PhotoStory

Tình mẫu tử thiêng liêng của phụ nữ Việt qua triển lãm ảnh "Mẹ yêu con"

Thực hiện: Hữu Nghị

(Dân trí) - Những khoảnh khắc cảm xúc về tình mẹ đã được Lê Bích "đóng băng" trong 30 tác phẩm ảnh tại triển lãm "Mẹ yêu con". Đây cũng là ngầm ý của anh gửi tới nữ giới với thông điệp yêu thương.

Tình mẫu tử thiêng liêng của phụ nữ Việt qua triển lãm ảnh Mẹ yêu con - 1

Triển lãm ảnh Mẹ yêu con đang được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, gồm 30 bức ảnh thể hiện đa cảm xúc ấm áp của tình mẹ con, hướng tới kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3). Đây là những tấm ảnh được nhiếp ảnh gia Lê Bích thực hiện trong khoảng thời gian gần 20 năm.

Ảnh: Niềm vui của bé gái được mẹ cho ăn sáng tại chợ phiên Lũng Phìn, xã Lũng Phìn, (Mèo Vạc, Hà Giang).

Tình mẫu tử thiêng liêng của phụ nữ Việt qua triển lãm ảnh Mẹ yêu con - 2

Nhiếp ảnh gia Lê Bích đã đi khắp các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung cùng chiếc máy ảnh để gặp gỡ, trò chuyện và chụp lại những phút giây đầy cảm xúc chân thực như thước phim sống động về câu chuyện bình dị của mẹ và con.

Ảnh: Mẹ dạy con trai quét sân nhà tại huyện Yên Minh (Hà Giang). 

Tình mẫu tử thiêng liêng của phụ nữ Việt qua triển lãm ảnh Mẹ yêu con - 3

Ảnh: Bé gái được cùng mẹ ra chợ cá sớm tại bờ biển Thịnh Long (Hải Hậu, Nam Định).

Tình mẫu tử thiêng liêng của phụ nữ Việt qua triển lãm ảnh Mẹ yêu con - 4

Ảnh: Hai mẹ con ngồi chờ khách thuê làm mẫu chụp ảnh tại đồi cát Phan Thiết (Bình Thuận).

Tình mẫu tử thiêng liêng của phụ nữ Việt qua triển lãm ảnh Mẹ yêu con - 5

Ảnh: Người mẹ đang ủ ấm sau khi tắm cho con tại làng Ðọi Tam, xã Ðọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam).

Tình mẫu tử thiêng liêng của phụ nữ Việt qua triển lãm ảnh Mẹ yêu con - 6

Nhiếp ảnh gia Lê Bích cho biết, Năm 2005 khi lần đầu tiên thực hiện bức ảnh Trên lưng mẹ, tôi đã có một cảm xúc đặc biệt về tình mẫu tử. Hình ảnh em bé dân tộc Mông ngủ ngon trên lưng của người mẹ đã chạm đến trái tim của anh, sau đó anh quyết định bắt đầu hành trình khám phá những cung bậc cảm xúc khác nhau về tình mẫu tử.

Ảnh: Em bé người Mông ngủ trên lưng mẹ tại góc bán rượu chợ phiên Bắc Hà (Lào Cai).

Tình mẫu tử thiêng liêng của phụ nữ Việt qua triển lãm ảnh Mẹ yêu con - 7

Ảnh: Hai mẹ con trên thửa ruộng bậc thang ở xã Sì Lở Lầu (Phong Thổ, Lai Châu).

Tình mẫu tử thiêng liêng của phụ nữ Việt qua triển lãm ảnh Mẹ yêu con - 8

Ảnh: Niềm vui của hai em bé khi được cùng mẹ đi sắm đồ tại chợ phiên Phố Cáo (Hà Giang).

Tình mẫu tử thiêng liêng của phụ nữ Việt qua triển lãm ảnh Mẹ yêu con - 9

Ảnh: Thiện Nhân đã biết đi xe đạp. 

Thiện Nhân là bé trai bị bỏ rơi trong tình trạng bị mất chân phải và bộ phận sinh dục khi mới chào đời. Em được nhà báo Trần Mai Anh nhận nuôi. Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã chọn bức ảnh Thiện Nhân đã biết đi xe đạp của Lê Bích vào bộ ảnh 100 khoảnh khắc bất tử của phụ nữ Việt Nam.

Tình mẫu tử thiêng liêng của phụ nữ Việt qua triển lãm ảnh Mẹ yêu con - 10

Một hộ chuyên làm mũ lá tại làng Tri Lễ (Thanh Oai, Hà Nội). Các em bé ở đây thường lớn lên với nghề thủ công của gia đình và có thể phụ giúp bố mẹ những việc nhỏ từ khi còn bé.

Tình mẫu tử thiêng liêng của phụ nữ Việt qua triển lãm ảnh Mẹ yêu con - 11

Mùa đông không lạnh ở bên các con trong căn bếp nhỏ tại xã Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội). Người phụ nữ lái đò ở chùa Hương, sau mỗi lần được nghỉ chờ đò, chị đều tranh thủ về chăm sóc các con.

Tình mẫu tử thiêng liêng của phụ nữ Việt qua triển lãm ảnh Mẹ yêu con - 12

Nhiếp ảnh gia Lê Bích, sinh năm 1972, tên đầy đủ là Lê Ngọc Bích, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh bắt đầu sự nghiệp chụp ảnh của mình vào năm 2005. Công chúng đều biết đến anh là một nhà nhiếp ảnh gắn bó với làng Việt, và các nghề thủ công truyền thống.