DNews

Căn nhà ở khu đất vàng Hà Nội, nơi lưu giữ kỷ niệm của danh thủ Hồng Sơn

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Căn nhà trên phố Hàng Bông là nơi danh thủ Hồng Sơn lưu giữ nhiều kỷ niệm quý giá gắn với hào quang sân cỏ.

Căn nhà ở khu đất vàng Hà Nội, nơi lưu giữ kỷ niệm của danh thủ Hồng Sơn

Với nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam một thời, ngôi nhà ở phố Hàng Bông, Hà Nội của gia đình danh thủ Hồng Sơn là một địa chỉ khá quen thuộc.

Nơi đây từng là điểm đến của hàng nghìn cánh thư tay gửi gắm tình cảm của người hâm mộ tới Hồng Sơn, cũng là nơi người yêu mến môn thể thao vua kéo đến "đi bão" mỗi lần đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chiến thắng những năm 1995-2001.

Trong cuộc gặp gỡ với phóng viên Dân trí mới đây, danh thủ Hồng Sơn đã chia sẻ về ngôi nhà lưu giữ kho kỷ niệm gắn với hào quang sân cỏ của anh.

Căn nhà ở khu đất vàng Hà Nội, nơi lưu giữ kỷ niệm của danh thủ Hồng Sơn - 1

Ngôi nhà trên phố Hàng Bông của gia đình danh thủ Hồng Sơn.

Bố của Hồng Sơn vốn là một nhiếp ảnh gia có tiếng của Hợp tác xã Nhiếp ảnh Phương Đông (Hà Nội). Sau nhiều năm công tác, ông được phân mảnh đất nhỏ ở phố Hàng Bông vào những năm 60. Nhà có 6 đứa con nên ông và vợ đã dành dụm mua thêm phần đất phía sau để cả gia đình có không gian sống rộng rãi hơn. 

Nằm trên khu đất vàng phố cổ, nơi hiện có giá bất động sản đắt đỏ từ ít nhất 500 triệu đồng/m2, ngôi nhà giữ gần như nguyên vẹn kết cấu hồi mới xây dựng. Đây là nơi sinh sống của bố mẹ Hồng Sơn cùng gia đình nhỏ của anh trong suốt nhiều năm liền.

Căn nhà ở khu đất vàng Hà Nội, nơi lưu giữ kỷ niệm của danh thủ Hồng Sơn - 2

Lối đi dẫn vào không gian sinh sống chính của gia đình.

Ngôi nhà có mặt tiền khoảng 3m nằm trên mảnh đất nở hậu, dài và sâu vào trong. Bố mẹ anh cho thuê phần mặt tiền tầng 1, không gian còn lại dành để ở.

Gia đình anh thiết kế một lối nhỏ bên hông để đi vào khoảng sân để xe và lối cầu thang lên các tầng. Một phần đất phía sau cũng dành để dựng nhà cho anh trai của danh thủ.

Căn nhà ở khu đất vàng Hà Nội, nơi lưu giữ kỷ niệm của danh thủ Hồng Sơn - 3
Căn nhà ở khu đất vàng Hà Nội, nơi lưu giữ kỷ niệm của danh thủ Hồng Sơn - 4

Khu vực tầng 1 (trái) là nơi để xe, nhà bếp và tầng 2 (phải) là phòng khách.

Từ khu vực tầng 2 trở lên là phòng khách và các phòng chức năng. Trong phòng khách, Hồng Sơn dành một góc trang trọng để trưng bày bộ sưu tập huy chương, cúp, kỉ niệm chương anh đã đạt được trong những năm cống hiến cho thể thao nước nhà.

Biểu tượng "Quả bóng vàng Việt Nam năm 1998" và "Quả bóng vàng Việt Nam năm 2000", "Vua phá lưới giải vô địch bóng đá Việt Nam 1990", "Cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup 1998", "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của châu Á" vào tháng 8 năm 1998… đều được anh cẩn thận lưu giữ trong tủ kính.

Căn nhà ở khu đất vàng Hà Nội, nơi lưu giữ kỷ niệm của danh thủ Hồng Sơn - 5
Căn nhà ở khu đất vàng Hà Nội, nơi lưu giữ kỷ niệm của danh thủ Hồng Sơn - 6
Căn nhà ở khu đất vàng Hà Nội, nơi lưu giữ kỷ niệm của danh thủ Hồng Sơn - 7
Căn nhà ở khu đất vàng Hà Nội, nơi lưu giữ kỷ niệm của danh thủ Hồng Sơn - 8

Trên bức tường phòng khách, bên cạnh những bức ảnh gia đình, Hồng Sơn treo nhiều ảnh kỷ niệm anh thi đấu khi anh còn trẻ. Những bức hình gợi nhớ về tiền vệ xuất sắc nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam và câu lạc bộ Thể Công gắn với lối chơi hoa mỹ, thiên về kỹ thuật và sự khéo léo.

Hồng Sơn nhớ lại, trước đây, mỗi lần anh cùng đội tuyển tham gia thi đấu SEA Games hay Tiger Cup, người hâm mộ thường qua ngã 5 Cửa Nam - Hàng Bông để hô to tên anh, cũng như xin ảnh, chữ ký. Thời điểm đó, mẹ của anh thường đứng trên ban công tầng 2 để chào và gửi lời cảm ơn người hâm mộ.

Thời đó, người hâm mộ thường gửi thư bày tỏ sự yêu mến với danh thủ. Có người gửi về địa chỉ câu lạc bộ, có người gửi tới các địa điểm huấn luyện. Tuy nhiên vì thường xuyên di chuyển, đi tập huấn, thi đấu nên Hồng Sơn quyết định cung cấp địa chỉ nhà riêng để người thân nhận thay và quản lý giúp. 

Căn nhà ở khu đất vàng Hà Nội, nơi lưu giữ kỷ niệm của danh thủ Hồng Sơn - 9

Danh thủ Hồng Sơn chia sẻ về ngôi nhà gắn với nhiều kỷ niệm thi đấu.

"Số lượng thư gửi về nhà tôi rất nhiều, cỡ 10 bao tải. Tôi cùng gia đình mới chỉ đọc và trả lời được một nửa. Do tôi bận rộn lịch trình thi đấu, lại không thể trả lời từng người một nên ngày đó mẹ và em gái tôi đã phô tô một bức thư tôi viết sẵn và ký tên, để trống phần tên người hâm mộ rồi thay tôi hồi âm cho từng người", danh thủ kể lại. 

Danh thủ vẫn còn giữ các bao tải thư nhưng vì không gian nhà ở không cho phép nên mới đây, anh đã chuyển các bao tải thư về quê để cất giữ. Anh coi đó là tài sản quý báu của riêng mình và anh là một "tỷ phú".

Căn nhà ở khu đất vàng Hà Nội, nơi lưu giữ kỷ niệm của danh thủ Hồng Sơn - 10

Hồng Sơn xem những bức thư người hâm mộ gửi về ngôi nhà ở phố Hàng Bông (Ảnh: NVCC).

Theo danh thủ, ngày nay, người hâm mộ có thể giao lưu với thần tượng dễ dàng qua mạng xã hội nhưng trước đây, người hâm mộ chỉ có thể gửi gắm tình cảm qua những lá thư.

Nhiều người còn sưu tập hình ảnh của anh trên báo, tạp chí để dán lại, trang trí, tạo các tấm bưu thiếp… Anh luôn trân trọng những tình cảm yêu mến đó và lưu giữ suốt hơn 20 năm qua.

Hồng Sơn là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh em (5 trai, 1 gái). Bố mẹ làm buôn bán, bản thân cũng có chút danh tiếng nhưng sau khi giải nghệ, Hồng Sơn lại không theo nghiệp kinh doanh.

Đến thời điểm hiện tại, anh cho biết "vẫn chưa có gì cho riêng mình". Tại Hà Nội, anh vẫn ở cùng bố mẹ trong căn nhà này. Cách đây mấy tháng, anh cùng gia đình chuyển vào Bình Dương sinh sống để thuận tiện cho việc đào tạo bóng đá cộng đồng theo một lời mời.

Hồng Sơn được xem là huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Anh là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam và câu lạc bộ Thể Công, đặc biệt là trong giai đoạn từ 1995-2001.

Ở thời kỳ đỉnh cao, tiền vệ tài hoa đã ghi dấu trong hàng triệu trái tim người hâm mộ. Anh từng có cơ hội đọ sức với những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới như David Beckham, Yorke, Roberto Carlos… Hồng Sơn cho thấy kỹ năng cá nhân qua từng phần thi kỹ năng chuyền bóng, tâng bóng cho tới rê dắt bóng.

Năm 2004, anh tuyên bố giải nghệ khi sau khi kết hôn không lâu. Suốt nhiều năm liền, Hồng Sơn sống kín tiếng, lựa chọn lui về bên gia đình và ít xuất hiện trước truyền thông. Thời gian gần đây, cựu danh thủ gây ngạc nhiên khi tái xuất trong chương trình âm nhạc "Anh trai vượt ngàn chông gai". Anh xuất hiện với ngoại hình trẻ trung và phong cách tự tin qua từng tiết mục.

Ảnh: Thành Đông