PhotoStory

Những ngôi nhà "chẳng giống ai" giữa lòng Hà Nội

Thực hiện: PV

(Dân trí) - Trên nhiều tuyến phố giữa trung tâm Hà Nội có hàng chục ngôi nhà hình dáng kì dị "chẳng giống ai", từ nhà siêu mỏng đến hình lục giác, đặc biệt có ngôi nhà nhìn như... chùa Một Cột.

Những ngôi nhà chẳng giống ai giữa lòng Hà Nội - 1

Căn nhà 2 tầng này nằm lẻ loi và cách biệt hoàn toàn với các nhà khác trên phố trên Tây Sơn (quận Đống Đa), án ngữ ngay mặt tiền của tòa nhà cao tầng khác.

Người phụ nữ bán xổ số tại đây cho biết, căn nhà rộng 9m2, tầng 1 phục vụ việc bán hàng, tầng 2 có giường, nhà vệ sinh; còn việc rửa ráy, giặt giũ dùng vòi nước trước nhà. Theo người này, trước đây chủ tòa nhà cao tầng phía sau có ý định mua lại nhưng thấy giá quá cao nên không đồng ý. Hiện tại người chủ muốn giữ căn nhà để kinh doanh và không có ý định bán.

Những ngôi nhà chẳng giống ai giữa lòng Hà Nội - 2
Những ngôi nhà chẳng giống ai giữa lòng Hà Nội - 3
Những ngôi nhà chẳng giống ai giữa lòng Hà Nội - 4

Căn nhà hình tam giác ở phố Võ Chí Công có mặt tiền 12 mét nhưng chiều sâu một bên chỉ 25cm, bên còn lại khoảng 4 mét. Căn nhà "kì dị" này hiện "cửa đóng, then cài".

Những ngôi nhà chẳng giống ai giữa lòng Hà Nội - 5
Những ngôi nhà chẳng giống ai giữa lòng Hà Nội - 6
Những ngôi nhà chẳng giống ai giữa lòng Hà Nội - 7

Tương tự, ngôi nhà "siêu mỏng" khác nằm ở đầu ngõ 27 Võ Chí Công thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo quan sát, căn nhà có 2 mặt tiền, mỗi mặt rộng gần 7 mét nhưng chiều sâu một bên khoảng 1 mét, bên còn lại hơn 2 mét. Người đàn ông bán thịt lợn tại đây cho biết đã thuê ngôi nhà để bán hàng từ nhiều năm qua.

Những ngôi nhà chẳng giống ai giữa lòng Hà Nội - 8

Ngôi nhà 3 tầng 1 tum giống như "chùa Một Cột" nằm giữa khu vực ngõ 36 Lương Định Của và ngách 102/33 đường Trường Chinh (quận Đống Đa). Tầng 1 chỗ hẹp chỉ khoảng 1 mét nhưng đến tầng 2 lại "nở" rộng mỗi bên từ 80cm - 1 mét.

Những ngôi nhà chẳng giống ai giữa lòng Hà Nội - 9

Nhà cao tầng "siêu mỏng" nằm trên phố Phạm Văn Đồng.

Những ngôi nhà chẳng giống ai giữa lòng Hà Nội - 10

Mặc dù chỉ rộng khoảng 8 mét vuông nhưng căn nhà trên phố Đại La (quận Hai Bà Trưng) vẫn có 2 mặt tiền.

Những ngôi nhà chẳng giống ai giữa lòng Hà Nội - 11
Những ngôi nhà chẳng giống ai giữa lòng Hà Nội - 12
Những ngôi nhà chẳng giống ai giữa lòng Hà Nội - 13
Những ngôi nhà chẳng giống ai giữa lòng Hà Nội - 14

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các căn nhà "siêu mỏng" có diện tích từ 3 - 10m2 chủ yếu nằm trên các phố Nguyễn Văn Huyên, Đại La, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công...

Đây là các tuyến phố mà những năm qua được đầu tư mở rộng, thu hồi đất để phục vụ dự án. Sau đó, những phần đất còn lại không vuông vắn, nhiều nhà chỉ còn lại vài mét vuông đất, việc chuyển nhượng mua bán đất khó khăn, dẫn đến tồn tại những ngôi nhà "dở khóc, dở cười".

Những ngôi nhà chẳng giống ai giữa lòng Hà Nội - 15

Căn nhà "mỏng dính" (khoảng 25cm) nằm gần ngã 3 Võ Chí Công - Hoàng Quốc Việt vẫn được sử dụng để mở quán giải khát. Theo người dân sống gần đây, mặc dù hình dáng đất "oái oăm" như vậy nhưng chủ đất không hề có ý định bán.

Những ngôi nhà chẳng giống ai giữa lòng Hà Nội - 16

Căn nhà 2 mặt tiền, 3 tầng, hình "ngũ giác", rộng hơn 20 mét vuông trên phố Đại La được vợ chồng anh H. thuê để mở quán bia cách đây 6 tháng. Khi mới dọn về ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào nên vợ chồng anh phải "gia cố" lại căn nhà bằng các trụ sắt, sửa cầu thang.

Những ngôi nhà chẳng giống ai giữa lòng Hà Nội - 17
Những ngôi nhà chẳng giống ai giữa lòng Hà Nội - 18

Theo anh H., điều khiến căn nhà có hình thù "kì quái" như hiện nay do trước đây việc giải phóng mặt bằng để thi công đường vành đai 2 đã lấy đi một phần diện tích. Trước đây, mặt tiền của ngôi nhà nằm ở ngõ 128 phố Đại La, sau khi mở đường thì có thêm mặt tiền. Hiện căn nhà như một "ốc đảo" nằm giữa ngõ 128C Đại La và ngõ 41 phố Vọng.

Ông Hòa (71 tuổi, từng sống ở ngõ 41 phố Vọng) cho biết, căn nhà trên ban giải phóng mặt bằng không "động" đến nên còn đến hiện nay. Tuy nhiên, nếu cứ để như hiện tại thì còn nhà, nhưng đập đi thì sẽ "mất".