DMagazine

Cristiano Ronaldo dự bị ở Bồ Đào Nha: Bi kịch ngôi sao hết thời?

(Dân trí) - Hết lần này đến lần khác, Cristiano Ronaldo nhấn mạnh anh chưa hết thời. World Cup 2022 chứng minh điều ngược lại!

Cristiano Ronaldo dự bị ở Bồ Đào Nha: Bi kịch ngôi sao hết thời?

Hết lần này đến lần khác, Cristiano Ronaldo nhấn mạnh anh chưa hết thời. World Cup 2022 chứng minh điều ngược lại!

Cristiano Ronaldo đang là kẻ thất nghiệp nổi tiếng nhất tại Qatar. Một tháng trước, sau cuộc tung hê trên mặt báo, CR7 bị Man Utd tống khứ và dần bị đẩy lên băng ghế dự bị ở đội tuyển quốc gia (ĐTQG). World Cup 2022 không còn chỉ là kỳ World Cup cuối cùng cho một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, giải đấu này đang đánh dấu sự hết thời của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo dự bị ở Bồ Đào Nha: Bi kịch ngôi sao hết thời? - 1

Ronaldo ngồi dự bị nhường chỗ cho Goncalo Ramos ở trận thắng Thụy Sỹ 6-1 tại vòng 1/8 World Cup 2022 (Ảnh: AP).

Mặc dù C.Ronaldo rất muốn tiếp tục chơi bóng đỉnh cao, nhưng danh sách bến đỗ tiềm năng sẵn sàng trả lương cao ngất ngưởng cho CR7 dường như vô cùng hãn hữu. Trước trận đấu với Thụy Sĩ ở vòng 1/8, báo giới đưa tin Ronaldo đang phải cân nhắc lời đề nghị không phải từ Tây Ban Nha hay Italy, thậm chí không phải MLS (Giải bóng đá nhà nghề Mỹ), mà từ Al Nassr, một đội bóng Saudi Arabia.

Như vậy, chỉ 3 tháng sau kỳ chuyển nhượng mùa hè C.Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes không thể tìm được bến đỗ mới, một CLB đến từ Trung Đông đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của CR7. Nếu gật đầu, Ronaldo là vận động viên được trả lương cao nhất hành tinh. Song, đồng thời, thương vụ này sẽ xóa tên anh khỏi bóng đá đỉnh cao.

"Những gì báo chí nói thật rác rưởi, rằng không ai muốn chiêu mộ tôi, điều đó hoàn toàn không đúng", Ronaldo đã nói như vậy trong cuộc phỏng vấn chấn động với Piers Morgan trước thềm World Cup. "Họ liên tục nhắc đi nhắc lại rằng không ai muốn Cristiano. Làm gì có chuyện không ai muốn chiêu mộ cầu thủ năm ngoái còn ghi 32 bàn?!", CR7 nhấn mạnh.

Ai muốn C.Ronaldo giơ tay? Thật buồn, chỉ có một cánh tay từ vùng Vịnh. Tiếc rằng siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ. Anh không quen bị ngó lơ, càng không chấp nhận bị bỏ rơi…

Cristiano Ronaldo dự bị ở Bồ Đào Nha: Bi kịch ngôi sao hết thời? - 2

Cựu ngôi sao Man Utd lạc lõng trong lối chơi của Bồ Đào Nha (Ảnh: AP).

Là người duy nhất có hơn 500 triệu lượt theo dõi trên Instagram, C.Ronaldo đã dành 2 thập kỷ để xây dựng bản thân trở thành vận động viên nổi tiếng bậc nhất lịch sử. Nhưng ngay cả sức hấp dẫn toàn cầu và khả năng tiếp thị khổng lồ, siêu sao người Bồ Đào Nha không còn đủ là lý do để các đội bóng lớn chấp nhận chi ra số tiền lớn cho một cầu thủ đang héo mòn ở tuổi 37.

Thời gian cuối của C.Ronaldo tại Old Trafford, HLV Erik Ten Hag chỉ xem CR7 như phương án dự phòng cuối trận. "HLV thiếu tôn trọng tôi,", Ronaldo nói. "Nếu bạn không tôn trọng tôi, tôi không bao giờ tôn trọng bạn". Tại World Cup 2022, Fernando Santos, HLV đội tuyển Bồ Đào Nha cũng đang làm điều tương tự…

Ở Qatar, Ronaldo không còn là ngôi sao gánh vác, cũng chẳng phải thủ lĩnh truyền cảm hứng, càng không phải người dẫn dắt toàn đội. Tiền đạo 37 tuổi này giống như vị khách đi ké hơn. Anh ghi một bàn vào lưới Ghana và cố ghi một bàn khác vào lưới Serbia, rốt cuộc tạo ra vụ drama "cọng tóc". Đến lượt trận cuối với Hàn Quốc, HLV Fernando Santos chỉ tung ra đội hình hai để giữ sức cho các trụ cột, nhưng C.Ronaldo vẫn… đá chính. Điều đó cho thấy CR7 chỉ còn là lựa chọn thứ yếu.

Mặc dù vậy, khi bị thay ra ở phút 65, thủ quân của đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn cảm thấy bực bội, vì chưa ghi bàn, và sau đó cãi nhau với cầu thủ đối phương. Không những vậy, C.Ronaldo còn buông lời giận dỗi với HLV Santos. "Lão ta thay tôi sớm quá", máy quay bắt lại được câu nói của CR7. Fernando Santos dĩ nhiên không hài lòng. "Tôi không thích điều đó", ông nói. "Tôi thực sự không thích. Đây là những vấn đề cần xử lý nội bộ nhưng rốt cuộc lại phơi bày theo cách này. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi chỉ nghĩ đến trận đấu ngày mai. Tất cả đều chỉ tập trung cho trận đấu".

Cristiano Ronaldo dự bị ở Bồ Đào Nha: Bi kịch ngôi sao hết thời? - 3

Ronaldo đang bước vào kỳ World Cup cuối cùng không được như ý (Ảnh: AP).

Rốt cuộc, C.Ronaldo ngồi dự bị đến phút 73 ở vòng 1/8 trước Thụy Sỹ, chứng kiến đàn em Goncalo Ramos rực sáng với cú hat-trick. Chuỗi sự kiện kỳ lạ khiến Ronaldo mâu thuẫn với HLV Bồ Đào Nha cũng chính là con đường khiến anh phải rời Man Utd. Cho dù CR7 là chân sút hàng đầu của Quỷ đỏ mùa trước, nhưng rõ ràng anh đang sa sút và bị thời gian bào mòn. Tốc độ, một ưu thế lớn trong cả sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha đã không còn. Anh không còn phá nát hàng thủ đối phương như cái cách người hâm mộ nhớ đến. Ngay cả trong các pha tranh chấp tay đôi, hầu như C.Ronaldo luôn thất bại và gây thất vọng.

Đây không còn là siêu sao mà CR7 cố công xây dựng và muốn mọi người nhớ đến. Có lẽ không cầu thủ nào trong lịch sử bóng đá nhận thức sâu sắc về di sản của chính mình như C.Ronaldo. Anh xây dựng cả một bảo tàng tại quê nhà Madeira để lưu giữ những mốc son trong cả sự nghiệp cho mọi người chiêm ngưỡng, và xây bảo tàng mới vì bảo tàng cũ không đủ lớn. Trên sân cỏ, không đơn thuần bàn thắng, ngay cả những kỷ lục cá nhân có vẻ phức tạp vẫn được Ronaldo xem trọng.

Chỉ đáng tiếc, bản thân C.Ronaldo lại chưa chấp nhận thực tế phũ phàng về bản thân. Anh vẫn muốn là nhân vật chính, vẫn muốn là trung tâm ánh đèn, vẫn muốn là ngôi sao. Nhưng, thứ vây quanh CR7 hiện giờ chỉ còn là tuổi tác.

Nhắc chuyện xưa, nói chuyện nay, Khi quân Sở bị quân Hàn bao vây tầng tầng lớp lớp ở thành Cai Hạ, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ lâm tình cảnh khốn khó vô cùng tận. Đang đêm, nghe quân Hán tứ phía đều hát giọng Sở, Bá Vương chỉ biết thốt lên cay đắng "Hán đã lấy được Sở rồi sao? Sao mà người Sở lại đông như thế?".

Đóng quân ở trong thành Cai Hạ, binh ít lương hết, tình thế lâm vào cảnh nguy khốn. Quân Hán và quân chư hầu bủa vây nhiều vòng. Đang đêm, Bá Vương thức dậy nghe quân Hán ở bốn mặt đều hát giọng Sở, đây là một mưu kế của Trương Lương để kích động quân Sở. Bá Vương kinh hoàng, nói rằng: "Hán đã lấy được Sở rồi sao? Sao mà người Sở lại đông như thế?". Đêm hôm đó, Bá Vương uống rượu trong trướng cùng Ngu Cơ, đau đớn cảm khái làm bài "Cai Hạ ca".

Sức dời núi, khí trùm trời,

Ô Truy chùn bước bởi thời không may!

Ngựa sao chùn bước thế này?

Ngu Cơ, biết tính sao đây hỡi nàng?

Cristiano Ronaldo dự bị ở Bồ Đào Nha: Bi kịch ngôi sao hết thời? - 4

Tương lai bất an chờ đợi Ronaldo sau World Cup 2022 cùng Bồ Đào Nha (Ảnh: AP).

Ngu Cơ múa kiếm phụ họa và trong tâm trạng vô cùng ảo não của phu quân lẫn ba quân tướng sĩ, nàng chọn cái kết tự vẫn. Ngu Cơ chết, Bá Vương không còn lý do để giữ thành Cai Hạ. Ông phá vòng vây chạy đến đình Ô Giang. Một người Đình Trưởng cắm thuyền chờ và bảo Hạng Vũ về Giang Đông, tuy nhỏ nhưng đủ làm vương. Tuy nhiên, khi đã là Bá Vương thì không thể làm vương và cuối cùng, Bá Vương chọn lấy cái chết để bảo toàn danh tiếng.

C.Ronaldo là anh hùng cái thế của túc cầu, đúng nghĩa "sức dời núi, khí trùm trời". Nhưng để dừng lại, CR7 không chịu chấp nhận. Đơn giản, ảo vọng về giá trị bản thân, hay chính là "Bá Vương" trong con người khiến siêu sao Bồ Đào Nha chưa dám tự sát. Bi kịch của ngôi sao hết thời này nằm ở chỗ đó!

Khải Hưng