1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Cuộc đời cháu được tái sinh từ những tấm lòng nhân ái"

Hương Hồng

(Dân trí) - Căn bệnh lạ khiến Thanh Phương mất thị lực và liệt 2 chân. Thiếu nữ 20 tuổi xúc động: "Cuộc đời cháu được tái sinh từ những tấm lòng nhân ái".

Cú điện thoại báo tin vui ngày đầu năm

"Cô ơi, con là Thanh Phương đây ạ. Con đã khỏe và đi học lại rồi. Giờ con tự bắt 3 chặng xe bus đến trường"...

Một ngày đầu năm 2024, trên đường tới tòa soạn tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Thanh Phương, cô bé tưởng như cả phần đời còn lại phải sống trong bóng tối và làm bạn với xe lăn, thật là một tin không thể vui hơn…

Cuộc đời cháu được tái sinh từ những tấm lòng nhân ái - 1

Gương mặt tràn đầy sức sống, ánh mắt rạng ngời của thiếu nữ 20 tuổi, cô gái tưởng chừng phần đời còn lại sẽ phải sống trong bóng tối và làm bạn với xe lăn (Ảnh: Hương Hồng).

Con đường nhỏ với rất nhiều ngõ ngách của Thôn Trung, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội dẫn chúng tôi đến nơi ở của gia đình Thanh Phương.

Đang lúi húi quét nhà, thiếu nữ 20 tuổi vội chạy ra đón khách, nét mặt tươi tắn rạng ngời, Thanh Phương hồ hởi: "Cô vừa bước vào cửa cháu đã nhận ra cô ngay, mắt cháu giờ nhìn được vài mét rồi. Cháu được nghỉ lễ mấy hôm, tranh thủ dọn nhà giúp bố mẹ..."

Nhìn sắc mặt hồng hào, tràn đầy sức sống và nụ cười tươi rói của cô gái trẻ, không ai tin nổi, chỉ vài tháng trước đây Thanh Phương đã không ít lần đối diện tử thần, với 2 mắt mất thị lực, liệt hoàn toàn hai chân.

Con gái mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình túng quẫn, lâm vào bế tắc

Cuộc đời cháu được tái sinh từ những tấm lòng nhân ái - 2

Năm 2021, khi đang học lớp 11 Thanh Phương bất ngờ lâm bệnh hiểm, với chi phí chữa trị vô cùng lớn. Sau hàng năm trời chạy chữa cho con, bố mẹ em đã lâm vào cảnh bế tắc không lối thoát (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Nguyễn Thị Tám (mẹ của Thanh Phương) nhớ lại, tháng 2/2021, khi ấy đứa con gái bé bỏng của chị đang học lớp 11. Thấy con thường xuyên dụi mắt, kêu đau buốt và nhiều lúc không nhìn thấy gì cả, chị lo lắng nhưng không biết phải làm sao.

"Có lần con bé đau quá ôm mắt lăn lộn, em nhà quê không biết con bị làm sao, nên vội đưa đến bệnh viện huyện, từ bệnh viện huyện bác sĩ chuyển cháu ra thẳng Bệnh viện Bạch Mai…", chị Nguyễn Thị Tám (mẹ của Thanh Phương) kể lại.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, nữ sinh lớp 11 được phẫu thuật khẩn cấp ngay sau khi nhập viện. Tiếp theo đó Thanh Phương trải qua 3 tháng trời ròng rã liên tục tiêm, truyền, hóa chất, lọc máu…

Chị Tám cho biết, cuộc sống của gia đình 4 nhân khẩu chỉ biết bám lấy mấy sào ruộng, gánh hàng rau của người vợ, nên quanh năm phải chạy ăn từng bữa. Chồng mắc bệnh tiểu đường lâu năm, con gái lớn bất ngờ lâm bệnh hiểm nghèo, gánh nặng càng đè lên vai chị.

Để cứu con không còn cách nào khác, người phụ nữ thuần nông nghèo khó phải vay mượn khắp mọi nơi.

Khi bệnh tình của con gái có đôi chút thuyên giảm, chị Tám xin cho con xuất viện. Bác sĩ đề nghị sử dụng thuốc sinh học thế hệ mới với chi phí khoảng 90 triệu đồng/tháng cho Thanh Phương, nhưng gia đình đã lâm vào khánh kiệt, chị Tám không thể lo nổi…

Cuộc đời cháu được tái sinh từ những tấm lòng nhân ái - 3

Được sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí cùng với sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ sức khỏe Thanh Phương hồi phục nhanh chóng. Gia đình em không những trang trải được nợ nần mà còn tạo được sinh kế lâu dài (Ảnh: Hương Hồng).

Tháng 10 năm 2022 bệnh tình con gái tái phát, gạt nước mắt, chị Tám lại chạy đôn chạy đáo gõ cửa khắp làng trên, xóm dưới vay mỗi nhà vài trăm ngàn đồng để có tiền đưa con đi bệnh viện.

Số tiền ít ỏi đem theo cũng chỉ như muối bỏ bể. Vài ngày con nằm viện, người mẹ đã không còn một xu dính túi. Nhiều ngày sau đó, chị Tám bám trụ ở bệnh viện bằng những suất cơm từ thiện, trong khi tiền viện phí vẫn chưa đóng được đồng nào...

Khi đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thị Hiền, khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: "Bệnh nhân Thanh Phương được chẩn đoán viêm tủy thị thần kinh.

Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên đã xin ngừng điều trị một thời gian khiến bệnh trở nặng dẫn tới mất thị lực hoàn toàn 2 mắt và liệt 2 chi dưới. Phương phải lọc máu và sử dụng các loại thuốc cùng máy móc, trang thiết bị bậc cao, chi phí lên tới cả trăm triệu đồng".

Bạn đọc giúp đỡ nữ sinh có kinh phí tiếp tục điều trị, gia đình trang trải nợ, tạo sinh kế

Sau bài viết "Bác sĩ Đại học Y kêu gọi giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc bệnh hiếm gặp" được báo Dân trí đăng tải, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình Thanh Phương với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Được bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, cùng với sự tận tâm của các y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y, bệnh tình của Thanh Phương thuyên giảm nhanh chóng. Sau 3 tháng tích cực điều trị, từ nằm liệt một chỗ, 2 mắt gần như không nhìn thấy gì, Thanh Phương đã đi lại được bình thường, thị lực cũng hồi phục 50%.

Cuộc đời cháu được tái sinh từ những tấm lòng nhân ái - 4

Những lúc rảnh rỗi, cô gái trẻ dọn nhà, giúp mẹ bán hàng (Ảnh: Hương Hồng).

Cuộc đời cháu được tái sinh từ những tấm lòng nhân ái - 5

Những lúc rảnh rỗi, cô gái trẻ dọn nhà, giúp mẹ bán hàng (Ảnh: Hương Hồng).

Cô gái trẻ được xuất viện, với tần suất 3 tháng quay lại bệnh viện khám và lấy đơn thuốc. Kết quả lần tái khám gần nhất, bác sĩ cho biết em đang hồi phục rất tốt.

Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, gia đình chị Tám đã thanh toán toàn bộ chi phí chữa bệnh, trang trải các khoản nợ và một phần gửi tiết kiệm để duy trì việc chữa bệnh cho Thanh Phương.

Mong muốn sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn như mình, Thanh Phương xin ý kiến bố mẹ và quyết định ủng hộ 40 triệu đồng tặng Quỹ giúp đỡ bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đại học Y, 100 triệu đồng tặng điểm trường Tiểu học Bản Tông, xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) để xây dựng nhà bán trú và các công trình phụ trợ tặng các em học sinh nghèo.

Một niềm vui khôn xiết nữa, từ số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ, chị Tám đã dành ra được một khoản để tạo sinh kế. Từ đây, chị đã thuê được một ki ốt nhỏ ở cổng chợ Hồng Sơn (xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bán rau và hoa quả, điều mà chị mơ ước bấy lâu.

Sự tử tế được nuôi dưỡng từ những tấm lòng nhân ái

Ánh mắt hấp háy, nụ cười tươi tỏa nắng, thiếu nữ 20 tuổi cho biết, giờ em không những tự phục vụ được bản thân mà còn giúp đỡ bố mẹ các công việc lặt vặt, những lúc rảnh rỗi em còn ra chợ giúp mẹ bán hàng.

Cuộc đời cháu được tái sinh từ những tấm lòng nhân ái - 6

Cô gái trẻ mơ ước học ngành Công tác xã hội để có cơ hội giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội (Ảnh: Hương Hồng).

"Sức khỏe hồi phục, cháu xin bố mẹ quay lại trường học để hoàn thành nốt bậc phổ thông. Cuộc đời của cháu đã được tái sinh từ những tấm lòng nhân ái, dự định của cháu sau này sẽ đăng ký học ngành Công tác xã hội, để có cơ hội hỗ trợ những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, như là một cách để cháu tri ân cuộc đời này… ", Thanh Phương xúc động.

Lòng hân hoan vô bờ, tôi ôm chặt lấy Phương. Nhìn sâu vào đôi mắt cô gái trẻ, trong ánh mắt long lanh ướt nhòe kia tôi nhận thấy nó hàm chứa sự tử tế. Giấc mơ đầy nhân hậu của cô gái trẻ được nuôi dưỡng, nhân lên từ chính sự tử tế đến từ những tấm lòng nhân ái.