PhotoStory
Ba ông bố "Đi giữa trời rực rỡ": Người từng đi buôn lợn, người làm bảo vệ

Ba ông bố "Đi giữa trời rực rỡ": Người từng đi buôn lợn, người làm bảo vệ

Lạc Thành

(Dân trí) - Trong phim "Đi giữa trời rực rỡ", NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Đức Khuê, nghệ sĩ Minh Hải đang vào vai 3 ông bố cá tính khác biệt nhưng đều thương con.

12 ảnh
Xem toàn bộ album
Ba ông bố "Đi giữa trời rực rỡ": Người từng đi buôn lợn, người làm bảo vệ - 1
Ba ông bố "Đi giữa trời rực rỡ": Người từng đi buôn lợn, người làm bảo vệ - 2
Ba ông bố "Đi giữa trời rực rỡ": Người từng đi buôn lợn, người làm bảo vệ - 3
Ba ông bố "Đi giữa trời rực rỡ": Người từng đi buôn lợn, người làm bảo vệ - 4
Ba ông bố "Đi giữa trời rực rỡ": Người từng đi buôn lợn, người làm bảo vệ - 5
Ba ông bố "Đi giữa trời rực rỡ": Người từng đi buôn lợn, người làm bảo vệ - 6

NSƯT Hoàng Hải: Vất vả "thoát vai" khi quay hai phim song song

Trong phim Đi giữa trời rực rỡ, NSƯT Hoàng Hải vào vai ông Chiểu - bố của Chải (Long Vũ đóng). Trong phim, ông Chiểu là người giàu nhất bản, chiều con hết mực khiến cho Chải dù bỏ học sớm, không có nghề nghiệp nhưng vẫn tiêu tiền "cả quyển". Chải luôn ra oai với bạn bè, đặc biệt là Pu (Thu Hà Ceri) về việc giàu có của nhà mình.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Hoàng Hải cho biết, vai diễn Chiểu của Đi giữa trời rực rỡ là ông bố có phần ngô nghê và chiều con quá, vì thế anh cũng muốn tìm nét diễn hóm hỉnh, hài hước cho nhân vật.

Trong khi đóng phim Đi giữa trời rực rỡ, anh cũng đồng thời được mời vào vai Lê Toàn trong phim Độc đạo.

Dù là vai chính diện hay phản diện, Hoàng Hải luôn mong muốn tìm ra sự khác biệt về ngoại hình đến cách diễn xuất. Đối với mỗi nhân vật, diễn viên phải tìm ra chìa khóa, khi đã tìm được sẽ có thể "mở cửa" nhân vật đó ngay lập tức.

Nam diễn viên tiết lộ, anh vẫn còn vai trong phim Đi giữa trời rực rỡ vì nhân vật ông Chiểu được viết thêm phần kịch bản, vì vậy, lúc quay Độc đạo, anh tẩy trắng tóc nhưng khi vào vai ông Chiểu lại phải xịt tóc đen.

"Mỗi lần tôi về nhà gội đầu, nước như vừa móc cống ra vậy. Đóng hai nhân vật trong hai phim cùng lúc nên tôi phải vội vàng thoát vai này để "nhập vai" khác: Vừa đóng cảnh buồn, thâm trầm, bí hiểm xong là phải quên luôn để diễn vui tươi.

Có thời điểm tôi phải quay song song hai bộ phim đều ở trên vùng cao. Tôi cũng cảm thấy khá vất vả từ việc di chuyển đến thời tiết… Tuy nhiên, cả hai vai diễn này đều rất hay nên tôi cũng chấp nhận sự vất vả đó...", NSƯT Hoàng Hải chia sẻ.

NSƯT Hoàng Hải cho biết, cuối những năm 1990, khi đồng lương diễn viên ít ỏi, anh đã rời Nhà hát Kịch Hà Nội vào Đà Nẵng lập nghiệp.

Nam nghệ sĩ đã có những tháng ngày vất vả khi anh đi buôn lợn nhưng lợn bệnh rồi chết một nửa. Đi bán lạc, bán đỗ thì không qua được phà do trời bão, anh phải khắc phục bằng cách thuê bạt che. Đến lúc lật lên, phân nửa đỗ đã nảy mầm thành giá đỗ.

Có năm, nghệ sĩ lên biên giới Trung Quốc mua vải xô bán ở chợ Cồn (Đà Nẵng) nhưng lại nhập sai màu nên ế hàng.

Sau năm lần bảy lượt buôn bán không thành, mất trắng mấy cây vàng, Hoàng Hải đi làm thợ sắt ở Buôn Mê Thuột, sau đó bén duyên nghề lái xe tải đường dài.

Anh nói, những cảm xúc và thăng trầm của cuộc sống ấy, những khi "lên bờ xuống ruộng" đó - một khi đã trải qua rồi mới thấy cuộc sống thú vị đến chừng nào, mới rèn giũa con người mình trở nên bản lĩnh, mạnh mẽ ra sao.

Hoàng Hải cho biết, chính đạo diễn Quốc Trọng là người đã kéo anh trở về với nghề diễn. Anh kể, một hôm, đang chở hàng thì đạo diễn Quốc Trọng về tận Đà Nẵng để tìm anh và mời anh tham gia phim Huyền thoại mẹ.

Kể từ đây, anh liên tiếp nhận được những lời mời làm phim. Cứ thế, nam nghệ sĩ bị cuốn đi, không thể dứt ra khỏi nghiệp diễn.

"Chắc là nghề chọn người vì hồi đó kinh tế khó khăn, tôi phải lo mọi thứ cho gia đình, nghĩ làm phim xong rồi về nhưng phim này xong, lại có lời mời từ phim khác khiến cho tôi không dứt ra được. Tôi thấy hạnh phúc khi Tổ nghiệp thương, chưa cho bỏ nghề", anh bộc bạch.

Sau nhiều thăng trầm, hiện nghệ sĩ có cuộc sống viên mãn bên vợ, 4 con và các cháu. Con trai, con gái lớn của anh đã lập gia đình. Nghệ sĩ chọn sống ở Đà Nẵng, mỗi lần đóng phim mới lại khăn gói ra Hà Nội.

Làm phim, anh liên tục phải đi về giữa Hà Nội - Đà Nẵng nhưng vợ anh đã quen và chưa bao giờ phải lo lắng về chồng. Nam diễn viên cũng thường xuyên đóng cặp với nhiều diễn viên nữ trẻ đẹp nhưng bà xã lúc nào cũng yên tâm, chưa một lần ghen tuông.

Phóng viên hỏi Hoàng Hải: "Có tin đồn anh là đại gia bất động sản, tiêu tiền "không phải nghĩ" liệu có đúng?". Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Mọi người đồn thế thôi chứ tôi cũng chỉ đủ ăn. Có chút "gọi là" để lo được cho 4 con ăn học. Tôi là… đại gia tình cảm, có nhiều con, nhiều cháu" (Ảnh: Toàn Vũ, VFC).

Ba ông bố Đi giữa trời rực rỡ: Người từng đi buôn lợn, người làm bảo vệ - 1
Ba ông bố Đi giữa trời rực rỡ: Người từng đi buôn lợn, người làm bảo vệ - 2
Ba ông bố Đi giữa trời rực rỡ: Người từng đi buôn lợn, người làm bảo vệ - 3
Ba ông bố Đi giữa trời rực rỡ: Người từng đi buôn lợn, người làm bảo vệ - 4

NSƯT Đức Khuê - người nổi tiếng với câu nói "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi"

NSƯT Đức Khuê đang là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình cũng như sân khấu kịch. Đức Khuê được yêu thích qua những vai diễn có tính cách khù khờ hoặc những vai phản diện.

Anh gây ấn tượng qua các bộ phim như: Của rơi, Hàng xóm, Tết này ai đến xông nhà, Đối thủ kỳ phùng, Mùa hoa tìm lại, Đừng nói khi yêu, Đấu trí, Vui lên nào anh em ơi và gần nhất là phim Đi giữa trời rực rỡ.

Ở phim Đi giữa trời rực rỡ, NSƯT Đức Khuê đóng vai Vinh "Tiến sĩ" - Bố của Quang (Võ Hoài Vũ đảm nhiệm). Trong phim, Đức Khuê vào vai người bố hay mắng mỏ nhưng rất yêu thương, lo lắng cho con. Đặc biệt, Đức Khuê chiếm được thiện cảm của khán giả khi vào vai ông chủ trọ tốt bụng, hết lòng giúp đỡ Pu và bạn bè khi họ về Hà Nội học tập.

Nhắc đến NSƯT Đức Khuê khán giả thường nhớ đến loạt câu nói "cửa miệng" một thời: "Ở đời phải biết mình là ai", "Trời không mưa vẫn mặc áo mưa", "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi", "Giá trị đảo lộn hết cả, chả biết đường nào mà lần"...

Ít ai biết, anh là diễn viên tay ngang. Vốn đam mê nghệ thuật từ nhỏ, NSƯT Đức Khuê từng rất ngưỡng mộ dàn nghệ sĩ đình đám của Nhà hát khi ấy như: NSND Lê Khanh, NSND Anh Tú, NSƯT Chí Trung, NSND Minh Hằng, NSND Lan Hương…

Đức Khuê từng xin làm bảo vệ ở Nhà hát Tuổi trẻ nhưng sau đó đam mê diễn quá, nên anh đã thử một số vai ở Nhà hát. Năm 1990, Đức Khuê thi tuyển diễn viên khóa 4 của Nhà hát Tuổi trẻ.

Sau 5 năm, anh tốt nghiệp loại xuất sắc với vai ông Nhân trong vở Người lang thang không cô đơn của tác giả Minh Chuyên. Khi ấy, anh mới 20 tuổi và đã gây ấn tượng khi vào vai ông già hơn 60 tuổi. Đó cũng là vai diễn sân khấu đầu tiên của Đức Khuê. 

Sau khi tốt nghiệp, NSƯT Đức Khuê gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ. Về sau, anh học thêm một khóa đạo diễn ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. 

Theo Đức Khuê, niềm hạnh phúc của một người nghệ sĩ chính là được khán giả "quen mặt, nhớ tên". Anh luôn muốn được sáng tạo, đem đến những hình tượng nhân vật mới cho vai diễn của mình.

Nam diễn viên cũng thành thật, dù bị cho là khó tính nhưng khi làm phim anh có những tiêu chuẩn khá cao như: Xem có thời gian để đi "dài hơi" với ê-kíp hay không, vai diễn có hay và cuối cùng là tổ chức sản xuất có chuyên nghiệp.

"Hiện tôi vẫn công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ nên nhiều khi có vai diễn hay, dù tiếc đứt ruột đứt gan cũng đành từ chối", NSƯT Đức Khuê nói.

Nhìn lại quãng đường đã qua, NSƯT Đức Khuê khẳng định anh luôn cảm thấy hạnh phúc vì mỗi bước đi của mình. Với anh, thành công là cảm nhận của mỗi người, không được đánh giá bằng bằng khen hay giải thưởng. "Tôi đơn giản lắm, tôi sống cuộc đời nhẹ nhàng, chân thành", anh cho hay.

Về đời tư, nghệ sĩ Đức Khuê khá kín tiếng, không chia sẻ nhiều về gia đình nhỏ của mình. Anh và vợ quen nhau từ năm 1995 và tới 6 năm sau thì kết hôn. Cuộc hôn nhân bền chặt của họ được nhiều khán giả và đồng nghiệp ngưỡng mộ. Năm 2001, nghệ sĩ đón chào cậu con trai đầu lòng. Năm 2006, con gái út ra đời giúp gia đình nam nghệ sĩ vừa đủ nếp đủ tẻ.

Theo anh, bà xã chính là người đứng sau hỗ trợ, ủng hộ công việc, giúp mình gặt hái được nhiều thành công trong nghiệp diễn. Vợ anh luôn là người khán giả trung thành, đưa cho chồng những góp ý thẳng thắn, giúp ông rút kinh nghiệm qua từng vai diễn.

Không chỉ riêng vợ mà hai con của NSƯT Đức Khuê cũng nhiệt tình nhận xét về vai diễn của bố. Với anh, các thành viên trong gia đình là những người khán giả công tâm nhất.

NSƯT Đức Khuê cũng nhiều lần tâm sự, dù cuộc sống gia đình giản dị nhưng vô cùng hạnh phúc vì đầy ắp tiếng cười. Vợ anh là một người rất chu đáo, chăm sóc tốt cho cả chồng, con cũng như yêu thương, chăm dưỡng bố mẹ chồng. Cả hai đã vượt qua nhiều khó khăn trong giai đoạn mới lập nghiệp và đang có cuộc sống bình yên, hạnh phúc (Ảnh: Toàn Vũ, Facebook nhân vật).

Ba ông bố Đi giữa trời rực rỡ: Người từng đi buôn lợn, người làm bảo vệ - 5
Ba ông bố Đi giữa trời rực rỡ: Người từng đi buôn lợn, người làm bảo vệ - 6
Ba ông bố Đi giữa trời rực rỡ: Người từng đi buôn lợn, người làm bảo vệ - 7
Ba ông bố Đi giữa trời rực rỡ: Người từng đi buôn lợn, người làm bảo vệ - 8

Nghệ sĩ Minh Hải có 15 năm vào vai Bác Hồ đến vai ông Xuồn gây ấn tượng

Nghệ sĩ Minh Hải sinh năm 1979, tại Nghệ An, từng học khoa Diễn viên, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh đang công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Trong phim Đi giữa trời rực rỡ, Minh Hải đóng vai ông Xuồn - bố của Pu. Ông Xuồn làm nghề thuốc nhưng nghiện rượu, nợ nần, sĩ diện. Ông là người "năm lần bảy lượt" muốn gả Pu cho Chải để xóa nợ. Ông Xuồn còn ngăn cản con đường xuống dưới xuôi học tập của con gái khiến khán giả phẫn nộ.

Ít người biết rằng, nghệ sĩ Minh Hải có hơn 20 năm theo nghiệp diễn nhưng từ 15 năm nay, anh được nhắc đến nhiều hơn khi hóa thân ấn tượng các vai diễn về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về cơ duyên vào phim Đi giữa trời rực rỡ, nghệ sĩ Minh Hải cho biết, cuối tháng 4/2024 đoàn phim liên hệ với anh để mời vào dự án, anh nhận lời ngay. Đây là phim truyền hình "dài hơi" nhất mà anh tham gia.

"Khi vào phim này, tôi không áp lực vì mình được học chuyên nghiệp nên vai nào cũng diễn được. Vai diễn của tôi là một người nghiện rượu, hay mắng chửi mọi người nhưng sâu thẳm bên trong là một người rất thương vợ, yêu con", Minh Hải nói.

Nam nghệ sĩ cho hay, đoàn phim đã phải ở lại huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) một thời gian dài. Họ đã có thời gian gần gũi, trò chuyện với người dân nơi đây. Nhưng trong thời điểm đó, Minh Hải đã phải cố gắng 200%, phải sắp xếp thời gian để công việc ở Hà Nội không bị chồng chéo.

Minh Hải cho biết: "Thời gian đó rất mệt vì tôi đang tập vở Đêm trắngBiệt đội báo đen ở Nhà hát Kịch Việt Nam. Tập xong, tôi lại "lách" 2-3 ngày để lên Cao Bằng quay phim, rồi lại về Hà Nội tập.

Khó khăn hơn nữa là lên Nguyên Bình không phải lúc nào cũng có xe. Một ngày chỉ có vài chuyến xe ghép đi theo giờ cố định nên tôi xác định làm phim vì đam mê. Tôi sẵn sàng bỏ hết cát-xê để di chuyển giữa hai nơi cho kịp thời gian. Cứ tập xong ở Nhà hát, tôi đặt chuyến xe 3 triệu lên Cao Bằng và ngược lại. Có những ngày quay phim xong, 1h sáng tôi lên xe chạy về Hà Nội để kịp 9h sáng tập vở cùng anh em".

Khi vào vai Xuồn trong phim, Minh Hải nuôi râu, nuôi tóc để tạo hình nhân vật mà không cần hóa trang. Anh cũng bàn với đạo diễn Đỗ Thanh Sơn để làm sao những câu thoại của ông Chiểu và ông Xuồn có sự nhấm nhẳng, hài hước nhưng lại "ngang cơ" nhau vì hai ông bố chơi với nhau từ bé, ngang hàng nhau.

Anh chia sẻ rằng, các diễn viên trẻ trong phim như Thu Hà Ceri, Long Vũ... có cách diễn rất hay. "Vũ là con nhà nòi nên diễn rất duyên, còn Thu Hà rất cố gắng, chịu khó học hỏi. Trong vài phân đoạn, tôi cũng chỉ bảo cho Hà để diễn hay hơn", Minh Hải kể.

Nghệ sĩ Minh Hải bộc bạch, sau những vai diễn ở phim ảnh, sân khấu kịch, anh bình an và hạnh phúc khi có gia đình luôn ủng hộ con đường nghệ thuật của mình.

Vợ anh là NSƯT Đoàn Hoa Mai (Nhà hát Cải lương Việt Nam). Năm 1998 anh gặp bà xã ở ký túc xá trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, hai người cảm mến, yêu và làm đám cưới năm 2005. Anh nói, bà xã là người hiền lành, thật thà nên rất hợp với mình.

Khác với ông Xuồn trong phim, Minh Hải tự nhận mình là người yêu chiều vợ con hết mực. "Tôi không ngại làm việc nhà, tôi cũng thường xuyên rửa bát, nấu cơm khi vợ con bận. Tôi thích nuôi mèo hay nhặt lông mèo (cười)...", anh tâm sự.

Vợ chồng Minh Hải có hai con: Hải Anh (SN 2006), vừa thi đỗ Khoa Luật, trường Đại học Mở Hà Nội, còn con út Minh Anh, 14 tuổi, đang học cấp 2.

Anh nói: "Dù bố mẹ làm nghệ thuật nhưng không áp đặt con cái phải theo nghề mà để các con tự lựa chọn. Các con cứ thấy hạnh phúc là mình vui" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam, Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhân vật cung cấp).

Ba ông bố Đi giữa trời rực rỡ: Người từng đi buôn lợn, người làm bảo vệ - 9
Ba ông bố Đi giữa trời rực rỡ: Người từng đi buôn lợn, người làm bảo vệ - 10
Ba ông bố Đi giữa trời rực rỡ: Người từng đi buôn lợn, người làm bảo vệ - 11
Ba ông bố Đi giữa trời rực rỡ: Người từng đi buôn lợn, người làm bảo vệ - 12