DNews

Cô gái tên lạ bỏ việc lương cao, ra đảo Phú Quý lặn biển và câu cá

Thư An

(Dân trí) - Sau khi "nhảy việc" hơn 14 công ty, Sinh Nhật quyết định cho mình một khoảng nghỉ để "chữa lành" và sống chậm lại.

Cô gái tên lạ bỏ việc lương cao, ra đảo Phú Quý lặn biển và câu cá

"Phú Quý cho mình một làn da nâu, một bờ vai gầy và một tâm hồn bình an", Đào Thị Sinh Nhật (SN 1996, Hải Dương) chia sẻ với phóng viên Dân trí khi bước sang tháng thứ 3 sống trên hòn đảo 18km2 thuộc tỉnh Bình Thuận.

Sinh Nhật từng có công việc thu nhập cao ở Hà Nội. Một ngày, cô gái 28 tuổi quyết định bỏ lại tất cả, một mình thu dọn đồ đạc đi xa mà không cho ai hay biết.

Cú rẽ bất ngờ ấy đã đưa Sinh Nhật đến nơi mà cô cảm nhận được mỗi hơi thở, bước chân, nhịp tim đều khiến bản thân thấy may mắn và hạnh phúc. Không còn áp lực trong 4 bức tường văn phòng, cô giờ đây được tự do dạo chơi, lặn biển, bắt cá, ngắm hoàng hôn… mỗi ngày.

"Đi đến nơi có gió"

Sau khi tốt nghiệp Học viện Tài chính vào năm 2018, Sinh Nhật trải qua nhiều vị trí như nhân viên ngân hàng, truyền thông nội bộ, kế toán hành chính, quản lý dự án… tại 14 công ty khác nhau. Phần vì cảm thấy bản thân không hợp với công việc văn phòng và văn hóa công ty, phần vì không thực sự cố gắng hết mình, cô liên tục "nhảy việc".

Thấy con gái mãi không chịu yên vị một chỗ và lấy chồng, sinh con, bố mẹ Sinh Nhật không khỏi lo lắng. Áp lực đồng trang lứa cũng đè nặng lên cô khi chứng kiến bạn bè đều đã có cuộc sống ổn định, chỉ có mình vẫn loay hoay tìm hướng đi.

Để giải tỏa căng thẳng, Sinh Nhật vẫn đều đặn đi du lịch cách 2 tháng một lần. Sau nhiều lần "cày" bộ phim yêu thích Đi đến nơi có gió, cô nhìn thấy hình ảnh của mình trong nhân vật Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi thủ vai) và muốn được như cô gái ấy.

Thế nhưng, nỗi lo về gia đình và thu nhập đã kìm chân cô bước ra khỏi vùng an toàn.

Cô gái tên lạ bỏ việc lương cao, ra đảo Phú Quý lặn biển và câu cá - 1
Cô gái tên lạ bỏ việc lương cao, ra đảo Phú Quý lặn biển và câu cá - 2
Cô gái tên lạ bỏ việc lương cao, ra đảo Phú Quý lặn biển và câu cá - 3

Đầu tháng 4, Sinh Nhật cùng bạn thân đi du lịch Phú Quý để xả hơi trước khi bắt đầu công việc mới. Cảm giác được hít thở không khí trong lành, ngắm hoàng hôn đẹp mê mẩn, lặn tự do dưới đáy đại dương… khiến cô lưu luyến không muốn rời.

Trên chuyến tàu trở lại thành phố Phan Thiết, cô gái Hải Dương đã nghĩ mình nhất định phải quay lại hòn đảo xinh đẹp, bình yên và có những con người thân thiện này.

Về Hà Nội, Sinh Nhật vào làm ở một môi trường cho mức thu nhập khá cao nhưng khác xa so với những gì đôi bên trao đổi trong quá trình phỏng vấn. Bởi vậy, cô lập tức nghỉ ngay sau ngày đầu.

Sau trải nghiệm quá tệ, Sinh Nhật nhận ra: "Mình không thể ép bản thân đi theo con đường làm văn phòng. Mình muốn được làm điều mình thích, đam mê và thật sự giỏi. Mình khao khát sự tự do để không ngày nào cũng cảm thấy uể oải, chán nản, mất động lực nữa".

Suy nghĩ ấy đã đưa Sinh Nhật đến với quyết định "táo bạo nhất cuộc đời": Trở thành freelancer (người làm việc tự do) và một mình quay lại Phú Quý. Cô nhanh chóng lên kế hoạch chi tiết từ tài chính, cách di chuyển, chỗ ăn ở, sinh hoạt và công việc để đến đảo sống thử một tháng.

Sợ gia đình biết chuyện sẽ lo lắng, Sinh Nhật không nói cho ai. Đến khi đặt chân lên đảo, cô mới gọi về nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Cô gái tên lạ bỏ việc lương cao, ra đảo Phú Quý lặn biển và câu cá - 4

Sau khi "nhảy việc" hơn 14 công ty, Sinh Nhật quyết định cho mình một khoảng nghỉ để "chữa lành" ở đảo Phú Quý.

Da đen đi vài tông nhưng được sống trọn vẹn

Vốn là cô gái hướng ngoại và giao tiếp tốt, Sinh Nhật không gặp khó khăn trong việc kết bạn mới trên đảo. Thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, cô tham gia chạy marathon, nhặt rác, lặn biển, chạy bộ, đi chụp hình, làm vòng tay handmade (thủ công) từ ốc sò.

Cảm thấy Phú Quý dành cho mình sự "ưu ái" quá lớn, Sinh Nhật không còn hẹn ngày trở lại đất liền. Đến nay, "kiếp nạn" duy nhất cô gặp phải là thuê xe máy di chuyển trên đảo.

"Không hiểu sao, mỗi lần mình thuê xe nào thì xe đó sẽ gặp sự cố như chết máy, mất chìa khóa, thủng lốp… Ở trên đảo 3 tháng, mình đã phải đổi 10 chiếc xe trong khi người khác thì chạy bình thường", cô hài hước kể.

Sự thay đổi rõ rệt nhất của Sinh Nhật sau 3 tháng ở đảo là sức khỏe được cải thiện. Ngày trước ở Hà Nội, cô ốm vặt một tháng 3 lần, có dịch bệnh gì cũng không tránh khỏi. Ở đảo, cô vận động rất nhiều, từ chạy bộ, đi bơi, lặn… cộng với môi trường không khí trong lành nên bệnh viêm xoang giảm đáng kể.

Vóc dáng của Sinh Nhật cũng trở nên đẹp và săn chắc hơn, chỉ có điều da đen đi vài tông. Thế nhưng, cô không coi đó là gì "mất mát" khi đổi lại là quá nhiều trải nghiệm tuyệt vời: Đi lặn quanh đảo, chinh phục những độ sâu 7-12m; quen rất nhiều người dân tốt bụng và sống như một ngư dân thực thụ khi được đi câu cá, câu mực, biết ăn những hải sản chưa từng có cơ hội thưởng thức.

Đặc biệt, cô gái sinh năm 1996 không chỉ học lặn cho vui mà ấp ủ kế hoạch thi lấy chứng chỉ lặn quốc tế để có thể lặn ở bất cứ đâu trên thế giới.

Cô gái tên lạ bỏ việc lương cao, ra đảo Phú Quý lặn biển và câu cá - 5
Cô gái tên lạ bỏ việc lương cao, ra đảo Phú Quý lặn biển và câu cá - 6
Cô gái tên lạ bỏ việc lương cao, ra đảo Phú Quý lặn biển và câu cá - 7

Qua những bức ảnh khá chill (thư giãn) mà Sinh Nhật chia sẻ lên trang cá nhân, nhiều người thắc mắc: "Đi chơi nhiều thế thì lấy tiền đâu mà tiêu". Cô mỉm cười tiết lộ, mình vẫn duy trì thu nhập khá ổn định nhờ các công việc tự do ở mảng marketing (tiếp thị) và du lịch. 

Bên cạnh đó, Sinh Nhật còn dành thời gian để xây dựng thương hiệu cá nhân trên các kênh mạng xã hội, hợp tác với các nhãn hàng và hỗ trợ marketing cho các bạn hướng dẫn viên và homestay trên đảo.

"Được sống tự do ở bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì mình muốn là lối sống mà mình mong muốn bấy lâu nay. Chuyến đi Phú Quý chính là khởi đầu cho hành trình đó. Mình đang trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng thêm để nhận thêm các công việc từ xa ở nước ngoài", cô bày tỏ. 

Hiện, chi phí sống trên đảo của Sinh Nhật chỉ rơi vào khoảng 5 triệu đồng/tháng. Trong đó, tiền thuê nhà ở là 2-2,5 triệu đồng, thuê xe máy 800.000 đồng-1 triệu đồng, ăn uống 1-1,5 triệu đồng. Còn lại, các hoạt động vui chơi, lặn biển đều không tốn kém vì cô đã mua đồ tự đi lặn. Trên đảo, đồ ăn khan hiếm hơn đất liền nên cô gái cũng tự mua đồ về nấu để bớt chi tiêu.

Hết tháng 8, Sinh Nhật sẽ rời đảo để về nhà thăm gia đình. Bốn tháng cuối năm là khoảng thời gian cô xê dịch khá nhiều với chuyến đi dài ngày tới Huế, Đà Nẵng, Hội An, Bình Định trong tháng 9. Sau đó, từ tháng 10 đến cuối năm, cô dự định chinh phục những ngọn núi ở Tây Bắc.

"Mình sẽ trở lại Phú Quý vào tháng 3 năm sau, khi đã thêm nhiều chấm đỏ trên bản đồ du lịch của mình. Hiện tại, mình biết ơn vì đang được sống thật trọn vẹn từng khoảnh khắc ở hòn đảo xinh đẹp này", cô nói.

Ảnh: Go with Sun