Long Vũ của "Đi giữa trời rực rỡ" xin lỗi khán giả

Lạc Thành

(Dân trí) - Long Vũ - con trai nghệ sĩ hài Vân Dung, nam chính của phim "Đi giữa trời rực rỡ" - vừa lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn thiếu tôn trọng khán giả trên mạng xã hội.

Long Vũ đang gây chú ý khi vào vai Chải phim Đi giữa trời rực rỡ. Trên mạng xã hội, các bài viết của anh có lượng tương tác "khủng". Fanpage mới được lập của nam diễn viên đạt hàng trăm ngàn lượt thích. 

Long Vũ của Đi giữa trời rực rỡ xin lỗi khán giả - 1

Thu Hà Ceri và Long Vũ tại sự kiện ở Quy Nhơn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mới đây, Long Vũ đi dự sự kiện ở Quy Nhơn cùng đoàn phim Đi giữa trời rực rỡ. Tuy nhiên, anh đã có phát ngôn gây tranh cãi khi viết trên trang cá nhân: "Ủa rồi đông người nhảy vào chụp ảnh với tôi ở sự kiện Quy Nhơn? Rồi ai đã tiện tay nhảy cái nhẫn trên tay tôi rồi? Cứu".

Sau những phát ngôn này, Long Vũ bị nhiều người chỉ trích. Có người nói nam diễn viên hồ đồ, thiếu tinh tế khi "đổ lỗi" cho khán giả như vậy.

Tối 4/9, Long Vũ xóa dòng trạng thái gây tranh cãi và đính chính sự việc. Nam diễn viên cho biết đã nhận lại chiếc nhẫn nhưng vì lịch trình di chuyển dày đặc, gấp gáp nên sau một ngày mới có thể phản hồi đến khán giả.

Nam diễn viên xưng "con" và viết: "Con thành thật xin lỗi vì một phút chưa suy nghĩ kỹ mà đưa lên mạng xã hội những câu chữ không hay, khiến mọi người buồn lòng. Con xin nhận lỗi sâu sắc và sẽ cẩn trọng hơn. Tất cả ý kiến góp ý con đều trân trọng và ghi nhớ để càng ngày càng hoàn thiện mình. Con vô cùng biết ơn sự nồng nhiệt của khán giả Quy Nhơn dành cho con...".

Long Vũ của Đi giữa trời rực rỡ xin lỗi khán giả - 2

Long Vũ (phải) trong một cảnh phim "Đi giữa trời rực rỡ" (Ảnh: Chụp từ video).

Phóng viên báo Dân trí đã liên hệ với Long Vũ để tìm hiểu về sự việc, tuy nhiên nam diễn viên không muốn chia sẻ gì thêm.

Long Vũ, sinh năm 2001, có tên thân mật là Nhím, tốt nghiệp khoa Diễn viên ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Trước phim Đi giữa trời rực rỡ, nam diễn viên đóng vai phụ trong một số bộ phim truyền hình như: Lối nhỏ vào đời, Gia đình mình vui bất thình lình, Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Cuộc chiến không giới tuyến...