DNews

Yamal - Williams: "Đôi cánh thiên thần" giúp Tây Ban Nha hạ gục Italy

Ngọc Trung

(Dân trí) - Tung ra 20 cú sút, trong đó có 5 tình huống được đánh giá là cơ hội rõ ràng nhưng bằng cách nào đó, pha đá phản lưới nhà của Calafiori lại là khác biệt duy nhất giúp Tây Ban Nha thắng Italy.

Yamal - Williams: "Đôi cánh thiên thần" giúp Tây Ban Nha hạ gục Italy

Sự linh hoạt về chiến thuật và lối chơi trước Italy

Hãy cảm thông cho các tuyển thủ Tây Ban Nha trên sân Veltin Arena rạng sáng 21/6, sau hơn một thập niên giao nhận bóng trên mặt sân bằng những đường chuyền ngắn liên hồi, khả năng không chiến đã trở nên mai một. Pedri, Nico Williams hay kể cả trung phong Alvaro Morata vẫn bỏ lỡ cơ hội mười mươi từ những quả đánh đầu.

Rốt cuộc, La Roja phải cậy nhờ cái chân của Calafiori để có được bàn thắng. Nhận bàn thua duy nhất từ tình huống phản lưới nhà cũng chẳng có gì đáng tiếc cho Italy vì chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Tây Ban Nha.

Có chăng, người Ý phải chờ đợi đến vòng đấu hạ màn, với cuộc chạm trán Croatia trên sân Arena AufSchalke, để quyết định số phận tại giai đoạn vòng bảng Euro 2024. Trong khi đó, La Roja trở thành đội thứ hai có vé vào vòng 1/8, sau chủ nhà Đức.

Cũng như Die Mannschaft, Tây Ban Nha đang gây ấn tượng tại giải đấu năm nay không chỉ vì kết quả mà còn cả lối chơi. Nếu như cuộc chạm trán Croatia chứng kiến La Roja lần đầu tiên cầm bóng ít hơn đối phương sau 136 trận đấu liên tiếp thì đến màn thư hùng cùng Italy, trái bóng đã trở lại trong chân Rodri và các đồng đội.

Yamal - Williams: Đôi cánh thiên thần giúp Tây Ban Nha hạ gục Italy - 1

Sự cơ động của Nico Williams giúp Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn lối chơi trước Italy (Ảnh: Getty).

Điều đáng nói, thầy trò Luis de la Fuente không hề đánh mất đi tính mạch lạc, trực diện và tốc độ trong tấn công. Tây Ban Nha không còn là đội bóng chơi chậm rãi bằng những đường chuyền ngắn.

Tất nhiên, La Roja vẫn đảm bảo được tính cân bằng của đội hình nhờ Rodri neo giữ nơi hàng tiền vệ. Trong khi đó, Williams và Yamal là nguồn cảm hứng, là ngòi nổ, là những gương mặt khiến người xem phải bật dậy trầm trồ thích thú.

"Đôi cánh thiên thần" Williams - Yamal giúp Tây Ban Nha hạ gục Italy

Dạo quanh sân bóng ta thấy màu của kỷ niệm qua những chiếc áo đấu của Raul Gonzalez, Andres Iniesta hay Roberto Baggio và Andrea Pirlo được các cổ động viên (CĐV) mặc trên mình.

Tất nhiên, cũng nhiều người hâm mộ mặc áo có tên Lamine Yamal và Nico Williams, tương lai của bóng đá Tây Ban Nha và đang nỗ lực làm nên lịch sử trên đất Đức. Dưới mặt sân, Yamal và Williams xuất hiện khắp mọi nơi và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hàng thủ đối phương.

Nếu Yamal thu hút nhiều sự chú ý vì độ tuổi (cầu thủ trẻ nhất góp mặt tại vòng chung kết Euro khi mới 16 tuổi 338 ngày ở trận mở màn của Tây Ban Nha) thì lần này đến lượt Williams bước ra ánh sáng.

Ở tuổi 21, cầu thủ này chưa đủ trẻ để tạo nên các kỷ lục. Chỉ một phút sau tiếng còi khai cuộc, tiền đạo đang khoác áo Athletic Bilbao rê bóng qua Giovanni Di Lorenzo và tạt bóng cho Pedri đánh đầu, nhưng Donnarumma kịp cản phá bằng những đầu ngón tay.

Yamal - Williams: Đôi cánh thiên thần giúp Tây Ban Nha hạ gục Italy - 2

Tài năng trẻ Yamal tiếp tục mang đến sự đột biến trong lối chơi của Tây Ban Nha (Ảnh: Getty).

Kịch bản tái diễn chỉ ít phút sau. Lần này đến lượt Pedri dốc bóng khiến Di Lorenzo choáng váng, bóng được đưa sang cánh trái để Morata thực hiện quả tạt. Williams đột nhập vòng cấm thực hiện cú đánh đầu chệch cột trong gang tấc.

Nếu bóng đi trúng khung thành, có lẽ Donnarumma không có cơ hội cản phá. Một pha lên bóng và hoán chuyển vị trí (Morata và Williams) thật uyển chuyển của La Roja.

Không chịu thua kém, Yamal sau đó đột phá từ cánh trái vào trung lộ, vượt qua 3 cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Italy trước khi kiến tạo cho Morata. Một lần nữa, chỉ có sự khổng lồ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của Donnarumma mới có thể cứu thua cho đoàn quân thiên thanh.

Đến giờ nghỉ giữa hai hiệp, Williams có 4 pha rê bóng qua người còn Yamal có 3. 20 cầu thủ còn lại chỉ có tổng cộng 3 pha rê bóng qua người.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Williams nói: "Tôi nghĩ đây là màn trình diễn trọn vẹn nhất của tôi trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, và tôi hy vọng có thể tiếp tục thi đấu và hỗ trợ toàn đội nhiều nhất có thể. Tôi luôn mơ ước khoác áo đội tuyển quốc gia, được tham dự Euro và giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu".

Nhà Vua Tây Ban Nha, Felipe VI, đã đáp chuyến bay đến Gelsenkirchen (Đức) để theo dõi trận đấu trực tiếp và rất ấn tượng. "Thật tuyệt khi được chứng kiến họ chơi bóng, chúng tôi chỉ thiếu một bàn thắng mà thôi", ông nói với các phóng viên sau hiệp 1. "Nhưng cảm giác đội bóng chơi rất tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Đây là hiệp một tuyệt vời".

Yamal - Williams: Đôi cánh thiên thần giúp Tây Ban Nha hạ gục Italy - 3

Calafiori đá phản lưới nhà trước sức ép quá lớn từ Tây Ban Nha (Ảnh: Getty).

Sự áp đảo của Tây Ban Nha buộc đội tuyển Italy phải thay tới 2 người sau hiệp đấu đầu tiên. Mặc dù như vậy, La Roja vẫn tiếp tục bay cao trên đôi cánh Williams và Yamal. Williams tung ra quả tạt để Morata đánh đầu, dẫn đến pha phản lưới khó tránh của Calafiori.

Khi đã dẫn trước, Tây Ban Nha vẫn giữ nguyên cường độ tấn công. Yamal đi bóng rẽ vào trong rồi sút bằng chân trái, bóng đi chệch cột dọc. Williams đáp lời bằng cú nã đại bác đập xà. Lúc này, những tiếng hô vang "Nico" đã tràn ngập sân vận động, 12.000 cổ động viên của Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn người Ý vốn đông hơn.

Marca, tờ nhật báo thể thao lớn nhất Tây Ban Nha đã dự đoán về cục diện như vậy trong bài nhận định trước trận đấu. "Hai chiếc Ferrari đấu người Ý" là dòng tít trên trang nhất.

Có thể bộ đôi này chưa được thừa nhận về đẳng cấp như Rodri, cầu thủ duy nhất được đánh giá đạt tới tầm cỡ thế giới trong đội hình Tây Ban Nha, cũng không giàu kinh nghiệm như Morata hay từng đoạt Golden Boy (giải Cậu bé vàng) như Pedri, nhưng Williams và Yamal ngày càng nổi bật trong màu áo La Roja.

Đó là vì bộ đôi này đem đến khả năng tạo đột biến hay rộng hơn là sự khác biệt, điều trước đây đội tuyển Tây Ban Nha rất thiếu. Vài năm trước, La Roja rất thừa chân chuyền nhưng chẳng có nổi gương mặt nào biết đột phá khả dĩ.

Nhờ sự hiện diện của hai gương mặt trẻ này, Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của HLV De la Fuente trở nên biến hóa, đa dạng hơn để xuyên phá hàng thủ đối phương. Tây Ban Nha không còn cần 1.000 đường chuyền mỗi trận nữa.

Câu chuyện về cha mẹ của Williams đến từ Ghana đã được biết đến rộng rãi. Trong khi đó, Yamal là con trai của một người Morocco và một người Guinea Xích Đạo, sinh ra ở Catalonia và lớn lên ở khu phố nghèo Rocafonda, ngoại ô Barcelona. Gốc gác của cậu được khắc trên đôi giày của mình dưới dạng quốc kỳ của quê hương cha mẹ và con số 304 - mã bưu điện của Rocafonda.

Yamal - Williams: Đôi cánh thiên thần giúp Tây Ban Nha hạ gục Italy - 4

Tây Ban Nha sẵn sàng chinh phục ngôi vô địch Euro 2024 (Ảnh: Getty).

Williams bước vào phòng thay đồ với những lời khen ngợi từ đồng đội và gia đình. "Các đồng đội đã vỗ tay chúc mừng tôi trong phòng thay đồ, và tôi muốn cảm ơn họ vì đã giúp đỡ tôi bằng khả năng của họ trên sân cỏ.

Khi tôi cầm điện thoại, tin nhắn đầu tiên tôi thấy ngay là từ anh trai, một tin nhắn thoại. Anh ấy luôn ủng hộ tôi vô điều kiện. Điều này dành cho anh ấy, cha mẹ tôi và gia đình Williams," tiền đạo 21 tuổi này nói.

Đội tuyển Tây Ban Nha mới mẻ này quá mạnh so với Italy. Nếu Azzurri tăng cường phòng ngự ở cánh, họ sẽ lộ không gian bên trong cho Pedri và Fabian Ruiz bắn phá. Cuối cùng, Azzurri không thể ngăn chặn Tây Ban Nha, đội bóng bây giờ xứng đáng được coi là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Euro 2024.

Highlight Tây Ban Nha đánh bại Italy 1-0

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tận hưởng trọn vẹn Vòng chung kết UEFA Euro 2024 miễn phí trên TV360 tại: https://tv360.vn/