"Bố Chải" Hoàng Hải U60: Đại gia nhờ kinh doanh, cát-xê chỉ đủ sống

Hương Hồ

(Dân trí) - "Làm nghề diễn viên, nếu siêng năng thì cát-xê cũng chỉ đủ sống. Nhiều năm nay, tôi mở công ty, kinh doanh thêm nên mới có đồng ra đồng vào", NSƯT Hoàng Hải chia sẻ.

Mơ ước đóng vai tâm thần hoặc người ngoài hành tinh

NSƯT Hoàng Hải từng để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả qua vai "Cảnh sát hình sự" Minh trong dự án cùng tên. Song, từ năm 2019, anh trở lại series (loạt phim) này với toàn vai "ông trùm xã hội đen". Từ Vĩnh "trọc" trong "Mê cung" tới Tuấn "mỏ" của "Hồ sơ cá sấu" và giờ là Lê Toàn trong "Độc đạo". Anh làm thế nào để tạo ra sự khác biệt?

- Dù là vai chính diện hay phản diện, tôi luôn mong muốn tìm ra sự khác biệt về ngoại hình đến cách diễn xuất. Đối với mỗi nhân vật, diễn viên phải tìm ra chìa khóa, khi đã tìm được sẽ có thể mở cửa nhân vật đó ngay lập tức.

Cùng là ông trùm xã hội đen nhưng Vĩnh "trọc" trong Mê cung, Tuấn "mỏ" Hồ sơ cá sấu và Lê Toàn ở Độc đạo sẽ khác nhau. Kẻ rất ác, người thì "nửa con nửa thằng", người lại đầy tình yêu thương... Tôi làm việc với đạo diễn rất nhiều để có thể diễn ra nét khác biệt cho từng vai.

Bố Chải Hoàng Hải U60: Đại gia nhờ kinh doanh, cát-xê chỉ đủ sống - 1

NSƯT Hoàng Hải đảm nhận cùng lúc hai vai diễn trong hai phim đang "hot" của VTV: Ông Chải - bố Chiểu - phim "Đi giữa trời rực rỡ" (trên) và ông Lê Toàn trong "Độc đạo" (Ảnh: VFC).

Từ "Cuộc đời vẫn đẹp sao" đến giờ là "Đi giữa trời rực rỡ" và "Độc đạo", anh đều đảm nhận vai "gà trống nuôi con", vậy với anh, chìa khóa cho 3 vai diễn này là gì?

- Không hiểu sao mấy phim gần đây, tôi đều trong hoàn cảnh "gà trống nuôi con", hết vợ bỏ đi rồi vợ chết, rất may là ngoài đời có vợ con sum vầy (cười).

Cả ba ông bố này cùng có điểm chung là rất yêu thương con trai của mình. Tuy nhiên, ở Cuộc đời vẫn đẹp sao chìa khóa của tôi là Lưu "nát" phải có giọng nhựa nhựa và bựa một chút. Có thể nói, đây là vai diễn có tính cách gần giống với tôi ngoài đời nhất. Tôi diễn như không diễn.

Còn ông Chiểu của Đi giữa trời rực rỡ, đó là ông bố có phần ngô nghê và chiều con quá, vì thế tôi cũng muốn tìm đến nét diễn hóm hỉnh, hài hước. Với ông Lê Toàn ở Độc đạo lại rất khắt khe và suy tính thâm sâu nên thần thái thường phải trầm ngâm, lạnh lùng.

Cùng lúc đóng hai phim: "Đi giữa trời rực rỡ" và "Độc đạo", hẳn anh cũng gặp không ít vất vả, khó khăn?

- Thật ra, tôi vẫn còn vai trong Đi giữa trời rực rỡ vì nhân vật ông Chiểu được viết thêm phần kịch bản, vì vậy, lúc quay Độc đạo, tôi tẩy trắng tóc nhưng khi vào vai ông Chiểu lại phải xịt tóc đen. Mỗi lần về nhà gội đầu, nước như vừa móc cống ra vậy.

Đóng hai nhân vật trong hai phim cùng lúc nên tôi phải vội vàng thoát vai này để "nhập vai" khác: Vừa đóng cảnh buồn, thâm trầm, bí hiểm xong là phải quên luôn để diễn vui tươi.

Có thời điểm tôi phải quay song song hai bộ phim đều ở trên vùng cao. Cũng cảm thấy khá vất vả từ việc di chuyển đến thời tiết… Tuy nhiên, cả hai vai diễn này đều rất hay nên tôi cũng chấp nhận sự vất vả đó.

Vợ và các con anh có xem phim "Đi giữa trời rực rỡ"? Có "phát cuồng" ông Chiểu như nhiều khán giả?

- Không chỉ Đi giữa trời rực rỡ, những phim tôi đóng, cả nhà đều xem hết. Với phim này, tôi cũng theo dõi bình luận của khán giả, có không ít người bảo "yêu bố Chải thôi không yêu Chải nữa" (cười). Vợ và các con tôi đều rất thích, nhất là các con.

Ở tuổi 56, NSƯT Hoàng Hải có một gia tài phim ảnh ấn tượng với hàng trăm vai diễn. Đặc biệt, vài năm gần đây, anh cứ đóng phim nào là "hot" phim đó. Vậy anh còn mục tiêu hay mong muốn gì trong nghề diễn của mình?

- Tôi luôn biết ơn khán giả đã yêu thương mình. Tôi không quan trọng vai chính hay phụ, chỉ cần "vai hay" là tôi nhận.

Ở tuổi này, tôi đã tham gia hàng trăm bộ phim và đã thử qua rất nhiều dạng vai khác nhau nhưng tôi vẫn mơ ước được thử thách bản thân với một nhân vật thật đặc biệt, thật dị, khác hẳn những gì mình từng làm trong suốt sự nghiệp.

Đó có thể là một kẻ tâm thần hay người ngoài hành tinh cũng được (cười).

Bố Chải Hoàng Hải U60: Đại gia nhờ kinh doanh, cát-xê chỉ đủ sống - 2

NSƯT Hoàng Hải có gia tài phim ảnh đồ sộ với hàng trăm vai diễn khác nhau. Ở tuổi 56, anh vẫn mơ ước được đảm nhận một vai tâm thần hoặc người ngoài hành tinh (Ảnh: VFC).

Cảm thấy có lỗi với vợ

Liên tục đi đóng phim, thường xuyên vắng nhà, vợ anh có nói gì không?

- Chúng tôi ở bên nhau đến nay đã hơn 20 năm rồi, bà xã hiểu rõ công việc, tính cách và đam mê của tôi nên chưa bao giờ phải lo lắng về chồng.

Tôi còn nhớ, khi tôi cưới vợ là lúc đang làm phim Biển lặng ở Quảng Ngãi. Lúc đó tôi xin phép nghỉ 3 ngày để về quê làm đám cưới. 3 ngày sau, thấy tôi xách balo đi, vợ tôi khóc, trách: ""Anh đi đâu đấy. Thế anh cưới em về làm gì?".

Tôi năn nỉ, dỗ dành, nói mong cô ấy hiểu công việc của mình nhưng bà xã vẫn không chịu. Lúc đó, tôi đành phải "diễn", giả vờ cứng rắn, dọa vợ: "Giờ tùy em lựa chọn. Một là em ở nhà chờ anh nửa tháng rồi anh về, hai là em về nhà em cũng được nhưng đừng bao giờ trở lại đây nữa".

Cuối cùng, cô ấy nói: "Thôi anh đi đi". Sau lần đó, vợ tôi không bao giờ hỏi: "Anh lại đi à?" mà chỉ hỏi: "Bao giờ anh về?".

Tôi cũng cảm thấy có lỗi vì quá đam mê công việc. Ngày xưa, phương tiện liên lạc chưa phát triển, thỉnh thoảng tôi mới gọi điện về cho bà xã được một cuộc. Tôi hay đùa: "Mỗi lần về chỉ sợ chó của nhà không nhận được chủ, lao ra cắn".

Ngoài đời, "Bố Chải" Hoàng Hải cũng là đại gia nhưng không phải từ nghề diễn mang lại?

- Đúng là so với những năm 1990-2000, thu nhập giờ tốt hơn nhưng làm nghề diễn viên, nếu siêng năng thì cát-xê cũng chỉ để đủ sống. Còn giàu có, mua được nhà, xe là chuyện khó.

Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ những công việc khác chứ không phải mỗi nghề diễn. Nhiều năm nay, tôi mở công ty, kinh doanh thêm nên mới có đồng ra đồng vào.

Song, tôi vẫn luôn nhớ và biết ơn nghề diễn bởi được mọi người yêu mến và tin tưởng, ủng hộ trong kinh doanh nhờ gương mặt quen thuộc.

Bố Chải Hoàng Hải U60: Đại gia nhờ kinh doanh, cát-xê chỉ đủ sống - 3

NSƯT Hoàng Hải và vợ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhiều người cũng tò mò, ông bố Hoàng Hải ngoài đời thế nào? Cho con tiêu tiền không tiếc tay như ông Chiểu trong "Đi giữa trời rực rỡ" hay khắt khe như ông Lê Toàn trong phim "Độc đạo"?

- Tôi không giống với ai cả. Với các con, tôi luôn muốn làm bạn nhiều hơn để có thể bước vào thế giới của bọn trẻ và hiểu các con cần gì, muốn gì.

Nếu quá khắt khe trong mọi chuyện, lúc nào cũng la hét, quát mắng, đánh đập, sẽ khiến chúng lo sợ, lâu dần xa cách với bố mẹ. Còn dễ dãi quá, yêu chiều bất chấp cũng không được, sẽ khiến con ỷ lại, không có sự chủ động trong cuộc sống sau này.

Hiện tại, con của nghệ sĩ như Vân Dung, NSƯT Võ Hoài Nam, NSND Công Lý… đều đã đóng phim. Vậy trong số 4 con của anh, bạn nào có khả năng nối nghiệp bố?

- Con út của tôi sinh năm 2012 có tính cách rất hài hước, hóm hỉnh. Tôi cũng gợi ý và hi vọng sau này con sẽ làm diễn viên nhưng không bao giờ ép buộc gì cả.

Con trai lớn của tôi ban đầu thi đỗ ngành đạo diễn, tuy nhiên, học được vài tháng lại phải bỏ ngang vì thấy vất vả. Sau đó, con rẽ hướng theo ngành báo chí và giờ cũng sắp ra trường rồi. Hai bạn sau lại theo mẹ làm kinh doanh chứ không theo nghệ thuật.

Cảm ơn anh vì những chia sẻ!