PhotoStory

Dòng người ở Hà Nội lặng lẽ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện: Đỗ Minh Quân - Thu Thảo - Thành Đông

(Dân trí) - Ở nhà đọc tin tức về lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cô Đặng Thị Ái cảm thấy nóng ruột nên cùng cả nhà thuê xe từ Bắc Ninh lên Hà Nội, hòa vào dòng người vào viếng nhà lãnh đạo.

Dòng người ở Hà Nội lặng lẽ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 1

Từ 17h45 chiều nay, người dân bắt đầu được vào viếng Tổng Bí thư tại Nhà tang lễ Quốc gia. Khi đến viếng, mỗi cá nhân được xác minh danh tính qua hai cách: Dùng thẻ căn cước công dân có gắn chip quét qua máy QR code, hoặc đăng ký qua ứng dụng VNeID.

Sau khi hoàn tất thủ tục, người dân tuân theo sắp xếp của bộ phận an ninh để qua cửa kiểm soát, vào viếng (Ảnh: Thành Đông).

Dòng người ở Hà Nội lặng lẽ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 2

Khoảng 18h, trước khu vực quét căn cước công dân, rất đông người dân đã cầm sẵn thẻ để lực lượng chức năng kiểm tra. Nhiều người đã đến từ lâu, kiên nhẫn chờ đợi hàng tiếng đồng hồ dưới thời tiết oi bức, tạo thành hàng dài trên các con phố hướng về nhà tang lễ (Ảnh: Thành Đông).

Dòng người ở Hà Nội lặng lẽ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 3

Ông Đoàn Tấn Phụ (64 tuổi, ở Quảng Ngãi) mất một chân, được người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ vào bên trong nhà tang lễ. 

"Khi nghe tin về Quốc tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi đã bắt xe ra ngay Hà Nội, mong được tiễn ông chặng đường cuối", ông Phụ nói và cho hay ông sẽ tiếp tục đến dự lễ truy điệu Tổng Bí thư vào ngày mai 26/7 (Ảnh: Thành Đông).

Dòng người ở Hà Nội lặng lẽ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 4

Sau khi qua bước kiểm tra căn cước công dân ở vòng ngoài, người dân tiến vào bên trong, tiếp tục xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Thành Đông).

Dòng người ở Hà Nội lặng lẽ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 5
Dòng người ở Hà Nội lặng lẽ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 6

Hàng dài người dân xếp hàng trước Hội Y học Dự phòng Việt Nam trên phố Yec-Xanh (Ảnh: Thành Đông).

Dòng người ở Hà Nội lặng lẽ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 7

20h, cô Đỗ Thị Tuyết (55 tuổi, ở huyện Lương Tài, Bắc Ninh) được chị gái Đặng Thị Ái cùng người thân thuê ô tô đi từ nhà, vượt quãng đường 60km lên Hà Nội để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cô là người tàn tật, không đi lại được nhưng rất minh mẫn.

Sau khi đứng xếp hàng bên ngoài, cô Tuyết được tình nguyện viên hỗ trợ đưa vào khu vực Nhà tang lễ.

"Ở nhà đọc tin tức, tôi thấy nóng ruột lắm nên cùng cả nhà bắt xe lên đây tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi cũng lo em gái đi đường xa không tiện nhưng khi vừa hỏi, em đồng ý ngay. Lên đến đây, được hòa trong dòng người, tôi thấy xúc động và nhẹ lòng lắm", cô Ái chia sẻ (Ảnh: Minh Quân).

Dòng người ở Hà Nội lặng lẽ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 8

Bé Đỗ Tùng Lâm (10 tuổi) lọt thỏm giữa dòng người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ thành phố Hải Dương, cậu bé cùng bà, mẹ và cậu đi tàu hỏa đến Hà Nội lúc 12h30 trưa nay.

"Con lên Hà Nội nhiều lần rồi nhưng đây là lần đặc biệt và xúc động nhất. Con được biết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua tivi, lời kể của bố mẹ và thầy cô ở trường. Tổng Bí thư là người rất lỗi lạc, có công lớn giúp đất nước phát triển", Tùng Lâm chia sẻ.

Khi được hỏi đứng xếp hàng nhiều giờ dưới trời nóng có mệt không, cậu bé quả quyết: "Con không thấy mệt".

Em Lê Duy Phú (12 tuổi, cậu của Tùng Lâm) cho biết, cả lớp có mình Phú được đến tận nơi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đó, gia đình bé sẽ di chuyển về nhà ngay trong đêm (Ảnh: Minh Quân).

Dòng người ở Hà Nội lặng lẽ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 9
Dòng người ở Hà Nội lặng lẽ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 10

Từ sáng nay, Maysa (tên thật Maysa Bouavone Phanthaboouasy, SN 2001, nữ sinh viên người Lào) đi xe máy từ Quảng Ninh lên Hà Nội để tới nhà tang lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cô đứng xếp hàng từ lúc 15h. 

"Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, tôi rất buồn vì Tổng Bí thư là người tôi ngưỡng mộ và kính trọng, luôn chăm lo và vun đắp quan hệ Việt - Lào", cô bày tỏ.

Dòng người ở Hà Nội lặng lẽ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 11

Hồ Văn Sáng (26 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) quyết định sử dụng một ngày nghỉ phép, cùng hai người bạn đến tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chàng trai xúc động và tiếc thương Tổng Bí thư, một nhà lãnh đạo giản dị, cả đời vì nước, vì dân.

"Là một người trẻ, tôi học tập được nhiều điều từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi luôn làm việc tốt, việc thiện, giúp đỡ mọi người, có lòng nhân ái. Hàng tuần, tôi đều tham gia công tác từ thiện, các hoạt động Đoàn, Đội để lan tỏa lòng yêu thương tới mọi người", Sáng chia sẻ (Ảnh: Minh Quân).

Dòng người ở Hà Nội lặng lẽ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 12

Đoàn đại diện huấn luyện viên, vận động viên của Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Thành Đông).

Dòng người ở Hà Nội lặng lẽ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 13

21h, khu vực ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ vẫn còn tập trung rất đông người dân chờ vào viếng.

Dòng người ở Hà Nội lặng lẽ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 14

Nhiều người mang theo các tờ báo giấy in di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Thành Đông).

Dòng người ở Hà Nội lặng lẽ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 15

Nhiều tuyến phố chật kín người dân đang đứng chờ tới lượt (Ảnh: Thành Đông).

Dòng người ở Hà Nội lặng lẽ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 16

Trước cổng kiểm soát căn cước công dân, dòng người kéo dài hàng cây số liên tục đổ về, chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Thành Đông).

Dòng người ở Hà Nội lặng lẽ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 17

Do lượng người quá đông, lực lượng an ninh đã chia thành 5-6 hàng dọc thay vì 2 hàng như ban đầu để người dân vào viếng được nhanh chóng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dòng người ở Hà Nội lặng lẽ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 18

Sau 22h, dòng người vẫn tiếp tục lặng lẽ vào nhà tang lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Mạnh Quân).