Nét đẹp phụ nữ Việt Nam trong lao động qua con mắt của Lê Bích

(Dân trí) - Triển lãm “Sắc màu cuộc sống” của tác giả Lê Bích vừa được khai mạc chiều ngày 30/8 tại Hà Nội. Những bức ảnh khắc họa khoảnh khắc trong đời sống bình dị của người phụ nữ Việt Nam đã gây nhiều cảm xúc cho người xem.

Hướng tới ngày Quốc khánh 2/9, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với CLB Phóng viên ảnh Hà Nội tổ chức triển lãm ảnh “Sắc màu cuộc sống” giới thiệu 40 bức ảnh của phóng viên ảnh Lê Bích.

Đây là những bức ảnh lần đầu tiên được tác giả Lê Bích giới thiệu đến công chúng. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện cá nhân nhưng toát lên góc nhìn về con người, về cuộc sống của Việt Nam. Ẩn sâu trong mỗi bức ảnh là vẻ đẹp lao động cùng phẩm chất chịu thương chịu khó của phụ nữ khắp các tỉnh thành trên đất nước hình chữ S - bình dị, gần gũi mà tràn đầy năng lượng, căng tràn sức sống.

Phóng viên ảnh Lê Bích chia sẻ tại buổi khai mạc triển lãm chiều ngày 30/8 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hằng)
Phóng viên ảnh Lê Bích chia sẻ tại buổi khai mạc triển lãm chiều ngày 30/8 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hằng)

Mỗi bức ảnh là những khoảnh khắc khắc họa sắc màu cuộc sống của người phụ nữ Việt Nam một cách chân thực, gần gũi và đầy sức sống, phản ánh sinh động cuộc sống bình dị hàng ngày, hàng giờ của phụ nữ Việt Nam.

Họ đang góp phần vào việc gìn giữ và phát triển các làng nghề - nơi lưu giữ những giá trị văn hóa của đất nước; và đâu đó có những công việc đặc biệt, những giờ khắc lặng thầm, có lo toan, có vất vả… nhưng đó là cách họ lao động, cách họ sống, một cách chân chính. Từ đôi bàn tay, từ sự tự tin, từ những giọt mồ hôi đổ xuống…

“Đề tài phụ nữ được nhiều người khai thác nhưng bản thân tôi muốn thể hiện nét đẹp của người phụ nữ trong lao động. Tôi thực sự xúc động khi gặp những người phụ nữ làm việc như đàn ông trong môi trường khắc nghiệt: sức nóng, sức bụi, áp lực thời gian. Thù lao cũng chưa xứng đáng với công sức của họ. Hay trong đêm giao thừa, các chị công nhân vẫn lao động trên vỉa hè, không được đoàn tụ cùng gia đình...

Tôi vẫn nhớ câu hát: “Việc nước, việc nhà vẹn toàn/ Nắng mưa nhọc nhằn vẫn tươi duyên”. Câu hát ấy rất hay rất thơ về nét đẹp người phụ nữ trong lao động. Bản thân tôi khi chụp những bức ảnh này, tôi thấy hình ảnh của bà tôi, mẹ tôi ở trong đó. Đó cũng là phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam chịu thương, chịu khó, cao hơn nữa là đức hi sinh...”, Lê Bích chia sẻ tại buổi khai mạc triển lãm.

Hơn 50 năm nay, nghệ nhân Đàng Thị Phan làng gốm Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận, vẫn theo nghề truyền thống. Năm 2006, bà sang Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản… thi tay nghề và đoạt giải nhất. Bà khiến Ban giám khảo và du khách phục tài vì gốm được làm bằng tay và hoa văn tạo từ mẩu lược gãy.
Hơn 50 năm nay, nghệ nhân Đàng Thị Phan làng gốm Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận, vẫn theo nghề truyền thống. Năm 2006, bà sang Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản… thi tay nghề và đoạt giải nhất. Bà khiến Ban giám khảo và du khách phục tài vì gốm được làm bằng tay và hoa văn tạo từ mẩu lược gãy.

Cũng trong buổi khai mạc triển lãm, tác giả Lê Bích tặng bản quyền 40 bức ảnh này cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam với mong muốn những bức ảnh sẽ tiếp tục phát huy giá trị, không chỉ được lưu giữ mà còn truyền cảm hứng cho công chúng, để mỗi người thêm trân trọng những con người lao động chân chính…

Triển lãm được trưng bày từ 30/8 - 30/9/2018 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội.

Một số bức ảnh được trưng bày tại triển lãm:

Nét đẹp phụ nữ Việt Nam trong lao động qua con mắt của Lê Bích - 3

Nét đẹp phụ nữ Việt Nam trong lao động qua con mắt của Lê Bích - 4

Nét đẹp phụ nữ Việt Nam trong lao động qua con mắt của Lê Bích - 5

Nét đẹp phụ nữ Việt Nam trong lao động qua con mắt của Lê Bích - 6

Nét đẹp phụ nữ Việt Nam trong lao động qua con mắt của Lê Bích - 7

Nét đẹp phụ nữ Việt Nam trong lao động qua con mắt của Lê Bích - 8

Nguyễn Hằng