PhotoStory

Cảnh hoang tàn nơi "thiên đường sung sướng" một thời ở miền Trung

Thực hiện: Hoàng Lam

(Dân trí) - 3 năm sau khi lực lượng chức năng tổ chức truy quét tệ nạn mại dâm, "thiên đường sung sướng" Hòn Câu chỉ còn là những dãy nhà xập xệ, hoang tàn.

Cảnh hoang tàn nơi thiên đường sung sướng một thời ở miền Trung - 1

Tệ nạn mại dâm tại khu vực biển Hòn Câu (xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An) rộ lên vào khoảng năm 2013. Thời điểm này, Hòn Câu được khách làng chơi mệnh danh là "thiên đường sung sướng" của miền Trung.

Cảnh hoang tàn nơi thiên đường sung sướng một thời ở miền Trung - 2

Theo thống kê của ngành chức năng, cao điểm có 147 ki-ốt được xây dựng san sát dọc bãi biển Diễn Hải. Ngoài việc phục vụ ăn uống, giải khát cho du khách, các ki ốt này còn là nơi hàng trăm cô gái sẵn sàng chiều khách tới bến với mức giá bình dân.

"Thiên đường sung sướng" một thời ở Hòn Câu (Video: Hoàng Lam).

Hoạt động mại dâm nhức nhối tại đây đã được các cơ quan báo chí thời điểm đó phản ánh. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo, yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An khẩn trương làm rõ thông tin về hoạt động mại dâm tại khu vực này.

Nhiều cuộc đẩy đuổi, triệt xóa tệ nạn mại dâm ở đây đã được ngành chức năng tỉnh Nghệ An triển khai quyết liệt. Tuy nhiên, các cơ sở mại dâm trá hình vẫn hoạt động lén lút với chiêu thức ngày càng tinh vi hơn.

Cảnh hoang tàn nơi thiên đường sung sướng một thời ở miền Trung - 3

Ngày 15/3/2020, ngành chức năng huyện Diễn Châu thực hiện kế hoạch triệt xóa tệ nạn mại dâm ở khu vực biển Hòn Câu. Cùng với đẩy mạnh tuần tra, xử lý nghiêm tội phạm và tệ nạn mại dâm, đặc biệt là khi lực lượng công an chính quy được bố trí về xã, tệ nạn mại dâm tại "thiên đường sung sướng" này từng bước bị xóa bỏ. 

Cảnh hoang tàn nơi thiên đường sung sướng một thời ở miền Trung - 4

Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, các ki ốt kinh doanh dịch vụ giải khát, ăn uống, nhà nghỉ trá hình lần lượt đóng cửa. 

Cảnh hoang tàn nơi thiên đường sung sướng một thời ở miền Trung - 5

Những căn phòng nhỏ xíu chỉ vừa kê đủ một chiếc giường và công trình vệ sinh thiết yếu trong dãy nhà trọ ẩm thấp một thời tấp nập kẻ ra người vào, nay im lìm, trống hơ trống hoác. 

Cảnh hoang tàn nơi thiên đường sung sướng một thời ở miền Trung - 6
Cảnh hoang tàn nơi thiên đường sung sướng một thời ở miền Trung - 7
Cảnh hoang tàn nơi thiên đường sung sướng một thời ở miền Trung - 8

Những gì còn sót lại của các cô gái hành nghề "buôn phấn bán hương" tại Hòn Câu sau cuộc tổng truy quét của lực lượng chức năng.

Cảnh hoang tàn nơi thiên đường sung sướng một thời ở miền Trung - 9

Những căn phòng nhỏ xíu từng là nơi mua bán dâm, nay cửa khóa chặt mà nóc lại không còn. Khung cảnh nơi cửa biển này với những đổ nát, hoang tàn khiến người từ nơi khác đến không khỏi e ngại.

Cảnh hoang tàn nơi thiên đường sung sướng một thời ở miền Trung - 10

Căn chòi lấn ra biển nay xuống cấp, hư hỏng, là nơi đùa nghịch của đám trẻ con làng biển. 

Cảnh hoang tàn nơi thiên đường sung sướng một thời ở miền Trung - 11

Trong chiều dài 25km bờ biển của huyện Diễn Châu, Hòn Câu được đánh giá là bãi biển đẹp với dải cát dài, bằng phẳng, sóng êm. Đây được xem là khu vực có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế biển theo hướng du lịch, đặc biệt là khi dự án đường ven biển qua địa bàn đang được hoàn thiện. Tuy nhiên, vẻ đẹp của bãi biển này đang bị dãy ki ốt dài xập xệ, cũ nát án ngữ.

Cảnh hoang tàn nơi thiên đường sung sướng một thời ở miền Trung - 12

Ông Phan Văn Thuyên - Chủ tịch UBND xã Diễn Hải - cho biết, địa phương đã đưa việc giải tỏa các ki ốt này vào kế hoạch, đồng thời kêu gọi nhà đầu tư vào khai phá tiềm năng du lịch nơi đây (Ảnh: Lê Đức).

"Xã cũng đã có thông báo cho người dân tự giải tỏa nhưng người dân chưa chấp hành. Có một doanh nghiệp đang xúc tiến việc khảo sát đầu tư vào Hòn Câu. Khi có nhà đầu tư, chúng tôi mới có thể giải tỏa, bàn giao mặt bằng", ông Thuyên nói.