Lạ lùng dịch vụ mai mối, khách chi trăm triệu đồng kiếm người yêu ở Hà Nội

Thảo Trinh

(Dân trí) - Mùa hè năm covid thứ nhất, một doanh nhân 8X nổi tiếng tìm đến công ty mai mối cao cấp ở Hà Nội mua gói dịch vụ 70 triệu đồng kèm cam kết thành công trị giá 100 triệu để kiếm người yêu như ý.

Dịch vụ mai mối, kết nối tình duyên dành cho những người "kén"

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, chị Vũ Nguyệt Ánh (CEO một công ty mai mối cao cấp, trụ sở chính ở Hà Nội) bận rộn sắp xếp, chỉn chu từng phong bao lì xì gieo duyên để gửi tới khách hàng. Chị cũng cẩn thận kiểm tra "hồ sơ" của các "nam thanh nữ tú", lên kế hoạch "mai mối" cho những cặp đôi tiếp theo sau thời gian "đóng băng" công việc vì mắc covid. 

Năm 2011, chị Ánh lần đầu lập công ty cung cấp dịch vụ mai mối nhưng sớm đóng cửa chỉ sau một năm hoạt động. Bốn năm sau, chị tiếp tục gây dựng lại công ty, xác định mục tiêu hướng đến nhóm khách hàng là những người có điều kiện về kinh tế, trình độ từ đại học trở lên, ngoại hình khá nhưng vì bận rộn với công việc nên chưa tìm được "một nửa" phù hợp cho mình.

Lạ lùng dịch vụ mai mối, khách chi trăm triệu đồng kiếm người yêu ở Hà Nội - 1

Chị Vũ Nguyệt Ánh gây dựng và phát triển dịch vụ mai mối cao cấp ở Hà Nội năm 2016 (Ảnh: Rudicaf).

Khi tham gia dịch vụ mai mối độc đáo này, ngoài đầu tư một khoản chi phí từ 15-70 triệu đồng, khách hàng còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn "khắt khe" như sống ở Hà Nội, phải có giấy xác nhận tình trạng độc thân,... Ngoài ra, khách hàng phải có ngoại hình ổn, công việc chính thống, thu nhập và khả năng chi trả ở mức cao so với mặt bằng chung của xã hội,…

Hiện tại, gói dịch vụ mai mối cao cấp nhất của công ty chị Ánh có mức phí dao động từ 15 đến 70 triệu đồng (tùy từng gói dịch vụ). Khách hàng khi đăng ký dịch vụ sẽ được hỗ trợ tìm kiếm, chọn lọc và lựa chọn một, sáu, tám và chín đối tượng hẹn hò có tiềm năng phù hợp trong thời hạn tương ứng là 3, 6, 9 tháng cho đến 1 năm. Nếu mua gói "cam kết thành công" trị giá 100 triệu đồng, khách được giới thiệu số lượng ứng viên không giới hạn trong vòng hai năm.

Lạ lùng dịch vụ mai mối, khách chi trăm triệu đồng kiếm người yêu ở Hà Nội - 2

Dịch vụ mai mối của công ty chị Ánh chủ yếu hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp, là những đối tượng "kén chọn" hoặc lận đận trong tình duyên (Ảnh: NVCC).

Chi vài chục đến trăm triệu đồng kiếm người yêu

Năm 2017, một cô gái tên M. (SN 1989, Giám đốc truyền thông của một công ty trong lĩnh vực xuất bản) tìm đến công ty mai mối của chị Ánh và đăng ký gói dịch vụ gần 20 triệu đồng. Thông qua dịch vụ, M. được kết nối với một số chàng trai ưu tú và có những cuộc hẹn hò rất vui vẻ. Tuy nhiên, sau một thời gian giữ liên lạc, họ chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè.

Để có thêm cơ hội tìm kiếm "nửa kia" phù hợp, cô giám đốc trẻ thử đặt lịch ngẫu nhiên với một thành viên nam trong ứng dụng hẹn hò. Lướt một vòng danh sách, chị dừng lại khi thấy thông tin về anh K. (SN 1977), trưởng phòng một công ty xây dựng. 

"Tôi thấy hồ sơ của người đàn ông khá đứng tuổi và tự hỏi ở độ tuổi này thì họ tìm kiếm gì ở một ứng dụng hẹn hò. Vì tò mò nên tôi quyết định đặt lịch hẹn hò với anh ấy", M. chia sẻ.

Trước đó, anh K. cũng từng được giới thiệu một vài ứng cử viên "sáng giá" nhưng chưa thấy ai phù hợp. Khi nhận được lịch hẹn của M., người đàn ông này hơi phân vân, bối rối. Anh vừa rời khỏi buổi tiệc họp lớp, trong người đã có chút men nên lo rằng đối phương sẽ cảm thấy mình bất lịch sự. Đang lúc "tiến thoái lưỡng nan" thì anh K nhận được điện thoại từ nhân viên chăm sóc khách hàng của dịch vụ. Người này động viên anh nên tới buổi hẹn, biết đâu sẽ có thêm một người bạn thú vị mà bản thân đang kiếm tìm.

Lần gặp đầu tiên, chị M. vốn là người nói chuyện hoạt bát và cởi mở thì lại có phần bối rối, ít nói. Còn anh K. làm việc trong môi trường toàn đồng nghiệp nam, vốn không khéo giao tiếp nhưng sẵn có chút men trong người, lại vừa tham gia buổi họp lớp vui vẻ, bản thân như được sống lại thời học trò tinh nghịch nên anh trò chuyện sôi nổi hơn, say sưa kể những câu chuyện vui của mình.

Sau buổi hẹn để lại nhiều ấn tượng cho đối phương, mối quan hệ giữa M. và anh K. cũng phát triển nhanh chóng. Chừng nửa tháng, vị trưởng phòng chín chắn chính thức tỏ tình nữ giám đốc truyền thông. Cả hai cũng được trải qua sự nhung nhớ khó kìm nén khi M. đi công tác một thời gian ngắn. Lúc đó, họ càng nhận ra bản thân đã "đổ" nhau như thế nào.

Một năm sau, chị Ánh và công ty vui mừng khi nhận được thiệp cưới từ cặp đôi ấy. Hóa ra, trước khi gặp M., anh K. vẫn đang loay hoay trong những ký ức buồn về một mối quan hệ tình cảm đã kết thúc cách đó 6 năm. Bởi vậy, dù gia đình thúc giục và tuổi cũng đã bắt đầu được coi là "lớn tuổi", cũng đã cố gắng gặp gỡ nhiều người nhưng anh vẫn chưa thể bắt đầu thêm mối quan hệ nào mới. 

Lạ lùng dịch vụ mai mối, khách chi trăm triệu đồng kiếm người yêu ở Hà Nội - 3

Buổi xem mắt hồi tháng 6/2019 của một doanh nhân học thạc sĩ ở Đức (hiện điều hành kinh doanh riêng) khi trở về Việt Nam, thông qua dịch vụ hẹn hò của công ty chị Ánh (Ảnh: Rudicaf).

Lần khác, mùa hè năm "Covid thứ nhất", một doanh nhân 8X ở Hà Nội gây ấn tượng với chiều cao 1m8 tìm đến công ty mai mối. Dù có học vấn rất ổn và điều kiện tốt nhưng nhiều năm liền, anh vẫn chưa tìm được bạn gái ưng ý. 

Thông qua dịch vụ mai mối, vị doanh nhân mong muốn có thể chọn lựa được "nửa kia" đáp ứng đủ các tiêu chí như ngoại hình xinh xắn, tốt nghiệp đại học hàng đầu, du học về càng tốt, ở Hà Nội hoặc TPHCM. Đặc biệt, anh yêu cầu phải có "kết nối cảm xúc" với đối phương ngay buổi đầu ra mắt.

Trong vòng hai tháng sau đó, nam khách hàng được giới thiệu 4 cô gái đáp ứng đủ các điều kiện đặt ra làm anh rất ấn tượng, tuy nhiên đều chưa cảm nhận được sự kết nối cảm xúc nào. Anh quyết định tự hạ tiêu chí và đặt niềm tin vào độ "mát tay" của bà mối.

Ứng viên thứ năm tuy không xinh bằng các cô gái trước, cũng chưa từng du học nhưng lại cuốn hút chàng trai bởi sự nhẹ nhàng, duyên dáng và thông minh, không phô trương. Tuy cô không đáp ứng được các yêu cầu như ban đầu nhưng chàng trai lại thấy rất thiện cảm. Cuối cùng, họ cũng yêu nhau sau nhiều lần gặp gỡ hẹn hò. Vị doanh nhân lúc này nhận ra rằng, bản thân thực sự chỉ cần người phụ nữ tinh tế, giúp mình thấy bình yên, vui vẻ và hạnh phúc, thay vì đi tìm kiếm một người con gái xuất chúng.

Trong nhiều năm làm mai mối, chị Ánh cũng gặp phải không ít vị khách dở khóc dở cười. Chị từng gặp nam khách hàng phản ứng gay gắt, "đòi" dùng "gia tài" sổ đỏ thay thế cho đống giấy tờ phức tạp ở bước đăng ký như Chứng minh nhân dân giấy xác nhận độc thân, công việc, học vấn,.... Thậm chí, có người còn đưa ra những tiêu chuẩn "khó nhằn" như khuôn mặt bạn gái không được góc cạnh quá cũng không được tròn quá, cằm phải thon gọn tự nhiên,...

"Chúng tôi từng tiếp xúc một khách hàng nữ là con nhà giàu, học trường top ở châu Âu về, được bố mẹ mua nhà riêng. Tuy nhiên cô này thiếu tính tự lập, ngoài đi làm không có thú vui hay sở thích nào, việc nhà vẫn để mẹ phục vụ", nữ CEO nói.

Khi người mẹ tìm đến dịch vụ mai mối nhờ kiếm bạn trai cho con, công ty đưa ra điều kiện rằng cô gái cần phải trải qua một khóa học các kỹ năng về ứng xử, giao tiếp. Nhân viên tại công ty thậm chí phải góp ý cho cô từ cách nói chuyện nhát gừng đến dáng ngồi gù lưng nhưng vị khách hàng đều bỏ ngoài tai. Cô gái cũng bày tỏ sự không ưng ý, chê tơi tả ba chàng trai được giới thiệu với mình. 

Sau đó, công ty phải xếp cô vào "danh sách đen", từ chối mai mối tiếp dù người mẹ liên hệ liên tục nhờ tìm bạn trai cho con.

"Đến hiện tại, chúng tôi đã mai mối thành công cho rất nhiều cặp đôi. Ở tệp khách hàng cao cấp, có hơn 10 cặp đôi đã kết hôn và hàng chục cặp đôi khác cũng hẹn hò, yêu đương chính thức. Bên cạnh đó còn có hàng trăm khách hàng dù chưa thể tiến xa nhưng đã phát triển mối quan hệ bạn bè, công việc", CEO của ứng dụng hẹn hò kén chọn nhất Việt Nam tiết lộ. 

Lạ lùng dịch vụ mai mối, khách chi trăm triệu đồng kiếm người yêu ở Hà Nội - 4

Trong hình là một cặp đôi được mai mối thành công, mới kết hôn hồi đầu năm 2021 và hiện chuẩn bị chào đón con đầu lòng (Ảnh: NVCC).

Được nhiều người nhận xét là bà mối "mát tay", chị Ánh tiết lộ bản thân cũng từng "kết duyên" thành công cho một số cặp đôi là bạn bè, người quen thân thiết. Họ cũng bày tỏ sự thích thú, ủng hộ công việc mai mối của chị. Thậm chí, nhiều người đang yêu hay đã kết hôn vẫn thường liên lạc với chị để nhờ tư vấn tình cảm.