DNews

Trung thu ở viện nhi mưa tầm tã, cha mẹ lo lắng tình hình bão lũ quê nhà

Biên Thùy

(Dân trí) - Cùng con đón Trung thu tại bệnh viện ở TPHCM khi trời liên tục mưa gió lớn, phụ huynh ở xa chạnh lòng với nỗi nhớ quê hương, khi miền Bắc bị bão lũ tàn phá.

Trung thu ở viện nhi mưa tầm tã, cha mẹ lo lắng tình hình bão lũ quê nhà

Sáng giữa tháng 9, dù trời mưa tầm tã, anh Vạn Ngọc Đà (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) vẫn cố gắng đưa con trai - bé Thiên Sang (4 tuổi) - xuống khuôn viên bệnh viện cùng các bạn tham gia các hoạt động vui chơi dịp Trung thu.

"Chỉ mong bé có thể ở bên mình thật lâu"

Dù cơ thể nhỏ bé đang phải gánh chịu nhiều căn bệnh, phải ngồi trên chiếc xe lăn, đôi mắt tròn xoe của Thiên Sang vẫn sáng lên niềm vui khi thấy những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc. Điều đó khiến anh Đà vừa hạnh phúc, vừa chạnh lòng.

Theo lời người cha, 2 năm trước con anh bất ngờ phát hiện bạo bệnh.

"Lúc đầu con tôi có triệu chứng biếng ăn, tiêu ngoài lỏng. Vào bệnh viện tỉnh, các bác sĩ phát hiện bé bị vàng da, teo đường mạch và đã xơ gan, phải chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị khẩn", anh Đà chia sẻ.

Trung thu ở viện nhi mưa tầm tã, cha mẹ lo lắng tình hình bão lũ quê nhà - 1

Anh Đà đẩy con trên chiếc xe lăn xuống sân bệnh viện chơi Trung thu (Ảnh: Anh Thư).

Mưu sinh nuôi 7 đứa con bằng nghề thợ hồ đã vất vả, nay người đàn ông lại phải đối mặt gánh nặng quá lớn từ việc chi trả viện phí cho bé Thiên Sang. Thậm chí, gia đình anh có nguy cơ phải rời bỏ chốn dung thân chật hẹp, ẩm thấp bấy lâu, vì nợ 2 tháng tiền trọ.

Đường cùng, anh Đà cầm chiếc xe máy với giá 7 triệu để chi trả tiền trọ và viện phí. Đến chiếc điện thoại anh cũng không có, nên gần như cắt đứt thông tin liên lạc với gia đình trong những ngày vào viện cùng con.

Nỗi đau chưa kịp nguôi thì cách đây hai tuần, anh Đà lại nhận hung tin, rằng bác sĩ phát hiện con trai có khối u ở gan.

"Bác sĩ nói bé phải ghép gan, chi phí có thể hơn 500 triệu đồng. Tôi thật sự không có khả năng, trong nhà không còn tài sản gì…", người đàn ông nghẹn ngào nói.

Trong những ngày tận cùng bất lực, nhìn thấy con nhận được lồng đèn, quà bánh các nhà hảo tâm gửi tặng, được chơi Trung thu ngay tại bệnh viện, anh Đà phần nào đỡ tủi thân.

Nhưng cứ nghĩ đến những ngày tháng con phải chống chọi với bệnh tật, anh đau xót vô cùng. Mỗi ngày trôi qua, anh đều cầu nguyện, mong sao phép màu sẽ đến để con khỏi bệnh.

Trung thu ở viện nhi mưa tầm tã, cha mẹ lo lắng tình hình bão lũ quê nhà - 2

Nhân viên y tế phải dùng ô che cho bé Thiên Sang vì trời đổ mưa trong lúc chương trình vui Trung thu diễn ra (Ảnh: Anh Thư).

"Nhà tôi cũng thuộc diện cận nghèo, đến mì tôm, gạo ăn mỗi ngày cũng đều cần nhà hảo tâm gửi tặng. Những lần con trai nhập viện, tôi phải bỏ hết công việc để chăm bé. Giờ chỉ mong sao bé ở bên mình thật lâu…", anh Đà chia sẻ.

Con gái nằm hồi sức, mẹ nghẹn ngào giấu ngày vui chơi Trung thu

Nhìn những đứa trẻ khác khỏe mạnh chạy nhảy, chị Thảo (35 tuổi, quê Phú Yên) không khỏi bần thần, khi con gái của mình phải nằm trong phòng hồi sức.

Hơn một tháng trước, bé Thảo My (9 tuổi, con chị Thảo), đang khỏe mạnh vui chơi bỗng lên cơn tim đập nhanh. Lo lắng, gia đình đưa bé đến bệnh viện kiểm tra. Chỉ một thời gian ngắn nằm cấp cứu, bệnh nhi xuất hiện tình trạng tím tái rồi ngưng tim, tính mạng bị đe dọa.

Thảo My được chuyển sang phòng cấp cứu để hồi sức tim nhân tạo suốt hơn 6 tiếng đồng hồ. Vì ngưng tim quá lâu, thay rất nhiều máu nên dù thoát cơn nguy kịch, bệnh nhi biến chứng suy thận nặng, phải điều trị tích cực tại phòng hồi sức.

"Mấy ngày gần đây, lúc nào bé cũng hỏi "mẹ ơi, con bệnh có tốn nhiều tiền không", "mẹ ơi con sợ liệt". Tôi nghe con nói mà thương vô cùng...", chị Thảo tâm sự.

Trung thu ở viện nhi mưa tầm tã, cha mẹ lo lắng tình hình bão lũ quê nhà - 3
Trung thu ở viện nhi mưa tầm tã, cha mẹ lo lắng tình hình bão lũ quê nhà - 4

Các em nhỏ tạm gác lại nỗi đau bệnh tật để vui mùa trăng Rằm tháng tám (Ảnh: Anh Thư).

Để chăm sóc con, những tháng qua chị Thảo phải nghỉ việc, rời quê vào TPHCM, khiến kinh tế gia đình chị Thảo gặp nhiều khó khăn. Đến nay, Thảo My chưa thể rút những ống truyền thuốc trên người. Mỗi ngày, người mẹ chỉ có thể vào thăm con mình vỏn vẹn 10 phút trong phòng hồi sức.

"Hôm trước, bác sĩ bảo con mau khỏe để xuống chơi Trung thu, bé khóc vì sợ không tham gia được. Hôm nay khi chương trình diễn ra, tôi phải giấu, vì sợ con biết mà không thể tham gia lại buồn…", người mẹ nghẹn ngào chia sẻ.

Vừa chăm con, vừa lo lắng tình hình bão lũ quê nhà

Mới trải qua ca phẫu thuật 5 ngày, cơ thể còn yếu ớt, bé Kim Anh (4 tuổi, ngụ Đồng Nai) được ba mẹ đẩy trên xe lăn dạo quanh các gian hàng.

Cách đây một tháng, Kim Anh có dấu hiệu đau bụng. Qua kết quả xét nghiệm máu tại một phòng khám, bé được các bác sĩ chẩn đoán viêm đường tiêu hóa. Khi về nhà, cô bé được cha mẹ cho uống thuốc nhưng chẳng những không hết bệnh mà ngày càng nặng hơn, ăn gì cũng nôn mửa.

Trung thu ở viện nhi mưa tầm tã, cha mẹ lo lắng tình hình bão lũ quê nhà - 5

5 ngày sau ca phẫu thuật, bé Kim Anh ngồi xe lăn chơi Trung thu cùng các bạn (Ảnh: Anh Thư).

Khi đến Bệnh viện Nhi đồng 2, bác sĩ khám và phát hiện bệnh nhi có u nang ống mật chủ. Đó là lý do, năm nay bé gái phải đón Trung thu trong bệnh viện.

"Gia đình tôi quê gốc ở Nam Định, chuyển vào TPHCM sinh sống được 10 năm. Thời gian này dù bận lo cho con, tôi cũng theo dõi tình hình ở quê nhà, vì siêu bão Yagi mới ập vào miền Bắc.

Cũng may mắn họ hàng tôi đến giờ không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng thời tiết còn mưa lũ suốt, chỉ lo cho bà con ở những vùng ảnh hưởng nặng…", người mẹ nói và cho biết, đây cũng là nỗi lòng của nhiều phụ huynh ở xa như chị.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, trải qua 8 lần tổ chức, chương trình vui Trung thu cho các bệnh nhi của đơn vị ngày càng nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm.

Trung thu ở viện nhi mưa tầm tã, cha mẹ lo lắng tình hình bão lũ quê nhà - 6
Trung thu ở viện nhi mưa tầm tã, cha mẹ lo lắng tình hình bão lũ quê nhà - 7
Trung thu ở viện nhi mưa tầm tã, cha mẹ lo lắng tình hình bão lũ quê nhà - 8

Dù trời liên tục đổ mưa, nhiều hoạt động chăm lo dịp Trung thu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 vẫn diễn ra (Ảnh: Anh Thư).

Năm nay, vì thấu hiểu những khó khăn mà trẻ em miền Bắc đang phải đối mặt với hậu quả của bão lũ, bệnh viện đã quyết định hạn chế một số hoạt động vui chơi giải trí, để các hoạt động gọn nhẹ, đơn giản hơn. Thay vào đó, bệnh viện sẽ tập trung vào công tác tặng quà và chăm sóc y tế cho trẻ.

Cụ thể, song song với chương trình "Điều ước trăng tròn", Phòng công tác xã hội phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi đồng 2 trao 600 lồng đèn, sữa, bánh trung thu từ nhà hảo tâm đến các bệnh nhi tại khoa Khám bệnh và khoa Sức khỏe trẻ em.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn mùa Trung thu trong tình hình dịch bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng chủ động rà soát và tiêm phòng sởi cho trẻ.

Trung thu ý nghĩa tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày 14/9, khu sinh hoạt chung của bệnh nhân tại lầu 7, khu D trở nên vui tươi, nhộp nhịp hơn với chương trình "Đồng hành cùng chiến binh K" lần 9, do phòng Công tác xã hội phối hợp cùng khoa Tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức.

Chương trình có nhiều hoạt động như đọc sách, giao lưu âm nhạc, tham gia những trò chơi thú vị, lắng mình trong phút giây thiền định và chia sẻ những tâm tư, nỗi niềm, mang đến một bầu không khí vui vẻ và thư giãn, động viên tinh thần cho bệnh nhân. Từ đó, bệnh nhân ung thư có thêm sức mạnh để yên tâm điều trị, sớm khỏe mạnh trở về với gia đình.

Trung thu ở viện nhi mưa tầm tã, cha mẹ lo lắng tình hình bão lũ quê nhà - 9

Chương trình "Đồng hành cùng chiến binh K" lần 9 diễn ra tại Bệnh viện Chợ Rẫy dịp Tết Trung thu (Ảnh: BV).

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Chợ Rẫy đã trao tặng 35 phần quà trung thu (gồm sữa, bánh trung thu, nón len) như một lời chúc các bệnh nhân K tham gia chương trình có một mùa trăng thật ấm áp, hạnh phúc.

Đến ngày 15/9, phòng Công tác xã hội phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương" cho các bệnh nhi đang điều trị tại khoa Ngoại thần kinh trẻ em và khoa Hồi sức - Phẫu thuật tim trẻ em của đơn vị.

Các bệnh nhi đã được tham gia những hoạt động như vẽ tranh, tô màu, được thưởng thức tiết mục văn nghệ, nghe những câu chuyện kể hài hước nhưng không kém phần ý nghĩa. Ngoài ra, những màn biểu diễn ảo thuật đặc sắc cũng đã tạo được sự thích thú, hứng khởi, giúp các em mở rộng trí tưởng tượng và khả năng quan sát.

Trung thu ở viện nhi mưa tầm tã, cha mẹ lo lắng tình hình bão lũ quê nhà - 10

Chương trình "Trung thu yêu thương" cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 40 phần quà (gồm bánh, lồng đèn, gấu bông) và 25 phong bì lì xì (500.000 đồng/phong bì) như một lời chúc đến các bệnh nhi có một mùa Tết trung thu thật "tròn đầy" ý nghĩa. "Trung thu yêu thương" như một không gian để kết nối giữa bệnh nhi với những người thân.

Bệnh viện Chợ Rẫy mong muốn các bậc cha mẹ sẽ luôn là hậu phương vững chắc, tiếp tục cùng con em chiến thắng bệnh tật.

Biên Thùy - Anh Thư