DNews

"Suốt 70 năm qua cả nhà trông anh về"

Doãn Công

(Dân trí) - Khi tấm Bằng Tổ quốc ghi công được trao cho thân nhân liệt sỹ Võ Chạy, cụ bà độ 90 tuổi rưng rưng nước mắt, miệng lắp bắp "anh sắp về với gia đình rồi, 70 năm qua cả nhà trông anh về…".

"Suốt 70 năm qua cả nhà trông anh về"

Từng đêm mong anh về

Mới đây, tại mảnh đất Hoài Nhơn anh hùng, UBND tỉnh Bình Định, cùng Sở LĐ-TB&XH long trọng tổ chức lễ công bố quyết định, trao Bằng Tổ quốc ghi công tới thân nhân liệt sỹ Võ Chạy (bí danh Võ Văn Danh).

Suốt 70 năm qua cả nhà trông anh về - 1

Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao Bằng Tổ quốc ghi công tới anh Nguyễn Đình Thay là thân nhân liệt sỹ Võ Chạy (Ảnh: Doãn Công).

Liệt sỹ Võ Chạy (SN 1935, nguyên quán xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định). Năm 1954, ông thoát ly gia đình, tham gia lực lượng Thanh niên xung phong thuộc Đội 38, Đại đội 385 (Đoàn Thanh niên xung phong Trung ương).

Ngày 3/8/1957, liệt sỹ Võ Chạy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ khôi phục gấp tuyến đường sắt Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn).

Trong giây phút thiêng liêng, anh Nguyễn Đình Thay, thân nhân của liệt sỹ Võ Chạy xúc động: "70 năm trôi qua, gia đình, nhất là mẹ tôi sống trong nỗi mong chờ tin của cậu. Mẹ tôi luôn cầu mong, nếu cậu còn sống hãy tìm về quê hương, còn hy sinh phải tìm được hài cốt.

Hôm nay, đón nhận Bằng Tổ quốc ghi công của cậu, gia đình tôi rất xúc động và tự hào. Thật may mắn khi được các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương quan tâm gia đình mới biết cậu hy sinh ở đâu. Gia đình mong sớm đưa hài cốt của cậu về an nghỉ tại mảnh đất Hoài Sơn anh hùng".

Suốt 70 năm qua cả nhà trông anh về - 2

Bà Võ Thị Chánh, em ruột liệt sỹ Võ Chạy (Ảnh: Doãn Công).

Anh Thay chia sẻ, gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động sản xuất, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để góp phần xây dựng quê hương Hoài Nhơn ngày càng giàu mạnh.

Bà Võ Thị Chánh (em ruột liệt sỹ Võ Chạy nhưng thời chiến tranh, cha mẹ khai năm sinh của bà lại lớn hơn anh), do tuổi cao sức yếu không đến tham dự buổi lễ nên bà ở nhà nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Khi người con trai cầm tấm Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sỹ Võ Chạy đặt trên bàn thờ, bà Chánh xúc động, nước mắt rưng rưng.

Suốt 70 năm qua cả nhà trông anh về - 3
Suốt 70 năm qua cả nhà trông anh về - 4
Suốt 70 năm qua cả nhà trông anh về - 5

Lãnh đạo thị xã Hoài Nhơn thăm và thành kính dâng hương lên anh linh liệt sĩ Võ Chạy (Ảnh: Doãn Công)

"Ơn trời, mọi người đã tìm thấy được anh rồi. Từ hôm địa phương báo tin đã tìm thấy anh, tôi đếm từng ngày, đêm nằm mơ thấy anh về với gia đình", bà Chánh xúc động.

Theo bà Chánh, trước khi tập kết ra Bắc, anh trai bà đã tham gia thanh niên xung phong ở chiến trường miền Nam. Trước ngày ra Bắc, anh có ghé thăm nhà rồi lên đường và mất liên lạc từ đó.

Sau giải phóng, gia đình cũng đi dò hỏi những người tham gia kháng chiến thời đó, nhưng khi ra Bắc anh lấy bí danh khác nên không ai rõ anh còn sống hay hy sinh ở đâu.

Đón anh về đất mẹ

Ông Trần Hữu Thảo, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn chia sẻ, do Đội Thanh niên xung phong 38 đã giải thể từ năm 1958 nên hồ sơ bị thất lạc và do điều kiện chiến tranh, việc tìm thân nhân để lập hồ sơ, xác nhận liệt sỹ cho ông Võ Chạy gặp nhiều khó khăn.

Suốt 70 năm qua cả nhà trông anh về - 6

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn Trần Hữu Thảo thăm, động viên thân nhân liệt sỹ Võ Chạy (Ảnh: Doãn Công).

Tuy nhiên, với sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, ngành, đặc biệt ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định luôn quan tâm chỉ đạo, kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH và các cơ quan Trung ương xem xét giải quyết hồ sơ tồn đọng của tỉnh, trong đó có hồ sơ đề nghị công nhận cho liệt sỹ Võ Chạy.

Ngày 15/6/2023, tỉnh Bình Định đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Bộ LĐ-TB&XH thẩm định. Ngày 19/1, Thủ tướng Chính phủ có quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sỹ Võ Chạy.

"Chúng tôi đã có kế hoạch, cuối tháng 4 này sẽ làm việc với chính quyền địa phương nơi liệt sỹ Võ Chạy đang an nghỉ để làm các thủ tục đưa hài cốt liệt sỹ về Bình Định, sau đó sẽ tổ chức lễ truy điệu tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn", ông Thảo cho hay.

Suốt 70 năm qua cả nhà trông anh về - 7

Thị xã Hoài Nhơn đã hỗ trợ gia đình thân nhân liệt sỹ Võ Chạy 25 triệu đồng để sửa chữa lại nhà (Ảnh: Doãn Công).

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chia sẻ hành trình đi đến kết quả liệt sỹ Võ Chạy được cấp Bằng Tổ quốc ghi công, khẳng định tình cảm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với những người đã cống hiến, đóng góp, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.

"Chúng ta, những thế hệ đi sau, xin hứa với anh linh, hương hồn những anh hùng liệt sỹ đã mất rằng: Tổ quốc và Nhân dân không bao giờ quên ơn những thế hệ người Việt Nam đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", ông Giang nhấn mạnh.