Người dân xé rào chắn, trèo tường vào công viên đang cải tạo ở Hà Nội
(Dân trí) - Chiều 24/3, nhiều người dân chui rào vào bên trong công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy) để tập thể dục, bất chấp công viên này đặt biển cảnh báo, dựng rào chắn để cải tạo, ngổn ngang vật liệu xây dựng.

Công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) là một trong những công viên lâu đời nhất tại Thủ đô, được xây dựng từ năm 2002, có diện tích rộng 42.000m2. Với không gian nhiều cây xanh, công viên được coi là "lá phổi xanh" của người dân Thủ đô.

Chiều 24/3, dù công viên Nghĩa Đô đang trong quá trình cải tạo, nâng cấp hạ tầng và không gian xanh, nhưng nhiều người dân vẫn đi bộ, tập thể dục ở bên trong khuôn viên, bất chấp những nguy cơ mất an toàn do vật liệu xây dựng bừa bộn khắp nơi.
Theo ghi nhận của Dân trí, cổng chính đã khóa, dựng hàng rào và đặt biển cảnh báo: "Công trường đang thi công, không phận sự miễn vào". Tuy nhiên, tại cổng phụ trên phố Tô Hiệu vẫn mở để người dân vào.


Hai bờ rào công viên Nghĩa Đô nằm tiếp giáp với đường Nguyễn Văn Huyên và nhà văn hóa phường Dịch Vọng, đơn vị thi công đã rào chắn lối đi tắt của người dân. Song nhiều người đã xé bạt chắn, trèo tường rào để vào khu vực bên trong.

Những ngày qua, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, gấp rút thi công nhiều hạng mục để sớm đưa công viên trở lại hoạt động, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Bên trong công viên, vật liệu, phế thải xây dựng chất đống chặn kín lối đi, vườn hoa.

Nhiều người vẫn đến đây để tập thể dục, dù nơi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đều đặn mỗi buổi chiều, ông Triều lại đến đây rèn luyện sức khỏe và hít thở không khí. "Từ khi công viên bắt đầu cải tạo, tôi vẫn đến tập thể dục nhưng phải đeo khẩu trang để tránh khói bụi công trường. Tôi sẽ chọn một khu vực thoáng đãng, xa khu vực tập kết vật liệu xây dựng để đảm bảo an toàn", ông Triều cho hay.


Ông Triều cho biết, người dân sinh sống trong khu vực nếu không đến công viên Nghĩa Đô thì không còn không gian nào để vui chơi, sinh hoạt.

Bà Mai (ở phố Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy) cho biết, bản thân rất ủng hộ việc cải tạo, nâng cấp vì sau cơn bão Yagi đã gây ra thiệt hại lớn đến không gian xanh của công viên.
"Gần 20 năm qua, tôi và người dân Cầu Giấy đã gắn bó với công viên Nghĩa Đô, mọi người đến đây đều rất văn minh và gần như không có tệ nạn. Dù biết vào đây trong thời điểm này có thể gây ra nguy hiểm cho bản thân, nhưng không còn nơi nào để đi, chúng tôi vẫn tập thể dục tại những vị trí cho là an toàn trong công viên", bà Mai nói.


Gần cổng phụ đang có rào chắn thi công, nên sau khi đi tập thể dục gần hết một vòng hồ, người dân muốn ra ngoài phải quay lại đường cũ. Để tiết kiệm thời gian, một số người vẫn liều lĩnh leo xuống bờ kè hồ trong công viên để lách qua rào chắn.

Lúc 18h30, tại công viên Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), trong thời gian cải tạo mặt bằng, các thiết bị chiếu sáng bị dỡ bỏ để chờ thay mới hoàn toàn, bên trong khuôn viên vẫn rất đông người.

Anh Trung Hiếu (ở đường Thành Thái, quận Cầu Giấy) cho biết, khi ở trong không gian tối một lúc sẽ quen, đi lại cũng dễ dàng hơn, dẫu vậy, cũng có lần vấp ngã bởi đất, đá xây dựng vương vãi ra lòng đường.