DNews

Người đẹp bắn cung Ánh Nguyệt và trải nghiệm đáng nhớ ở Olympic Paris 2024

Thế Nam

(Dân trí) - Dù không giành huy chương, vận động viên (VĐV) bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt cho rằng trải nghiệm ở Olympic Paris 2024 là vô cùng quý giá để cô nỗ lực phấn đấu nâng cao trình độ của mình.

Người đẹp bắn cung Ánh Nguyệt và trải nghiệm đáng nhớ ở Olympic Paris 2024

Trong 16 VĐV của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Paris 2024 hồi tháng 7, Đỗ Thị Ánh Nguyệt là gương mặt được nhiều người yêu mến khi cô không chỉ sở hữu gương mặt xinh xắn mà còn nhờ tài năng thiên phú ở môn thể thao vốn vẫn còn xa lạ với nhiều người.

Người đẹp bắn cung Ánh Nguyệt và trải nghiệm đáng nhớ ở Olympic Paris 2024 - 1

Ánh Nguyệt được nhiều người yêu mến khi gọi cô là "hot girl bắn cung" của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Paris 2024 vừa qua (Ảnh: NVCC).

23 tuổi, nhưng Ánh Nguyệt đã có lần thứ hai liên tiếp tham dự Olympic (gồm Olympic Tokyo 2024 và Olympic Paris 2024), điều mà bất kỳ VĐV nào cũng mơ ước khi theo đuổi thể thao chuyên nghiệp.

Cô gái quê ở Hưng Yên được cộng đồng mạng ca ngợi là "hot girl bắn cung" đã dành cho Dân trí một cuộc trò chuyện thú vị về những kỷ niệm đáng nhớ ở giải đấu trên đất Pháp vừa qua.

Xin chào Ánh Nguyệt! Có lẽ Olympic Paris 2024 hẳn vẫn để lại cho bạn nhiều cảm xúc thú vị phải không?

- Quả đúng như thế. Với bản thân tôi việc được tham dự Olympic Paris 2024 vừa qua là một điều vô cùng tự hào và hạnh phúc, bởi vì nó là ước mơ của tất cả các VĐV và không phải ai cũng có được vinh dự này.

Quá trình thi đấu ở Olympic Paris, được chứng kiến và tranh tài với những VĐV hàng đầu thế giới đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc tập luyện cũng như động lực để tôi cố gắng nhiều hơn trong chặng đường tiếp theo của mình.

Thành thật mà nói, dù không giành được huy chương nhưng giải đấu trên đất Pháp cho thấy tôi đã có sự tiến bộ vượt bậc so với hồi tham dự Olympic Tokyo diễn ra tại Nhật Bản 4 năm trước.

Ở Olympic Paris vừa qua, bạn đã để lại ấn tượng tốt với màn thi của mình, khi bị loại khá đáng tiếc trước đối thủ người Iran, chỉ thua 0,489cm ở lượt bắn play-off cuối cùng. Bạn có thấy tiếc nuối không và thất bại này có giúp bạn học được điều gì để hướng tới thành công trong tương lai?

- Thật ra tôi không cảm thấy tiếc nuối khi để thua VĐV Mobina Fallah của Iran vì tôi đã làm tốt hơn nhiều so với khả năng của bản thân mình vào thời điểm đó. Tôi đã bản lĩnh hơn, bình tĩnh hơn nhiều so với kì thế vận hội 4 năm trước.

Người đẹp bắn cung Ánh Nguyệt và trải nghiệm đáng nhớ ở Olympic Paris 2024 - 2
Người đẹp bắn cung Ánh Nguyệt và trải nghiệm đáng nhớ ở Olympic Paris 2024 - 3
Người đẹp bắn cung Ánh Nguyệt và trải nghiệm đáng nhớ ở Olympic Paris 2024 - 4
Người đẹp bắn cung Ánh Nguyệt và trải nghiệm đáng nhớ ở Olympic Paris 2024 - 5

Khi tôi hòa Mobina Fallah sau 5 lượt bắn, chúng tôi phải bước vào lượt bắn play-off. Tôi là người bắn trước và mũi tên của tôi nằm giữa điểm 9 và 10, nhưng ban tổ chức vẫn tính tôi 10 điểm và cách hồng tâm 0,61cm.

Thế nên tôi thực sự nể phục bản lĩnh của Mobina Fallah khi bạn ấy vẫn có thể bắn tốt hơn tôi, đưa mũi tên chỉ cách hồng tâm 0,121cm và hơn tôi 0,489cm. Rõ ràng chiến thắng của bạn ấy là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng thất bại này cũng khiến tôi tự nhủ mình sẽ phải luôn cố gắng hơn nữa để tốt hơn trong từng giải đấu mà mình góp mặt.

Nhiều người muốn biết cơ duyên nào giúp bạn đến với môn bắn cung, khi đây là môn thể thao ít người biết đến và cũng rất kén chọn người chơi?

- Tôi đến với môn bắn cung là hoàn toàn tình cờ. Lúc đầu tôi chỉ tìm một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe và lựa chọn ban đầu của tôi là môn bóng rổ. Thế nhưng khi đang tập luyện bên bóng rổ thì tôi được huấn luyện viên Ngô Hải Nam gọi ra nói chuyện và gợi ý tôi có thể thử sức với môn bắn cung.

Đó là một quyết định khá may rủi bởi ban đầu tôi thậm chí không biết tý gì về bắn cung. Nó đúng như là một cái duyên và tôi càng ngày càng yêu thích môn thể thao này.

Không biết chút gì về bắn cung mà bạn lại trở thành VĐV số một của Việt Nam ở môn này vào lúc này, hẳn bạn phải rất có năng khiếu?

- Môn thể thao nào cũng đòi hỏi phải có năng khiếu cả và bắn cung cũng vậy. Nhưng năng khiếu chỉ là một phần nhỏ, điều quan trọng hơn cả là mỗi người đều phải nỗ lực tập luyện. Chỉ có sự chăm chỉ mới mang đến thành công.

Bắn cung đòi hỏi VĐV luôn phải có tư duy thật linh hoạt, kèm theo đó là sự kiên trì, chăm chỉ bởi môn này đôi khi rất nhàm chán.

Người đẹp bắn cung Ánh Nguyệt và trải nghiệm đáng nhớ ở Olympic Paris 2024 - 6

VĐV Ánh Nguyệt mỗi ngày phải tập luyện từ 6h sáng đến 20h tối (Ảnh: NVCC).

Công việc hàng ngày của tôi cứ lặp đi lặp lại là giương cung lên và nhắm vào hồng tâm mà bắn. Một ngày tập luyện của tôi gồm 4 ca tập, bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc lúc 20h tối. Tôi sẽ tập chạy bộ, thể dục buổi sáng nhẹ nhàng trong khoảng 30 phút trước khi bước vào ca tập chính sẽ bắt đầu từ 7h50 và kết thúc lúc 11h20.

Ca tập buổi chiều sẽ bắt đầu từ 13h50 và kết thúc lúc 17h40. Sau đó chúng tôi sẽ về ăn tối rồi tiếp tục tập luyện luôn cho đến 20h mới nghỉ. 

Thế bạn có gặp những khó khăn gì trong quá trình tập luyện?

- Ở mỗi thời gian, mỗi thời điểm thì tôi gặp những khó khăn khác nhau. Khi mới là VĐV chưa có thành tích gì, tôi luôn bị mất tập trung trong tập luyện. Lúc đó tôi hay bị ẩu, động tác chưa tròn nên hay bị sai.

Nhưng dần dần khi có thành tích rồi thì tôi lại bị áp lực thành tích đè nặng. Có những lúc tôi cứ suy nghĩ tiêu cực rồi dẫn đến mất đi sự tự tin. Đôi khi đó chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng bản thân tôi cứ lo sợ và không dám làm. Có khi tôi bước chân ra sân với tâm lý đè nặng đến nổi không dám cầm vào cung để thi đấu.

Nhưng lúc này tôi đã biết điều chỉnh tâm lý, cố gắng cân bằng cảm xúc và tự nhủ mình luôn phải cố gắng nỗ lực để bản thân trở nên tốt hơn.

Người đẹp bắn cung Ánh Nguyệt và trải nghiệm đáng nhớ ở Olympic Paris 2024 - 7
Người đẹp bắn cung Ánh Nguyệt và trải nghiệm đáng nhớ ở Olympic Paris 2024 - 8
Người đẹp bắn cung Ánh Nguyệt và trải nghiệm đáng nhớ ở Olympic Paris 2024 - 9
Người đẹp bắn cung Ánh Nguyệt và trải nghiệm đáng nhớ ở Olympic Paris 2024 - 10

Người ta cho rằng một VĐV giỏi thì học phải luôn đi đôi với hành, tức là ngoài việc tập luyện thì phải thường xuyên được thi đấu, cọ xát học hỏi qua những giải đấu quốc tế. Vậy ngoài Olympic thì bạn có được tạo điều kiện tham dự những giải đấu quốc tế nào khác hàng năm?

- Mỗi năm chúng tôi đều được các ban lãnh đạo trung ương và địa phương tạo điều kiện đi tập huấn cũng như thi đấu ở các giải đấu mang tính châu lục và thế giới. So với trước thì chúng tôi được cọ xát và học hỏi nhiều hơn. Cũng nhờ đó chúng tôi thi đấu tốt hơn, trau dồi thêm được nhiều kĩ năng để phát triển hơn qua mỗi giải đấu.

Thần tượng trong môn bắn cung của bạn là ai?

- Tôi không có thần tượng riêng một ai cả. Bất kỳ ai giỏi mà tôi cảm thấy có gì phù hợp với bản thân, tôi sẽ chọn lọc học hỏi, tích lũy cho bản thân được tốt hơn. Nhưng người tôi rất quý trọng chính là thầy Ngô Hải Nam, khi thầy luôn sát cánh cạnh tôi ở mỗi giải đấu trong nước và quốc tế.

Thầy là một người rất hiền và cực kì tốt với tôi, luôn cho tôi những lời khuyên và động viên đúng lúc. Tôi rất biết ơn khi có một người thầy như vậy bên cạnh. 

Người đẹp bắn cung Ánh Nguyệt và trải nghiệm đáng nhớ ở Olympic Paris 2024 - 11

VĐV Ánh Nguyệt kỳ vọng sẽ tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế về môn bắn cung trong thời gian tới (Ảnh: NVCC).

Bạn có kỳ vọng sẽ tiếp tục có lần thứ ba tham dự Olympic?

- Tôi vẫn nỗ lực tập luyện hàng ngày để hi vọng mình có thể gắn bó với môn bắn cung trong nhiều năm nữa. Olympic 2028 cũng là mục tiêu tôi phấn đấu có suất tham dự bởi đây là giải đấu mọi VĐV đều mong ước có mặt.

Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!