PhotoStory

Người Hà Nội đến chùa tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện: Thanh Thúy - Thu Thảo

(Dân trí) - Ghi nhận của phóng viên Dân trí, có rất nhiều bạn trẻ, học sinh, sinh viên đến dâng hương.

Người Hà Nội đến chùa tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 1

Đến chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đúng thời điểm các chư Tăng và Phật tử chùa thực hiện lễ cầu siêu cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại chính điện, Elena và Marten, hai du khách châu Âu, cảm thấy xúc động trước khung cảnh nghiêm trang.

Marten được người dân chia sẻ đây là lễ cầu siêu cho "vị Tổng Bí thư đáng kính, bình dị, dành trọn cả đời vì Tổ quốc Việt Nam", nam du khách và bạn gái lập tức bày tỏ lòng thành kính. Cả hai học cách chắp tay như các Phật tử, đứng nhìn di ảnh của Tổng Bí thư từ xa.

"Tôi cảm nhận được đây là một nghi lễ rất trang trọng, rất khác với những gì ở đất nước tôi. Nhờ đây, tôi càng thêm yêu văn hóa Việt Nam", Marten bày tỏ.

Cụ bà 93 tuổi bật khóc trước di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Video: Thu Thảo).

Người Hà Nội đến chùa tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 2

Sáng 25/7, chùa Quán Sứ mở cửa đón Phật tử sớm hơn mọi ngày. Hôm nay là ngày thứ 3 chùa Quán Sứ thực hiện lễ cầu siêu cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hương án thờ được đặt ngay chính điện của chùa. 

Người Hà Nội đến chùa tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 3

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Chánh Đương gia chùa Quán Sứ, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng I Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết, 2 ngày qua, dù trời mưa nhiều nhưng các Phật tử và người dân đều đội mưa đến thắp hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại chùa.

Người Hà Nội đến chùa tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 4

Trước lễ cầu siêu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra lúc 9h tại chùa, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn dành thời gian chăm sóc và thắp hương tại hương án thờ Tổng Bí thư.

Người Hà Nội đến chùa tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 5

Nhiều vị Phật tử lớn tuổi xúc động khi nhìn thấy di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người không chỉ đến thắp hương bày tỏ lòng thương tiếc mà còn ở lại tụng kinh, cầu siêu.

Người Hà Nội đến chùa tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 6
Người Hà Nội đến chùa tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 7

Cụ Nguyễn Thị Dĩ (93 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bật khóc nức nở khi đứng trước di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp cụ tới chùa Quán Sứ để tụng kinh, cầu siêu cho Tổng Bí thư. Dù tuổi đã cao, cụ vẫn đi xe buýt đến chùa để tiễn đưa vị lãnh đạo của dân tộc đến nơi an nghỉ cuối cùng.

"Biết tin Tổng Bí thư không còn nữa, tôi rất thương. Ông đã sống cả đời liêm chính, đức hạnh. Tôi chỉ có chút lễ đơn sơ mang đến viếng, tụng kinh cho Tổng Bí thư", cụ Dĩ nói.

Người Hà Nội đến chùa tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 8

9h, các chư Tăng, Phật tử ngồi kín chính điện của chùa Quán Sứ làm lễ cầu siêu hồi hướng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Buổi lễ diễn ra khoảng một tiếng, được thực hiện theo đúng nghi thức Phật giáo để bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp của Tổng Bí thư cho đất nước.

Người Hà Nội đến chùa tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 9

Người dân tụng kinh cầu siêu, đồng thời bày tỏ lòng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người Hà Nội đến chùa tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 10

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, có rất nhiều bạn trẻ, học sinh, sinh viên đến dâng hương.

Thu Hằng (22 tuổi, quận Mỹ Đình, Hà Nội) đến chùa Quán Sứ lúc 7h30. "Sáng nay, tôi dậy từ sớm để chuẩn bị đến chùa thắp hương và cầu siêu cho Tổng Bí thư được yên nghỉ. Tôi rất xúc động khi đứng trước di ảnh nhà lãnh đạo giản dị và đáng kính trọng của dân tộc", nữ sinh bày tỏ.

Người Hà Nội đến chùa tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 11

Chùa Quán Sứ mở cửa từ 7h30 đến 21h30 để các Phật tử, người dân tới thắp hương tưởng niệm và bày tỏ lòng tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt trang trọng trong chùa Quán sứ, xung quanh phủ kín hoa lan và cúc vàng. Nhiều người xúc động trước di ảnh của vị lãnh đạo Đảng hết lòng vì nước, vì dân.