"Biển người" Iran tiễn đưa Tổng thống tử nạn trong vụ rơi trực thăng
(Dân trí) - Hàng nghìn người đã xuống đường tham dự lễ tang của Tổng thống quá cố Iran Ebrahim Raisi, người đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng.

Reuters ngày 23/5 đưa tin, hàng nghìn người dân Iran đã xuống đường tham dự ngày cuối cùng trong tang lễ của Tổng thống Raisi (Ảnh: Reuters).

Ông Raisi, 63 tuổi, thiệt mạng hôm 19/5 cùng với Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian và 7 người khác khi trực thăng chở họ bị rơi xuống khu vực miền núi vùng tây bắc Iran (Ảnh: Reuters).

Người dân Iran cầm biểu ngữ in hình ông Raisi và vẫy cờ đã tuần hành ở thành phố Birjand phía đông vào sáng 23/5 để chào tạm biệt ông (Ảnh: Reuters).

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, người đã quyết định quốc tang 5 ngày tưởng nhớ những người thiệt mạng, đã chủ trì buổi cầu nguyện ở Tehran hôm 22/5 (Ảnh: Reuters).

Ông Raisi sẽ an nghỉ tại thánh địa Imam Reza, một lăng mộ ở thành phố Mashhad, nơi Tổng thống Raisi sinh ra (Ảnh: Reuters).

Ông trở thành chính trị gia cấp cao đầu tiên của đất nước được an táng tại đền thờ này (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amirabdollahian cũng được chôn cất tại đền thờ Shah Abdol-Azim ở thị trấn Shahr-e Rey (Ảnh: Reuters).

Nhân viên khiêng quan tài của cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trong lễ an táng ông tại thánh địa Imam Reza ở Mashhad, Iran (Ảnh: Reuters).

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cầu nguyện tại tang lễ các nạn nhân vụ tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Abdollahian và những người khác thiệt mạng (Ảnh: Reuters).