DMagazine

Cảm động câu chuyện người mẹ trẻ được tái sinh từ tấm lòng nhân ái

(Dân trí) - Mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh quái ác, không ít lần Nhung đã phải đối diện với tử thần. Nhưng được sự chung tay giúp đỡ cuộc đời của người mẹ đơn thân trẻ tuổi này đã được tái sinh một cách kỳ diệu.

Cảm động câu chuyện người mẹ trẻ được tái sinh từ tấm lòng nhân ái

Mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh quái ác, không ít lần Nhung đã phải đối diện với tử thần. Nhưng được sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái, cuộc đời của người mẹ đơn thân trẻ tuổi này đã được tái sinh một cách kỳ diệu.

Ngày áp tết Quý Mão gặp lại người mẹ đơn thân trở về từ "cõi chết"

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) một ngày áp tết Quý Mão, tôi gặp lại người mẹ đơn thân 20 tuổi Hoàng Thị Nhung, sau gần 1 tháng ca phẫu thuật tim được thực hiện đưa Nhung từ cõi chết trở về.

Cảm động câu chuyện người mẹ trẻ được tái sinh từ tấm lòng nhân ái - 1
Cảm động câu chuyện người mẹ trẻ được tái sinh từ tấm lòng nhân ái - 2

Gương mặt rạng ngời của người mẹ trẻ "trở về" từ cõi chết.

Nét mặt xinh xắn rạng ngời, Nhung hồ hởi cho biết, em đến cắt chỉ và tái khám định kỳ sau ca mổ, các chỉ số đều rất tốt, em và gia đình rất vui. Nhung bảo, khám xong em sẽ nhờ anh họ đưa ra chợ Đồng Xuân mua cho con gái mấy bộ quần áo đẹp và ít đồ dùng đón Tết, từ lúc sinh ra đến giờ con gái toàn phải mặc lại đồ cũ đi xin.

Nhìn vẻ mặt hồng hào, tươi tắn tràn đầy sức sống và nụ cười tươi rói của người mẹ 20 tuổi này, không ai nghĩ chỉ 1 tháng trước đây thôi Nhung đã phải đối diện với tử thần.

Mắc căn bệnh tim bẩm sinh, tuổi thơ của cô bé Nhung xinh xắn là những chuỗi ngày ốm đau quặt quẹo triền miên… Phải đến năm Nhung 12 tuổi, bố mẹ em vay mượn khắp mọi nơi để đưa con đi bệnh viện. Sức khỏe cô bé 12 tuổi tạm ổn sau khi trải qua 2 ca phẫu thuật tim liên tiếp.

Cảm động câu chuyện người mẹ trẻ được tái sinh từ tấm lòng nhân ái - 3

Mắc căn bệnh tim bẩm sinh, tuổi thơ của cô bé Nhung xinh xắn là những chuỗi ngày ốm đau quặt quẹo triền miên.

Nhung xuất viện chưa lâu, thì lại thêm một biến cố lớn xảy ra với cô gái trẻ vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi này. Năm 2015 người cha của Nhung sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi đã không qua khỏi.

Để trang trải nợ nần, mẹ Nhung đã phải gửi cô cho bà nội, rồi tìm đến tỉnh Hưng Yên kiếm việc làm thuê. Năm 2021, Nhung xuống Hưng Yên cùng mẹ, cô gái trẻ nảy sinh tình cảm với một nam công nhân trọ ở gần. Khi biết Nhung mang thai lại đang mắc căn bệnh tim bẩm sinh, chàng trai nọ lẳng lẳng bỏ đi.

Sau khi sinh con sức khỏe Nhung giảm sút trông thấy, không thể tiếp tục ở Hưng Yên được nữa, Nhung đưa con gái nhỏ về Sơn La nương nhờ cụ ngoại đã hơn 70 tuổi. Nuôi con nhỏ lại ăn uống kham khổ…, khiến cho căn bệnh tim bẩm sinh Nhung mang trong mình nhanh chóng tái phát.

Cảm động câu chuyện người mẹ trẻ được tái sinh từ tấm lòng nhân ái - 4

Sau khi trải qua 2 ca phẫu thuật tim liên tiếp năm 12 tuổi, sức khỏe Nhung dần ổn định.

Nhung cho biết trước khi em được đưa đến bệnh viện nửa tháng, em bất ngờ sốt cao triền miên nhiều ngày không dứt, có lúc tưởng chừng không thể thở nổi, cơ thể thì ngày một xanh xao, phát phù nề. Dù đoán biết căn bệnh tim bẩm sinh tái phát, nhưng trong nhà không có nổi một đồng, nên Nhung đành cắn răng chịu đựng…, trông chờ vào số mệnh.

Chiếc xe cứu thương chạy một mạch từ Sơn La đến thẳng Bệnh viện Bạch Mai, đã giữ lại được mạng sống người mẹ trẻ. Đã thoát khỏi "lưỡi hái" của tử thần trong gang tấc, nhưng người mẹ đơn thân này vẫn canh cánh trong lòng một nỗi lo, khi bác sĩ cho biết căn bệnh tim của em phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt với chi phí rất lớn.

Bác sĩ Đỗ Thị Thu Trang, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh nhân Nhung được chẩn đoán hẹp khít 2 van sinh học, có huyết khối lớn trong tim, suy tim. Nhung cần phải phẫu thuật gấp để lấy huyết khối, thay van tim với chi phí dự trù khoảng 80 triệu đồng".

Cảm động câu chuyện người mẹ trẻ được tái sinh từ tấm lòng nhân ái - 5

Nhưng, sau khi sinh con sức khỏe Nhung suy giảm trông thấy, căn bệnh tim bất ngờ tái phát.

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ đủ tiền phẫu thuật chỉ vài giờ sau khi bài báo lên trang

Chị Trần Thị Minh Hằng, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngay sau khi Báo Dân trí đăng tải bài viết "Thiếu 80 triệu đồng mổ tim, người mẹ trẻ xin bác sĩ cho về chờ chết" , nhiều nhà hảo tâm đã đến bệnh viện đóng viện phí giúp Nhung. Chỉ trong ngày 8/11/2022, số tiền Nhung được giúp đỡ qua tài khoản bệnh viện là khoảng 100 triệu đồng.

Cảm động câu chuyện người mẹ trẻ được tái sinh từ tấm lòng nhân ái - 6

Chỉ vài giờ sau khi hoàn cảnh của Nhung được Báo điện tử Dân trí đưa tin, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã ủng hộ đủ số tiền phẫu thuật tim cứu em.

Ngày 10/11/2022, ca phẫu thuật tim cho Nhung được diễn ra thành công. Bác sĩ Đỗ Thị Thu Trang, Viện Tim mạch chia sẻ: "Ê kíp phẫu thuật đã nỗ lực hết sức lấy huyết khối và thay van. Sau phẫu thuật nhịp tim ổn định, bệnh nhân điều trị thuốc tối ưu, theo dõi định kỳ".

Ca phẫu thuật tim thành công, Nhung đã hồi phục nhanh chóng, sau 7 ngày nằm điều trị, sức khỏe của em tạm ổn, các bác sĩ cho Nhung xuất viện trở về nhà trong sự vui mừng khôn tả của người thân và bà con hàng xóm.

Đến bệnh viện cắt chỉ và thăm khám lại lần này, Nhung vui mừng đón nhận số tiền 592.704.219 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái.

Cảm động câu chuyện người mẹ trẻ được tái sinh từ tấm lòng nhân ái - 7

Được các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, cùng với sự tận tâm của các y, bác sĩ bệnh viện Bạch Mai ca phẫu thuật tim cho Nhung đã thành công.

Người mẹ trẻ rưng rưng nước mắt nói: "Em không biết nói gì ngoài lời cảm tạ, em mừng lắm, em được cứu sống, còn được mọi người yêu thương chăm lo cho cả cuộc sống sau này, cuộc đời em đã được tái sinh. Gia đình em sẽ luôn trân trọng và ghi nhớ tấm lòng của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm cùng tập thể y, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai".

Cuộc sống mới của người mẹ đơn thân được tái sinh từ những tấm lòng Nhân ái

Nhung kể, từ bệnh viện trở về nhà đứa con gái vừa tròn 1 tuổi cứ quấn quýt bên mẹ. 2 mẹ con cùng hái rau, cho gà ăn, giặt đồ …, Nhung nói chỉ nhìn thấy con gái là bao mệt nhọc dường như tan biến.

Cảm động câu chuyện người mẹ trẻ được tái sinh từ tấm lòng nhân ái - 8
Cảm động câu chuyện người mẹ trẻ được tái sinh từ tấm lòng nhân ái - 9

Người mẹ đơn thân hạnh phúc quấn quýt bên con gái nhỏ.

Nhung cho biết, dự định ăn Tết xong, chờ con cứng cáp thêm chút nữa, em sẽ đưa con xuống Hưng Yên với mẹ đẻ, và tìm một công việc phù hợp với mình để có thể tự lo cho con gái.

"Em không thể, cũng không dám hình dung nếu ngày đó không có các bác, các cô, các chú giúp em, không có các y, bác sĩ tận tình cứu chữa…, thì cuộc đời mẹ con em bây giờ sẽ như thế nào…", ôm chặt đứa con gái nhỏ vào lòng, Nhung òa khóc trong niềm hạnh phúc trào dâng.

Hương Hồng