DMagazine

Bố tiền vệ Tuyết Dung kể chuyện giấu gia đình, "cãi" vợ cho con gái đá bóng

(Dân trí) - Khi mọi người tất bật trở lại guồng quay công việc sau kỳ nghỉ lễ thì với gia đình nữ tuyển thủ Tuyết Dung, không khí mùa xuân ngỡ như mới đang về trước ngõ.

Bố tiền vệ Tuyết Dung kể chuyện giấu gia đình, "cãi" vợ cho con gái đá bóng

Năm nay, họ sẽ đón một cái Tết tuy muộn hơn nhưng rất đặc biệt, với niềm vui trọn vẹn từ kỳ tích mà con gái và các đồng đội vừa lập nên.

Sáng mùng 10 tháng Giêng âm lịch, trong cái lạnh chừng 18 độ, ở căn nhà nhỏ của gia đình nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung (thôn Tiên Lý, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), không khí mùa xuân của những ngày Tết vẫn còn vương vấn khắp lối.

Ở một góc phòng khách, cây đào nhỏ nằm nghiêng mình, trổ những bông màu hồng thắm. Trước cửa nhà, cây quất cao quá đầu người cũng nặng trĩu những chùm quả chín, mọc sum suê. 

Bố tiền vệ Tuyết Dung kể chuyện giấu gia đình, cãi vợ cho con gái đá bóng - 1

Tết năm nay, lần đầu tiên Tuyết Dung vắng nhà, ông Nguyễn Đức Tiếp và bà Ngô Thị Hạnh nhớ con khôn xiết. Biết tin Dung và đồng đội sẽ về nước vào mùng 10 Tết, cả gia đình lại nóng lòng, đếm ngược từng ngày. Hơn 6 tháng qua, vợ chồng ông Tiếp, bà Hạnh chỉ có thể gặp con qua những lần "video call" vỏn vẹn vài phút.

"Ngày nào Dung cũng gọi điện về nhà hỏi thăm bố mẹ. Nếu không thấy con gọi, tôi chủ động liên lạc lại xem tình hình thế nào. Nhưng cũng không trò chuyện được lâu vì Dung bận rộn tập luyện và chuẩn bị cho các trận đấu lắm", bà Hạnh kể.

Nhiều lần nhớ quá, ông bà mở tivi, xem lại các trận đấu của con, chẳng bỏ sót trận nào. Đặc biệt là những trận ra sân gần đây của tuyển nữ Việt Nam trong khuôn khổ giải Asian Cup 2023, cặp vợ chồng U60 gác lại mọi công việc, cùng bà con, họ hàng lối xóm quây quần trong phòng khách nhỏ chừng 20 m2 để cổ vũ cho Tuyết Dung và các đồng đội.

Mỗi đợt tấn công, ai nấy như nín thở theo từng pha dứt điểm. Chỉ khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên với chiến thắng 2-1 gọi tên đội tuyển nữ Việt Nam, mọi người mới vỡ òa sung sướng. Ngồi ở một góc, ông Tiếp bà Hạnh rưng rưng nước mắt vì mong ước của con bấy lâu nay đã thành hiện thực, đó là đưa tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước chân vào đấu trường danh giá nhất hành tinh.

Người chồng "trái lời" vợ, ủng hộ con gái theo đuổi đam mê trái bóng lăn

Ghé thăm tư gia của tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung những ngày đầu năm, phóng viên không khỏi bất ngờ về không gian sống rất đỗi giản dị, ấm cúng. Trong căn phòng nhỏ làm nơi tiếp khách, thứ giá trị nhất có lẽ là chiếc tivi "đồng hành" cùng ông Tiếp bà Hạnh trong những lần theo dõi các trận đấu của con. Còn những tấm huy chương, kỷ niệm chương, bằng khen hay ảnh lưu niệm của Tuyết Dung từng treo kín tường đều đã được chuyển sang ngôi nhà mới. 

Cẩn thận giở cuốn sổ lưu giữ những tấm ảnh cũ của con gái, ông Tiếp từ tốn kể chuyện thuở xưa "cãi lời" vợ để giúp con theo đuổi trái bóng lăn. Người đàn ông 58 tuổi với hơn 10 năm phục vụ trong quân ngũ có chất giọng trầm ấm, ánh mắt toát lên sự tự hào khi nói về cô con gái được nhận xét là "bản sao" của bố.

Bố tiền vệ Tuyết Dung kể chuyện giấu gia đình, cãi vợ cho con gái đá bóng - 2

"Dung đam mê đá bóng từ bé. Cứ được nghỉ là lại lấy quả bóng nhựa ra tập đá ở sân. Ai cũng khen cái Dung giống bố, từ khuôn mặt, tính cách cho đến đam mê bóng đá. Sự kỷ cương trong quân đội của tôi khiến con thêm bản lĩnh, mạnh mẽ và tự lập hơn.

Thời còn trẻ, tôi cũng từng tham gia đội bóng của đơn vị nên nắm rõ luật chơi của môn thể thao vua, từ đó hướng dẫn con cách đá, các chiến thuật cần thiết", ông Tiếp vừa kể vừa chỉ tay vào cô cháu nội chỉ chừng 5 tuổi (con gái lớn của em trai kế Tuyết Dung).

"Tầm bằng cháu gái bây giờ, Dung đã biết đá bóng rồi, đá giỏi và có tố chất lắm. Ngày ấy cả nhà ai cũng phản đối, chỉ có mỗi tôi động viên và ủng hộ đam mê trái bóng tròn của con nên Dung cũng thân với bố hơn. Nó còn hứa sẽ cố gắng để không phụ lòng những gì mà tôi mong muốn", người đàn ông từng trải chia sẻ thêm.

Bố tiền vệ Tuyết Dung kể chuyện giấu gia đình, cãi vợ cho con gái đá bóng - 3

Thuở nhỏ, vì đam mê đá bóng, Tuyết Dung thường về nhà muộn vì muốn có thêm thời gian ở lại đá bóng với các bạn cùng trường.

Những buổi trưa hè, chờ bố mẹ đi ngủ, cô lại trốn đi chơi bóng ở sân bãi sau nhà. Có hôm cô mang bao đi cắt cỏ, vừa dắt trâu ra đồng thả, vừa tranh thủ đá bóng, nâng cao kỹ năng. Cả tuổi thơ, Tuyết Dung cứ lớn lên với trái bóng tròn như thế.

Thấy con gái có sở thích đặc biệt với bóng đá, bất chấp sự phản đối của vợ và gia đình, ông Tiếp tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ con theo đuổi đam mê. Thậm chí, từ những vòng sơ tuyển đầu tiên, ông lại mạnh dạn làm hồ sơ đăng ký cho con tham gia. 

Nhớ lại thời gian đầu Tuyết Dung theo đuổi nghề "quần đùi áo số", ông Tiếp rưng rưng: "Nhiều đêm nằm nghĩ thương con vì nó còn nhỏ quá. Trong khi bạn bè đồng trang lứa ở nhà còn bố mẹ giục ăn, giục mặc mà con mình lên đó phải tự lập mọi thứ, điều kiện sinh hoạt, ăn uống cũng không được đủ đầy.

Mỗi lần lên thăm con, nhìn nơi ăn chốn ở hồi đó, chúng tôi xót ruột lắm. Có đợt con bị ghẻ khắp người, gia đình lại xin thầy cho về nhà, chữa trị nửa tháng mới khỏi. Năm ấy nó mới 13 tuổi nhưng ý chí mạnh mẽ, nhất định không từ bỏ đam mê mà chẳng bao giờ than khổ hay tỏ ra mệt mỏi", ông Tiếp nhớ lại.

Bố tiền vệ Tuyết Dung kể chuyện giấu gia đình, cãi vợ cho con gái đá bóng - 4

Thương Tuyết Dung sống xa nhà vất vả, tuần nào không lên thăm con được, ông Tiếp lại lặn lội đạp xe hơn chục cây số từ nhà ra bưu điện để gửi thư viết tay, động viên con. Dung cũng hồi đáp lại gia đình bằng những lá thư dài ba, bốn trang, kín đặc chữ. Thỉnh thoảng, muốn nghe giọng con, hai vợ chồng lại sang hàng xóm "thuê" dịch vụ gọi nhờ điện thoại, dặn dò con vài câu thật nhanh vì nếu nói lâu, thời gian tăng thì chi phí sẽ tốn kém.

Sau này, khi Tuyết Dung lên tuyển, ông Tiếp bà Hạnh chỉ có thể gặp con… online, tranh thủ vài phút "video call" để hỏi thăm, động viên con cố gắng thi đấu.

"Nhiều lúc tôi thấy chạnh lòng vì thương con thiệt thòi quá. Bạn bè thì được ở bên gia đình, váy áo xúng xính những ngày Tết, còn con mình thì xa bố mẹ, quần đùi áo số quanh năm. Nhưng Dung chưa bao giờ than vãn hay kêu nhớ nhà. Kể cả khi chấn thương, nó cũng không báo bố mẹ, mạnh mẽ vượt qua vì không muốn gia đình bận tâm", bà Hạnh tâm sự.

Bố tiền vệ Tuyết Dung kể chuyện giấu gia đình, cãi vợ cho con gái đá bóng - 5

Mỗi lần đội tuyển nữ thi đấu, ngôi nhà nhỏ của ông Tiếp bà Hạnh trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Bà con, hàng xóm xung quanh hào hứng tới đây để cùng theo dõi trận đấu, ủng hộ Tuyết Dung và các đồng đội trên sân. Sau mỗi trận thắng, dù biết gia đình có theo dõi qua tivi nhưng nữ tiền vệ vẫn gọi điện về nhà "báo cáo" kết quả với bố mẹ. Ở nhà, hai vợ chồng ông bà cũng "bận rộn" trả lời những cuộc gọi, tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, người thân.

"Tôi động viên con, bóng đá có thắng có thua, không thể ở đỉnh cao mãi. Thắng không kiêu, bại không nản, đã quyết tâm theo đuổi thì phải cố gắng đến cùng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. May mắn, Dung rất nghị lực và ý chí, nỗ lực không ngừng nghỉ để đáp lại kỳ vọng của gia đình", ông Tiếp bày tỏ.

"Hiện thực hóa" giấc mơ, bù đắp những thiếu thốn của gia đình 

Phần vì tiết kiệm, phần vì quanh năm suốt tháng tập luyện, thi đấu nên tủ quần áo của Tuyết Dung chẳng có bộ váy vóc hay đôi giày cao gót nào. Món đồ trang điểm duy nhất cũng chỉ là lọ kem dưỡng da, chống nắng. Trong phòng ngủ của nữ tuyển thủ, đồ đạc cũng bài trí giản đơn, đúng nghĩa làm nơi nghỉ ngơi. 

Bố tiền vệ Tuyết Dung kể chuyện giấu gia đình, cãi vợ cho con gái đá bóng - 6

Dành dụm những khoản tiền lương, thưởng có được trong nhiều năm, Tuyết Dung phụ bố mẹ xây dựng một ngôi nhà khang trang mới. Ông Tiếp bà Hạnh tận dụng không gian rộng rãi tầng một để mở quán ăn chuyên phục vụ các món như vịt quay, tiết canh,... 

"Ở địa phương chưa có ai bán quán chuyên về vịt, mà đây là món ăn cả gia đình yêu thích, thường xuyên làm nên vợ chồng tôi cũng có kinh nghiệm rồi. Xây xong nhà thì chúng tôi quyết định kinh doanh để bớt vất vả việc đồng áng", bà Hạnh nói. 

Bố tiền vệ Tuyết Dung kể chuyện giấu gia đình, cãi vợ cho con gái đá bóng - 7

Quán của gia đình Tuyết Dung được đặt theo tên và số áo thi đấu của nữ tiền vệ với chiếc biển hiệu cỡ lớn, nổi bật trước cửa nhà. Từ khi mở, quán nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân, bạn bè xung quanh. Những ngày đông khách, ông Tiếp bà Hạnh phải thuê thêm người làm. Mỗi lần tranh thủ về nhà, Tuyết Dung cũng phụ giúp bố mẹ chạy bàn, dọn dẹp mọi thứ,...

"Trước đây, gia đình tôi chủ yếu làm nông, Dung tranh thủ được nghỉ lại về nhà giúp bố mẹ gieo mạ hay gặt lúa. Ngoài vụ mùa, hai vợ chồng lại đi đội bê tông nặng trĩu trên đầu, kiếm từng đồng trang trải cuộc sống. Cũng vì công việc nặng nhọc, làm trong thời gian dài nên sức khỏe ảnh hưởng, lưng và cột sống thường xuyên bị đau. Dung thương bố mẹ lắm nên cứ có tiền lại tích cóp, tiết kiệm cho gia đình. Về nhà cũng hay thủ thỉ tâm sự, đấm lưng, xoa bóp cho mẹ", bà Hạnh trải lòng.

Bố tiền vệ Tuyết Dung kể chuyện giấu gia đình, cãi vợ cho con gái đá bóng - 8

Trong căn nhà mới hai tầng khang trang còn thơm mùi sơn, cả trăm tấm huy chương, bằng khen... của Tuyết Dung được trưng bày ở vị trí "sáng giá" nhất.

Ông Tiếp bà Hạnh cất gọn "gia tài" của con gái trong chiếc tủ kính dài hơn hai sải tay người lớn, đều đặn lau chùi mỗi ngày. Hai vợ chồng ông cũng bày tỏ sự vui mừng khi biết rằng, năm nay, bộ sưu tập sẽ được "lấp đầy" thêm những tấm bằng khen quý giá khác.

Bố tiền vệ Tuyết Dung kể chuyện giấu gia đình, cãi vợ cho con gái đá bóng - 9

Chứng kiến con trưởng thành, chinh phục được những danh hiệu cao quý trong sự nghiệp cầu thủ, ông Tiếp bà Hạnh rất đỗi tự hào. Nhưng cũng như bao ông bố bà mẹ khác, họ không khỏi trăn trở về một "thách thức" rất đời thường của con: chuyện kết hôn, xây dựng tổ ấm. Nhiều lần nhắc chuyện, thấy sự kiên định của Tuyết Dung, hai vợ chồng ông gác lại cảm xúc cá nhân, động viên con tiếp tục cố gắng.

Thời điểm tuyển nữ Việt Nam sang Ấn Độ thi đấu, gia đình ở quê nhà không khỏi lo lắng cho Tuyết Dung và đồng đội. Biết tin Dung là một trong số cầu thủ ít ỏi không bị nhiễm Covid-19, ông bà thở phào, thầm mong các cầu thủ sớm hồi phục. May mắn, toàn đội đã chiến thắng và giành tấm vé tới đấu trường World Cup 2023.

Bố tiền vệ Tuyết Dung kể chuyện giấu gia đình, cãi vợ cho con gái đá bóng - 10

Năm nay, Tết đến muộn hơn với gia đình Tuyết Dung nhưng ai nấy đều tràn ngập hạnh phúc. Biết tin đội tuyển về nước vào mùng 10 Tết, ông Tiếp bà Hạnh dự tính lên Hà Nội đón con. Nhưng vì lịch trình dày đặc của Dung, ông bà gác lại kế hoạch, đếm ngược từng ngày chờ con về.

Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, ông Tiếp bà Hạnh bàn bạc làm một, hai mâm cỗ sum họp, gói gọn trong phạm vi gia đình. Trong bữa liên hoan mừng đón Dung về, hai vợ chồng dự tính làm món gà quê và vịt quay mà con yêu thích. Cả nhà sẽ quây quần, hàn huyên đủ thứ, lắng nghe con kể những câu chuyện bên lề giải đấu mà họ chưa được thấy qua tivi.

Thảo Trinh - Toàn Vũ