Từng đội vương miện 1,5 tỷ, cô gái về quê bán cá khô hút triệu lượt xem
(Dân trí) - Từng đại diện Việt Nam dự thi đấu trường nhan sắc quốc tế, Nguyễn Thị Mỹ Duyên bất ngờ rời khỏi ánh đèn sân khấu, về quê cùng gia đình thực hiện các video giới thiệu sản vật miền Tây.

Rời ánh hào quang...
Nguyễn Thị Mỹ Duyên sinh năm 1994 tại Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long), trong một gia đình giáo chức truyền thống. Cô theo học ngành sư phạm tại một trường đại học ở tỉnh.
Ngã rẽ bất ngờ đến với Mỹ Duyên vào năm 2016, khi cô được bạn bè động viên tham gia một cuộc thi nhan sắc ở địa phương và bất ngờ giành danh hiệu Á khôi 1. Thành công này đã thôi thúc cô rời quê lên TPHCM để thử sức ở môi trường rộng lớn hơn.
Sở hữu chiều cao nổi bật, vóc dáng chuẩn cùng gương mặt khả ái, Mỹ Duyên nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của các nhà thiết kế, đạo diễn thời trang. “Khi lên TPHCM, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình đi làm thêm, làm người mẫu ảnh để có tiền trang trải, không ngờ lại được chú ý, rồi được mời diễn thời trang, tham gia các cuộc thi nhan sắc lớn hơn”, cô chia sẻ.
Không phải là cái tên đình đám trong showbiz nhưng Mỹ Duyên từng bước khẳng định dấu ấn riêng qua những hoạt động nghệ thuật.
Năm 2017, cô đăng quang danh hiệu Nữ hoàng Trang sức Việt Nam trong đêm chung kết tổ chức tại Đà Nẵng. Với bản lĩnh sân khấu, thần thái tự tin và phần thi ứng xử thuyết phục, cô được trao chiếc vương miện trị giá 1,5 tỷ đồng trong sự đồng thuận gần như tuyệt đối từ ban giám khảo.


Mỹ Duyên đăng quang Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2017 (Ảnh: BTC).
Sau đăng quang, Mỹ Duyên tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, từng bước xây dựng hình ảnh cá nhân. Năm 2019, cô đại diện Việt Nam dự thi Miss Global 2019 (Hoa hậu Toàn cầu 2019) tại Mexico và vào top 11.
“Qua chuyến đi đó, tôi có được nhiều hơn là mất. Tôi học hỏi được rất nhiều và biết ơn những người đã yêu thương và hỗ trợ tôi nơi đất khách quê người”, cô chia sẻ.


Mỹ Duyên đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu 2019 (Ảnh: Huy Trần).
Nhưng chính vào lúc trong ánh hào quang, Mỹ Duyên lại đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ: Rút khỏi showbiz và quay về quê nhà.
“Ngành giải trí sôi động, hào nhoáng, nhưng không hợp với tính cách của tôi. Tôi là người hướng nội, thích sự nhẹ nhàng, không ồn ào. Khi cảm thấy mình đã đủ, tôi chỉ muốn sống chậm lại, gần gia đình, gần thiên nhiên hơn”, cô chia sẻ.
Việc "bỏ phố về quê", với Mỹ Duyên, không phải là hành động bốc đồng hay cảm tính. Đó là kết quả của một quá trình dài cân nhắc, tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tâm lý lẫn tài chính.
Trước khi “bỏ phố”, cô đã tích lũy được một khoản tiết kiệm từ công việc người mẫu và các hoạt động nghệ thuật, đủ để duy trì cuộc sống trong giai đoạn chuyển tiếp.
“Tôi từng ước được đứng trên sân khấu, mặc váy đẹp, làm người mẫu và tôi đã làm được. Nhưng rồi tôi tự hỏi: “Đó có thật sự là điều mình muốn theo đuổi cả đời?". Khi đã đủ trải nghiệm, tôi muốn một hướng đi khác, sâu hơn, lắng hơn và gần với giá trị sống mình theo đuổi”, Mỹ Duyên chia sẻ.

Quyết định bỏ phố về quê bên khói bếp của Mỹ Duyên khiến nhiều người bất ngờ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
...Về bên "Khói lam chiều"
Khi quyết định rời thành phố về lại quê nhà, Mỹ Duyên quen một người làm nghề quay phim. Sau những lần trò chuyện về tuổi thơ, ẩm thực quê nhà và nét đẹp bình dị của miền Tây, cả hai đã nảy ra ý tưởng thực hiện những thước phim ghi lại cuộc sống thường nhật nơi thôn dã.
Cô đặt tên cho kênh YouTube là “Khói lam chiều”, lấy cảm hứng từ hình ảnh quen thuộc của những buổi chiều quê, khi khói bếp len lỏi giữa không gian yên ả, mang mùi hương thân thuộc.
Không có máy móc tối tân hay bối cảnh cầu kỳ, cả hai bắt đầu ghi hình những video đầu tiên từ chính căn bếp của mẹ, mảnh vườn sau nhà và những món ăn dân dã miền Tây.
Ban đầu, Mỹ Duyên chỉ nghĩ đây là nơi lưu giữ hình ảnh gia đình, không đặt kỳ vọng hay mục tiêu. Nhưng khi những video đầu tiên được đăng tải, phản hồi tích cực từ khán giả khiến cô nhận ra có rất nhiều người yêu mến những nội dung mộc mạc, chân thật mang dấu ấn làng quê.


Từ một cô gái quen váy vóc lụa là trên sân khấu, Mỹ Duyên trở về quê, mặc áo bà ba, mang guốc mộc, ngày ngày nấu ăn bên gian bếp sau nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Tuy nhiên, việc ghi hình cũng không hề đơn giản. Thời gian đầu, mọi thứ đều rất cập rập. Ê-kíp chỉ có hai người, Mỹ Duyên lo luôn cả khâu lên ý tưởng, chuẩn bị nguyên liệu, nấu ăn, bày biện, diễn xuất, trang phục…
Người đẹp kể, có hôm cô phải dậy từ sớm chuẩn bị để sẵn sàng quay từ 5h sáng đến tận 11-12h đêm mới xong. Nhiều món ăn hỏng, phải làm lại từ đầu, dù vậy cô không nản lòng. Mỹ Duyên tự đặt chỉ tiêu mỗi tháng sản xuất được 5-6 tập, nội dung đa dạng và có chiều sâu.
Cô gái học cách nấu ăn từ mẹ, từ hàng xóm và cả từ mạng xã hội. Không chỉ là nấu ăn, nội dung của Mỹ Duyên còn lồng ghép yếu tố văn hóa, đặc sản vùng miền, câu chuyện cá nhân, ký ức tuổi thơ...
“Có người từng nói tôi là bản sao của Lý Tử Thất. Nhưng tôi không muốn là bản sao của ai cả. Tôi muốn là chính mình - một cô gái miền Tây mặc áo bà ba, nấu những món ăn quê hương, chia sẻ giá trị truyền thống Việt Nam đến người xa xứ và bạn bè quốc tế”, cô nói.
Và Mỹ Duyên đã làm được. Sau hơn 5 năm hoạt động, kênh “Khói lam chiều” sở hữu hàng chục triệu lượt xem với nhiều video chất lượng, có bản sắc riêng. Mỹ Duyên cũng được khán giả yêu mến với hình ảnh một cô gái dịu dàng, nói giọng miền Tây, nụ cười ấm áp, luôn xuất hiện bên bếp củi.

Ê kíp "hùng hậu" của Mỹ Duyên đều là người thân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Sau ống kính máy quay, gia đình là hậu phương vững chắc của Mỹ Duyên. Mẹ và bà của cô thường phụ giúp chuẩn bị món ăn, còn cha thì lo các việc cần sức lực như chẻ củi, dựng đạo cụ.
“Tôi thấy hạnh phúc nhất là được ăn cơm cùng gia đình mỗi ngày. Trước đây khi làm nghệ thuật, tôi không có nhiều thời gian như vậy. Bây giờ, chỉ cần cả nhà cùng ngồi bên mâm cơm là tôi thấy đủ đầy rồi”, Mỹ Duyên nói.
5 năm chưa từng hối hận
Dù về quê, Mỹ Duyên không “đoạn tuyệt” hoàn toàn với thành phố. Cô vẫn duy trì công việc ở TPHCM với mức độ vừa phải, dành khoảng 30-40% thời gian cho các dự án quảng cáo, thời trang, làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp...
Với Mỹ Duyên, việc về quê làm YouTube không đơn thuần là “chán phố”. Cô luôn nhấn mạnh: “Không phải ai cũng về quê là sống được. Không có công việc, không có tài chính, thì ở quê cũng áp lực như thành phố thôi”.

Để duy trì kênh YouTube và thêm thu nhập, Mỹ Duyên còn kinh doanh cá khô như một cách quảng bá đặc sản quê nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Cô thẳng thắn chia sẻ, nguồn thu từ YouTube hiện tại chỉ đủ để cô nuôi dưỡng đam mê. Để duy trì hoạt động của kênh, ngoài việc duy trì tham gia các hoạt động nghệ thuật, cô còn kết hợp kinh doanh các sản phẩm đặc sản quê hương như bánh tráng, mắm, cá khô… để vừa có thêm thu nhập, vừa lan tỏa được hình ảnh miền Tây.
Mỹ Duyên không phủ nhận công việc nghệ thuật ở TPHCM mang lại thu nhập cao hơn rất nhiều. Cô tiết lộ, có những hợp đồng quảng cáo hay sử dụng hình ảnh có cát-xê gấp nhiều lần tiền YouTube, nhưng cô vẫn ưu tiên cuộc sống ở quê, vì cảm thấy ở đó mình “sống thật hơn, nhẹ nhàng hơn”.
Những năm qua, cô chứng kiến nhiều người trẻ cũng chọn về quê, nhưng không phải ai cũng trụ lại được lâu. Có người bắt đầu đầy đam mê, nhưng rồi mất phương hướng, bỏ cuộc.
“Tôi nghĩ, phải lắng nghe bản thân thật kỹ. Đừng về quê chỉ vì áp lực hay cảm xúc nhất thời. Hãy về khi bạn có đủ sự chuẩn bị, cả về đam mê lẫn nền tảng kinh tế”, cô chia sẻ.
Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Mỹ Duyên thừa nhận bản thân cô có lợi thế khi từng sống và làm việc ở thành phố. Những kinh nghiệm về diễn xuất, phối trang phục, xây dựng hình ảnh… giúp ích rất nhiều cho cô khi sản xuất nội dung. Cô không đi từ con số 0, mà là kết hợp giữa trải nghiệm phố thị và đời sống quê nhà để tạo nên “chất riêng”.
Hiện tại, ngoài các video ẩm thực thường kỳ, Mỹ Duyên ấp ủ thực hiện một chuỗi video trải nghiệm món ăn các vùng miền để vừa mở rộng nội dung, vừa kết nối sâu hơn với văn hóa địa phương trên cả nước, đặc biệt là miền Tây.


Mỹ Duyên vẫn dành một phần trong quỹ thời gian cho các dự án quảng cáo, thời trang, giám khảo các cuộc thi sắc đẹp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Nếu có đủ sức khỏe và thời gian, tôi muốn dành thời gian ở mỗi nơi đủ lâu, để làm một cách thật chỉn chu. Vì tôi tin rằng, ẩm thực là cách nhanh nhất để người ta hiểu và yêu một vùng đất”, cô nói.
Sau hơn 5 năm “bỏ phố về quê”, Mỹ Duyên chưa từng hối hận. Cô nói: “Nếu có điều gì tôi đánh đổi thì chắc là… nhan sắc (cười). Ở thành phố thì váy áo lộng lẫy, còn ở quê thì tôi chân lấm tay bùn, tóc tai bù xù. Nhưng được sống gần gia đình, làm công việc mình yêu thích, với tôi vậy là đủ”.