PhotoStory

Tranh cãi về bản tin tuyển dụng ứng viên biết: "Cảm ơn và xin lỗi"

(Dân trí) - Công chức không được mặc quần jeans đi làm, tranh cãi bản tin tuyển người biết "cảm ơn" và "xin lỗi", 1.600 nhân viên có nguy cơ "mất Tết" … là các thông tin việc làm hấp dẫn trên Dân trí tuần qua.

Tranh cãi về bản tin tuyển dụng ứng viên biết: Cảm ơn và xin lỗi - 1

Cảnh báo tình trạng thiếu hụt lao động sau dịch

Ngày 2/11, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan dẫn đầu đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH đã có buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ để kiểm tra, đôn đốc công tác đảm bảo an sinh theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, Nghị quyết 116/NQ-CP.

Tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan cho rằng, mặc dù thời gian qua dịch bệnh trên địa bàn TP Cần Thơ diễn biến phức tạp, kéo dài nhưng các Sở, ngành và các địa phương phối hợp nhịp nhàng đưa chính sách của Đảng, Nhà nước kịp thời đến hàng trăm nghìn lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan lưu ý, trước thực trạng thiếu hụt lao động như hiện nay, UBND TP Cần Thơ cần rà soát lại, có kế hoạch phục hồi và phát triển thị trường lao động…

Tranh cãi về bản tin tuyển dụng ứng viên biết: Cảm ơn và xin lỗi - 2

Lo 1.600 nhân viên "mất Tết", BV trị ung thư lớn nhất miền Nam cầu cứu

Mới đây, Bệnh viện (BV) Ung bướu TPHCM đã gửi văn bản lên Sở Y tế và UBND TPHCM đề xuất hỗ trợ kinh phí hoạt động trong năm 2021.

Theo đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên từ đầu năm 2021 đến nay, nguồn thu của BV Ung bướu TPHCM giảm sâu, không thể bù đắp chi phí. BV chỉ chi trả tiền lương , các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương cho người lao động, chi phí quản lý như điện, nước, thuê mướn dịch vụ vệ sinh, dịch vụ bảo vệ để duy trì duy trì các hoạt động thông thường…

Tranh cãi về bản tin tuyển dụng ứng viên biết: Cảm ơn và xin lỗi - 3

Tranh cãi bản tin tuyển người biết "cảm ơn" và "xin lỗi"

Một bản tin tuyển kế toán của một doanh nghiệp ở khu vực phía Nam do người quản lý nhân sự đăng tải được chia sẻ liên tục vì những yêu cầu đọc lên hết sức khác lạ. 

Trên nhiều diễn đàn, bản tin này cũng kéo theo tranh cãi của những người quan tâm đến lĩnh vực nhân sự

Có người đưa ra quan điểm, đọc bản tin là thấy HR (bộ phận nhân sự) kiểu trẻ con mới ra trường. Còn công ty chuyên nghiệp sẽ không có nội dung kiểu nhí nhố như thế này. "Tôi thích sự chuyên nghiệp của công ty, ngay từ cách thể hiện trong từng bản tin tuyển dụng từ phía công ty. Đọc bản tin này, tôi bỏ qua liền !"…

Tranh cãi về bản tin tuyển dụng ứng viên biết: Cảm ơn và xin lỗi - 4

Biến gỗ mục, rễ cây bỏ đi… thành tượng điêu khắc nghệ thuật tiền triệu

Trong một góc sân, anh Nguyễn Văn Hậu (ở TP Pleiku, Gia Lai) đang tỉ mỉ tỉa tót một gốc cây trắc đã mục. Từ một gốc cây thô ráp, anh Hậu phác thảo những đường uốn lượn và điêu khắc tạo hình pho tượng Quan Âm bay trên mây…

Trung bình mỗi tháng, xưởng anh cũng thu về được khoảng gần 50 triệu đồng . Số tiền này sẽ trả lương thợ đục còn nữa cũng tích góp được khoảng 20 triệu đồng…

Tranh cãi về bản tin tuyển dụng ứng viên biết: Cảm ơn và xin lỗi - 5

Hỗ trợ 50% kinh phí đón công nhân quay lại làm việc trong tháng 11 và 12

Từ tháng 11-12, Tổng LĐLĐ VN trích ngân sách để hỗ trợ Liên đoàn lao động TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An phối hợp với doanh nghiệp tổ chức phương tiện đón người lao động quay lại làm việc.

Về hình thức hỗ trợ, thông qua 4 liên đoàn lao động, Tổng LĐLĐ VN sẽ hỗ trợ bằng tiền cho doanh nghiệp tổ chức phương tiện (ôtô, tàu hỏa, máy bay) đón đoàn viên, người lao động quay lại làm việc. Mức hỗ trợ 50% tổng số kinh phí (chỉ cho phương tiện vận chuyển) tổ chức đón đoàn viên, người lao động quay lại làm việc. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1/11 đến 31/12…

Tranh cãi về bản tin tuyển dụng ứng viên biết: Cảm ơn và xin lỗi - 6

Chị em khủng hoảng hậu Covid-19: Thu nhập hơn nửa tỷ cũng... buông

Chị Lê Ngọc Thảo, 39 tuổi, phụ trách nhân sự cho một công ty phần mềm ở Quận 3, TPHCM mất 2 tháng cân nhắc trước khi chính thức nghỉ việc, bắt đầu từ tháng 11 này.

Một quyết định không hề dễ dàng ở độ tuổi này, khi đang có vị trí công việc và mức lương đáng mơ ước, gần 40 triệu đồng/tháng . Kể các khoản thưởng, chế độ khác thì thu nhập hàng năm của chị tầm 600 triệu đồng…

Tranh cãi về bản tin tuyển dụng ứng viên biết: Cảm ơn và xin lỗi - 7

F1 ở TPHCM đi làm bình thường, 80% lao động đã trở lại làm việc

Thông tin từ Ban quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN - KCX) TPHCM cho biết, 1.355/1412 doanh nghiệp tại 17 KCN-KCX trên địa bàn đã hoạt động trở lại. Hơn 230.000 người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp (đạt tỉ lệ 80%) trong đó có nhiều doanh nghiệp đạt từ 95%- 100% số lao động trở lại nhà máy.

Đến nay, 271.000/288.000 lao động tại các KCN - KCX đã tiêm vaccine đủ 2 mũi và F0 đã khỏi bệnh (đạt tỉ lệ 94%). Công tác vừa đảm bảo hồi phục kinh tế vừa an toàn phòng chống dịch đang được các doanh nghiệp triển khai chặt chẽ…

Tranh cãi về bản tin tuyển dụng ứng viên biết: Cảm ơn và xin lỗi - 8

Đồng Tháp: Công chức không được mặc quần jeans, áo thun không cổ đi làm

UBND Đồng Tháp vừa ban hành bộ quy tắc ứng xử đối với công chức, viên chức khi đi làm và thực hiện công vụ. Theo đó, cán bộ không được mặc quần jeans, áo thun không có ve cổ…

Về trang phục, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Quần, áo kín đáo, không được mặc quần jeans, áo thun không có ve cổ…

Tranh cãi về bản tin tuyển dụng ứng viên biết: Cảm ơn và xin lỗi - 9

Những chuyến ra khơi "chớp nhoáng" mang về tiền triệu cho ngư dân

Đánh bắt gần bờ, trong thời gian ngắn nhưng ngư dân vùng bãi ngang huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã thu được từ một đến gần 2 triệu đồng mỗi chuyến nhờ trúng hải sản có giá trị.

Nhờ vào vụ đánh bắt ghẹ nên những tháng gần đây, ngư dân Trần Công Tuấn (xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong) mới có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình và đóng học cho con. Anh Tuấn cho biết: "Mỗi chuyến đi biển chỉ vài giờ nhưng ngư dân cũng có nguồn thu nhập khá. Sau khi trừ các chi phí dầu máy, sửa ngư lưới cụ,… ngư dân cũng kiếm được gần 1 triệu đồng/chuyến", ông Tuấn nói...

Tranh cãi về bản tin tuyển dụng ứng viên biết: Cảm ơn và xin lỗi - 10

Bà lão nhặt ve chai 18 tiếng khắp Sài Gòn kiếm không nổi 30.000 đồng

Từ khi nới lỏng giãn cách, bà Lan giảm 50% thu nhập, mỗi ngày chỉ kiếm được 30.000-40.000 đồng dù rong ruổi khắp Sài Gòn, từ 6h sáng tới tận 24h.

Gần 24h, bà Phạm Thị Lan (63 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ quận 4) cặm cụi sắp xếp đóng bìa carton và vỏ lon bia, nước ngọt trước một quán ăn trên đường Khánh Hội (quận 4, TPHCM). Bàn tay chai sạn chằng chịt những gân xanh của bà Lan thoăn thoắt buộc thật chặt đống ve chai lên xe.

"Tưởng hôm nay lại phải chở cái bao trống về, ai ngờ giữa đêm lại nhặt được đóng bìa carton này. Chỗ này cũng được hơn 20 ngàn đó, không ít đâu. Thời buổi dịch Covid-19 mà kiếm được ngần này là tốt rồi, mai được no bụng rồi", bà Lan vui vẻ tâm sự…