lady Mây - cái tên thu hút sự quan tâm của khán giả xuyên suốt chương trình "Ca sĩ mặt nạ" cũng chính là Myra Trần - người từng đăng quang "Nhân tố bí ẩn 2016" khi chỉ mới 17 tuổi. Suốt nhiều năm qua, cô gái này đã ở đâu, làm gì, trải qua những chuyện gì?

Lady Mây là một trong những nhân tố nổi trội tại chương trình Ca sĩ mặt nạ. Phần đông khán giả đã chắc nịch giọng ca nội lực, đầy cảm xúc của Lady Mây chính là nữ ca sĩ Myra Trần. Dù vậy, khoảnh khắc nữ ca sĩ chính thức lộ diện và nhận giải Ba chung cuộc tại đêm trao giải vẫn khiến khán giả vỡ òa.

Năm 17 tuổi, Myra Trần từng đoạt Quán quân chương trình Nhân tố bí ẩn 2016. Tưởng rằng làng nhạc Việt từ đó sẽ có thêm một ca sĩ trẻ "làm mưa làm gió". Nào ngờ, Myra Trần quyết định cùng gia đình sang Mỹ định cư. Tại Mỹ, giọng ca sinh năm 1999 tiếp tục tham gia Thần tượng âm nhạc Mỹ và vào đến top 40.

Chia sẻ với Dân trí, Myra Trần cho biết dù được đánh giá cao về khả năng ca hát nhưng có lúc cô vẫn cảm thấy tự ti. Thậm chí, cô từng nhận được lời nhận xét là "hát như đấm vào tai"...

"Lady Mây" Myra Trần: "Tôi từng tự ti vì giọng hát của mình" (Video: Ngà Trịnh).

Không dám tin được đứng cùng sân khấu với diva Hà Trần và thạc sĩ Ngọc Mai

Cảm xúc của Myra Trần khi đoạt giải 3 chung cuộc tại chương trình "Ca sĩ mặt nạ"?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội đứng chung sân khấu với "tượng đài âm nhạc" như diva Hà Trần và Thạc sĩ Âm nhạc là chị Ngọc Mai. Về đích với giải Ba và được nhận thêm giải Ca sĩ trẻ triển vọng khiến tôi thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Thêm vào đó, tôi biết ơn vì nhận được quá nhiều sự yêu thương, ủng hộ từ khán giả.

Tôi không quan tâm nhiều đến kết quả, bởi tôi nghĩ đó cũng không phải là thước đo duy nhất của nghệ sĩ. Khi đứng trên sân khấu, nhìn thấy mười mấy ngàn khán giả theo dõi, tôi rất run, không có gì hạnh phúc và thăng hoa hơn nữa. Sau chung kết, tôi chỉ được ngủ 3 tiếng nhưng vì tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả.

Im ắng đã lâu, lý do nào khiến Myra Trần quyết định tham gia chương trình này?

- Tôi đã trải qua nhiều cuộc thi, từ các cuộc thi nhỏ ở tỉnh, đến cuộc thi Nhân tố bí ẩn 2016 rồi đến Thần tượng âm nhạc Mỹ 2019. Vậy nên tôi có chút đắn đo, không biết có nên tham gia một cuộc thi nữa không. Nhưng rồi tôi lại nghĩ có thể đây chính là cơ hội mang giọng hát mình đến gần với khán giả Việt. Thế là tôi quyết định tham gia chương trình. Tôi không ngờ Ca sĩ mặt nạ lại thành công và được nhiều người quan tâm đến vậy.

Lady Mây Myra Trần: Ngày xưa có người nói tôi hát như đấm vào tai - 1
Lady Mây Myra Trần: Ngày xưa có người nói tôi hát như đấm vào tai - 2

Sau hành trình của Lady Mây tại "Ca sĩ mặt nạ", chị nghĩ giá trị lớn nhất mà bản thân đã tích lũy được là gì?

- Sau chương trình này, tôi không chỉ nhận được sự yêu thương của khán giả mà còn nhìn nhận một cách rõ ràng sự trưởng thành của bản thân. Tôi còn biết sàng lọc hơn, biết nên giữ lại và loại bỏ điều gì để chặng đường trong tương lai có thể tốt hơn.

Khi thấy tôi trên chương trình, mẹ cũng khen tôi trong tạo hình Lady Mây rất dễ thương. Thật sự Lady Mây khiến tôi vui vẻ, thể hiện bản thân tốt hơn. Nụ cười của Lady Mây cũng đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều.

Nhưng khoảnh khắc lộ diện tại đêm trao giải "Ca sĩ mặt nạ", Myra Trần lại có phần hơi lem luốc?

- Tôi đã trang điểm, xịt keo cứng lên tóc để xuất hiện chỉn chu nhất. Nhưng vì đeo mặt nạ lâu, khi tháo mặt nạ ra tôi cũng có chút lem nhem (cười). Điều này cũng hơi tiếc nuối. Tuy nhiên tôi trân trọng những khoảnh khắc đầy cảm xúc đó và tôi nghĩ khán giả cũng không vì chút lem nhem đó mà bớt yêu quý tôi.

Có được tiếng vang sau chương trình "Ca sĩ mặt nạ", phải chăng từ thời điểm này, Myra Trần quyết phát triển sự nghiệp ca hát tại thị trường Việt Nam?

- Tôi sẽ bắt đầu kế hoạch phát triển sự nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sân khấu và khán giả hải ngoại muốn gặp tôi. Tôi từng trải qua giai đoạn khó khăn trong nghề. Nên giờ đây, dù ở bất cứ đâu, khán giả cần thì tôi sẽ có mặt để hát, dù là ở châu Âu hay bất cứ tiểu bang nào ở Mỹ.

Bên cạnh đó, tôi cũng cố gắng ra mắt nhiều sản phẩm ở Việt Nam để khán giả có thể nhớ đến Lady Mây - Myra Trần. Đó cũng chính là tình cảm của tôi dành cho khán giả.

Lady Mây Myra Trần: Ngày xưa có người nói tôi hát như đấm vào tai - 3

Thời gian qua, vừa tham gia "Ca sĩ mặt nạ", vừa thực hiện sản phẩm mới, lại còn phải bay đi bay về giữa Mỹ và Việt Nam, sức khỏe của chị có bị ảnh hưởng?

- Thời gian đó, tôi bị ho và cũng có chút vấn đề sức khỏe khác. Thật sự để có thể làm nghề phải trải qua nhiều khó khăn. Nhiều anh chị đi trước còn phải đánh đổi nhiều thứ mới có thể phục vụ cho khán giả kìa. Vậy nên những vấn đề nhỏ về sức khỏe với tôi không đáng là gì.

"Tôi từng tự ti vì giọng hát của mình"

Từ khi nào Myra Trần cảm thấy cuộc đời mình không thể thiếu âm nhạc?

- Từ lúc 12, 13 tuổi, tôi đã trốn gia đình ở quê để đi thi hát. Gia đình không ủng hộ tôi theo âm nhạc nên bắt về và tôi cũng bị đòn dữ lắm (cười). Ngày còn đi học, nếu thầy cô không chọn tôi đi thi hát, thi múa, tôi sẽ khóc giãy nãy lên.

Tôi cũng không hiểu vì sao mình yêu âm nhạc đến như vậy. Nếu thiếu âm nhạc, tôi sẽ không sống được. Vậy nên tôi quyết định thi hát từ rất sớm. Trên con đường đó, tôi nhận ra mọi thứ không như mình tưởng tượng. Đó không phải là một bức tranh quá đẹp. Ngoài tài năng ra, tôi cần nhiều thứ, trau dồi bản thân nhiều hơn nữa. Phải đánh đổi cả mồ hôi, nước mắt mới đạt được điều mình muốn.

Rõ ràng Myra Trần sở hữu giọng hát không phải ai cũng có được. Vậy lý do gì gia đình ngăn cản chị theo đuổi nghệ thuật?

- Mẹ tôi cũng có tài năng ca hát. Mẹ hát dân ca, nhưng dường như mẹ không có duyên với nghề. Con đường của mẹ thật sự rất chông gai. Chính vì vậy, khi biết tôi có tài năng và muốn theo đuổi nghệ thuật, gia đình rất lo lắng và ngăn cản.

Tôi cũng hiểu con đường mình đang đi sẽ có những khó khăn, cám dỗ, nhưng vẫn còn may mắn hơn nhiều người và dễ hơn con đường mẹ tôi đi. Vậy nên cơ hội đến, tôi rất trân trọng và nắm bắt.

Mẹ như một người bạn thân của tôi. Tôi có làm gì thì về nhà cũng chia sẻ với mẹ. Giờ đây, mẹ biết nếu tôi có hoạt động ở các lĩnh vực khác thì cũng sẽ dở thôi. Mẹ nói chắc tôi sinh ra là dành cho âm nhạc, vậy nên gia đình không ngăn cản tôi theo đuổi nghệ thuật nữa.

Lady Mây Myra Trần: Ngày xưa có người nói tôi hát như đấm vào tai - 5
Lady Mây Myra Trần: Ngày xưa có người nói tôi hát như đấm vào tai - 6

Thành tích Quán quân tại "Nhân tố bí ẩn 2016" có thể xem là bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp của Myra Trần. Vì sao thời điểm đó chị không ở lại Việt Nam để phát triển sự nghiệp ca hát mà lại chọn định cư nước ngoài?

- Tôi từng là người tự ti vì giọng hát của mình. Nhiều anh chị đánh giá tôi có tài từ nhỏ, ít ai làm được như tôi. Nhưng tôi lại thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, từ cách hát đến phong cách trình diễn.

17 tuổi, tôi đoạt Quán quân Nhân tố bí ẩn, đó là điều đáng tự hào. Nhưng hào quang đến quá sớm, khi đó tôi còn non nớt, chưa hiểu được giọng hát và chưa hiểu được bản thân. Tôi không biết mình thích gì và khán giả thích gì, dẫn đến tôi cảm thấy lạc lõng. Tâm trạng tôi trở nên tệ đi, cảm thấy chông chênh.

Tôi nghĩ chắc vũ trụ đã gửi tín hiệu rằng tôi càng đi sẽ càng rối. Thế là tôi quyết định sang Mỹ định cư cùng gia đình. Tôi muốn gạt bỏ hết hào quang đầu đời để trở thành cô gái bình thường và bắt đầu lại ở môi trường khác. Tôi trau dồi lại từ gốc rễ, để thấu hiểu nhiều hơn và trưởng thành hơn.

Lady Mây Myra Trần: Ngày xưa có người nói tôi hát như đấm vào tai - 7

Phải chăng khi tham gia "Thần tượng âm nhạc Mỹ 2019" là lúc Myra Trần cảm thấy bản thân đã chín muồi và muốn "trở lại"?

- Tôi thần tượng những diva của thế giới như Whitney Houston, Mariah Carey, Beyoncé, Céline Dion… Những nhân vật này đã truyền cảm hứng cho tôi, để tôi tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc trên đất Mỹ.

Khi vừa sang Mỹ định cư một thời gian, tôi đã định tham gia The Voice rồi. Nhưng nghĩ lại tôi thấy bản thân cần trau dồi cả về âm nhạc lẫn khả năng tiếng Anh. Hơn 1 năm sau, tôi mới đến với chương trình Thần tượng âm nhạc Mỹ. Thật ra thời điểm này chỉ là đam mê vẫn len lỏi trong cơ thể nên tôi mới tham gia thôi, không ngờ lọt top 40.

Lady Mây Myra Trần: Ngày xưa có người nói tôi hát như đấm vào tai - 9

Theo đuổi nghệ thuật nhiều năm qua, điều gì khiến Myra Trần hạnh phúc nhất?

- Khi lên sân khấu, tôi quên cả bản thân. Có những lúc sau khi hát, tôi xúc động rơi nước mắt. Đó là những cảm xúc thiêng liêng, khó tả. Mang đến cảm xúc cho chính mình và mang đến cảm xúc cho khán giả là điều đầu tiên tôi đặt ra trên hành trình theo đuổi con đường nghệ thuật.

"Tôi thay đổi bản thân nhưng không lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ"

Myra Trần ở hiện tại có gì khác so với cô bé Myra Trần 17 tuổi?

- Tôi đã thay đổi nếp sống lành mạnh hơn. Tư duy tôi cũng trở nên tích cực, trưởng thành. Tôi còn cảm thấy trước đây giọng hát của mình không hề tình cảm. Bây giờ, tôi chịu lắng nghe giọng hát của mình hơn, biết bộc lộ cảm xúc tuổi trẻ và đưa cảm xúc vui buồn, giận dỗi vào các ca khúc.

Khán giả đã nhìn thấy một Myra Trần hết lòng vì sự nghiệp. Vậy còn chuyện tình cảm cá nhân của chị thì sao?

- Hiện tại, tôi cũng chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp và chưa nghĩ đến chuyện yêu đương.

Lady Mây Myra Trần: Ngày xưa có người nói tôi hát như đấm vào tai - 11

Thật sự mà nói, trong nghệ thuật thì ngoài tài năng và sự phấn đấu của bản thân, những người mới bước chân vào cũng cần sự hướng dẫn, dìu dắt của người đi trước mới dễ dàng chạm đến thành công. Với chị thì sao?

- Tôi nghĩ mình may mắn. Ngoài những lời chỉ dẫn của các bậc tiền bối trong nghề, tôi còn nhận được nhiều điều từ anh chị đi trước, từ cách hát, cách phát âm đến cử chỉ, điệu bộ. Mỗi ngày học hỏi là mỗi ngày tôi thấy bản thân hoàn thiện hơn, nhất là cách thể hiện cảm xúc khi hát.

Ngày xưa, tôi từng nhận được lời nhận xét là "hát như đấm vào tai". Đến khi tham gia Ca sĩ mặt nạ, mặc bộ mascot và giấu mặt, trình bày những nốt cao sở trường, tôi lại nhận được những bình luận rằng mình hát chạm đến trái tim khán giả. Được nghe những lời nhận xét đó, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Đây là điều tôi mong muốn làm được bao nhiêu năm nay.

Chị nghĩ điều gì khiến khán giả có cái nhìn khác về giọng hát của mình? Vì giọng hát đã được tôi luyện qua nhiều năm hay vì đeo mặt nạ nên khán giả bỏ qua những yếu tố khác mà tập trung vào giọng hát?

- 70% là do giọng hát của tôi đã được tôi luyện theo thời gian. Tôi nghĩ rằng, nếu trên sân khấu, tôi hát theo bản năng như 5 năm trước, có thể sẽ không chạm được trái tim khán giả như thế. Còn 30% là do không thấy mặt nên khán giả tập trung vào giọng hát của tôi hơn.

Lady Mây Myra Trần: Ngày xưa có người nói tôi hát như đấm vào tai - 12

Trước đây, từng có ý kiến cho rằng Myra Trần có giọng hát nội lực, chỉ cần cải thiện ngoại hình là có thể tỏa sáng. Những điiều như vậy có khiến chị áp lực?

- Tôi không phải người đẹp nhất. Tôi biết bản thân yếu ở chỗ nào. Những nhận xét của mọi người về ngoại hình là áp lực nhưng cũng là đòn bẩy giúp tôi ngày càng hoàn thiện mình.

Tôi biết nếu muốn theo đuổi con đường nghệ thuật lâu dài, tôi phải mang đến cho khán giả cả phần nghe, lẫn phần nhìn. Đó là lý do mỗi ngày, tôi đều cố gắng khiến mình tốt lên.

Tôi thay đổi bản thân nhưng không lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ mà tôi phối hợp tập gym, xây dựng chế độ ăn uống hợp lý. Bên cạnh đó tôi còn cẩn thận trong việc chăm sóc da. Tôi nhận ra khi tôi biết cách yêu thương chính mình thì khán giả mới có thể yêu thương tôi.

Cảm ơn những chia sẻ của Myra Trần!

Nội dung - Thiết kế: Mộc Khải
Ảnh: Hải Long, Facebook nhân vật
Video: Ngà Trịnh