DNews

Vụ nhà báo Na Uy tìm mẹ Việt: Manh mối mơ hồ từ bệnh viện

Nguyễn Ngoan Trần Thành Công

(Dân trí) - Lần theo giấy khai sinh của Kjersti Binh Hegna, phóng viên Dân trí tìm đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn - được cho là nơi cô chào đời. Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ đều không còn, nhiều nghi vấn được đặt ra.

Vụ nhà báo Na Uy tìm mẹ Việt: Manh mối mơ hồ từ bệnh viện

Ngày 18/4, Dân trí đăng tải bài viết "Bị bỏ rơi cách đây 32 năm, nữ nhà báo Na Uy xinh đẹp khao khát tìm mẹ Việt", kể về câu chuyện đầy cảm động của Kjersti Binh Hegna - cô gái sinh ra tại Việt Nam bị mẹ bỏ rơi và được một cặp vợ chồng người Na Uy nhận nuôi khi mới 5 tháng tuổi.

Dù lớn lên trong tình yêu thương, Kjersti vẫn luôn đau đáu một câu hỏi: "Mẹ ruột mình là ai? Bà hiện sống ở đâu? Và tại sao lại bỏ rơi mình?".

Tài sản duy nhất giúp cô lần về gốc gác là một tấm giấy khai sinh với họ tên "Nguyễn Thanh Bình", sinh ngày 20/7/1992 và nơi sinh ghi rõ là "Bệnh viện Sóc Sơn, Hà Nội". Tuy nhiên, phần tên cha mẹ bị bỏ trống hoàn toàn, khiến việc truy tìm thân phận người mẹ càng thêm khó khăn.

Sau khi bài viết được đăng tải, hàng trăm nghìn độc giả bày tỏ sự quan tâm đến sự việc, nhiều người gửi lời động viên, an ủi và hy vọng cô gái sẽ sớm tìm được mẹ ruột.

Vụ nhà báo Na Uy tìm mẹ Việt: Manh mối mơ hồ từ bệnh viện - 1

Tất cả thông tin mà Kjersti có chỉ là tờ giấy khai sinh không có họ tên bố mẹ, địa chỉ quê quán (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Thông tin mơ hồ từ bệnh viện

Trước sự quan tâm của đông đảo độc giả và hi vọng cháy bỏng của Kjersti, phóng viên Dân trí đã tìm đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, được cho là nơi Kjersti sinh ra. Tuy nhiên, câu trả lời mà ê-kíp nhận được lại khiến cả hành trình như bị phủ thêm một lớp sương mù.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Tạ Văn Sứng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn - cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp nữ nhà báo người Na Uy nghi bị bỏ rơi tại bệnh viện khi mới sinh, ông đã chỉ đạo các phòng ban vào cuộc khẩn trương rà soát, tìm kiếm hồ sơ bệnh án còn lưu trữ. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

"Trong giấy khai sinh chỉ ghi họ tên cô gái, không có thông tin về cha mẹ, nên việc xác định sản phụ hay bệnh nhân để đối chiếu hồ sơ gần như bất khả thi", bác sĩ Sứng chia sẻ.

Hơn nữa, theo quy định bệnh viện hiện chỉ lưu trữ hồ sơ tối đa 15 năm đối với bệnh án thông thường và 20 năm đối với các ca đặc biệt. Trong khi đó, vụ việc được cho là xảy ra từ năm 1992 - cách nay đã hơn 30 năm, vượt quá thời hạn lưu trữ rất xa. Ngoài ra, trải qua nhiều lần di dời địa điểm, sáp nhập và thay đổi tổ chức, phần lớn hồ sơ giai đoạn đó đã không còn.

"Chúng tôi thực sự mong muốn hỗ trợ cô gái tìm lại mẹ ruột, nhưng sau nhiều lần rà soát, không có sản phụ nào trong dữ liệu cũ có con tên Nguyễn Thanh Bình", ông nói.

Vụ nhà báo Na Uy tìm mẹ Việt: Manh mối mơ hồ từ bệnh viện - 2

Bác sĩ Tạ Văn Sứng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn (Hà Nội) (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn).

Vị giám đốc cũng cho biết thêm, vào năm 1992, Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn chưa được thành lập. Khi đó, cơ sở y tế duy nhất là Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các xã trong huyện. Do đó, việc ghi "Bệnh viện Sóc Sơn" trong giấy khai sinh là một điểm không chính xác.

"Tôi đặt ra nhiều giả thiết: Có thể cô gái không thực sự sinh ra ở đây mà người mẹ chỉ nói đại một địa chỉ, hoặc được sinh tại đây nhưng sau đó mẹ bế đi, rồi làm giấy khai sinh tại nơi khác để hợp thức hóa. Bởi theo quy định, nếu làm giấy khai sinh tại cơ sở y tế, bắt buộc phải có tên bố mẹ, và người ký cũng phải là đại diện của đơn vị y tế đó", ông Sứng phân tích.

Thế nhưng, trong trường hợp này, người ký giấy khai sinh lại là cán bộ thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội - điều chưa từng xảy ra với những ca sinh tại Trung tâm Y tế Sóc Sơn thời điểm đó.

Không chỉ thiếu thông tin cơ bản, giấy khai sinh của cô gái còn tồn tại nhiều điểm sai sót, càng khiến việc xác minh thêm phần phức tạp.

Bác sĩ Sứng cũng chia sẻ thêm, ông bắt đầu công tác tại đây từ năm 1993 và là người làm việc lâu năm nhất tại bệnh viện hiện nay.

Trong suốt thời gian đó, ông chưa từng nghe nhắc tới vụ việc nào liên quan đến việc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Trong khi đó, những người từng làm việc tại Trung tâm Y tế năm 1992 giờ đều đã lớn tuổi và không còn nhớ được các ca sinh nở cách đây hàng chục năm.

"Dù rất muốn giúp, nhưng thời gian quá xa và hồ sơ lưu trữ gần như không còn, mọi nỗ lực đến nay đều chưa mang lại kết quả khả quan", ông Sứng bày tỏ.

Vụ nhà báo Na Uy tìm mẹ Việt: Manh mối mơ hồ từ bệnh viện - 3

Kjersti Binh được giao cho vợ chồng người Na Uy nuôi dưỡng lúc 5 tháng tuổi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người nắm giữ đầu mối đã mất

Kjersti cho biết trong thời gian lưu lại Việt Nam, cô đã cố gắng tìm gặp một số bác sĩ, hộ sinh từng làm việc tại Trung tâm Y tế Sóc Sơn vào năm 1992 - thời điểm cô được cho là bị bỏ rơi.

"Tất cả họ giờ đều đã lớn tuổi và không ai còn nhớ rõ liệu có từng có một bé gái bị bỏ rơi hay không", Kjersti chia sẻ.

Trong hành trình tìm về cội nguồn, nữ nhà báo cũng lần ra được ông Nguyễn Công Tường - người từng trao cô cho cha mẹ nuôi và là người ký tên trong giấy khai sinh. Thế nhưng, ông đã qua đời, khiến tia hy vọng mong manh của cô một lần nữa vụt tắt.

Dù vậy, Kjersti không bỏ cuộc. Cô cùng anh Nguyễn Tiến Đạt - người bạn Việt Nam đồng hành - tiếp tục tìm đến Trung tâm Lưu trữ số 3 trên phố Phan Kế Bính và Trung tâm Lưu trữ thành phố Hà Nội với hy vọng sẽ tìm thấy một manh mối nào đó về thân phận thật của mình. Nhưng kết quả vẫn là con số 0.

"Sau khi tra cứu nhiều nguồn thông tin, chúng tôi bắt đầu lo sợ rằng cái tên 'Nguyễn Thanh Bình' có thể không phải do mẹ ruột của cô đặt, mà chỉ là một cái tên ngẫu nhiên do người làm giấy khai sinh viết vào để hợp thức hóa thủ tục nhận con nuôi", anh Đạt bày tỏ nỗi lo.

Theo anh, nếu điều này là sự thật thì toàn bộ hành trình tìm mẹ của Kjersti sẽ quay về vạch xuất phát, bởi rất khó để một người mẹ có thể nhận ra con mình khi tên gọi lại do người khác đặt.

Ngày 19/4, Kjersti trở về Na Uy trong niềm tiếc nuối và nỗi buồn. Mặc dù chuyến đi lần này chưa đem lại kết quả cụ thể, cô vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó, ở đâu đó - dù là trong lòng Hà Nội hay bất kỳ nơi nào khác - sẽ có một người phụ nữ nhận ra cô gái mang dòng máu của mình, và mở lòng đón nhận.

"Tôi chỉ mong rằng bà vẫn còn sống, và nếu có thể… xin đừng từ chối tôi", Kjersti Binh Hegna xúc động nói.

Bạn đọc có bất cứ thông tin về gia đình ở Việt Nam của chị Kjersti Binh Hegna (hay Nguyễn Thanh Bình) xin vui lòng liên hệ qua đường dây nóng của báo điện tử Dân trí.

Hotline Hà Nội: 0973-567-567

Hotline TPHCM: 0974-567-567

Email: info@dantri.com.vn