DNews

Cuộc sống hiện tại của người dân chung cư tiền tỷ cạnh cột khói khổng lồ

Nguyễn Ngoan Trần Thành Công

(Dân trí) - Người dân sống quanh nhà máy của Công ty CP Dệt Công nghiệp Hà Nội vui mừng khi sau nhiều năm kiến nghị, chính quyền đã yêu cầu di dời cơ sở sản xuất này ra khỏi khu dân cư.

Cuộc sống hiện tại của người dân chung cư tiền tỷ cạnh cột khói khổng lồ

Sau bài phản ánh " Ở nhà tiền tỷ Hà Nội, dân khốn khổ vì bụi bám từng lớp, khói đen quanh nhà ", phóng viên Dân trí đã quay lại khu vực gần Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội (91-93 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai) để ghi nhận thực tế cuộc sống của người dân.

Ở nhà tiền tỷ Hà Nội, dân khốn khổ vì bụi bám từng lớp, khói đen quanh nhà (Video: Trần Thành Công - Nguyễn Ngoan - Cẩm Tiên).

Khấp khởi niềm hy vọng

 8h, tại chung cư Sunshine Palace - cách nhà máy khoảng 200m - chị Nguyễn Thanh Tịnh (sống ở tầng 18) mở cửa ban công, đưa mắt nhìn về phía trụ bê tông cao sừng sững. Khói chỉ còn vài vệt mờ nhạt, bay là là ở độ cao 40m, không còn cảnh mù mịt như cách đây 1 tuần.

"Ban ngày, lượng khói thải từ nhà máy đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, vào khoảng 23h tối 17/3, tôi vẫn thấy khói tỏa ra dày đặc, kèm theo mùi khét như cao su cháy. Tối 18/3, tôi không thấy có khói", chị Tịnh phản ánh.

Chỉ vào đồ đạc chồng chất ở ban công, chị Tịnh than thở, vì cột khói âm ỉ suốt nhiều năm mà con cái và vợ chồng không có không gian để thư giãn. Nếu một ngày nhà máy di chuyển hoàn toàn, hai vợ chồng dự định biến ban công thành khu vườn xanh để các con tha hồ vui đùa, không còn canh cánh nỗi lo viêm phổi. 

Cuộc sống hiện tại của người dân chung cư tiền tỷ cạnh cột khói khổng lồ - 1

Chị Tịnh vui mừng khi hay tin nhà máy sẽ được chuyển đi vào tháng 8 (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Dù chưa hết thấp thỏm trong lòng nhưng chị Tịnh và hàng xóm phần nào yên tâm hơn sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội yêu cầu Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội cam kết di dời phân xưởng sản xuất gây ô nhiễm từ tháng 4 đến tháng 8.

Việc nhà máy sớm chuyển ra khỏi khu dân cư là mong mỏi thường trực của người phụ nữ này và hàng xóm. Tuy nhiên, chị tỏ ra thông cảm, vì việc di dời một cơ sở sản xuất không phải là chuyện một sớm một chiều.

"Biết được lộ trình để nhà máy phải di dời, cư dân đều vui mừng. Tôi và gia đình đã chịu đựng suốt 5 năm qua thì việc chờ thêm vài tháng không phải là vấn đề. Chúng tôi chỉ mong muốn nhà máy sẽ di dời theo đúng cam kết", chị Tịnh chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Thúy (SN 1987, sống ở tầng 20, chung cư Sunshine Palace) cũng nhận thấy sự thay đổi khi lượng khói thải ra vào ban ngày và mùi khét đã giảm đáng kể. 

"Thi thoảng ban đêm, lượng khói thải ra vẫn nhiều. Cách đây một tuần, tôi còn ngửi thấy mùi khét như đốt cao su, khói bao phủ mù mịt xung quanh chung cư", chị Thúy thông tin.

Theo người phụ nữ này, việc xả khói đã kéo dài nhiều năm nhưng cường độ tăng lên từ sau Tết Nguyên đán. Khi mua căn hộ hồi năm 2018, biết sự tồn tại của ống khói bên cạnh chung cư, nhưng hai vợ chồng tin tưởng vào cam kết nhà máy sẽ di dời nên vẫn dọn về ở. 7 năm qua, máy móc vẫn hoạt động liên tục, trừ dịp Tết.

"Ngoài khói bụi, tiếng ồn ù ù cả ngày lẫn đêm, bụi bông bay lơ lửng ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Trẻ nhỏ, người già trong chung cư thường xuyên mắc bệnh về đường hô hấp. Hàng xóm nhà tôi có con bị bệnh hen đã phải chuyển chỗ ở", chị Thúy lo lắng.

Cuộc sống hiện tại của người dân chung cư tiền tỷ cạnh cột khói khổng lồ - 2

Sau phản ánh của báo Dân trí, buổi sáng ống khói không còn xả ồ ạt, bầu không khí bớt ô nhiễm (Ảnh: Trần Thành Công).

Sống ở tầng cao, có thể ngắm cảnh thành phố nhưng cửa ban công của gia đình chị Thúy luôn đóng chặt. Có những ngày máy lọc báo động CO2 ở ngưỡng đỏ vì không khí không được lưu thông giữa bên trong với bên ngoài.

Thương con, hai vợ chồng từng tính đến phương án chuyển đi để tìm môi trường sống tốt hơn nhưng lực bất tòng tâm vì không đủ điều kiện kinh tế.

Biết tin đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội cam kết xây dựng lộ trình dừng hoạt động, di dời phân xưởng sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu vực nhà máy từ tháng 4 đến hết tháng 8, chị Thúy cùng hàng trăm cư dân khác không giấu được niềm vui.

"Chúng tôi cảm ơn lãnh đạo UBND TP Hà Nội, đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã kịp thời vào cuộc, cảm ơn báo Dân trí đã đưa tin. Lộ trình di dời đã có mốc thời gian cụ thể là hoàn thành trong tháng 8, mong nhà máy sẽ thực hiện cam kết.

Cư dân hiểu việc di dời nhà máy cần có thời gian chuẩn bị và lên kế hoạch để không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng cần giám sát để đốc thúc nhà máy sớm về sản xuất ở Khu Công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên", chị Thúy chia sẻ. 

Cuộc sống hiện tại của người dân chung cư tiền tỷ cạnh cột khói khổng lồ - 3

Theo chỉ đạo, nhà máy của Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội sẽ được chuyển về tỉnh Hưng Yên (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Thở phào sau nhiều năm hít mùi khét lẹt

Sau nhiều năm sống trong cảnh bị hun khói, chịu đựng tiếng ồn động cơ, ông Hà Quang Tấn (63 tuổi, sống tại ngõ 13 Lĩnh Nam) cuối cùng cũng đón nhận tin vui: Nhà máy của Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội sắp di dời khỏi khu dân cư. Đọc được thông tin này, ông thở phào nhẹ nhõm, bởi đây là niềm mong mỏi suốt hàng chục năm qua của gia đình ông và hàng trăm hộ dân xung quanh.

"Bao nhiêu năm trời, ngày nào cũng vậy, khói bụi, mùi khét từ nhà máy tràn vào nhà, bám chặt vào từng bức tường, len lỏi trong từng hơi thở", ông Tấn chia sẻ.

Sống cạnh nhà máy dệt, ông Tấn và gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề từ khói bụi và tiếng ồn. Không chỉ không khí đặc quánh mùi khét mỗi khi nhà máy hoạt động, mà cả tiếng động cơ chạy liên tục cũng khiến ông mất ngủ. 

"Bức tường nhà tôi sát ngay nhà máy, cứ đến giờ hoạt động là rung lên theo tiếng máy chạy", ông kể.

Nhiều năm sống trong môi trường ô nhiễm, gia đình ông và hàng xóm liên tục mắc các bệnh về hô hấp, từ viêm phế quản đến hen suyễn. Đặc biệt, đứa cháu nội của ông Tấn - vì sức đề kháng yếu - cứ về nhà là lại phát bệnh, ho sù sụ, sổ mũi không dứt.

"Thương cháu, nhưng không còn cách nào khác, chúng tôi phải gửi bé sang nhà ngoại ở nhờ, tối đón về chơi vài tiếng rồi lại gửi đi vì sợ cháu hít phải mùi khét", ông Tấn nói.

Cuộc sống hiện tại của người dân chung cư tiền tỷ cạnh cột khói khổng lồ - 4

Ông Tấn hy vọng nhà máy di dời đúng tiến độ, để không ai phải tiếp tục chịu cảnh khói bụi, ô nhiễm (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Đỉnh điểm là một tuần trước, khi nhà máy xả khói thải liên tục cả ngày lẫn đêm, người dân ngõ 13, và các khu chung cư bên cạnh đồng loạt lên tiếng, kêu gọi báo chí vào cuộc. Sự việc được phản ánh rộng rãi khiến chính quyền nhanh chóng có động thái. Kể từ đó, không khí trong ngõ có sự thay đổi đáng kể, ống khói lớn không còn xả âm ỉ vào buổi sáng, mùi khét cũng giảm đi rõ rệt. 

"Tôi thực sự rất mừng! Cuối cùng, sau bao nhiêu năm kêu cứu, chúng tôi cũng được hồi đáp. Nếu không có báo chí và đặc biệt là báo Dân trí vào cuộc kịp thời, có lẽ chúng tôi sẽ tiếp tục sống trong cảnh ô nhiễm này không biết đến bao giờ", ông Tấn nói.

Cuộc sống hiện tại của người dân chung cư tiền tỷ cạnh cột khói khổng lồ - 5

Cơ quan chức năng yêu cầu, Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội phải di dời phân xưởng ô nhiễm ra khỏi thành phố từ tháng 4 đến hết tháng 8 (Ảnh: Trần Thành Công).

"Tôi mong rằng, khi nhà máy chuyển đi, mọi người sẽ được sống trong một môi trường sạch hơn, không còn cảnh đóng kín cửa suốt ngày vì khói bụi. Trẻ con có thể vui chơi ngoài đường, người già có thể thoải mái hít thở mà không lo bệnh tật", ông Tấn xúc động nói.

Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội (91-93 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai) chuyên sản xuất vải mành, vải bạt, vải địa kỹ thuật... phục vụ nhiều lĩnh vực. Từ năm 2017, người dân đã phản ánh tình trạng ô nhiễm, doanh nghiệp khi đó cam kết di dời trong 3-5 năm. Thế nhưng, đến nay lời hứa vẫn chưa được thực hiện.

Mỗi tháng, nhà máy xả khói 3-4 lần, đặc biệt vào cao điểm, cả khu dân cư chìm trong làn khói trắng, mùi hắc cay nồng. Dù lượng khói giảm vào những ngày khác, mùi khó chịu vẫn đeo bám dai dẳng.

Mới đây, trước phản ánh của người dân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, xử lý. Kết quả xác minh cho thấy nhà máy có hai lò khí hóa đốt biomass (một lò hoạt động, một lò dự phòng), xử lý bụi bằng phương pháp ly tâm. Mặc dù kết quả đo nhanh tại ống khói đạt quy chuẩn môi trường, nhưng khu vực buồng sấy vải vẫn phát sinh khí thải có mùi khó chịu.

Đặc biệt, dây chuyền sản xuất sử dụng keo và cao su nhân tạo nhưng chưa có biện pháp thu khí triệt để. Do đó, phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm là hoàn toàn có cơ sở.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu nhà máy khắc phục tình trạng rò rỉ khí thải và cam kết lộ trình di dời phân xưởng ô nhiễm từ tháng 4 đến hết tháng 8, chính thức rời khỏi khu dân cư.