DNews

Bé gái 14 tuổi bị mẹ ruột đưa đi bán dâm nhiều lần: Quyển nhật ký đau lòng

Hoàng Lê

(Dân trí) - Đọc những dòng nhật ký của con gái ghi lại sự việc bị mẹ đưa đi quan hệ với người lạ để kiếm tiền, anh M. sốc đến bật khóc, không tin đó là sự thật.

Bé gái 14 tuổi bị mẹ ruột đưa đi bán dâm nhiều lần: Quyển nhật ký đau lòng

Chiều muộn 31/7, phóng viên Dân trí tìm đến căn nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ thuộc quận Bình Thạnh (TPHCM), theo cuộc hẹn gặp vội vàng với người đàn ông tên M. (45 tuổi). Anh là cha của bé X. (SN 2009, tên đã thay đổi), nạn nhân trong vụ việc bị mẹ ruột đưa đi bán dâm nhiều lần, được cơ quan chức năng triệt phá cách đây không lâu.

Cú sốc của người cha

Tiếp phóng viên, anh M. lộ rõ nét buồn trên gương mặt. Đã hơn 3 tháng kể từ ngày phát hiện sự việc xảy đến với con gái lớn, nhưng người cha dường như vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau. 

Theo lời kể của anh M., 4 năm trước, anh và người sống chung như vợ chồng đường ai nấy đi. Sau đó, mẹ bé X. là chị N.T.K.N. (47 tuổi) giành được quyền nuôi dưỡng cả hai con gái. Khoảng thời gian đầu, anh có chu cấp tiền để phụ nuôi các con. Nhưng vì phát hiện chị N. sống chung với người đàn ông khác, anh quyết định dừng chu cấp, tìm cách đòi lại con nhưng thất bại.

"3 năm nay, mẹ của các bé chặn số điện thoại của tôi, chỉ khi nào cần tiền thì cô ấy mới mở ra chủ động gọi. Hè năm 2023, "vợ" tôi dẫn 2 con về quê ở Hậu Giang sinh sống. Tôi lại thường xuyên đi các tỉnh làm xa theo công trình, nên việc gặp các cháu rất khó khăn", anh M. kể.

Đến thời điểm Tết Nguyên đán 2024, khi liên lạc được với chị N., anh M. xin được dẫn các con về chơi vài ngày, đồng thời chuyển tiền giúp người tình cũ trả nợ.

"Tôi đưa các con ra Phan Thiết chơi và nhờ một người bạn làm ăn với mình chăm sóc bé. Lúc này, cháu có tâm sự với bạn tôi rất nhiều, vô tình lại nhắc đến việc viết nhật ký. Nhờ xem được quyển nhật ký, chuyện bé bị xâm hại mới lộ ra", người cha nói, giọng ngậm ngùi.

Nghe bạn kể sự việc của con, anh M. dù ngỡ ngàng vẫn cố trấn tĩnh. Nhưng khi đọc từng dòng con viết kể lại những bi kịch mà bản thân đã trải qua, người đàn ông mới thực sự bàng hoàng.

"Mẹ lấy trinh của con bán cho người ta, vậy mà mẹ nói không ham tiền…".

"Tui ám ảnh về tình dục, sờ soạng, biến thái…".

Bé gái 14 tuổi bị mẹ ruột đưa đi bán dâm nhiều lần: Quyển nhật ký đau lòng - 1
Bé gái 14 tuổi bị mẹ ruột đưa đi bán dâm nhiều lần: Quyển nhật ký đau lòng - 2

Những dòng viết trong quyển nhật ký của con gái như xé lòng người cha (Ảnh: Hoàng Lê).

Từng câu, từng chữ trong quyển nhật ký như những nhát dao cứa vào trái tim người cha. Anh M. chia sẻ, thời điểm ấy bản thân sốc đến bật khóc. Anh không suy nghĩ được gì, chỉ muốn làm sao để giữ được các con ở lại bên mình vĩnh viễn.

Đến thời hạn phải trả các con về cho mẹ, anh M. chia sẻ câu chuyện gia đình mình với một vài người bạn, để tìm cách cứu con. Thông qua sự giới thiệu của bạn bè, anh tìm được số điện thoại đường dây nóng của Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM.

Ngay lập tức, người cha gọi ngay số điện thoại xa lạ, khi lý trí không kịp nhận ra đã là nửa đêm. Nhưng cũng trong chóng vánh, anh được luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng, Chi hội luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM nhấc máy và tiếp nhận thông tin.

Trước mức độ nghiêm trọng của sự việc, luật sư Ngọc Nữ gọi ngay cho tiến sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (nơi bé gái đang nằm điều trị thời điểm trên). Từ cuộc gọi lúc 23h, một kế hoạch giải cứu bệnh nhi nghi bị xâm hại được vạch ra khẩn cấp.

Bé gái 14 tuổi bị mẹ ruột đưa đi bán dâm nhiều lần: Quyển nhật ký đau lòng - 3
Bé gái 14 tuổi bị mẹ ruột đưa đi bán dâm nhiều lần: Quyển nhật ký đau lòng - 4

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM được cha bé X. cầu cứu và đề nghị hỗ trợ về mặt pháp lý (Ảnh: Hoàng Lê).

Cuộc "giải cứu" thần tốc

Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh, Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cho biết, ngay sáng sớm hôm sau, dù có lịch bào chữa tại tòa, bà đã cố gắng thu xếp công việc để có mặt ở Bệnh viện Nhi đồng 2 để phối hợp với Công an phường Bến Nghé (quận 1) giúp bé X. thoát khỏi nguy hiểm.

"Chúng tôi phải làm sao vừa bảo vệ được bé, vừa để người mẹ đang chăm sóc con không phát hiện sự việc và bỏ trốn. Ngay từ sáng sớm, bệnh viện đã bố trí một căn phòng riêng để tách bé ra khỏi mẹ. Chúng tôi chia làm 2 nhóm: Nhóm tiếp xúc, làm việc với cha con bé X. và nhóm tiếp cận người mẹ.

Các đồng chí công an khi vào khoa đều khoác trên mình chiếc áo blouse của bác sĩ để tránh cho bé gái hoảng loạn tinh thần, cũng như tránh để bại lộ thân phận với người mẹ. Nhờ vậy mà chỉ trong 30 phút, đối tượng bán con bị công an khống chế rất nhanh chóng", đại diện Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM chia sẻ.

Kết quả thăm khám, giám định ở Bệnh viện Nhi đồng 2 cho thấy, bé X. có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Trung tá Nguyễn Trung Việt, Phó trưởng Công an phường Bến Nghé cho biết, dựa vào thông tin trình báo của anh M. và lời khai của người liên quan, công an ghi nhận việc người mẹ dẫn bé ở quê lên, cho bé quan hệ với người lớn nhiều lần để lấy tiền. Đây là một vụ án rất đau lòng.

Bé gái 14 tuổi bị mẹ ruột đưa đi bán dâm nhiều lần: Quyển nhật ký đau lòng - 5
Bé gái 14 tuổi bị mẹ ruột đưa đi bán dâm nhiều lần: Quyển nhật ký đau lòng - 6

Chỉ trong vòng 1 ngày, các đối tượng liên quan đến vụ việc bé gái bị xâm hại đã bị công an bắt giữ (Ảnh: Hoàng Lê).

Dù các thông tin bé X. cung cấp mơ hồ nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã tìm được chính xác vị trí bé bị xâm hại, nằm ở một khách sạn thuộc quận Phú Nhuận. Chỉ một ngày sau đó, đối tượng tên Dũng (55 tuổi) đã bị cơ quan chức năng bắt giữ và nhanh chóng thừa nhận hành vi mua dâm bé gái.

Đến lúc này, người cha mới tạm thở phào vì con sẽ được chuyển về sinh sống cùng mình và ông bà nội, nguy hiểm đã không còn. Nhưng dù những kẻ gây ra sự việc sẽ đền tội, nỗi đau thể xác, tinh thần của bé X. không thể nguôi ngoai trong một sớm, một chiều.

"Con hận mẹ…"

Sau những rụt rè lúc đầu, bé X. tiếp chuyện phóng viên, tay cầm chặt quyển nhật ký mình viết trong một năm qua.

Cô bé tâm sự, sau khi gia đình tan vỡ, em theo mẹ về phòng trọ trên đường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thạnh). Người mẹ mưu sinh bằng nghề bán xôi, chè, nhưng không hiểu vì lý do gì kinh tế ngày càng khó khăn. Trong sinh hoạt gia đình, X. cũng cảm thấy không thoải mái khi một người đàn ông lạ đến sống cùng mẹ. "Tôi ghét chú dượng", em viết trong nhật ký.

Bé gái 14 tuổi bị mẹ ruột đưa đi bán dâm nhiều lần: Quyển nhật ký đau lòng - 7

Bé X. thuật lại câu chuyện với phóng viên (Ảnh: Hoàng Lê).

Một ngày nửa cuối năm 2023 (thời điểm bé mới 13 tuổi), sau khi đã chuyển về quê sinh sống, người mẹ bất ngờ gọi X. và em gái đến, đề cập vấn đề "bán trinh cho chú Dũng". X. chia sẻ, ban đầu cả hai chị em đều không chấp nhận. Nhưng sau đó, vì nghĩ mẹ đang ôm nợ, cuộc sống gia đình hiện tại khó khăn, cô bé quyết định sẽ giúp mẹ kiếm tiền.

Ngay sau khi nhận được cái gật đầu, người mẹ đưa con gái một mạch từ quê lên khách sạn ở TPHCM để thực hiện bán dâm. Cô bé chia sẻ, em cố cắn răng chịu đựng khi bị người đàn ông lớn hơn mình 40 tuổi giày vò trong đau đớn. Sau khi hành sự, người đàn ông tên Dũng trả cho mẹ bé X. số tiền 15 triệu đồng.

Ngoài việc mẹ mua cho vài bộ quần áo mới và một số món ưa thích, X. không được giữ tiền. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó.

"Mấy tháng sau, mẹ nói chú Dũng thích con, muốn được gặp con tiếp. Con cũng được mẹ đưa lên khách sạn, cũng bị giống như lần trước. Lần này, mẹ được có 3 triệu đồng thôi…", X. ngập ngừng.

Bé gái 14 tuổi bị mẹ ruột đưa đi bán dâm nhiều lần: Quyển nhật ký đau lòng - 8

Bé X. hiện phải duy trì điều trị ở bệnh viện (Ảnh: NV).

Anh M. kể thêm, từ nhỏ con gái lớn của anh đã bị bệnh tiểu đường nên thường xuyên ra vào viện. Sau cú sốc quá lớn xảy ra, tinh thần bé bất ổn định. Từ ngày trở về sống cùng cha, nếu không hài lòng việc gì là X. sẽ bỏ ăn, không chịu chích thuốc, khiến đường huyết bị tụt, thậm chí hôn mê phải đi cấp cứu.

Hiện tại, anh phải duy trì cho con đi viện hàng tháng, để vừa kiểm soát tình trạng tiểu đường vừa can thiệp tâm lý, với chi phí hàng triệu đồng/lần.

Dù rất đau đớn khi con thành nạn nhân bị xâm hại do chính sự tiếp tay, móc nối của mẹ ruột, anh M. cho biết đã viết đơn bãi nại cho chị N., với hy vọng người phụ nữ được giảm nhẹ hình phạt.

"Các anh công an có nói tội của cô ấy rơi vào khung xử tù 7-15 năm. Tôi thấy như vậy quá nặng, dù sao cũng từng ăn ở với nhau. Chỉ mong mẹ bé có cơ hội làm lại, sửa chữa những sai lầm đã gây ra", anh M. bày tỏ.

Nhưng X. thì suy nghĩ ngược lại với cha. Nghe người ngồi đối diện hỏi rằng em có chấp nhận tha thứ cho mẹ không, cô bé mới tròn 14 tuổi cách đây ít ngày nói chậm rãi, như gặm nhấm những dồn nén đã tích lũy lâu nay: "Không, con hận mẹ…".

Vụ việc nêu trên đang được Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) thụ lý theo thẩm quyền.