1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã giúp em cơ hội tái sinh"

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền hơn 1,1 tỉ đồng được bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm, thầy cô giáo và đồng nghiệp giúp đỡ, bác sĩ Phan Trọng Nguyên nghẹn ngào "Cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã giúp em cơ hội tái sinh".

Báo Dân trí vừa phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao số tiền 156.589.358 đồng tới bác sĩ trẻ tuổi Phan Trọng Nguyên (SN 1998, trú tại Thanh Chương, Nghệ An).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ Trọng Nguyên thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí theo kết chuyển tuần 4/1.

Cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã giúp em cơ hội tái sinh - 1

Trọng Nguyên cùng các y, bác sĩ, cán bộ Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Trọng Nguyên cho biết, qua số tài khoản cá nhân em được bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, thầy cô và các bạn học, đồng nghiệp…, giúp đỡ, tính đến thời điểm hiện tại số tiền gửi hỗ trợ Nguyên hơn 1,1 tỉ đồng.

Bác sĩ nội trú Phan Trọng Nguyên là hoàn cảnh trong bài viết "Bác sĩ nội trú 26 tuổi mắc suy thận, khát khao được sống để cống hiến", đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Trân trọng tấm lòng bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, Trọng Nguyên gửi lời cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm, tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thầy cô giáo và các bạn, đồng nghiệp, đoàn thanh niên trường Đại học Y Hà Nội, bà con lối xóm, chính quyền địa phương đã hết lòng giúp đỡ em.

"Em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất, cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã cho em cơ hội tái sinh", Trọng Nguyên nghẹn ngào nói.

Như báo Dân trí đã đưa tin, bố mẹ Nguyên vốn sức yếu, ngoài canh tác trên mấy sào ruộng, không có bất cứ thu nhập gì thêm. Với mong mỏi thoát khỏi cái nghèo, cái đói của miền quê nghèo vùng lũ, cậu học trò Phan Trọng Nguyên chỉ còn biết cố gắng học tập.

Những nỗ lực của cậu học trò nghèo cũng được đền đáp, năm 2016, Nguyên thi đỗ vào Đại học Y Hà Nội với ngành Y đa khoa.

Cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã giúp em cơ hội tái sinh - 2

Cách tối ưu để chàng bác sĩ trẻ được trở về cuộc sống đời thường là ghép thận, nhưng số tiền chi phí lên tới 600 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Khao khát được cống hiến nhiều hơn nữa, năm 2022, sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Nguyên đã thi đỗ bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh khóa 47, Trường Đại học Y Hà Nội.

Cuối năm 2023, Trọng Nguyên thấy người mệt mỏi nên đi khám thì phát hiện căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Nguyên chia sẻ:

"Bác sĩ bảo em vẫn còn nhiều cơ hội để trở về với cuộc sống đời thường, sẽ tiếp tục cống hiến sức mình cho y học nếu được ghép thận. Nhưng số tiền cho ca phẫu thuật quá lớn, nhà em nghèo khó nên ngay cả trong mơ cũng không ai dám nghĩ đến".