PhotoStory

Người dân vượt 2.000km, xếp hàng dài qua nhiều phố chờ viếng Tổng Bí thư

Thực hiện: Minh Nhân - Đỗ Minh Quân

(Dân trí) - Từ trưa 25/7, hàng nghìn người dân xếp hàng dài dọc khắp các tuyến phố hướng về Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân vượt 2.000km, xếp hàng dài qua nhiều phố chờ viếng Tổng Bí thư - 1

Chiều 25/7, hàng nghìn người dân lặng lẽ đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, đoạn ngã tư Trần Hưng Đạo - Hàn Thuyên, chờ đến giờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Tuấn Huy).

Người dân vượt 2.000km, xếp hàng dài qua nhiều phố chờ viếng Tổng Bí thư - 2

Theo thông báo của Ban Tổ chức lễ tang, từ 18h chiều 25/7, người dân sẽ được vào viếng Tổng Bí thư tại Nhà tang lễ Quốc gia. Nhưng từ trưa, hàng trăm người đã xếp hàng ở đầu phố Trần Thánh Tông giao với Tăng Bạt Hổ (Ảnh: Minh Quân).

Người dân vượt 2.000km, xếp hàng dài qua nhiều phố chờ viếng Tổng Bí thư - 3

Trong dòng người đến viếng có bà Ngô Thị Huyền (80 tuổi, ngồi giữa, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai). Từ 13h, bà đi 2 chuyến xe buýt từ Bệnh viện K (cơ sở 1, phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm) tới Nhà tang lễ Quốc gia.

Bà Huyền mắc ung thư đại tràng, trải qua nhiều đợt hóa trị. Cảm thấy sức khỏe ổn định, bà xin bác sĩ ra Nhà tang lễ xếp hàng chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Minh Quân).

Người dân vượt 2.000km, xếp hàng dài qua nhiều phố chờ viếng Tổng Bí thư - 4

Dòng người xếp hàng chật kín từ đầu phố Trần Hưng Đạo đến hết phố Hàn Thuyên. Dù thời tiết bất lợi khi mưa nắng thất thường vào buổi chiều nay, nhưng không ai cảm thấy mệt mỏi.

Người dân vượt 2.000km, xếp hàng dài qua nhiều phố chờ viếng Tổng Bí thư - 5

Vượt gần 2.000km từ Hậu Giang ra Hà Nội để có cơ hội dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Thanh Nhàn không khỏi xúc động.

Ông Nhàn cho biết, dù chưa từng gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng qua những việc làm của vị lãnh đạo cao nhất của Đảng khiến ông rất mến mộ.

"Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến ai cũng tiếc thương. Ông vừa có đức, có tài, có tâm, người dân chúng tôi rất biết ơn. Bởi vậy tôi đã quyết tâm đặt vé máy bay ra Hà Nội để tiễn đưa ông", ông Nhàn nói (Ảnh: Minh Quân).

Người dân vượt 2.000km, xếp hàng dài qua nhiều phố chờ viếng Tổng Bí thư - 6
Người dân vượt 2.000km, xếp hàng dài qua nhiều phố chờ viếng Tổng Bí thư - 7

Nhiều người trẻ mang cờ rủ trên tay, kiên nhẫn xếp hàng chờ nhiều giờ để đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Minh Nhân).

Người dân vượt 2.000km, xếp hàng dài qua nhiều phố chờ viếng Tổng Bí thư - 8

Cô Trần Thị Hậu (55 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) mang di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến khu vực cổng nhà tang lễ chờ viếng. Dù nắng mưa thất thường, cô nói: "Không khó khăn gì, chỉ mong được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng".

"Khi nghe tin Tổng Bí thư qua đời, tôi rất sốc và bàng hoàng. Đến ngày 20/7, tôi quyết định chọn bức ảnh đẹp nhất của Tổng Bí thư đi in, mang theo đến nhà tang lễ để tưởng niệm", cô Hậu nói (Ảnh: Minh Quân).

Người dân vượt 2.000km, xếp hàng dài qua nhiều phố chờ viếng Tổng Bí thư - 9

Từ chiều 25/7, ông Trịnh Nghĩa Dũng (tài xế xe ôm công nghệ, sống tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã quyết định tắt ứng dụng, sẵn sàng đưa đón miễn phí người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trước đầu xe máy, ông gắn tấm bảng đen kèm dòng chữ màu trắng: "Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Xe đưa đón miễn phí".

"Cả cuộc đời Tổng Bí thư đã vì dân vì nước. Tổng Bí thư ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn của người dân khắp cả nước, kiều bào và bạn bè quốc tế. Trong ngày Quốc tang này, tôi cũng muốn góp chút sức nhỏ của mình, công việc của tôi thế này nên muốn giúp ai được thì giúp", ông Dũng nói (Ảnh: Minh Quân).

Người dân vượt 2.000km, xếp hàng dài qua nhiều phố chờ viếng Tổng Bí thư - 10
Người dân vượt 2.000km, xếp hàng dài qua nhiều phố chờ viếng Tổng Bí thư - 11

Hàng trăm người xếp hàng kéo dài qua các phố Nguyễn Công Trứ, Lò Đúc. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn người dân xếp hàng nghiêm túc, đợi đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Minh Quân).

Người dân vượt 2.000km, xếp hàng dài qua nhiều phố chờ viếng Tổng Bí thư - 12

Dòng người xếp hàng nối đuôi nhau trong trật tự, không xảy ra xô đẩy, chen lấn (Ảnh: Minh Nhân).

Người dân vượt 2.000km, xếp hàng dài qua nhiều phố chờ viếng Tổng Bí thư - 13

Một người dân mang theo hoa sen trắng đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chờ đợi trên hè phố Trần Thánh Tông (Ảnh: Minh Quân).

Người dân vượt 2.000km, xếp hàng dài qua nhiều phố chờ viếng Tổng Bí thư - 14

Người phụ nữ ở Thái Bình dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ xa. Bà nói có công việc gấp nên không thể nán lại lâu để chờ thời điểm đón người dân vào nhà tang lễ (Ảnh: Minh Nhân).

Người dân vượt 2.000km, xếp hàng dài qua nhiều phố chờ viếng Tổng Bí thư - 15

17h45, những người dân đầu tiên được đón vào sân nhà tang lễ, xếp thành 2 hàng lần lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Gia Huy).