DNews

Hàng xóm mở lối đi giữa nhà cho bà con rốn lũ Yên Bái chạy lụt

Trần Thanh Nam Anh Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Thấy hàng xóm dưới đường Thanh Niên bị lũ ngập nhà, anh Thụy đã mở lối đi, cho người dân chạy lũ qua giữa nhà. Người đàn ông này còn cho bà con ngủ, nghỉ, tránh trú miễn phí trong những ngày mưa bão.

Hàng xóm mở lối đi giữa nhà cho bà con rốn lũ Yên Bái chạy lụt
Hàng xóm mở lối đi giữa nhà cho bà con rốn lũ Yên Bái chạy lụt - 1

Sáng 11/9, mặc dù nước đã rút khoảng 1m so với 2 ngày trước đó, nhiều hộ dân tại đường Thanh Niên, phường Hồng Hà vẫn chìm trong biển nước (Ảnh: Nam Anh).

Sau gần 4 ngày chìm trong nước lũ, sáng 11/9, nước đã rút xuống gần một mét ở khu vực rốn lũ phường Hồng Hà (TP Yên Bái), nhiều người dân sống trên đường Thanh Niên (đoạn giáp sông Hồng) bắt đầu tìm cách trở về nhà. Mặc dù nước đã rút, hàng loạt ngôi nhà dưới chân cầu Yên Bái vẫn còn ngập sâu, có chỗ nước tới mái tầng một.

"Vừa bất lực vừa hoảng sợ"

Đứng trên cầu Yên Bái, đôi mắt bà Nguyễn Thị Thủy (65 tuổi, ở số nhà 398 đường Thanh Niên, phường Hồng Hà) nheo lại, bà Thủy cố nhìn xem căn nhà 2 tầng của gia đình đã lộ tầng một ra chưa.

Gia đình bà Thủy có 5 người, hiện 4 người đã di tản sang nhà hàng xóm trên đường Nguyễn Phúc (phía trên khoảng 100m). Người con rể bà Thủy vẫn cố bám trụ tại tầng 2 của căn nhà, "khi nước ngập lên tầng 2 thì sẽ chạy".

"Chiều 8/9, nước lũ tràn nhanh lên đường Thanh Niên, tới chiều tối cùng ngày, lũ dâng nhanh khủng khiếp, cả xóm tôi ôm hết đồ đạc, bắt đầu chạy lũ, chỉ còn con rể của tôi vẫn cố bám trụ tại tầng 2 để trông giữ đồ đạc, tài sản. Khi nào nước tiếp tục lên tầng 2 thì sẽ chạy.

Hàng xóm mở lối đi giữa nhà cho bà con rốn lũ Yên Bái chạy lụt - 2

Người dân tiếp nhận đồ tiếp tế khi bị mắc kẹt trong nhà trên đường Thanh Niên (Ảnh: Nguyễn Sơn).

"Chưa bao giờ tôi chứng kiến trận lụt nào lớn tới vậy. Năm 2018, nước lũ ngập tới nhà, nhưng chỉ cao khoảng 1m, còn năm nay ngập tới hơn 3m, quá kinh khủng", bà Thủy kể.

Đôi mắt thất thần nhìn về phía căn nhà vẫn đang bị ngập sâu trong dòng nước lũ, bà Đinh Thị Minh (ở số nhà 374 đường Thanh Niên) vẫn chưa quên được cảm giác bất lực khi nước lũ đổ về.

"Cả gia đình còn mỗi mình tôi sống trong căn nhà 2 tầng, chồng vừa mất, cả 4 người con đều đi lấy chồng, lấy vợ ở xa. Chiều hôm ấy (8/9), thấy nước lũ tràn về, bà con hàng xóm hô hoán nhau chạy lũ. Nước lên rất nhanh, lúc ấy chỉ có mỗi mình, tôi thấy hoảng sợ vô cùng, cứ ôm được cái này lại rơi cái kia, định đẩy tủ lạnh lên cao mà chỉ có mỗi mình, hàng xóm khi ấy ai cũng đang lo chạy lũ. Cảm giác vừa bất lực vừa hoảng sợ", bà Minh kể.

Hàng xóm mở lối đi giữa nhà cho bà con rốn lũ Yên Bái chạy lụt - 3

Bà Minh chia sẻ, bản thân vừa sợ vừa bất lực khi phải một mình chạy lũ (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Bà Minh kể, thời điểm đó, cả khu mất sóng điện thoại, người phụ nữ muốn gọi điện thông báo cho các con là nhà bị ngập, nhưng điện thoại chỉ kêu "tút tút".

"Do mất sóng điện thoại, tới trưa hôm qua, các con tôi khi không liên lạc được với mẹ nên đã đi từ Hà Nội về. Mọi người đều lo lắng khi biết tin TP Yên Bái ngập sâu. Rất may, sau khi xảy ra lũ, tôi được một ân nhân trẻ tuổi giúp đỡ, cho ở nhờ và ăn uống miễn phí", bà Minh kể và nói về một người đàn ông có tấm lòng thơm thảo trên đường Nguyễn Phúc đã giúp đỡ mình.

Hàng xóm mở lối đi giữa nhà cho bà con rốn lũ Yên Bái chạy lụt - 4

Chị Giới chỉ về phía căn nhà bị ngập sâu trên đường Thanh Niên (Ảnh: Trần Thanh).

Cùng cả gia đình 5 người vẫn cố bám trụ tại tầng 2 trong căn nhà ở số 378 đường Thanh Niên, chị Hoàng Thị Giới (35 tuổi) cho biết, gia đình chị có một mẹ già, 2 vợ chồng cùng 2 đứa con nhỏ vẫn đang hàng ngày "tập sống chung với lũ".

Mặc dù căn nhà 2 tầng của gia đình đang bị ngập sâu hết tầng 1, may mắn phía sau nhà chị Giới có một lối người dân tự mở đi lên đường Nguyễn Phúc phía sau. Đã có khoảng 7, 8 hộ dân sử dụng lối đi này để nhận đồ tiếp tế từ bên ngoài, và có thể chạy lũ bất cứ lúc nào nếu nước dâng cao hơn.

Mở lối đi giữa nhà cho bà con chạy lũ

Qua chỉ dẫn của bà Đinh Thị Minh (ở số nhà 374 đường Thanh Niên), phóng viên Dân trí tìm tới gia đình anh Nguyễn Tiến Thụy (37 tuổi, ở đường Nguyễn Phúc, phường Hồng Hà).

Anh Thụy chính là "người hàng xóm có tấm lòng thơm thảo" mà bà Minh nhắc tới khi đã tự mở lối đi giữa nhà, giúp các hộ dân phía sau dưới đường Thanh Niên chạy lũ, di chuyển trong những ngày ngập lụt.

Hàng xóm mở lối đi giữa nhà cho bà con rốn lũ Yên Bái chạy lụt - 5

Lối đi mà gia đình anh Thụy tự mở để cho hàng xóm dưới đường Thanh Niên có thể chạy lũ qua giữa nhà (Ảnh: Trần Thanh).

Theo quan sát, khung cửa sổ phía sau nhà anh Thụy được mở, 2 bên cửa sổ đều đặt thang, người dân phía dưới đường Thanh Niên (đằng sau nhà anh Thụy) có thể di chuyển qua đây, đi qua giữa nhà để lên đoạn đường không bị ngập ở đường Nguyễn Phúc.

Chia sẻ với phóng viên, anh Thụy cho biết, đây chỉ là việc làm rất nhỏ mà anh có thể giúp đỡ bà con hàng xóm trong lúc bão lũ, thiên tai.

"Nhiều người không có chỗ ngủ, nghỉ đều có thể tới nhà tôi để tránh trú. Giúp đỡ được bà con hàng xóm phần nào là tôi sẽ giúp. Tôi thấy điều này bình thường mà, ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm hết sức để giúp đồng bào mình thôi", anh Thụy khiêm tốn chia sẻ.

Học cách sống chung với lũ

Nằm sát chân cầu Yên Bái, căn nhà ở số 294 đường Thanh Niên (phường Hồng Hà, TP Yên Bái) của gia đình chị Đặng Thị Mỹ Thanh đang bị ngập hoàn toàn tầng 1, cả gia đình 6 người của chị Thanh đang học cách sống chung với lũ, lương thực dựa vào đồ tiếp tế của các nhà hảo tâm.

Chị Thanh cho biết, những ngày mưa lũ vừa qua, gia đình chị đã sử dụng hết thực phẩm dự trữ, tới sáng nay (11/9), cả nhà mới nhận được một túi xôi chia 6 người.

"Chưa rõ khi nào nước mới rút hết, trước mắt chúng tôi phải học cách sống chung với lũ, mất điện, mất sóng điện thoại, hết cả thực phẩm", chị Thanh than thở.

Hàng xóm mở lối đi giữa nhà cho bà con rốn lũ Yên Bái chạy lụt - 6

Gia đình chị Thanh và ông Mùi học cách sống chung với lũ, khi cả 2 ngôi nhà đều bị ngập hết tầng 1 (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Sát vách nhà chị Thanh là căn nhà của ông Nguyễn Văn Mùi, ở số nhà 364 đường Thanh Niên. Ông Mùi sống một mình tại tầng 2, hàng ngày đồ tiếp tế của chị Thanh và ông Mùi được đưa qua một sợi dây dài khoảng 20m, kéo từ đầu cầu Yên Bái tới tường nhà chị Thanh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tá Hà Duy Hùng, Phó tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái thông tin, từ ngày 7/9, khi nhận được thông tin về điểm ngập lụt phường Hồng Hà, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã điều động lực lượng, phương tiện ứng trực 24/24h tại vùng lụt.

Hàng xóm mở lối đi giữa nhà cho bà con rốn lũ Yên Bái chạy lụt - 7

Thiếu tá Hà Duy Hùng, Phó tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái đưa đồ tiếp tế cho gia đình chị Thanh và ông Mùi qua một sợi dây (Ảnh: Nam Anh).

Tại đây, lực lượng chức năng sẽ sử dụng phương tiện tiếp cận các hộ dân trong vùng ngập sâu để tiếp tế nhu yếu phẩm, đảm bảo người dân không bị cô lập trong bão lũ, cảnh báo nguy hiểm ở nơi ngập sâu, nước chảy xiết…

Trong sáng 11/9, Thiếu tá Hùng cũng trực tiếp mang đồ tiếp tế cho gia đình chị Thanh và ông Mùi tại khu vực rốn lũ đường Thanh Niên, phường Hồng Hà.