DNews

Danh Thủ Hồng Sơn kể màn tỏ tình 1.000 bông hoa, hẹn hò có mẹ vợ đi cùng

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Danh thủ Hồng Sơn cho hay, để tỏ tình với vợ anh đã học cách trên phim đặt 1.000 bông hoa hồng. Màn tỏ tình này từng gây sốt Học viện Báo chí một thời.

Danh Thủ Hồng Sơn kể màn tỏ tình 1.000 bông hoa, hẹn hò có mẹ vợ đi cùng

Phóng viên Dân trí hẹn gặp danh thủ Hồng Sơn vào một chiều tháng 8 khi anh tranh thủ từ Bình Dương ra Hà Nội để giải quyết chút việc cá nhân. Khoảng thời gian này, Hồng Sơn tạm chuyển cả gia đình vào miền Nam sinh sống để tiện cho công tác huấn luyện bóng đá cộng đồng theo một lời mời.

Cũng đúng thời gian này, anh tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", một chương trình âm nhạc có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt.  

Theo lời hẹn, phóng viên đến ngôi nhà nhỏ trên phố Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, nơi danh thủ nhiều năm sinh sống cùng bố mẹ.

Anh xuất hiện trong một diện mạo khá trẻ trung, mái tóc uốn xoăn nhẹ, áo phông trắng, quần túi hộp cá tính. Hồng Sơn cười hiền: "Ai cũng khen tôi trẻ ra sau khi "dấn thân" vào showbiz. Chương trình có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ trẻ. Tôi cũng thay đổi một chút để cho phù hợp".

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, danh thủ Hồng Sơn đã chia sẻ hậu trường thú vị khi "đá chéo sân" với trải nghiệm từ cầu thủ "làm ca sĩ". Đây cũng là dịp hiếm hoi anh tâm sự về gia đình của mình, nhất là người vợ tào khang đã đồng hành vun vén tổ ấm cùng anh trong hơn 20 năm qua.

Danh Thủ Hồng Sơn kể màn tỏ tình 1.000 bông hoa, hẹn hò có mẹ vợ đi cùng - 1

Hồng Sơn được xem là huyền thoại của bóng đá Việt, từng ghi dấu ấn trong hàng triệu trái tim người hâm mộ.

Cảm giác khi đứng trên sân cỏ và sân khấu

Nhiều khán giả theo dõi chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" nhận thấy Hồng Sơn dường như trẻ hẳn ra "khi đi hát". Không còn vẻ ngoài mướt mải, trút bỏ bộ đồ thể thao, cựu danh thủ như "lột xác" với những bộ cánh lịch lãm, trang phục biểu diễn biến hóa trong từng tiết mục.

"Nhiều người từng rất tò mò khi không hiểu vì lý do gì mà tôi dám nhận lời thi thố ca hát ở một chương trình góp mặt nhiều ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc Việt.

Điểm yếu của tôi là hát và nhảy. Và tôi nghĩ đây là thời điểm để khám phá, trải nghiệm những thử thách mới cũng như vượt qua điểm yếu nhất của mình", Hồng Sơn cười nói. 

Danh thủ Hồng Sơn lần đầu tiết lộ về chuyện tình, tiếc vì không kinh doanh (Video: Hùng Cường).

Dù không hát hay nhưng Hồng Sơn mê âm nhạc từ nhỏ. 8-9 tuổi anh đã bắt đầu đi đá bóng. Qua năm tháng, những chuyến xa nhà ngày một tăng lên.

Máy nghe nhạc trở thành vật bất ly thân với Hồng Sơn. Mỗi bài hát đem đến cho anh những phút giây thư giãn và nguồn năng lượng tích cực. Đam mê ấy, cùng sự cổ vũ, động viên của gia đình khiến Hồng Sơn một lần thử sức vượt qua giới hạn của bản thân.  

Hồng Sơn là "dân thể thao", trong khi phần lớn các "anh trai" tham gia chương trình đều là nghệ sĩ trong showbiz. Dẫu vậy, nam cầu thủ chia sẻ, bản thân anh cũng có "vũ khí" của riêng mình để không bị đuối so với các thành viên còn lại.

Danh Thủ Hồng Sơn kể màn tỏ tình 1.000 bông hoa, hẹn hò có mẹ vợ đi cùng - 2

Suốt nhiều năm liền, Hồng Sơn sống kín tiếng, lựa chọn lui về bên gia đình và ít xuất hiện trước truyền thông.

"Tôi có may mắn từng đi thi đấu ở nhiều quốc gia, nhiều sân cỏ, mỗi lần đều đứng trước hàng chục nghìn khán giả. Khi tiếp xúc, các anh em nghệ sĩ ai cũng nhận ra tôi. Chính điều này làm cho tôi tự tin lên rất nhiều.

Sự trân trọng đó cùng khả năng hòa đồng giúp tôi nhanh chóng hòa nhập. Sự e dè qua  từng tập đã dần được cởi bỏ.

Ngoài ra, sẵn có nền tảng thể lực, tôi không cảm thấy quá vất vả với những lịch trình luyện tập dày đặc", Hồng Sơn tự tin nói.   

Danh Thủ Hồng Sơn kể màn tỏ tình 1.000 bông hoa, hẹn hò có mẹ vợ đi cùng - 3

Là ngôi sao sáng sân cỏ nhưng lần trở lại này lại xuất hiện với vai trò mới, danh thủ nhận ra sự khác biệt lớn khi đứng trên sân cỏ và sân khấu.

Với Hồng Sơn, mỗi lần ra sân thi đấu hoặc tập luyện, càng đông khán giả, anh càng tự tin và biến nơi đó trở thành "sân khấu" của mình.

Anh ghi dấu trong lòng người hâm mộ với lối chơi hoa mỹ, kỹ thuật và phong cách chơi bóng khác biệt.

Với đôi chân dẻo dai, linh hoạt, anh tăng tốc độ bứt phá, thăng hoa kiến tạo những pha bóng đẹp từ đường chuyền của đồng đội hay luồn lách hiện thực hóa sự chỉ đạo của huấn luyện viên tạo ra những pha bóng khiến đối phương khiếp sợ.

Nhưng ngược lại, đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn, nơi không phô diễn thế mạnh của mình, anh không tránh khỏi lo lắng.

 "Những lần đầu đứng trên sân khấu thực sự khó quên. Tôi lo đến mức mồ hôi túa hết ra. Tôi sợ mình hát sai lời, nhảy không đúng động tác, chệch vũ đạo… Tôi nhận ra đây thực sự là một thách thức mình cần vượt qua. May mắn qua từng công diễn, các anh tài đã động viên cũng như chỉ cho tôi nhiều cách để chinh phục những nỗi sợ ấy", Hồng Sơn cho hay.  

Danh Thủ Hồng Sơn kể màn tỏ tình 1.000 bông hoa, hẹn hò có mẹ vợ đi cùng - 4
Danh Thủ Hồng Sơn kể màn tỏ tình 1.000 bông hoa, hẹn hò có mẹ vợ đi cùng - 5

Hồng Sơn luyện tập chăm chỉ để tỏa sáng trên sân khấu (Ảnh: NVCC, NSX).

Trước mỗi buổi diễn, anh và nhóm đều tập luyện rất miệt mài. So với, những anh tài khác, Hồng Sơn tự tin bản thân tập luyện và dành thời gian cho các tiết mục nhiều hơn hẳn.

Danh thủ dần tự tin khi đứng trên sân khấu, anh một mình thể hiện ca khúc "Đường đến ngày vinh quang" hay thậm chí "bắn" rap cùng nghệ sĩ trẻ Bin Z, ca sĩ Bằng Kiều hay S. T Sơn Thạch khi trình diễn tiết mục "Tỉnh thức sau giấc ngủ đông".

Hồng Sơn được nhận xét là "gừng càng già càng cay" khi biết cùng đồng đội đưa ra chiến lược sáng suốt và tạo dấu ấn trong từng tiết mục.

Tiết lộ về màn đọc rap khiến nhiều người bất ngờ, Hồng Sơn kể: "Tôi vào vai một người cha. Bin Z đã viết lời rap cho phần thể hiện của tôi.

Tôi dành khá nhiều thời gian luyện tập màn đọc rap này: Từ viết tay ra giấy nhiều lần để thuộc lời, đọc rap rồi tự quay điện thoại, trình diễn hàng chục lần cho các anh em xem để sửa từng chữ một… Có những lúc tôi cứ lẩm nhẩm cả ngày bất kể khi đi đâu làm gì. Thuộc lời làu làu rồi thì tôi mới tự tin nhấn ở câu nào, chữ nào và thể hiện ra đúng chất rap".

"Huấn luyện viên phong trào cũng như công nhân, ráo mồ hôi là hết tiền"

Cùng với độ viral (tạm dịch: độ phủ sóng, nổi tiếng) của Hồng Sơn tại "Anh trai vượt ngàn chông gai", câu chuyện về cuộc sống đời thường cùng những ký ức về hào quang sân cỏ  Hồng Sơn được nhiều người nhắc lại.

Hồng Sơn giải nghệ năm 2004, sau đó về làm việc cho Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Viettel với các chức danh là huấn luyện viên các đội trẻ từ U11 đến U21.

Cách đây vài năm, anh đã xin nghỉ hưu với mong muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Bên cạnh đó, anh cũng mở một trung tâm đào tạo bóng đá cộng đồng để dạy cho các bạn trẻ không có điều kiện tham gia các trung tâm lớn.

Không ít người tò mò về "kinh tế" của tiền vệ số 1 Việt Nam một thời khi anh tập trung vào bóng đá trẻ và bóng đá cộng đồng.

Hồng Sơn không giấu giếm: "Các huấn luyện viên trẻ, huấn luyện viên cộng đồng chỉ như một công nhân bình thường, lương tháng cũng chỉ khoảng 7-10 triệu đồng. Chúng tôi hay nói vui là ráo mồ hôi là hết tiền.

Các huấn luyện viên gắn bó với bóng đá trẻ đều cần có đam mê. Bóng đá hay bất cứ môn thể thao nào cũng phải có quá trình đào tạo, bồi dưỡng để những "hạt giống" phát triển thành những tên tuổi thành danh. Khi các cầu thủ chưa thành danh thì việc đòi hỏi chế độ rất khó. Vì vậy, kinh tế chắc chắn rất ít. Đủ sống cho một cá nhân chứ chưa nói đến gia đình".

Danh Thủ Hồng Sơn kể màn tỏ tình 1.000 bông hoa, hẹn hò có mẹ vợ đi cùng - 6

Theo Hồng Sơn, khi các cầu thủ trẻ chưa thành danh, việc các huấn luyện viên đề cập đến chế độ là rất khó.

Hồng Sơn thừa nhận, mình cũng như số đông những huấn luyện viên cho đội trẻ và huấn luyện viên phong trào. Có điều anh may mắn hơn bởi với chút tên tuổi đã tạo dựng, thi thoảng anh có thêm một số cơ hội để cải thiện thu nhập. 

Bố mẹ làm buôn bán, bản thân cũng có chút danh tiếng nhưng sau khi giải nghệ, Hồng Sơn lại không theo nghiệp kinh doanh. Đến thời điểm hiện tại, anh cho biết "vẫn chưa có gì cho riêng mình" khi tại Hà Nội, anh vẫn ở cùng bố mẹ trong căn nhà trên phố Hàng Bông.

Nhớ lại, Hồng Sơn cảm thấy nuối tiếc khi không tận dụng sự nổi tiếng của mình để kinh doanh.

"Sau này, nhiều lúc ngồi tâm sự với người thân, bạn bè tôi cũng tự đặt câu hỏi tại sao ngày đó mình không nhanh nhạy hơn. Rất nhiều công ty, nhiều người anh có đủ khả năng tài chính giúp đỡ, kết nối, nhưng tôi không mở lời thì họ cũng không biết mình có muốn làm ăn hay không.

Đôi lúc, tôi tự trách nếu như hồi đó tôi như một số đồng nghiệp khác, nhanh mạnh hơn thì chắc giờ cũng không kém cạnh gì và có thể đã có nguồn thu tốt hơn, lâu dài hơn để lo cho gia đình", cựu danh thủ chia sẻ.

Danh Thủ Hồng Sơn kể màn tỏ tình 1.000 bông hoa, hẹn hò có mẹ vợ đi cùng - 7

"Vợ tôi là người tuyệt vời, không bao giờ ghen"

Rời hào quang sân cỏ, khoảng thời gian đầu, Hồng Sơn không tránh khỏi hụt hẫng. May mắn thời gian đó anh đã kết hôn và có cậu con trai đầu lòng nên bản thân bận bịu hơn.

Hồng Sơn tự nhận chuyện tình của mình không có nhiều màu sắc như những cặp đôi khác, nhưng với anh, vợ luôn là người tuyệt vời và là hậu phương vững chắc, luôn sát cánh cùng anh vào những thời điểm khó khăn trong cuộc sống.

Danh Thủ Hồng Sơn kể màn tỏ tình 1.000 bông hoa, hẹn hò có mẹ vợ đi cùng - 8
Danh Thủ Hồng Sơn kể màn tỏ tình 1.000 bông hoa, hẹn hò có mẹ vợ đi cùng - 9

 Ảnh cưới của vợ chồng cầu thủ Hồng Sơn (trái) và gia đình nhỏ của cặp đôi (phải).

Kể về cơ duyên quen người vợ Hồng Hải, cựu danh thủ nhớ lại, trước đây, anh tham gia một câu lạc bộ cầu lông. Tại đây anh quen bố vợ của mình. Tuy nhiên, người đã kết nối Hồng Sơn với chị Hồng Hải lại là một bạn gái khác của câu lạc bộ.

Quen nhau được một năm, cựu danh thủ lấy hết can đảm bày tỏ lòng mình.

Anh kể về màn tỏ tình từng gây sốt trường báo (Học viện Báo chí tuyên truyền): "Hồi đó tôi xem phim Hồng Kông nhiều, lại được mọi người tư vấn nên đã đặt bó hoa 1.000 bông hồng đem đến trường báo để tỏ tình. Sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến cô ấy bất ngờ. Từ đó, cô ấy cũng nổi tiếng khắp trường vì là người yêu của Hồng Sơn".

Danh Thủ Hồng Sơn kể màn tỏ tình 1.000 bông hoa, hẹn hò có mẹ vợ đi cùng - 10

Hồng Sơn chia sẻ về chuyện tình nhiều kỷ niệm.

Quen và yêu Hồng Sơn khi anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp nên chị Hải có phần thiệt thòi hơn các cô gái khác. Không ít lần, cặp đôi phải hẹn hò bí mật hoặc hi sinh những giây phút riêng tư dành cho người hâm mộ.

 "Ngày ấy, tôi thường chỉ đến nhà vợ chơi chứ không đi đâu, thi thoảng đổi gió thì ra ngoài cổng ngồi. Sau một thời gian, bố mẹ vợ đã ủng hộ thì chúng tôi mới cùng nhau ra ngoài đi dạo.

Nhưng vì đi đâu tôi cũng gặp người hâm mộ, mọi người hay vây quanh, chụp ảnh, xin chữ ký nên mẹ vợ tôi thường đi cùng chúng tôi như một "vệ sĩ".

Đôi khi thấy nhiều bạn gái nhiệt tình bày tỏ tình cảm, ôm vai, bá cổ chụp ảnh, mẹ vợ tôi liền nói "Sơn cưới vợ rồi đó" để giải vây cho tôi. Về phần Hải, cô ấy dần quen với cảnh ấy nên cũng không mấy khi thấy chạnh lòng", Hồng Sơn cười nhớ lại.

 Hồng Sơn và Hồng Hải lần lượt có với nhau 1 cậu con trai và 2 cô con gái. Vì bận rộn với công tác huấn luyện viên, Hồng Sơn thường xuyên đi công tác xa nhà. Chị Hồng Hải kể, chị ở với bố mẹ chồng nhiều hơn với chồng.

Với bố mẹ chồng, chị Hải là cô con dâu hiền thảo, thường được mẹ chồng tin tưởng giao cho quyền quyết định nhiều việc lớn trong nhà.

Xa nhà thường xuyên, lại có nhiều mối quan hệ và từng là thần tượng của rất nhiều người, trong đó có cả những cô gái trẻ viết thư bày tỏ tình yêu… nhưng Hồng Sơn luôn biết cách để vợ an tâm.

Danh Thủ Hồng Sơn kể màn tỏ tình 1.000 bông hoa, hẹn hò có mẹ vợ đi cùng - 11

Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp 1995-2001, cựu danh thủ sở hữu những thành tích, danh hiệu mà bất cứ cầu thủ nào cũng mơ ước.

Anh chia sẻ: "Dù đi công tác bận rộn đến đâu thì tôi cũng gọi về nhà 5-7 cuộc mỗi ngày. Tôi thường đưa vợ đi cùng những dịp quan trọng, những cuộc gặp gỡ thân tình đều có sự hiện diện của vợ và không đặt cho cô ấy bất kỳ sự nghi ngờ nào".

Chị Hồng Hải cũng từng chia sẻ, có chồng là người nổi tiếng và có fan nữ vây quanh, nhưng chị không bao giờ ghen. Chị đến với chồng vì chữ duyên và thời điểm mới đến với nhau cũng gặp nhiều áp lực nhưng cả hai đã đồng hành cùng vượt qua. Với chị, cựu danh thủ là "người cha gương mẫu và người chồng đảm đang".

Hồng Sơn cũng là một ông bố rất tâm lý và luôn tôn trọng sở thích của các con. Con trai lớn của Hồng Sơn năm nay 21 tuổi. Khi cậu bé khoảng 5-6 tuổi, anh đã định hướng cho con đi đá bóng.

Mỗi lần có giải đấu ở các tỉnh, anh đều cho con trai theo và đưa con vào sinh hoạt, tập luyện trong doanh trại của câu lạc bộ Thể Công. Tuy nhiên, thấy con không hứng thú nhiều với bóng đá nên vợ chồng anh cũng không bắt buộc con đi theo con đường của bố.

Danh Thủ Hồng Sơn kể màn tỏ tình 1.000 bông hoa, hẹn hò có mẹ vợ đi cùng - 12

Sau hào quang sân cỏ, anh thực sự là người đàn ông của gia đình, chăm sóc vợ con, chia sẻ mọi việc nhà.

Những người dân sinh sống ở phố Hàng Bông có lẽ đã quen với hình ảnh một danh thủ giản dị trong cuộc sống đời thường. Bởi khi không bận lịch huấn luyện, anh thường giúp vợ đi chợ, đưa đón con. Khi về nhà, anh sẵn sàng xắn tay giúp vợ nấu cơm, dọn dẹp.

Là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh em nên từ nhỏ, anh em Hồng Sơn đã được bố mẹ rèn cho thói quen làm việc nhà, nấu cơm, rửa bát… Chính vì vậy, sau này khi lập gia đình, anh không ngại việc bếp núc, nấu nướng. Trên trang cá nhân, Hồng Sơn thường chia sẻ về góc bếp ấm cúng, nơi anh nấu những món ngon cho gia đình.

Với Hồng Sơn, dẫu thời điểm khi anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp hay đã lui về sau này, gia đình luôn là hậu phương vững chắc, là nơi chia sẻ mọi niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống.

Nhiều người có thể cảm thấy tiếc nuối với con đường Hồng Sơn đã lựa chọn khi giải nghệ, song với anh, đó là cách vẹn toàn để cân bằng cuộc sống, giúp anh bù đắp được cho gia đình và lấp lại những khoảng trống anh từng để lại khi miệt mài cống hiến cho nền bóng đá trước đây.

Ảnh: Thành Đông

Video: Hùng Cường