Vụ đạo diễn Pháp tìm mẹ Việt: Hồi hộp chờ kết quả ADN
(Dân trí) - Sau khi xuất hiện người có thông tin trùng khớp với câu chuyện tìm mẹ của mình, Arthur Chareire (sống ở Pháp) không kìm nén được xúc động và bày tỏ biết ơn sự động viên của cộng đồng mạng Việt Nam.
Độc giả nhắn tin riêng an ủi chàng trai
Sau khi Dân trí đăng tải bài viết Xuất hiện người mẹ có thông tin trùng khớp, về bà Nguyễn Thị Hợi (sống ở Gia Lâm, Hà Nội) sinh con ngày 19/8/1994 có câu chuyện giống với thông tin chàng trai Arthur Chareire (sống ở Pháp) tìm mẹ, nhiều độc giả bày tỏ sự xúc động.
Nhiều người nhận xét, bà Hợi và Arthur có nét giống nhau trên khuôn mặt. Họ hy vọng sớm có kết quả xét nghiệm ADN giữa hai người.
"Xét nghiệm cho đúng thủ tục chứ tôi tin là chính xác rồi. Nhìn giống nhau lắm! Chúc mừng hai mẹ con trước!", độc giả Thanh Minh chia sẻ.

Bà Hợi và Arthur (Ảnh: Hà Trang).
Độc giả Tùng Nguyễn Thanh bình luận: "Nếu kết quả xét nghiệm ADN chính xác, quả là ông trời đã không phụ lòng bà Hợi. Suốt 31 năm qua, bà Hợi phải chịu đựng nỗi day dứt và cảm thấy ân hận. Bà không kết hôn với ai cho đến tận ngày hôm nay, mong kết quả có hậu!".
Độc giả Đức Tá nêu ý kiến: "Tôi tin rằng họ là hai mẹ con. Cảm ơn con trai đã có tâm với người sinh ra mình. Tôi mong hai mẹ con sớm đoàn tụ và bà Hợi không còn những mặc cảm, day dứt. Con trai bà sẽ bù đắp lại cho người mẹ những điều tốt đẹp nhất có thể".
Sau khi câu chuyện tìm mẹ được lan tỏa, Arthur xúc động vì đọc được hàng nghìn bình luận của độc giả Dân trí.
Dù không biết tiếng Việt, nhưng nhờ sự hỗ trợ của công cụ dịch, chàng đạo diễn trẻ cảm nhận rõ sự ủng hộ và yêu thương của mọi người. Chính nguồn động viên tinh thần đó đã tiếp thêm cho anh động lực trên hành trình tìm lại người thân.
"Nhiều người ở Việt Nam gửi tin nhắn riêng để động viên và chúc tôi sớm tìm được mẹ đẻ. Tôi hạnh phúc, biết ơn họ về điều này", Arthur chia sẻ.
Bật khóc sau khi đọc lời tâm sự của bà Hợi
Trước khi cung cấp các giấy tờ cho báo Dân trí, Arthur không nghĩ sẽ tìm được người có thông tin trùng khớp nhanh như vậy.
"Tôi từng nghĩ quá trình tìm kiếm có thể kéo dài nhiều tháng do thông tin ít ỏi, sự việc lại xảy ra hơn 30 năm trước. Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn tôi tưởng tượng", chàng trai sinh năm 1994 chia sẻ.
Theo Arthur, những ngày này, cuộc sống của anh trở nên vui vẻ hơn thay vì cảm giác cô đơn như trước đây. Dù kết quả xét nghiệm ADN vẫn chưa có, nhưng trong lòng chàng trai được thắp lên tia hy vọng về cái kết có hậu cho hành trình tìm nguồn cội.
"Đọc câu chuyện của bà Hợi, tôi rất xúc động. Cuộc đời của bà đáng thương hơn đáng trách. Tôi chưa dám trò chuyện trực tiếp với bà, vì sợ kết quả ADN không trùng khớp lại khiến mình hụt hẫng", Arthur tâm sự.
Xúc động trước câu chuyện của Arthur và bà Hợi, một số trung tâm xét nghiệm ADN ở Hà Nội đã liên hệ ngỏ ý, sẵn sàng hỗ trợ dịch vụ xét nghiệm hoàn toàn miễn phí.
Ngày 22/4, Arthur đã gửi mẫu ADN từ Pháp về Việt Nam thông qua báo Dân trí để tiến hành xét nghiệm.
"Khi dán phong bì để gửi mẫu về Việt Nam, tôi cảm thấy xúc động xen lẫn cảm giác hồi hộp. Đó thực sự là khoảnh khắc không thể quên trong cuộc đời", Arthur nói.
Nói về trường hợp kết quả xét nghiệm ADN trùng khớp, chàng trai sinh năm 1994, cho biết chưa suy nghĩ về dự định tiếp theo, vì nhiều cảm xúc lẫn lộn trong những ngày qua.
"Trong thời gian chờ đợi kết quả, tôi sẽ suy nghĩ về việc sẽ làm gì tiếp theo nếu như kết quả ADN trùng khớp", Arthur trải lòng.

Arthur đã gửi mẫu về Việt Nam để sớm tiến hành xét nghiệm ADN (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Nỗi lòng người mẹ
Trước đó, khi cầm theo giấy tờ cá nhân trực tiếp đến tòa soạn báo Dân trí, bà Hợi khẳng định mình sinh mổ vào ngày 19/8/1994 tại Bệnh viện Bạch Mai. Con trai chào đời với cân nặng hơn 2kg.
Khi vào viện, bà khai sống ở xã Dương Xá, Gia Lâm. Tuy nhiên, theo giấy tờ, bà trú ở xã Dương Quang. Hai xã này nằm sát nhau, ở ngoại thành Hà Nội.
Sau khi sinh, vì hoàn cảnh đơn thân, làm ruộng nên bà Hợi quyết định cho con làm con nuôi để bé có cuộc sống tốt hơn.
"Tôi hy vọng con sẽ có cuộc sống sung sướng, được học hành tử tế. Nếu con ở với tôi chắc chắn sẽ khổ. Nhiều năm qua, tôi chưa hết day dứt trong lòng về quyết định này", bà nhớ lại.
Sau khi đọc câu chuyện tìm mẹ của Arthur, bà Hợi nhận thấy nhiều thông tin trùng khớp. Người phụ nữ này đinh ninh: "Có thể đó là con trai tôi".
Bà cho biết mong mỏi lớn nhất lúc này là sớm được tiến hành xét nghiệm ADN với Arthur để xác minh mối quan hệ huyết thống. Hơn 30 năm qua, bà cố gắng làm nhiều việc thiện vì trong lòng mang nỗi day dứt và ân hận.
Về phần Arthur, theo các giấy tờ đang lưu giữ, anh chào đời ngày 19/8/1994 tại Bệnh viện Bạch Mai và được một cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi không lâu sau đó.
Thông tin trên giấy khai sinh có ghi: Mẹ là Nguyễn Thị Hợi, làm ruộng, sống ở Dương Xá (Gia Lâm, Hà Nội), còn phần thông tin về người cha bị bỏ trống.
Sau khi sang Pháp, anh được cha mẹ nuôi chăm sóc và dạy dỗ chu đáo. Hiện, chàng trai đã nghỉ việc ở công ty chuyên sản xuất phim ở Paris để chuẩn bị cho chuyến đi Việt Nam tìm mẹ đẻ.

Tên theo giấy khai sinh của Arthur là Vũ Văn Dậu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Nhiều năm qua, Arthur mang trong mình áp lực tâm lý nặng nề, nỗi sợ bị bỏ rơi sau ký ức buồn của tuổi thơ và không có bạn bè để chia sẻ. Có thời điểm, anh phải tìm đến bác sĩ tâm lý để được tư vấn, trị liệu.
"Tôi chưa bao giờ oán trách mẹ. Nếu được đoàn tụ, có lẽ tôi sẽ khóc rất nhiều vì bản thân là người dễ xúc động", Arthur tâm sự.